Chương 586
Chương 586: Tinh hạm
Đăng ngày 29/09/2026
19
Giang Thần nói với vợ một tiếng rồi ra ngoài, đi thẳng tới điểm hẹn với Lão Mã, một phòng VIP trong nhà hàng cao cấp.
Để tỏ thành ý hợp tác,
dù tới Tứ Hải, địa bàn của Giang Thần,
Lão Mã vẫn không nói hai lời, chủ động đặt phòng trước.
Trên đường đi,
Giang Thần đã sơ bộ chốt lại một dự án có thể hợp tác với đối phương.
Dù sao Lão Mã cũng là tỷ phú hàng đầu Long Quốc, đẳng cấp của dự án kiểu gì cũng phải xứng tầm với ông ta mới được.
"Cậu Giang, hoan nghênh, hoan nghênh!"
Lúc Giang Thần tới nơi, Lão Mã thậm chí đã đến từ trước, đang đứng đợi ở cửa rồi chủ động tiến lên bắt tay.
"Mã tổng khách sáo quá."
Giang Thần bắt tay ông ta.
Vì trước đó đã bàn chuyện hợp tác qua điện thoại nên Lão Mã vào thẳng vấn đề, hỏi luôn về dự án Giang Thần định làm.
"Cậu Giang này!"
"Cậu là người bận rộn, bên tôi cũng lắm việc, khó khăn lắm hai ta mới gặp mặt trực tiếp thế này một lần!"
"Về việc hợp tác lần này, tôi kỳ vọng nhiều lắm đấy. Không biết cậu Giang đây định bắt tay với tôi ở mảng nào, dọn lên món ngon gì cho tôi thưởng thức đây?"
"Ha ha ha..."
Nói xong, Lão Mã cười một tràng sảng khoái.
Nét mặt ông ta lộ rõ vẻ trông đợi.
Mấy năm nay, ông ta có phần im hơi lặng tiếng, cũng bắt đầu phải dựa vào vốn cũ.
Nếu lần này có thể mượn sức Giang Thần, cùng bắt tay làm nên một dự án ra trò, thì đối với sự nghiệp của ông ta chẳng khác nào một bước đột phá mới!
"Mã tổng, hợp tác với tôi thì ngài sẽ không thất vọng đâu." Giang Thần nói.
"Chỉ là Mã tổng này, ngài có sẵn lòng chơi lớn không? Cụ thể là vốn rót vào cực lớn, rủi ro cao, mà chu kỳ thu hồi vốn cũng khá dài đấy..."
"Dự án lớn ư?"
"Tất nhiên là sẵn lòng rồi!" Lão Mã chẳng cần suy nghĩ đáp ngay.
"Vốn lớn, rủi ro cao, chu kỳ dài, mấy cái đó chẳng thành vấn đề!"
"Làm với người khác thì đúng là vấn đề thật, nhưng đã bắt tay với cậu Giang thì lại là chuyện khác, tất cả đều thành cơ hội hết!"
Lão Mã cười xởi lởi.
Câu chưa nói ra trong lòng là: Rủi ro cao cái rắm, không hợp tác với thằng nhóc này mới là rủi ro lớn nhất!
"Nhưng mà cậu Giang này."
"Không phải cậu định hợp tác làm mảng năng lượng mới đấy chứ?" Lão Mã hơi lo lắng hỏi.
"Nói thật lòng, mảng đó giờ đã thành biển đỏ rồi, giờ nhảy vào thì hơi muộn. Cơ mà chỉ cần cậu Giang dám làm thì tôi xin giơ cả hai tay ủng hộ!"
"Yên tâm, không phải năng lượng mới đâu, mà là một dự án đảm bảo khiến ngài ấn tượng sâu sắc."
"Ấn tượng sâu sắc? Thế rốt cuộc là dự án gì hả cậu Giang?"
"Tinh hạm."
"???"
"Cái gì? Tinh hạm?!" Sắc mặt Lão Mã ngơ ngác.
"Đúng thế, chính là tinh hạm, loại mà Mã Tư Khả bên Mỹ Quốc đang làm ấy." Giang Thần đưa ra câu trả lời chắc nịch.
Thật ra, bản vẽ và tài liệu liên quan đến tinh hạm, bao gồm cả kỹ thuật động cơ then chốt nhất lẫn vật liệu, Giang Thần đã có từ lâu.
Sở dĩ trước giờ hắn chưa đụng tới,
chính là vì thứ này đốt tiền quá khủng khiếp.
Có công nghệ rồi, nhưng để hiện thực hóa nó lại đòi hỏi mức đầu tư khổng lồ.
Như dự án tinh hạm của Mã Tư Khả bên Mỹ Quốc, theo số liệu thống kê, bốn lần phóng thử nghiệm tiêu tốn tổng cộng hơn tám tỷ USD.
Quy đổi ra đồng Long Quốc thì phải tới năm sáu chục tỷ.
Toàn bộ gia tài của Giang Thần hiện tại cũng chỉ xấp xỉ con số đó, có hơn thì cũng chẳng hơn được bao nhiêu.
Nhiều tiền như thế,
hắn nhất thời cũng chẳng gom ra nổi.
Hơn nữa, dù nắm công nghệ trong tay thì cũng đâu ai dám chắc sẽ thành công ngay từ lần đầu.
Nếu cũng giống mấy lần phóng thử đầu tiên của Mã Tư Khả, biến thành trò đốt cả đống tiền để xem pháo hoa thì lỗ nặng.
Tóm lại, vốn đầu tư khổng lồ, rủi ro cực lớn, ngay cả một kẻ hack game như Giang Thần cũng khó lòng tự gánh nổi. Giờ có Lão Mã tự dâng tới cửa, lại còn là đối tác vô cùng thích hợp...
Thế thì đúng là vừa khéo!!
"Khoan đã, cậu Giang, cậu nghiêm túc đấy chứ?" Lão Mã vẫn không thể tin nổi mà hỏi lại.
Mẹ kiếp, hợp tác chế tạo tinh hạm thật đấy à?! Dự án thì ngầu đét đấy, nhưng chẳng phải... có hơi xàm xí quá rồi không!
"Nghiêm túc chứ."
"Về mặt công nghệ tinh hạm thì Mã tổng không cần lo, nó cao hơn trình độ của Mã Tư Khả một bậc."
"Tất nhiên chuyện hợp tác tôi không ép buộc."
"Nếu Mã tổng thật sự thấy bất tiện thì không sao, có khi tôi lại sang tìm Tiểu Mã Ca bàn thử xem..."
...
