Chương 591
Chương 591: Giết sạch các ngươi!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Chuyến đi chơi lần này, Triệu Mẫn vẫn mang theo thiết bị livestream.
Vừa lên sóng, nghe bảo lại đi chung với cả nhà anh rể, nhất là còn có thêm một cô em gái vừa vào năm nhất Thanh Bắc, lại còn học "ngành tên lửa", dân mạng lập tức bão bình luận.
"Nói chứ streamer giữ chút liêm sỉ được không?"
"Sao cứ nhắm vào nhà anh rể mà húp lưu lượng thế? Bào thì cũng bào vừa vừa thôi chứ!"
"Chuẩn luôn!"
"Chân thành khuyên một câu nhá, anh rể tuy ngon nhưng hoa đã có chủ rồi, cô cũng đâu còn bé bỏng gì nữa, phải học cách làm một đứa em vợ biết điều, biết chừng mực đi!"
"Streamer ơi, có người xỏ xiên cô không hiểu chuyện kìa..."
"Streamer ơi, có người bảo cô không biết chừng mực kìa..."
"Mấy người nhầm to rồi nhé! Streamer xưa giờ là anh em tốt! Đệ tử tục gia phái Thiếu Lâm thì sao mà ỏn èn như mấy đứa con gái bánh bèo được, dù mang giới tính nữ thì cũng phải là bậc nữ hán tử!"
"Chuẩn! Đấng nam nhi cỡ streamer mà thèm đàn ông á? Nực cười!"
"... Ủa chỉ có mỗi tôi để ý bé gái xinh đẹp kia thôi hả? Trời đất ơi, mới liếc mắt cái đầu tiên đã thấy mê mệt rồi!"
"Vãi chưởng, công nhận!"
"Khác hẳn thể loại với streamer luôn, dịu dàng, trầm tĩnh, thục nữ, hiền lành..."
"Đù, mắt tôi chỉ thấy một tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, làm sao ông nhìn ra người ta dịu dàng thục nữ hiền lành trầm tĩnh thế?"
"Kệ tôi nhìn thế nào, ông chỉ cần trả lời xem, một bé gái mơn mởn, vừa biết hát biết múa lại còn là sinh viên giỏi Thanh Bắc như thế, ông có muốn làm quen không?"
"Muốn chứ! Quá muốn!"
"Vừa nhìn thấy là con tim thiếu nữ của bần đạo đập rộn ràng rồi..."
"Tôi cũng muốn! Nhưng tôi là con trai, tôi muốn làm chị em tốt với 'rocket girl' có được không?"
"???"
"Cút!!"
"... Khụ khụ, mấy người cứ nhận anh em hay chị em đi, tôi chỉ muốn anh rể của streamer thôi!"
"Không không, chồng em mới đúng nhá!"
"Chồng cái rắm, rõ ràng là của nhà này!"
"Hế hế, chỉ dựa vào cái tướng lép kẹp như que củi, vừa lùn vừa xấu của cô á? Đừng có tấu hài nữa, Lương Tĩnh Như cho cô dũng khí đấy à?"
"Đúng đấy, con hồ ly tinh từ đâu chui ra vậy!"
"Đánh gậy chết tươi, kéo ra cho chó ăn! Dám tơ tưởng đến oppa nhà này..."
"..."
Khán giả thi nhau spam bình luận vô cùng rôm rả.
Triệu Mẫn liếc qua.
Tuy vẫn chướng mắt như mọi bận, nhưng lần này cô chẳng chủ động chặn ai.
Ai bảo cô đúng là cái loại streamer sống bằng lưu lượng chứ. Không có đám cư dân mạng này, nhất là mấy thành phần tấu hài vứt sạch liêm sỉ kia, thì độ hot của cô tụt ít nhất một nửa.
Với lại có một điểm.
Dân mạng nói cũng chẳng sai.
Sở dĩ cô cứ bám riết lấy nhà anh rể.
Chính là vì đã nếm được vị ngọt của lưu lượng. Chẳng còn cách nào khác, hễ cứ phát sóng cái gì dính dáng đến nhà anh rể là y như rằng lưu lượng tăng vọt theo kiểu tâm linh học, vù vù lao lên.
Lưu lượng khủng đến mức bản thân cô nhiều khi còn choáng váng cả mặt mày.
Còn anh rể á.
Nhân phẩm tốt nhường ấy, vừa đẹp trai vừa hào phóng, lại còn chu đáo với chị gái đến thế.
Mình ké tí xíu lưu lượng của anh ấy, chắc anh ấy chẳng thèm để bụng đâu nhỉ?
Đúng không, đúng không nào!
Ha ha ha...
Triệu Mẫn bên kia tự lẩm bẩm trong chột dạ.
Về phía Giang Thần, thật ra hắn cũng chẳng bận tâm chuyện này. Thứ nhất là vì đối phương còn nhỏ quá, chỉ là một đứa nhóc con, thích nghịch ngợm thì mặc kệ cô bé; thứ hai là trên đường đi có cô nàng góp vui tạo không khí cũng tốt.
Nói chung là tạm ổn.
Còn Triệu Dĩnh, lần đầu gia nhập ban khuấy động phong trào, biểu hiện cũng rất đáng khen.
Từ chỗ câu nệ ban đầu, tính tình cô bé dần dà cởi mở hơn hẳn.
Nhất là với ba nhóc tì, chơi với nhau cực kỳ hợp cạ.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời được làm dì, mỗi lần nghe mấy nhóc con cất tiếng gọi "dì ơi", cô bé đều sướng rơn cả người.
Khán giả trông thấy cảnh tượng này.
Ai nấy đều không nhịn nổi cười, vội vàng khuyên nhủ "cô bé tên lửa" phải cẩn thận một chút.
"Úi chà chà!"
"Cẩn thận đấy!"
"Mấy em bé đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng bé gái xinh đẹp ơi, em đừng dẫm vào vết xe đổ của streamer nhé..."
"Vì các bé chơi mệt xong là đòi tu ti đấy!"
"..."
Triệu Mẫn nhìn thấy, rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
"Mẹ kiếp, bà băm hết chúng mày ra!" Chẳng nói chẳng rằng, cô bấm lia lịa, lập tức tống thẳng vào danh sách đen toàn bộ những kẻ dám đem Triệu Dĩnh ra đùa cợt.
Thế là trong phòng phát sóng trực tiếp vang lên cả một trời ai oán!
...
