Chương 629
Chương 629: Áo Lợi Cấp khó đỡ……
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tần Phong nhìn thấy.
Hắn bất giác rùng mình một cái.
Mẹ kiếp, sao cứ như miếng cao dán dính như sam, giũ mãi không dứt thế này.
Hắn cau mày, không tỏ thái độ gì.
Nói thật lòng thì cũng chẳng dám!
Phía Giang Thần và hai cô em vợ thật ra là nhận lời mời của Vương Đại Lôi đến xem biểu diễn, thành ra cũng chẳng buồn để ý tới tên Tần Phong kia.
Lễ hội âm nhạc lần này tụ hội đủ anh tài, sao lớn sao nhỏ tề tựu đông đủ.
Nhiều nghệ sĩ thuộc Giải trí Tượng Mộc như Tống Tiểu Mạch, Lưu Nhất Phong, Lý Tiêu, Trương Khôn Khôn... cũng được mời đến tham gia biểu diễn.
Đương nhiên.
Với đẳng cấp của họ, diễn chốt màn là chuyện hiển nhiên.
Mấy người này vừa xuất hiện, cả khán trường lập tức dậy lên từng đợt reo hò.
"Vãi chưởng!"
"Đến cả Tống Tiểu Mạch, Lưu Nhất Phong với Lý Tiêu cũng tới ư?!"
"Hồi trước lúc ban tổ chức quảng bá có các cô ấy, tôi còn chẳng dám tin, cứ tưởng chỉ là chiêu trò tạo nhiệt câu view kiếm tương tác thôi chứ."
"Không ngờ, vãi thật, mấy vị này đến thật luôn!"
"Chậc chậc, nể mặt ban tổ chức ghê cơ, ai cũng vừa hát vừa nhảy, vừa xinh vừa ngầu, hát hay mà lại còn gần gũi thân thiện nữa!"
"Chuẩn luôn, mê xỉu luôn rồi!"
"Lý Tiêu, Tống Tiểu Mạch, Lưu Nhất Phong, tôi yêu các cô!!"
"Thêm tôi nữa!"
"Thêm tôi nữa!"
"..."
"Cứ người nào cũng yêu thế kia, mấy người yêu cho xuể à?"
"Yêu xuể hay không thì không biết, nhưng tôi chắc chắn một điều là tôi mãi mãi yêu Trương Khôn Khôn!"
"Oa, tôi cũng thế nè!"
"Anh Khôn Khôn là siêu sao quốc tế, hát nhảy đỉnh chóp, chơi bóng rổ siêu mượt, người lại cao ráo đẹp trai, phong độ ngời ngời, giọng hát thì dịu dàng đắm say..."
"Ái chà, tôi mê anh ấy chết đi được!"
"Vì anh ấy, tôi tình nguyện làm chiếc tất dưới chân anh ấy cũng được!"
"Tôi có cảm giác chỉ cần anh ấy dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi một cái thôi, cả đời này tôi cũng chẳng dứt ra nổi nữa!"
"..."
Màn trình diễn xuất sắc của dàn ca sĩ thuộc Giải trí Tượng Mộc đã khuấy động làn sóng đu idol cuồng nhiệt tại hiện trường.
Đặc biệt là siêu sao quốc tế Trương Khôn Khôn, màn hát nhảy kiêm rap đỉnh cao của hắn đã khiến hàng vạn fan hâm mộ cả nam lẫn nữ dưới khán đài gào thét khản cổ.
Bầu không khí sôi động đó đương nhiên cũng lan sang cả Tần Phong và Phàn Lệ.
Là một tiểu hoa đán mới nổi, Phàn Lệ mê Trương Khôn Khôn như điếu đổ.
"Chồng ơi!"
"Em muốn xin chữ ký của Trương Khôn Khôn, chúng mình vào hậu trường tìm anh ấy đi?" Phàn Lệ mắt sáng rực, dán chặt nhìn Khôn Khôn trên sân khấu nói.
"Được chứ!"
Tần Phong gật đầu cái rụp.
Bởi vì hắn cũng đang thèm thuồng đỏ cả mắt trước đám Tống Tiểu Mạch, Lý Tiêu, Lưu Nhất Phong.
Nguyên nhân chẳng có gì phức tạp.
Một là danh tiếng lẫy lừng, toàn ca sĩ ngôi sao lớn, hai là không chỉ hát hay mà ai nấy mẹ nó đều xinh hết phần thiên hạ.
Nhìn mà ngứa ngáy hết cả cõi lòng.
Lại thêm Giang Thần với con nhóc dữ như chằn kia cứ lởn vởn quanh đây như hình xăm bám dính lấy chỗ này...
Thế là hai người lập tức hành động.
Phàn Lệ là khách mời biểu diễn trong đêm nhạc nên việc di chuyển của họ rất thuận lợi.
Nhưng dù vậy.
Họ vẫn phải đuổi theo sau, mãi đến một buổi tiệc tối thương vụ mới chạm mặt được.
"Thật ngại quá, ông chủ của chúng tôi đang ở đây, muốn xin chữ ký thì phải được ông chủ đồng ý đã." Vương Đại Lôi cười hì hì kịp thời bước ra, chắn ngay trước mặt nghệ sĩ nhà mình.
Gã biết mối xích mích giữa Giang Thần và Tần Phong nên cố tình làm khó một chút.
"Phải được ông chủ các người đồng ý á?" Tần Phong hơi ngớ người, rồi lập tức kênh kiệu xua tay: "Ông chủ của các người là ai? Bảo hắn ra đây nói chuyện với tôi."
Xét về đẳng cấp nghệ sĩ.
Phàn Lệ đúng là còn kém xa Tống Tiểu Mạch, Trương Khôn Khôn cả một quãng dài.
Nhưng xét trên tư cách ông chủ.
Bản thân hắn là một "địa đầu xà" có chút số má ở đây, thật sự chẳng ngán gì mấy con rồng từ nơi khác dạt sang.
Đằng nào thì đây cũng là cơ hội tiện thể làm quen, mở rộng thêm quan hệ.
"Kìa, ngay đằng kia kìa." Vương Đại Lôi chỉ tay về phía cách đó không xa.
"Ồ."
Tần Phong và Phàn Lệ nhìn theo hướng tay chỉ, đến khi nhận rõ người nọ, cả hai chết sững tại chỗ, cõi lòng tắc nghẹn khó tả như vừa nuốt phải một bọc phân.
Bởi vì vị ông chủ kia.
Không phải ai khác, mà chính là khắc tinh của họ, Giang Thần!
...
