Chương 638
Chương 638: Anh rể anh rể! Anh mau qua đây đi!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trước sự nhiệt tình của đám sếp lớn như Lão Mã, Lão Vương, Giang Thần không trốn đi đâu được, đành miễn cưỡng cạn mấy ly.
Bên này vừa uống xong.
Lý Thắng Lợi và Lương Kiến Quốc cũng mang vẻ mặt đầy ý đồ bước lại gần.
Hai người mượn luôn lời khen ngợi ban nãy của Lão Mã và Lão Vương để đưa đẩy: "Tiểu Giang, cảm ơn cậu đã giúp bọn tôi tóm được con cá lớn Từ Dương này nhé!"
"Nào nào, đại công thần, chúng ta cũng cạn mấy chén đi."
"..."
"Thôi thôi, hai bác đừng đem cháu ra trêu nữa!"
Giang Thần toát mồ hôi hột.
Giúp bắt Từ Dương cái nỗi gì, đại công thần cái búa ấy, chuyện này thì liên quan quái gì đến hắn chứ? Haizz, hai con cáo già này rõ ràng là cố tình mà.
Thấy từ chối cũng chẳng ăn thua.
Giang Thần đành phải uống với Lý Thắng Lợi và Lương Kiến Quốc vài ly. Dù sao thì chỉ cần không phải chơi cờ với "kỳ vương" lão Lương, còn lại dăm ba chén rượu này chẳng đáng là bao.
Thế nhưng vừa uống xong, đám Lão Vương, Lão Lý lại dày mặt sáp tới.
"Giang tiên sinh, cậu xem cơ hội hiếm có thế này, hay là chúng ta làm thêm vài chén nữa nhé?"
"Đúng đúng, đời người đắc ý phải vui hết mình, chớ để chén vàng trơ trọi dưới trăng!"
"Tới luôn đi, làm thêm mấy ly nữa!"
"..."
"Cơ hội hiếm có á? Cháu thấy mấy bác chỉ muốn nhân cơ hội này chuốc say cháu để kiếm thêm mấy dự án hợp tác thì có, đúng không?" Giang Thần đành bất lực nói thẳng.
"Hả?"
"Giang tiên sinh, cậu đúng là con giun trong bụng bọn tôi mà, sao cậu đoán được bọn tôi muốn hợp tác thêm vài dự án với cậu thế?" Lão Vương vờ vịt kinh ngạc.
Thực tế thì.
Đám người già đời này đâu có rảnh rỗi sinh nông nổi.
Chính vì muốn hợp tác nhiều hơn với Giang Thần nên mới tranh nhau kéo tới đây.
Ban nãy, thằng con Tư Thông nhà Lão Vương chủ động đứng ra bênh vực Giang Thần mấy lần.
Chuyện đó khiến Lão Vương mừng thầm trong bụng, được lắm, thằng quý tử ăn chơi trác táng kia cuối cùng cũng giúp ông nở mày nở mặt trước đám bạn già một phen!
"Cái này còn phải đoán à? Dùng ngón chân cái cũng nghĩ ra được nhé." Giang Thần cằn nhằn.
Nhưng người ta đã có thành ý như vậy, lại toàn là ông trùm hàng đầu, tiền không thiếu mà tài nguyên cũng đầy rẫy, Giang Thần cũng không để họ phải thất vọng.
Hắn lần lượt chốt xong ý định hợp tác mới với từng vị sếp lớn.
Trong đó hiển nhiên là bắt tay với Lão Vương sâu rộng hơn cả.
Cảnh tượng như thế này.
Lý Thắng Lợi và Lương Kiến Quốc ngửi thấy mùi là mò tới ngay, huống hồ người ta còn đang đứng sờ sờ ở đây, mà trước đó Giang Thần cũng đã đồng ý rồi.
Giang Thần hết cách.
Đành phải vắt óc nghĩ thêm một dự án mới.
Cụ thể là trên nền tảng drone bầy ong cũ, hắn sẽ tích hợp thêm công nghệ AI do chính mình mới "nghiên cứu" ra để chúng trở nên thông minh hơn.
(Cùng lúc đó, vài người bên phía quân đội ở bờ bên kia đại dương bỗng dưng thấy lạnh toát sống lưng...)
...
Sau khi giải quyết xong tất cả các mối hợp tác.
Giang Thần mới được "thả" ra, lập tức chạy đi tìm vợ con.
Còn đám ngôi sao như Lý Tiêu, Lưu Nhất Phong sau khi diễn xong ở lễ hội âm nhạc cũng đang vây quanh trò chuyện cùng Tô Khuynh Thành.
Dù sao Tô Khuynh Thành cũng là bà chủ.
Lại còn nghe nói hôm nay vừa hay là sinh nhật của cô.
Thế nên, mấy ngôi sao lớn ngày thường trước ống kính lạnh lùng kiêu sa bao nhiêu thì lúc này lại ân cần, nhiệt tình bấy nhiêu, người nọ người kia thi nhau góp vui, ba nhóc tì cũng được mọi người thay phiên nhau trêu đùa dỗ dành.
"Ông chủ!"
"Chào ông chủ!"
Thấy Giang Thần quay lại, đám nghệ sĩ Lý Tiêu, Lưu Nhất Phong, Tống Tiểu Mạch rào rào bước tới, niềm nở đón chào.
Giang Thần liếc mắt nhìn một cái, phát hiện ngôi sao lưu lượng hàng đầu Trương Khôn Khôn cũng có mặt, xem như là nam nghệ sĩ duy nhất ở đây.
Chào hỏi đám nghệ sĩ xong.
Giang Thần đi tới cạnh vợ con, ai ngờ vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp nói với vợ được mấy câu thì cô em họ Triệu Mẫn ở đằng kia đã ré tướng lên.
"Anh rể, anh rể! Anh mau qua đây đi!"
...
