Chương 640
Chương 640: Tô Khuynh Thành đằng đằng sát khí……
Đăng ngày 29/09/2026
19
[Ting!]
[Ký Chủ khiến cho các bạn fan nữ phải mang bầu cả tai, cả người như được thăng hoa, quả thực quá đỉnh!]
[Chúc mừng Ký Chủ nhận được phần thưởng thêm: Ca khúc 《Cơ Nỉ Thái Mỹ》, đồng thời sở hữu toàn bộ bản quyền liên quan!]
Khi Giang Thần hát xong mấy bài.
Tiếng của Thống Tử đột ngột vang lên làm hắn giật cả mình.
Dù sao thì vừa rồi hắn vẫn còn đang chìm đắm trong mớ cảm xúc sầu bi của mấy bài tình ca, nhất thời chưa dứt ra được (Cư dân mạng: Mày sầu cái củ cải ấy, còn không dứt ra được cơ à? Mẹ kiếp, sướng mà không biết đường sướng, thằng nào vợ đẹp con ngoan chăn ấm nệm êm, hai vợ chồng tình cảm ân ái ngập mặt thế hả!).
Khoan đã.
Lý do phát thưởng là làm tai người ta mang bầu, cả người thăng hoa á?
Giang Thần vừa nghe là nghĩ lệch lạc ngay...
Đã thế bài hát được thưởng kia, 《Cơ Nỉ Thái Mỹ》, nó cứ... ừm, dễ gây hiểu lầm với gợi liên tưởng lung tung quá mức.
"Oa, ông chủ!"
"Không ngờ luôn đấy! Thật không ngờ anh hát hay đến mức này!"
"Vừa rồi là mấy bài gì thế ạ, 《Mười Năm》, 《Tình Ca Biển Tây》, 《Một Ngàn Lý Do Đau Lòng》 ư? Oa! Đỉnh thật sự luôn á!"
"Ông chủ ơi em nghe mà khóc luôn rồi này!"
"Em cũng thế!"
"Ông chủ vừa đẹp trai vừa hát hay, lại còn là bài tự sáng tác nữa, đúng là tài hoa bắn tung tóe. Haizz, tiếc ghê..."
"Ông chủ, em thật lòng muốn xin bài hát đấy, anh viết cho em một bài có được không?"
"Hả? Em cũng muốn xin bài!"
"Em nữa!!"
"..."
Do đứng cách đó không xa.
Lúc Giang Thần hát trong phòng livestream của Triệu Mẫn, làm bùng nổ lượng người xem, đám minh tinh vốn đang vây quanh Tô Khuynh Thành và mấy nhóc con cũng ùn ùn kéo sang vây lấy hắn.
Trong số đó.
Lưu Nhất Phong, Tống Tiểu Mạch, Lý Tiêu đều là những ngôi sao đa năng hoạt động cả bên phim ảnh lẫn ca hát.
Đặc biệt là Trương Khôn Khôn, một ca sĩ đỉnh lưu chính hiệu, đương nhiên biết hát và hiểu nhạc, đâm ra mê mẩn mấy bài Giang Thần vừa thể hiện vô cùng.
Thế là ai nấy nhao nhao đòi xin bài.
Vì đa số đều là các cô gái trẻ, lại đang xin xỏ ông chủ, nên khó tránh khỏi có chút nũng nịu điệu đà.
Khiến Tô Khuynh Thành không kìm được, phóng thẳng ánh mắt đằng đằng sát khí sang bên này.
Giang Thần bỗng thấy lạnh toát cả sống lưng, làm sao không hiểu nổi sát khí của cô nàng.
"..."
"À thì... tôi cũng chỉ mới viết được mấy bài này thôi. Mọi người xin nhiều thế này sao tôi viết kịp, vả lại các cô đều là con gái, tôi cũng khó viết đúng không?"
"Thế này đi, để sau nhé, sau này có dịp rồi tính tiếp!"
"Nhưng mà, tôi vừa khéo còn một bài tự sáng tác, khá hợp cho nam hát."
Trước lời nài nỉ xin bài hát của đám nghệ sĩ.
Giang Thần liền "khéo léo" từ chối.
Nhưng để họ đỡ hụt hẫng, dù sao cũng là người nhà mình, nên hắn không nói hết nước hết cái mà bảo vẫn còn một bài hợp với giọng nam.
Phen này, nam minh tinh duy nhất có mặt tại hiện trường là Trương Khôn Khôn lập tức thụ sủng nhược kinh, không dám tin vào tai mình.
Hạnh phúc ập đến quá bất ngờ.
"Ơ kìa..."
"Thật thế hả ông chủ?"
"Thật chứ sao không. Chỉ có điều tên bài này hơi độc lạ một chút, tên là 《Cơ Nỉ Thái Mỹ》, không biết cậu có bằng lòng không?" Giang Thần hỏi.
"《Cơ Nỉ Thái Mỹ》 ạ?" Trương Khôn Khôn hơi ngớ ra một chút, rồi gật đầu lia lịa: "Bằng lòng chứ, em đồng ý cả hai tay hai chân luôn!!"
"Thế thì được, đã bằng lòng thì lát nữa tôi đưa bài hát cho cậu xem qua." Giang Thần nói.
"Vâng ạ!!"
Trương Khôn Khôn sướng rơn cả người.
Bao nhiêu người xin bài hát của ông chủ, rốt cuộc chỉ có mỗi cậu ta thành công.
Trong phút chốc, cảm giác như mình chính là chàng trai sáng nhất trần đời.
Ha ha ha...
Mấy nữ minh tinh khác nhìn thấy mà chỉ biết thèm thuồng, trong lòng dâng lên nỗi thất vọng tràn trề.
Thứ nhất là tiếc vì không xin được bài của Giang Thần, thứ hai là, ông chủ nghĩ quẩn thế nào không biết, một chàng trai trẻ trung, nhiều tiền lại tài hoa ngút trời như thế, cớ sao lại lấy vợ sớm làm gì cơ chứ.
Haizz, tiếc ghê cơ chứ!
...
