Chương 654
Chương 654: Đây là thứ tôi được xem miễn phí sao?
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Đệt mợ!!"
"Không đùa chứ, con lừa bị lạc đà đá cho một phát, thế quái nào lại lao thẳng về phía vợ chồng anh rể rồi kìa!"
"Chuẩn luôn, con lừa này bị dở hơi à, không lao vào lạc đà mà lại nhắm vào anh rể?"
"Tóm tắt ngắn gọn: Lừa nhắm trúng anh rể?"
"... Khụ khụ, mấy người bớt bậy bạ giữ chút tiết tháo đi xem nào?"
"Nhắm với chả trúng, nghe bậy bạ hết sức, quanh vợ chồng anh rể rõ ràng còn cả đống người kia kìa. Nó không chỉ lao vào anh rể đâu, lao vào cả đám đông đấy..."
"Tôi không cần biết, tôi không thèm nghe! Mắt tôi chỉ thấy mỗi anh rể thôi!"
"Tôi không cần biết, tôi không thèm nghe! Mắt tôi chỉ thấy mỗi chồng yêu thôi!"
"..."
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, con lừa lao vào anh rể, chẳng phải là cầm đèn soi nhà xí tìm phân à?"
"Ai không nhắm, tự dưng lại đâm đầu vào anh rể!"
"Chuẩn đét luôn chứ còn gì nữa!"
"Quả này đúng là tự chui đầu vào rọ! Người đàn ông làm được anh rể tôi, một phát trúng ngay làm vợ đẻ liền ba nhóc tì, chắc chắn không phải dạng vừa rồi!"
"Chứ sao nữa, người ta còn từng solo thắng cả gấu đen đấy!"
"???"
"Ấy ấy, solo? Gấu đen? Vụ gì thế, kể nghe coi, hóng hóng!!"
"..."
Trong phòng livestream.
Thấy con lừa lao thẳng về phía Giang Thần, dân mạng lại được phen sôi sục.
Vì từng tận mắt chứng kiến thực lực của Giang Thần, từng đập cho gấu đen một trận te tua khiến nó phải cúp đuôi bỏ chạy.
Nên từng người xem đều đặt trọn niềm tin vào Giang Thần, thi nhau ngồi chờ ăn dưa hóng biến.
"Á, chồng ơi!"
"Con lừa..."
Tô Khuynh Thành thấy con lừa lao về phía này, vội vàng cất tiếng nhắc nhở, kéo tay Giang Thần muốn chạy né.
Trên thực tế, người xung quanh cũng đang nháo nhào tránh dạt ra, hiện trường vô cùng hỗn loạn.
Lúc đầu Giang Thần cũng hơi hoảng.
Dù sao đối phương cũng là một con lừa, cái tính bướng như lừa một khi đã nổi lên, nếu nó thật sự húc tới, dẫu hắn có "sức mạnh trời sinh" đi nữa thì cũng chẳng dễ đối phó chút nào...
Ờ thì, không dễ đối phó cũng phải đối phó, nói gì thì nói vợ vẫn đang đứng ngay bên cạnh mà.
Thế nhưng liếc nhìn ra sau lưng một cái, hắn liền hiểu ra ngay.
"Không sao đâu vợ ơi, nó không nhắm vào tụi mình đâu!" Giang Thần cất lời dỗ dành cô nàng.
Tô Khuynh Thành đang định kéo Giang Thần theo chân mọi người chạy trốn sang một bên, càng xa càng tốt, nghe Giang Thần bảo vậy thì sững người: "Không sao á? Không phải lao vào tụi mình sao?"
"Ừ, em nhìn kìa..."
Giang Thần vừa gật đầu dứt lời, một bóng đen đã vọt qua bên cạnh, mục tiêu thẳng tiến tới... con lạc đà! Đúng thế, chính là cái con lạc đà vừa đá nó một phát ban nãy!
"Bốp!"
Con lừa lấy đà hết sức bình sinh, tông thẳng vào con lạc đà...
Vì chênh lệch về vóc dáng và sức mạnh, con lừa tự húc văng mình ngã bệt mông xuống đất. Đệt mợ? Vừa nãy bất cẩn quá, làm lại phát nữa!
Con lừa lồm cồm bò dậy, lại húc tiếp, kết quả lại bị hất văng xuống đất.
Mẹ nó chứ?
Lại bất cẩn nữa rồi, làm lại!
Sau đó...
Cứ làm lại rồi lại bị hất văng, lặp đi lặp lại như thế, chủ con lừa có ra sức kéo giật, quất roi liên tục cũng không sao ngăn nổi hành vi "báo thù" của nó.
Để trả đũa con lạc đà.
Ngoài việc lấy đầu húc, con lừa còn dùng chân đá, dùng răng cắn.
Nhưng lần nào cũng vậy, chẳng biết lượng sức mình, lần nào cũng dễ dàng bị con lạc đà hất văng xuống đất.
Chủ con lừa thấy cảnh tượng này thì dở khóc dở cười, còn đám đông xung quanh, bao gồm cả đôi trẻ Giang Thần, đều cười ồ lên thích thú.
Mẹ ơi, hôm nay mở mang tầm mắt thật rồi!
[Đinh!]
[Phát hiện tình cảnh của Ký Chủ, chứng kiến sự việc lừa húc lạc đà, bất ngờ kích hoạt chế độ siêu cấp phát cẩu lương nhận tiền hoàn!]
[Quy tắc: Cứ mỗi lần con lừa húc lạc đà một cái, Ký Chủ hôn vợ công khai một lần sẽ được thưởng 10 mục tiêu nhỏ...]
Siêu cấp phát cẩu lương nhận tiền hoàn?
... Cứ mỗi lần là 10 mục tiêu nhỏ á?
Mẹ nó chứ!
Hóng hớt mà cũng kiếm được tiền, Thống Tử chó má này đã hào phóng đến vậy rồi, mình còn chần chừ gì nữa?
Thế là hắn chẳng nói chẳng rằng, ôm chầm lấy cô nàng.
"???"
Tô Khuynh Thành trở tay không kịp: "Ưm..."
Lại nói trong phòng livestream của Triệu Mẫn, cư dân mạng chứng kiến màn thể hiện của con lừa cứng đầu thì càng phấn khích tột độ, bình luận nhảy liên tục như bay.
"Vãi cả chưởng, cười chết ông đây rồi!"
"Đúng là tính lừa có khác, bướng không ai bằng! Rõ ràng biết húc không lại con lạc đà mà vẫn sống chết không chịu buông tha, chết cũng phải húc cho bằng được!"
"Nhưng mà nói chứ ban nãy..."
"Con lừa vắt chân lên cổ chạy loạn khắp sân một hồi, chẳng lẽ là để tích tụ sức mạnh đặng đi trả thù con lạc đà thật à?"
"Cũng có khả năng đấy, nhưng biết đâu nó chỉ đơn thuần là tức đến mờ mắt thôi?"
"Trời đang yên đất đang lành, tự dưng bị con lạc đà lưu manh đá cho một phát trước bàn dân thiên hạ, lại còn đau điếng người nữa, cảm giác bị khinh bỉ đấy ai mà chịu nổi."
"Người bình thường còn chẳng nhịn được nữa là cái giống bướng như lừa!"
"Ừ, chuẩn đét cái nết cứng đầu của loài lừa luôn!"
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mẹ nó chứ, quả này đúng là mở rộng tầm mắt thật..."
"Thế tính ra ban nãy anh rể thoát nạn trong gang tấc còn gì!"
"Chứ sao, may mà anh rể hiền lành chất phác chứ không phải loại lưu manh như con lạc đà kia."
"Anh rể mà hiền lành á?"
"Mấy người nhìn xem anh rể đang làm cái trò gì kìa?"
"???"
"Hả? Vãi chưởng! Cho hỏi cảnh này là thứ tôi được xem miễn phí đấy à?"
...
