Chương 656
Chương 656: Nhất định là tiền bạc đã làm mờ mắt tôi!
Đăng ngày 29/09/2026
19
【Ting!】
【Lừa húc lạc đà một lần, Ký Chủ hôn vợ công khai một lần...】
【Chúc mừng Ký Chủ nhận được phần thưởng: 10 mục tiêu nhỏ!】
【Ting!】
【Lừa húc lạc đà một lần...】
【Chúc mừng Ký Chủ nhận được phần thưởng...】
【...】
Nghe tiếng thông báo phần thưởng của Thống Tử vang lên trong đầu, Giang Thần đang không biết ngượng ngùng dính lấy cô nhóc nhà mình mà lòng mừng rơn.
Thì cũng phải thôi.
Công khai âu yếm với vợ, rải cơm chó với sức sát thương diện rộng thế này, bảo là suy đồi đạo đức thì không tới mức, nhưng đúng là mặt dày thật.
Đặc biệt lại còn kèm theo một điều kiện tiên quyết.
Đó là, trước tiên con lừa phải húc con lạc đà một cái, sau đó hắn mới được hôn vợ.
Húc một cái, hôn một cái...
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện hắn âu yếm với vợ thì liên quan quái gì đến hai con lừa với lạc đà chứ?
Quy định quái đản thật sự.
Đầu óc Thống Tử không vào nước thì cũng có bệnh nặng mất rồi (Thống Tử: Não bố mày vào nước? Có bệnh? Bố mày biết kêu ai bây giờ, do tên tác giả khốn nạn bày ra chứ tao làm được gì)!
Nhưng dù có thế đi chăng nữa.
Giang Thần vẫn kiên quyết làm theo.
Không còn cách nào khác, Thống Tử cho nhiều quá mà.
Mẹ kiếp, mỗi lần tình tứ với vợ là được 10 mục tiêu nhỏ! Cái này sướng hơn hẳn việc cực khổ bán xiên nướng với trà sữa nhiều.
Haizz!
Chắc chắn là tiền bạc đã che mờ hai mắt tôi rồi!
Nghĩ đến việc bản thân đã hy sinh lớn như vậy, vì thể hiện tình cảm mà đến mặt mũi cũng chẳng cần nữa, Giang Thần càng hôn vợ chăm chú hơn.
Hai mắt hắn dán chặt vào con lừa...
Kiên quyết không bỏ sót bất kỳ động tác nào.
Tô Khuynh Thành thì bất lực vô cùng, người này sao mà quậy thế không biết, cứ như đứa trẻ con chưa lớn, thích gì là làm nấy.
Mà không đúng, hắn nhỏ hơn cô sáu tuổi, xét ở mức độ nào đó thì đúng thật là một thằng nhóc con.
Ngặt nỗi cô thì biết giữ thể diện, lại chẳng phản kháng nổi.
Haizz, cái ngữ này, ngoài đường oai phong thì bõ bèn gì, giỏi thì về nhà mà tác oai tác quái này! Thật là, hừ, về nhà rồi biết tay bà...
Vì không phản kháng được.
Tô Khuynh Thành dứt khoát, ừm, mặc kệ luôn.
Lại nói về đôi oan gia lừa và lạc đà.
Con lừa kia bướng vô cùng, rõ ràng lần nào cũng húc không lại lạc đà nhưng vẫn cứ thích húc, cố sống cố chết húc cho bằng được, muốn cản nó cũng chẳng cản nổi.
Ông chủ dắt lừa vốn dĩ đã nghẹn một bụng tức.
Thấy con lừa nhà mình như vậy thì càng mong nó húc tới tấp, húc gãy lạc đà luôn thì càng tốt.
Còn con lạc đà...
Chỉ đành ứng chiến.
Lần nào nó cũng dễ dàng đỡ đòn tấn công của con lừa.
Thế nhưng bên phía con lừa lại cứ thua keo này bày keo khác.
Dưới sự xúi giục của ông chủ, không trút được cơn tức này thì thề không bỏ qua, sau khi hung hăng húc mười mấy cú liên tiếp, lạc đà cuối cùng cũng chịu hết nổi (nói đúng hơn là ông chủ lạc đà chịu hết nổi), trực tiếp đè con lừa xuống đất.
"Này này, sao lạc đà nhà anh lại đè lừa nhà tôi ra thế hả? Quá đáng vừa thôi chứ!"
"Tôi quá đáng á? Vừa nãy lừa nhà ai cứ hùng hổ húc lạc đà nhà tôi đấy?"
"..."
"Thôi được rồi, anh dắt lạc đà nhà anh ra là được chứ gì? Tôi không thèm chấp với anh nữa!"
"Ai thèm chấp với anh chắc!"
"..."
Ông chủ dắt lừa nhân đó cũng trút được cơn giận, còn ông chủ lạc đà thì chẳng thiệt hại gì, lại vô cùng hài lòng với sức chiến đấu của lạc đà nhà mình.
Mọi người xung quanh càng thích thú hơn, đứng xem say sưa.
Tiết mục xiếc thú miễn phí, xem thích chẳng kém gì cưỡi lừa hay cưỡi lạc đà!
【Ting!】
【Lừa húc lạc đà liên tiếp 12 lần, Ký Chủ hôn vợ công khai 13 lần, chúc mừng Ký Chủ nhận được tổng cộng 130 mục tiêu nhỏ...】
【Ting!】
【Vụ lừa và lạc đà...】
【Cả làng cùng vui, ai nấy đều vừa lòng hả dạ, tương lai rạng ngời đang đón chờ mọi người! Chúc mừng Ký Chủ nhận được: Bàn Tây Lai...】
……
