Chương 695
Chương 695: Người đâu, lôi tên thần kinh ra ngoài!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Ban đầu Lý Thịnh còn ráng đè nén cơn giận.
Lúc trước còn khách khí xưng hô “ngài” với Giang Thần, về sau chịu hết nổi, đổi phắt thành “anh”.
Cái thớ gì không biết.
Không muốn dính dáng đến ông đây thì ông đây chả thèm hầu nữa, làm sao, tưởng mình là cái thá gì chắc.
Hừ!
Cứ chờ đấy mà xem.
Để xem một ông chủ thành phố da trắng thịt mềm như anh, vào cái Đội Hộ Nông kia thì bắt nổi mấy con heo rừng.
Không mất mặt xấu hổ, không vướng chân vướng tay là may lắm rồi!
Tức đến sôi máu, Lý Thịnh chẳng thèm chào lấy một tiếng, quay ngoắt người bỏ đi.
……
Trong phòng livestream của Triệu Mẫn, nghe tin hai cô em vợ streamer sắp theo chân anh rể đi săn heo rừng, đám người xem ai nấy đều ngóng đợi không thôi.
“Kèo ngon kèo ngon!”
“Vãi chưởng, streamer lại sắp làm trò lớn rồi!”
“Theo anh rể vào núi săn heo rừng, nghe thôi đã thấy cuốn rồi, tôi cũng muốn đi!”
“Tôi cũng muốn!”
“Nói chứ, có anh trai tốt bụng nào cho em cơ hội vào núi săn heo rừng không, em nguyện làm bạn gái anh ấy một ngày.”
“Hả? Có một ngày thôi á! Em nguyện làm bạn gái anh trai tốt bụng ba ngày luôn!”
“Ơ kìa, vãi nồi!”
“Chỉ vì cơ hội đi săn heo rừng mà sẵn sàng làm bạn gái người ta luôn? Ủa alo, có hấp tấp quá không đấy?”
“Ngây thơ quá!!”
“Mấy người tưởng vào núi săn heo rừng là vui vẻ, lãng mạn, thơ mộng lắm à? Thực ra khổ thấy mồ, lại còn nguy hiểm chết đi được nữa chứ đùa.”
“Trên núi leo trèo dễ vấp ngã, heo rừng thì hung dữ dã man.”
“Sơ sẩy một cái là chấn thương, nặng hơn khéo bỏ mạng trên đấy chứ chẳng chơi.”
“Đúng rồi đúng rồi!”
“Con gái con lứa thì thục nữ chút đi.”
“Mấy trò nguy hiểm thế này tốt nhất là né xa ra.”
“Huống chi còn đồng ý làm bạn gái người ta, quá bốc đồng, quá dễ dãi!”
“Mấy bạn làm thế bố mẹ có biết không? Tự vấn lương tâm xem có nên không? Liêm sỉ đâu hết rồi?”
“Cơ mà nói đi cũng phải nói lại...”
“Khụ khụ, tôi thích thế!!”
“Cái đó, hai bạn nữ bên trên bảo cho đi săn heo rừng thì nhận làm bạn gái ơi, tôi nhắn tin cho hai bạn rồi đấy nhé, nhà tôi ngay dưới chân núi, dạo này heo rừng trên núi đông như quân Nguyên luôn.”
“À đúng rồi bạn nữ ơi.”
“Tiêu chuẩn bạn gái của tôi cũng không cần ngực khủng hay da trắng chân dài gì đâu, chỉ cần biết thấu hiểu, biết săn sóc, với cả không có bệnh phụ khoa là ok la liền!”
“???”
“……”
“Cút!!”
“Cút mẹ ông đi!”
“Ở đâu chui ra thằng thiểu năng này thế, người đâu, lôi cái thằng thần kinh này ra ngoài!”
“Nói chứ ông anh này đói khát thật đấy, không sợ cái gọi là ‘bạn nữ’ kia thực chất là một ông chú lông lá giả gái à?”
“Thì thế mới bảo thần kinh!”
“Chuẩn! Cực kỳ đồng ý!”
“Cái đó... tôi bảo này, có khi nào, chỉ là có khi thôi nhé, lỡ người ta... lại thích cái gu mặn mòi đấy thì sao?”
“???”
“……”
“Ông anh, tôi lạy anh.”
“Sau này đừng có ‘có khi’ nữa giùm cái, anh vừa ‘có khi’ một phát là tôi muốn ói cmn ra luôn rồi!”
“Công nhận, tôi còn đang hóng streamer bày trò với anh rể cơ mà! Á đù, làm tôi hết dám nhìn thẳng vào bạn gái luôn rồi!”
“……”
Vì được tham gia Đội Hộ Nông, cùng anh rể vào núi săn heo rừng.
Triệu Mẫn và Triệu Dĩnh vô cùng phấn khích, sau khi được Chu Xứ đồng ý liền lập tức hào hứng đi chuẩn bị đồ đạc.
Chuẩn bị hòm hòm xong xuôi, hai cô nàng lại hăm hở chạy đi tìm Giang Thần, chỉ muốn vào núi ngay tắp lự.
Nhưng tìm quanh không thấy người đâu, gọi điện thoại cũng chẳng ai nghe máy.
Thế là hai chị em bèn sang phòng gia đình Giang Thần ở để ngó thử xem sao, đến cửa thì phát hiện bên trong rõ ràng có tiếng ti vi.
Thế nhưng cửa dường như bị khóa trái từ bên trong, đẩy kiểu gì cũng không suy chuyển.
“Gì thế này?”
“Giữa ban ngày ban mặt, mở ti vi rồi khóa trái cửa, chị với anh rể đang làm cái gì bên trong thế nhỉ?”
……
