Chương 720
Chương 720: Rốt cuộc ai mới là con tin
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Cướp bóc? Ở đâu cơ?"
"Cướp thật đấy! Ngay phía đông Thập Ma Tây Thôn... trong một cái khe núi, một nhóm người bị cướp, lại còn bị bắt cóc nữa..."
"Ai bị cướp? Lại còn bắt cóc?"
"Là... là khách đến Nhị Chu Sơn du lịch..."
"Đừng vội, cứ bình tĩnh nói cho rõ ràng."
"Thì..."
Trương Đại Dân sốt ruột quá, nghĩ đến chuyện liên quan mạng người nên ăn nói có phần lộn xộn. Nhờ nhân viên trực ban nhắc nhở, ông mới thở phào lấy lại bình tĩnh, kể sơ qua tình hình một lượt.
Nhân viên trực ban nghe xong cũng giật nảy mình.
Giữa thanh thiên bạch nhật mà năm sáu người bị cướp bị bắt cóc, trong đó có một người tên là Giang Thần, lại còn kèm theo ba đứa trẻ con.
Vụ việc nghiêm trọng nhường này thì còn ra thể thống gì nữa, phải báo cáo gấp lên trên.
Cấp trên vừa nghe nói là cả nhà Giang Thần bị bắt cóc thì tá hỏa.
Lại vội vàng báo tiếp lên cấp cao hơn...
Cứ thế chuyển lên từng cấp, cuối cùng báo tới chỗ Lý Thắng Lợi và Lương Kiến Quốc. Hai lão già này đang họp, vừa đọc báo cáo liền giật bắn cả người.
Khá khen thật, cả nhà Giang Thần bị bắt cóc luôn rồi.
Kẻ nào to gan lớn mật đến mức này, ngay cả bảo bối quý giá của Long Quốc bọn họ mà cũng dám đụng vào!
Lệnh vừa hạ xuống điều tra, mười tám đời tổ tông của Phùng Lừa Tử và Ngưu Hoan Hỉ đều bị đào xới sạch sành sanh. Nhưng tình hình cả nhà Giang Thần do bên dưới báo về lại khiến Lý Thắng Lợi và Lương Kiến Quốc có chút khó hiểu.
"Bọn họ vẫn ổn cả chứ?"
"Vâng, mảy may không sứt mẻ gì, điện thoại với tài sản cũng chẳng mất mát thứ gì."
"Bảo bị cướp cơ mà, sao lại không mất mát gì?"
"Đúng vậy, chúng tôi cũng thấy lạ, chẳng những không mất đồng nào mà một cô gái tên Triệu Mẫn trong số đó còn đang bật livestream nữa kìa."
"..."
Bị bắt cóc mà còn livestream được á?
Lý Thắng Lợi và Lương Kiến Quốc toát mồ hôi hột, thế này là đang bị bắt cóc kiểu gì đây, chẳng lẽ lại đang diễn kịch bản gì à?
Tìm được buổi phát sóng trực tiếp, hai người phát hiện quả đúng như vậy, nhóm Giang Thần đều bình an vô sự, cô bé Triệu Mẫn kia đúng thật đang livestream, hơn nữa cũng chẳng phải trò dàn dựng...
Hai người nghe Triệu Mẫn liến thoắng vài câu, tiện mắt liếc qua bình luận trên màn hình.
Dù sao hai người cũng đã có tuổi.
Nhìn mấy cái bình luận bậy bạ vô liêm sỉ là thấy cay mắt ngay, quan trọng là có mấy từ lóng còn chẳng hiểu nổi, ngẫm một lúc mới vỡ lẽ thì lại càng không chịu nổi nhiệt.
Đám người trẻ bây giờ thật là.
Ừ thì, quá quắt thật, không tài nào hiểu nổi.
Mình đúng là được mở rộng tầm mắt rồi!
"Lão Lương, thằng nhóc Giang Thần này là thế nào? Bảo cố tình diễn kịch thì không giống, hay là thế này, bọn họ đúng là gặp cướp thật, nhưng tự mình xử lý xong luôn rồi."
"Ừ, chắc đúng là vậy, chắc có người báo án nhưng phía chúng ta chưa kịp xuất phát thì bọn thằng Thần đã tự giải quyết êm đẹp."
"Thế lão Lương, bước tiếp theo tính sao, cứ mặc kệ thằng nhóc đó à? Chúng ta đứng ngoài nhìn?"
"Sao mà thế được, dù gì Giang Thần người ta cũng là nhân tài cấp quốc bảo hiếm có, kể cả bọn họ tự dẹp xong thì chúng ta cũng không thể trơ mắt đứng nhìn, nhất định phải ra tay. Đây không phải để tranh công, mà là để Giang Thần hiểu rằng chúng ta coi trọng cậu ấy, xem cậu ấy như báu vật..."
"Thế ông định làm thế nào? Phái đại đội quân đi à?"
"Cái này xem bản đồ đã. Lão Lý ông xem kìa, gần Nhị Chu Sơn chẳng phải vừa vặn có căn cứ huấn luyện của bộ đội đặc chủng đang diễn tập khảo sát đó sao."
"Ý ông là bảo bọn họ đi? Sẵn tiện phô trương cơ bắp với bên ngoài luôn?"
"Chuẩn luôn!"
...
Lại nói về phía Giang Thần.
Hắn cùng mọi người bị đám Phùng Lừa Tử "bắt cóc" đưa tới khu rừng nhỏ đằng kia.
Ai ngờ Ngưu Hoan Hỉ đa nghi quá mức, căn bản không có mặt ở đó.
Ngược lại, gã nấp ở tít vòng ngoài, gom thêm một đống đàn em, cái bộ dạng đó là tính ăn cho bằng hết nhóm Giang Thần, cuối cùng đem bán sang Á Miến Quốc để cho "bốc hơi khỏi cõi đời".
Dù sao cũng là chuyến làm ăn cuối cùng rồi.
Đã vặt tiền thì phải vặt cho đã tay, bảo đảm chắc chắn trăm phần trăm.
Còn trong rừng.
Phùng Lừa Tử vừa bị tịch thu mất điện thoại, nhìn đám Giang Thần kẻ lướt máy người livestream thì mặt mũi ủ rũ như đưa đám.
Mẹ nó chứ!
Bảo hắn đi bắt cóc thì hắn cũng bắt được người rồi đấy.
Nhưng rốt cuộc, mẹ kiếp ai mới là con tin đây hả trời?
...
