Chương 76
Chương 76: Kiểu bắt nạt giữa các cặp đôi
Đăng ngày 29/09/2026
19
Mặt Tô Khuynh Thành thoáng ửng đỏ.
Cô biết Giang Thần đang ngầm ám chỉ mình.
Vụ tin tức có người ăn nấm gan bò đen xong thấy quái vật rồi tưởng mình biến thành Ultraman kia,
cô cũng từng đọc qua rồi.
Người ta là trúng độc thật, sinh ra ảo giác.
Còn lần cô "thấy người tí hon", chắc là do thần kinh quá nhạy cảm, sâu trong thâm tâm vẫn còn hơi sợ hãi.
Thế nên mới nhìn gà hóa cuốc, thấy một đám bọ bay là tưởng mình thấy người tí hon, tự dọa chính mình.
Tuy chỉ là một phen hú vía nhưng trong lòng cô vẫn còn chút chờn chợn.
Cơ mà...
Đúng như tên móng giò kia nói, ăn nhiều nấm gan bò đen như thế xong, cô thật sự chẳng hề hấn gì cả!
...
"Con trai, Khuynh Thành!"
"Hai đứa tới rồi à!"
"Hoan nghênh Khuynh Thành nhé! Chào mừng cháu đến căn nhà cũ của nhà họ Giang..."
Thấy Giang Thần và Tô Khuynh Thành tới, Tống Mai cùng Giang Đại Bằng vội vã chạy xuống lầu đón. Chào hỏi niềm nở xong, Giang Đại Bằng liền bước tới cửa sau xe, bế từng bé cưng xuống.
"Ối chà!!"
"Cục cưng của ông nội ơi, các cháu làm ông nhớ muốn chết!"
"Mấy hôm không gặp lại xinh xắn ra bao nhiêu rồi! Trông này, trắng trẻo mập mạp, đáng yêu quá chừng!"
"Nào! Đến nhà ông nội rồi, ông sẽ tiếp đãi các cháu thật chu đáo..."
Nhìn ba đứa cháu nội trong lòng, Giang Đại Bằng cưng nựng không nỡ buông tay, mặt mày rạng rỡ, trong lòng nở hoa. Ông bế Nhị Bảo và Tiểu Bảo cẩn thận đặt lên xe đẩy, sau đó mới tới lượt Đại Bảo.
Giang Đại Bằng vừa nhìn thấy là lại cười toe toét.
"Úi! Đứa này là Đại Bảo, anh cả trong ba cục cưng đây!"
"Ông nhớ rõ thằng nhóc mày nhé, lần trước thay tã cho mày, mày tè thẳng vào mồm ông nội đấy!"
"Lần này lại về với ông nội rồi!"
"Mày có giỏi thì tè vào người ông lần nữa xem..."
"..."
"Bố, bố nói năng kiểu gì đấy, bố thích bị cháu nội tè vào người thế cơ à, bố không thấy bẩn sao!" Nghe bố mình nói thế, Giang Thần không nhịn được ôm trán càu nhàu.
"Cháu nội của bố, bố chê cái nỗi gì!"
"Cháu nội chịu tè lên người bố... thế chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ nó thân với bố đấy!"
Giang Đại Bằng nói năng đầy hùng hồn.
Giang Thần thấy vậy đành lắc đầu, tự nhủ đây chính là cái gọi là thương cháu hơn thương con sao? Thương đến mức chẳng còn nguyên tắc, gần như là nuông chiều mù quáng rồi còn gì!
Nếu nhóc thối này mà dám tè lên người hắn.
Chắc hắn cũng chỉ đành...
Khụ khụ, nhóc con thối tha ơi! Tổ tông ơi! Con đừng tè nữa có được không? Hay là con bú xong rồi hẵng tè, nhé?
Mà kể cũng phải, tầm tuổi này đúng là ông trời con thật!
Trời sập xuống cũng chẳng cản nổi...
"Khuynh Thành!"
"Mấy hôm không gặp lại xinh ra nữa rồi!"
Tống Mai bước tới trước mặt Tô Khuynh Thành, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, không tiếc lời khen ngợi.
Lúc này Tô Khuynh Thành chỉ trang điểm nhẹ, mặc chiếc váy màu xanh nhạt trang nhã, dáng người mảnh mai thướt tha. Tống Mai nhìn một cái, dù quen nhau bao năm mà ngỡ như tiên nữ giáng trần, đẹp đến mức khó tin!
Được lắm!
Thằng nhóc thối nhà bà đúng là có phúc!
Hơn nữa, cô bạn thân thiết đùng một cái thành con dâu, loanh quanh một hồi lại thành thân càng thêm thân, đúng là hời to!!
"Chị Mai, chị đừng trêu em nữa, em vẫn thế mà..."
Nghe Tống Mai khen, Tô Khuynh Thành hơi ngượng ngùng. Nếu nói bản thân có gì khác trước thì chính là sau khi sinh con, cô trở nên mặn mà quyến rũ hơn, ra dáng người phụ nữ có gia đình rồi.
Thêm nữa,
kể từ khi dùng lọ nước thuốc xóa sẹo kia, cộng thêm gần đây thường xuyên tập yoga đôi,
làn da của cô so với trước đây dường như lại đẹp lên rất nhiều.
Đương nhiên...
toàn là công lao của tên móng giò kia cả!
"Trêu đâu mà trêu? Chị nói thật lòng đấy chứ!"
"Đúng rồi, dạo này thằng ranh kia đối xử với em thế nào, có bắt nạt em không?"
"Không có ạ, anh ấy đối xử với em tốt lắm."
"Thế thì được, có cho mượn gan trời nó cũng chẳng dám! Nhưng mà Khuynh Thành này, em xem, hai đứa đã có con rồi, lại ở chung một nhà, giờ chính là lúc bồi đắp tình cảm. Đôi khi ấy mà, em để cho thằng ranh bắt nạt một tí cũng chẳng sao đâu."
"???"
"Để cậu ấy... bắt nạt một tí, cũng không sao ạ?"
"... Khụ khụ, ý chị là kiểu bắt nạt giữa các cặp đôi ấy..."
"Kiểu bắt nạt giữa các cặp đôi ạ?"
"Ờ, đúng đúng! Tóm lại là ý đó... em hiểu mà!"
"..."
Tống Mai úp úp mở mở ám chỉ một hồi.
Bà thật sự sợ cậu quý tử nhà mình bị mấy lời đe dọa trước đó dọa cho khiếp vía, đâm ra lễ phép quá mức với Tô Khuynh Thành mà chẳng dám vượt quá giới hạn nửa bước.
Chuyện này...
Bảo nói thẳng với con trai thì không tiện.
Thế nên bà dứt khoát nói với cô bạn thân luôn.
Dù sao bạn thân cũng lớn tuổi hơn.
Biết chừng mực, hiểu đời nhiều hơn.
Cũng đỡ cho hai đứa lại tương kính như tân, người này khách sáo, người kia giữ kẽ, rồi khách sáo đến mức chẳng giống một cặp vợ chồng son...
Tô Khuynh Thành nghe vậy thì hơi ngỡ ngàng.
Ý là cô bạn thân này, tức mẹ của tên móng giò, đang ám chỉ chuyện chăn gối vợ chồng đấy ư?
Về sau Tống Mai đã nói huỵch toẹt ra như thế,
sao cô lại không hiểu kiểu bắt nạt giữa các cặp đôi là thế nào chứ.
Nhưng mà...
Haiz!
Chuyện này còn cần chị nhắc nhở chắc?
Còn cần chị phải vòng vo bóng gió thế này sao?
Tên móng giò nhà chị tự học thành tài, ngón nghề đầy mình, những trò hắn làm còn nhiều hơn lời chị nói gấp vạn lần ấy chứ!!
Tống Mai thấy bạn thân đã hiểu ý, cảm thấy không uổng công mình vừa nhọc lòng gợi mở.
Bà lập tức tươi cười đon đả tiếp đón.
"Khuynh Thành!"
"Đứng ngoài này nói chuyện ra cái thể thống gì đâu! Đi, mau vào nhà thôi!"
...
Căn nhà cũ của nhà họ Giang nằm trong một khu tập thể đã mấy chục năm tuổi.
Hàng xóm láng giềng đều quen mặt nhau cả.
Trông thấy thằng nhóc nhà họ Giang dẫn về cô vợ xinh đẹp hết phần thiên hạ, lại còn thêm ba đứa nhỏ tam bào thai, mọi người liền lục tục kéo ra, ríu rít chào hỏi vợ chồng Giang Đại Bằng.
Cũng có không ít người hỏi han Giang Thần.
Giang Thần đều lễ phép đáp lời.
Đến khi người nhà họ Giang lên lầu rồi, hàng xóm láng giềng vẫn chưa hết bàng hoàng, sửng sốt.
"Đấy là vợ thằng Giang Thần dắt về đấy à?"
"Trời đất ơi, xinh đẹp quá thể, nhìn còn đẹp hơn mấy cô minh tinh trên ti vi nhiều!"
"Đâu chỉ có vợ, không thấy mấy đứa bé con nhà bọn họ à, trắng trẻo mũm mĩm, lại còn là tam bào thai nữa chứ!"
"Đúng đấy, tận ba đứa sinh ba cơ mà!!"
"Khu này của chúng ta mấy chục năm nay làm gì có chuyện như thế!"
"Chậc chậc, nhà lão Giang phen này là mồ mả tổ tiên bốc khói xanh hay sao ấy chứ!"
"Nhớ thằng ranh Giang Thần dạo trước lêu lổng, suýt tí nữa thành du côn bị tóm lên đồn uống trà! Hồi ấy khu mình ai mà chẳng thấy cảnh nó lại gây chuyện, bị bố nó là lão Giang Đại Bằng lăm lăm thắt lưng đuổi đánh khắp khu tập thể..."
"Ai bảo không phải chứ! Hồi đấy ai cũng tưởng thằng này hỏng rồi, vợ chồng Giang Đại Bằng còn tính đẻ thêm đứa nữa cơ mà..."
"Thế mà ai ngờ được thằng nhóc chẳng những không hỏng, lại còn thi đỗ đại học. Giờ chắc vừa tốt nghiệp đại học xong chứ mấy, đã vợ con đề huề rồi, lại còn là tam bào thai hiếm thấy nữa chứ!"
"Không chỉ vợ con đâu, thằng này chắc sự nghiệp cũng thành đạt lắm, không thấy con xe đỗ bên kia là BMW X7 à!"
"Hả?!"
"BMW X7 á?!"
"Mẹ ơi! Xe đấy đắt lắm, lăn bánh cũng phải ngót nghét hai triệu tệ đấy!"
...
