Chương 11
Chương 11: Phân tích dữ liệu hầm trú ẩn
Đăng ngày 29/09/2026
19
【Chúc mừng nhận được: Máy phát điện diesel 30kW (Lam) x1, Dầu diesel x20L (Lam), Bình ắc quy (Lam) x2】
"Lại là máy phát điện!"
Ánh mắt Trần Chước lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, hắn không ngờ mình lại có thể tiến hóa từ thời đồ đá sang thời đại điện lực nhanh đến thế.
Có điện đồng nghĩa với việc hắn hoàn toàn có thể xây dựng các cơ sở vật chất tiên tiến hơn, nâng cao chất lượng sống, thậm chí có thể tạo ra một ốc đảo văn minh thu nhỏ giữa Thế Giới Phế Thổ.
Dù hiện tại chưa có đồ dùng nào cần dùng điện, nhưng những thứ đó hoàn toàn có thể tích lũy dần qua việc săn quái và giao dịch.
Phát triển điện năng mới là định hướng nâng cấp hầm trú ẩn trong tương lai, Trần Chước không nghĩ những đợt Thiên Tai sau này có thể chống đỡ chỉ bằng một căn nhà đá.
Nếu thực sự dễ thế thì ai nấy cứ chui vào hang núi là xong, cần gì phải tốn công dựng hầm trú ẩn.
Ít nhất đối với Cực Hàn Thiên Tai hay thiên tai cực nóng, muốn sống sót thoải mái thì Trần Chước không thể thiếu sự hỗ trợ của các thiết bị điện như hệ thống sưởi sàn hay điều hòa.
Vì vậy, loại nguồn phát như máy phát điện luôn là một trong những vật tư sinh tồn quan trọng nhất trong mắt hắn.
Nhưng nghĩ đến những thứ đó lúc này vẫn còn quá sớm, việc cấp bách trước mắt là phải đào xong hầm trú ẩn.
Khoảng thời gian mưa axit kết thúc chỉ còn ba ngày, hắn định tận dụng tối đa thời gian này để khoét sâu vào trong núi, tạo ra một hầm trú ẩn lớn hơn căn nhà đá gấp mấy lần.
"Ban đầu còn sợ sập hay gì đó, giờ hệ thống nâng cấp rồi thì chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề."
......
【Ngày 9 tháng 12】
【Nhiệt độ: 19 độ C】
Ngày thứ năm kể từ khi mưa axit bắt đầu.
Trong suốt năm ngày, Trần Chước gần như đào bới không ngừng nghỉ, cuối cùng ngay trước lúc mưa axit sắp dứt, hắn đã cày ra được một căn ba phòng ngủ một phòng khách.
Trần Chước không ngờ nhu cầu nhà ở ăn sâu vào máu người Long Quốc chưa thực hiện được ở Lam Tinh, thì sang Thế Giới Phế Thổ mới hơn một tuần đã làm được rồi.
"Hệ thống, ra xem căn nhà của tôi này."
Trần Chước đắc ý nói.
【Đinh, phát hiện hầm mỏ nhân tạo.】
"Có biết nói chuyện không đấy, hầm mỏ nhân tạo cái gì? Đây là hầm trú ẩn tôi đào đấy!"
"Với lại, tôi gọi ra là để phân tích dữ liệu, không phải để cạnh khóe tôi đâu."
【Đinh, phát hiện hầm trú ẩn】
【Đánh giá hầm trú ẩn: Hầm trú ẩn trong núi rộng 100 mét vuông vô cùng thô sơ, bên trong thiếu kết cấu chịu lực có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, kết hợp cùng phong cách trang trí chiến trường Syria, mang lại vẻ đẹp chết không nhắm mắt】
"Còn chưa xong à?"
Mặt Trần Chước đỏ bừng, chỉ tay vào giao diện hệ thống, nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ.
Dù đúng là rất sơ sài, nhưng đây dẫu sao cũng là thành quả năm ngày trời hắn tự tay đào từng chút một, ngặt nỗi đánh giá của hệ thống lại chuẩn đến mức hắn không cãi vào đâu được.
"Vậy phải sửa thế nào?"
Giọng Trần Chước mang theo chút bất lực, hầm trú ẩn của hắn quả thực còn nhiều khiếm khuyết, nhưng đây đã là giới hạn tối đa hắn có thể làm được ở thời điểm hiện tại.
【Đinh, hệ thống đang phân tích kết cấu và môi trường hầm trú ẩn.】
Âm thanh hệ thống vang lên lần nữa, lần này nghe nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn hẳn.
【Kết quả phân tích: Độ ổn định của hầm trú ẩn có vấn đề, kiến nghị gia cố tường và trần nhà bằng kết cấu bê tông cốt thép.】
【Đồng thời, xét đến tính tiện nghi và thực dụng của môi trường bên trong, kiến nghị bổ sung hệ thống thông gió, thiết bị chiếu sáng và các tiện ích sinh hoạt cơ bản.】
Nghe hệ thống gợi ý, Trần Chước nhíu chặt mày. Những đợt cải tạo này đòi hỏi quá nhiều tài nguyên và thời gian, dù đây là những khoản bắt buộc phải chi, nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì hắn khó lòng gom đủ chừng ấy thứ.
Bê tông thì còn có cơ hội, chứ thép cây lúc này biết tìm ở đâu ra.
Chỉ có thể chờ Thiên Tai kết thúc thôi sao?
Dù đồ chưa đủ, nhưng điều đó không ngăn cản Trần Chước tìm hiểu trước.
Hắn hỏi tiếp:
"Được rồi, vậy cụ thể phải làm thế nào?"
【Đinh, hệ thống cung cấp phương án cải tạo như sau:】
【Gia cố kết cấu: Sử dụng đá và bê tông để gia cố vách tường và trần nhà. Kiến nghị đặt thêm thép cây vào tường để nâng cao khả năng chịu lực.
Hệ thống thông gió: Bố trí các cửa thông gió riêng biệt ở nóc và đáy hầm trú ẩn nhằm bảo đảm lưu thông không khí, ngăn ngừa tích tụ khí độc.
Thiết bị chiếu sáng: Lắp đặt đèn LED để cung cấp ánh sáng liên tục.
Tiện ích sinh hoạt: Thiết lập khu vực bếp nấu đơn giản, bao gồm trang thiết bị nấu nướng và bảo quản thực phẩm. Đồng thời, xây dựng khu vệ sinh nhỏ gọn, trang bị bể phốt và buồng tắm đứng đơn giản.】
Lướt qua câu trả lời của hệ thống, hắn nhận ra mọi chuyện không quá khó khăn, ngoại trừ việc thiếu thép cây và đèn LED thì những thứ khác hiện tại đều có thể bắt tay vào làm ngay.
"Hệ thống, nếu toàn bộ những thứ này đều dùng Điểm Hạnh Phúc để thực hiện thì tốn bao nhiêu điểm?"
【Đang tính toán...】
【Tổng cộng cần tiêu tốn 864 Điểm Hạnh Phúc, bao gồm chi phí vật liệu đá, bê tông, thép cây, đèn LED, chi phí đục thông lỗ thông gió xuyên núi, cùng với chi phí lắp đặt bể phốt và phòng tắm vòi sen đơn giản.】
"Hình như không đắt như mình nghĩ?"
Hiện đang nắm trong tay 100 Điểm Hạnh Phúc, Trần Chước quả thực có phần bay bổng, phí sửa sang hầm trú ẩn chưa tới một nghìn điểm lại khiến hắn thấy khá rẻ.
Thế nhưng lúc này hắn vẫn chưa nhận ra rằng gợi ý của hệ thống hiện tại chỉ dựa trên việc cải thiện môi trường hầm trú ẩn trước mắt.
Phần lớn trong số đó chỉ nâng cao chất lượng sống, chứ chẳng có tác dụng phòng ngừa Thiên Tai.
Để thực sự xây nên một hầm trú ẩn đủ sức chống lại Thiên Tai, các điều kiện còn khắc nghiệt hơn thế này nhiều.
Trần Chước rất muốn tự mình đào trước khu bếp và khu vệ sinh như hệ thống đã nêu.
Nhưng khi chưa gia cố bằng bê tông cốt thép, hắn không dám đào thêm nữa.
Hệ thống đã cảnh báo nguy cơ, tiếp tục đào thì chẳng khác nào tự chôn sống mình.
Điều hắn mong mỏi nhất lúc này là trận mưa axit mau chóng dứt hẳn để còn ra ngoài săn bắn.
Rất nhiều loại tài nguyên không thể tự khai thác được chắc chắn sẽ tìm thấy trong các hòm rơi ra khi tiêu diệt sinh vật.
Hiện tại chưa có việc gì để làm, không muốn để bản thân rảnh rỗi, Trần Chước quyết định sắp xếp lại mớ bản vẽ và vật tư thu được mấy ngày qua.
Hộp kim chỉ x1,
Thuốc hạ sốt x2,
Thuốc cảm x3,
Băng gạc x1,
Túi y tế loại nhỏ x1,
Đồng x4,
Vải vóc x8,
Cao su x6,
Bông gòn x5,
Bản vẽ ghế sofa bọc vải,
Bản vẽ chảo sắt,
Bản vẽ bếp lò đơn giản x1,
Bản vẽ thang gỗ x1,
Bản vẽ cung săn x1,
Bản vẽ bộ thu nước mưa x1,
Bản vẽ bồn nước inox x1,
Bản vẽ bẫy thú x1.
Nhìn mớ vật tư đủ loại này, hắn quyết định phân loại từ đồ y tế trước, sau đó tới nguyên liệu, cuối cùng là bản vẽ.
Hộp kim chỉ: Dùng để khâu vết thương trong tình huống khẩn cấp, là vật phẩm sinh tồn dã ngoại thiết yếu.
Thuốc hạ sốt: Dùng khi bị sốt, giúp hạ thân nhiệt.
Thuốc cảm: Điều trị cảm cúm thông thường, làm dịu các triệu chứng ho, nghẹt mũi.
Băng gạc: Dùng để băng bó vết thương, chống nhiễm trùng.
Túi y tế loại nhỏ: Chứa các dụng cụ y tế cơ bản như cồn sát trùng, gạc y tế, là lựa chọn lý tưởng để xử lý các vết thương nhẹ.
Trần Chước xếp gọn đống vật tư y tế này vào một trong các phòng ngủ của hầm trú ẩn, đảm bảo lúc cần có thể lấy được ngay.
Xếp xong đồ y tế, các loại nguyên liệu chế tạo như đồng, vải, cao su, bông cũng được hắn ném nốt vào phòng đó.
Căn phòng ngủ lúc này hoàn toàn chưa thể ở được, tạm thời biến thành kho chứa đồ của hắn.
