Chương 122
Chương 122: Thăm dò nguồn nước ngầm
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trước ánh nhìn của hai người, Trần Chước sờ mũi, "Khụ khụ..." giả vờ ho một tiếng.
Đồng thời tay hắn không ngừng lại, vờ mở ba lô lấy ra hai loại thuốc trông như đã chuẩn bị từ trước, nhưng thực chất vừa đổi từ Hệ Thống Thương Thành ra, vẫn còn ấm nóng.
Hắn tiện tay ném cho hai người đang nhìn mình với vẻ kỳ lạ: "Cầm lấy."
"Hai người còn có vết thương trên người, hai loại thuốc này để trị thương, dùng ngay đi rồi còn làm việc cho tôi, nghe rõ chưa?"
Thuốc bay về phía hai người, được họ đón lấy chuẩn xác. Ánh mắt dò xét lúc nãy biến mất, thay vào đó là vẻ tò mò với thứ thuốc trong tay.
Phải nói là hai loại thuốc tốn của Trần Chước tổng cộng 80 Điểm Hạnh Phúc này vẫn đáng đồng tiền bát gạo, ít nhất về trọng lượng thì không hề bớt xén.
Đặc biệt là hộp cao bôi ngoài da kia, lúc nãy cầm trên tay Trần Chước thấy ít nhất cũng tầm hai trăm gam. Đối với thuốc men thì đây là lượng cực lớn, đủ cho cả hai dùng chung.
Còn hiệu quả thế nào, đồ đổi bằng Điểm Hạnh Phúc xưa nay đều tiền nào của nấy, hắn rất tin tưởng sản phẩm của hệ thống.
Đỗ Hân và Hạ Thiển Thiển nhìn hai loại thuốc rồi đưa mắt nhìn nhau, định nói thêm gì đó thì Trần Chước xua tay ngắt lời.
"Khách sáo thì khỏi cần nói. Nếu thật sự muốn nghĩ cho tôi thì hãy cầu cho vết thương mau lành, giúp tôi gánh bớt việc."
"Trong hầm trú ẩn còn cả đống việc đang chờ, tôi cũng chẳng rảnh nói nhiều." Sau khi nghiêm túc nói rõ tình hình với hai người, hắn đóng cửa phòng lại, không làm phiền nữa.
Theo dự tính của hắn, cùng lắm chỉ để họ nghỉ hai ba ngày là phải vào việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hầm trú ẩn.
Trước mắt họ quả thật vừa trải qua một kiếp nạn, hắn thấy việc cho họ chút thời gian dưỡng thương, sẵn tiện làm quen với các sinh hoạt trong hầm trú ẩn là điều cần thiết.
Không bận tâm về họ nữa, chuyện quan trọng nhất của hầm trú ẩn lúc này là khủng hoảng nguồn nước.
Kể từ khi đến Thế Giới Phế Thổ, khủng hoảng nguồn nước lớn nhỏ hắn đã nếm trải không dưới ba lần.
Lần này, hắn định giải quyết dứt điểm, dẫu có phải tốn nhiều Điểm Hạnh Phúc cũng không tiếc.
Không có nguồn nước ổn định, lượng nước dự trữ trong tháp nước hiện tại không đủ để dùng lâu.
Hậu quả là đất canh tác vẫn bỏ hoang ở đó, mấy loại cây trồng hắn muốn gieo hạt cũng bị trì hoãn liên tục.
Hiện giờ hầm trú ẩn có thêm thành viên mới, lượng nước tiêu thụ lại tăng lên, việc tìm nguồn nước mới đã thành chuyện cấp bách.
"Hệ thống, trước đó có nói tìm nước ngầm dưới lòng đất, cụ thể tìm thế nào, cho chút manh mối xem."
"Chẳng lẽ tôi cứ cắm đầu đào bừa xuống dưới, tưởng đây là game chắc, bảo đào là đào." Trần Chước quay về phòng mình, liên lạc lại với hệ thống.
【Ting! Căn cứ theo nhu cầu của Ký Chủ, nhằm tìm kiếm nguồn nước ngầm không bị đóng băng do cực hàn trong Thế Giới Phế Thổ, sau đây là phương án giải quyết chi tiết.】
【Dựa theo nhiệt độ môi trường nơi Ký Chủ đang ở, muốn tìm được nguồn nước ngầm chưa đóng băng trong điều kiện này, loại trừ một số mạch nước nóng địa nhiệt không thể dùng cho người uống trực tiếp, chỉ còn lại nước ngầm tầng sâu từ 500 mét trở xuống.】
【Theo phương án này, khuyến nghị Ký Chủ đổi thiết bị thăm dò địa chất đồng bộ trong Hệ Thống Thương Thành, trong đó có cả thiết bị thăm dò cao cấp hỗ trợ thăm dò sâu hàng nghìn mét dưới lòng đất.】
"Thế là thật sự bắt tôi tự đi thăm dò địa chất à."
【Ting! Hệ thống có thể hỗ trợ Ký Chủ kết nối nguồn nước và bơm nước vào hầm trú ẩn cùng một loạt chức năng khác, nhưng trước hết, Ký Chủ cần tự phát hiện nguồn nước thì mới có thể tiêu hao Điểm Hạnh Phúc để kết nối.】
Trần Chước hiểu rồi, nói trắng ra là hệ thống không thể tự dưng định vị từ hư không, phải có mục tiêu xác thực mới giúp xử lý được.
"Được rồi, dù sao tôi cũng có chút cảm giác tham gia, ha ha." Hắn gượng cười, nói thật thì ở Thế Giới Phế Thổ này, mấy món công nghệ cao luôn chỉ có thể dựa vào hệ thống, hắn cùng lắm chỉ đóng vai trò tích lũy Điểm Hạnh Phúc và thu gom vật tư.
Vừa đổi hai loại thuốc từ cửa hàng xong, Trần Chước lại mở giao diện Hệ Thống Thương Thành, liếc nhìn số dư Điểm Hạnh Phúc ở góc trên bên phải.
Trừ đi khoản chi lúc nãy, hắn nhận ra vẫn còn hơn 120 điểm.
Nói đi cũng phải nói lại, giờ công trình trong hầm trú ẩn ngày một nhiều, tốc độ thu thập Điểm Hạnh Phúc đúng là cũng tăng dần theo.
Ngay cả phòng y tế từng xa vời vợi, giờ nhìn lại cũng không còn là mức giá không tưởng nữa.
Hắn vẫn dùng thanh tìm kiếm để lọc ra những món cần thiết, hơn mười mặt hàng với mức giá chênh lệch cực lớn lần lượt hiện ra.
Bộ dụng cụ thăm dò địa chất rẻ nhất có giá chuẩn xác 20 Điểm Hạnh Phúc, nhưng đồ đạc bên trong đương nhiên cũng thảm hại không kém.
Búa địa chất, kính lúp, la bàn cùng mấy món vật tư đơn giản, thăm dò được sâu chưa tới 20 mét là cùng, không đáp ứng được mục tiêu của hắn.
Hắn lần lượt xem các mặt hàng khác, loại bỏ từng món có độ sâu thăm dò không đạt chuẩn, cuối cùng chỉ còn giữ lại vài thứ khiến hắn tương đối vừa ý.
【Bộ thiết bị thăm dò phương pháp điện từ trường nguồn nhân tạo: Ứng dụng kỹ thuật phát tín hiệu điện từ từ nguồn nhân tạo để dò cấu trúc điện tính của môi trường dưới lòng đất, nhận diện hiệu quả tầng chứa nước và kiến tạo địa chất, độ sâu thực tế có thể đạt trên 1.500 mét. Giá bán: Điểm Hạnh Phúc x 150】
【Bộ thiết bị thăm dò điện từ không gian ba chiều: Ứng dụng kỹ thuật đo mảng phân tán để thu thập dữ liệu quan sát không gian ba chiều chất lượng cao và thông tin toàn diện về cấu trúc địa chất ngầm, có thể thăm dò ở độ sâu hàng nghìn mét. Giá bán: Điểm Hạnh Phúc x 180】
【Bộ thiết bị thăm dò từ tính hàng không: Sử dụng máy bay gắn từ kế để đo biến thiên từ trường Trái Đất, thích hợp khảo sát địa chất diện rộng và tìm kiếm thân quặng từ tính, độ sâu thăm dò từ 300 đến 700 mét. Giá bán: Điểm Hạnh Phúc x 3.000】
Trần Chước nhìn hai bộ đầu, như có điều suy nghĩ gật đầu. Nhưng đến món cuối cùng, mắt hắn suýt nữa lồi cả ra ngoài.
"Cái thứ quỷ gì mà tới 3.000 Điểm Hạnh Phúc, bán cái gì thế, đây mà là thiết bị thăm dò địa chất à?!" Trần Chước hét toáng lên như thấy ma.
Không thể trách hắn làm quá lên, từ khi có được hệ thống đến nay, tổng số Điểm Hạnh Phúc hắn tích lũy có khi còn chưa tới 3.000. Giờ một bộ thăm dò con con dám hét giá này, bảo sao hắn không kinh ngạc.
Hắn thử bấm vào xem thông tin chi tiết các món bên trong gói hàng cuối cùng, lúc này mới vỡ lẽ.
"Mẹ nó chứ, trong bộ thăm dò địa chất kẹp luôn cả một chiếc máy bay, thảo nào đắt thế."
Hắn lập tức bỏ qua món hàng, miệng vẫn càu nhàu: "Đùa nhau à, mua cái này khác gì vì một chén giấm mà đi gói cả bữa sủi cảo chứ?"
Nhìn hai lựa chọn còn lại cũng chưa đủ tiền mua, Trần Chước đành ngượng ngùng đóng cửa hàng lại.
Thực ra thiết bị thăm dò địa chất ngoài việc tìm nguồn nước thì về sau cũng rất hữu dụng.
Hắn vốn đã có ý định đặt phần lớn kết cấu hầm trú ẩn sâu dưới lòng đất. Trận chiến ở di tích Tang Thi lần trước khiến hắn nhớ tới mô hình viện nghiên cứu của tập đoàn Umbrella trong Resident Evil, càng củng cố thêm suy nghĩ này.
Thiết bị thăm dò địa chất vừa vặn có thể phát huy tác dụng cho kế hoạch đó.
