Chương 212
Chương 212: Nâng cấp hệ thống thông gió
Đăng ngày 29/09/2026
19
Đêm khuya, bên ngoài Thế Giới Phế Thổ là một mảng tĩnh lặng như chết.
Vào thời điểm đáng lẽ phần lớn Cầu Sinh Giả đang nghỉ ngơi, Trần Chước vẫn đứng bên ngoài hầm trú ẩn.
Gió lạnh thấu xương thổi qua mới kéo hắn về từ cơn thẫn thờ.
Phản hồi của hệ thống về Hắc Vụ thực sự khiến hắn không biết phải làm sao.
Mang tâm trạng bất an, hắn trở lại bên trong.
Hệ thống quét qua cho thấy lớp Hắc Vụ này không hề bị chặn hoàn toàn bên ngoài dù hầm trú ẩn nằm sâu trong lòng núi.
Trước đó luôn ở trong phòng nên cả ba người đều không nhận ra điểm bất thường, đến nay Hắc Vụ đã xuất hiện được một giờ.
Tầm nhìn trong hầm tối đi rõ rệt, dù đèn vẫn sáng.
Đến nước này, Trần Chước chẳng còn tâm trí đâu mà ngủ.
Thiên Tai lần này đúng là không kẽ hở nào không lọt qua được, nếu không tống chỗ Hắc Vụ này ra ngoài thì hắn đâu dám ở lại lâu.
Ngay lập tức, Trần Chước nghĩ đến hệ thống thông gió của hầm.
Hắn nhớ lúc lắp đặt hệ thống thông gió có gắn kèm quạt hút gió.
Chỉ là hầm đón gió tự nhiên khá tốt nên chưa từng phải dùng đến.
Hắn rảo bước đến phòng khách, nơi có cửa thông gió lớn nhất nối liền với bên ngoài.
Quạt hút gió ở cửa thông gió đã nối sẵn vào mạch điện, Trần Chước không chần chừ, bật thẳng sang chế độ hút xả khí.
Lúc này, hai thành viên nữ trong hầm mới nhận ra điều bất thường.
Chắc chắn Trần Chước phát hiện ra chuyện gì mới đột ngột làm vậy.
Đôi bạn thân không hỏi nhiều, tự giác đi tới các cửa thông gió khác trong hầm, làm theo hắn bật hết quạt hút gió lên.
Đợi toàn bộ quạt hút gió trong hầm bắt đầu vận hành, họ mới lên tiếng hỏi:
"Rốt cuộc anh phát hiện ra cái gì thế, sao đột nhiên lại chỉnh cửa thông gió?"
"Chẳng lẽ đám Hắc Vụ này gây ảnh hưởng được tới chúng ta ở trong hầm sao?"
Nghe vậy, Trần Chước gật đầu, sau đó nói lại từng chi tiết thông tin về Hắc Vụ mà mình vừa thu thập được cho hai người biết.
Hắn không giải thích làm sao mình biết, lúc này hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Theo phản hồi từ hệ thống, lượng Hắc Vụ tràn vào hầm đã giảm đi, nhưng hoàn toàn chỉ như muối bỏ biển.
Bật quạt hút gió cùng lắm chỉ tống được sương đen ra ngoài, cho dù lúc này tạm thời đóng lỗ thông gió thì sau này vì nguồn dưỡng khí trong hầm cũng buộc phải mở lại.
Hắn day day thái dương, mấu chốt hiện tại là phải nâng cấp hệ thống thông gió.
"Tạm thời không có việc gì của hai người nữa đâu, đi ngủ trước đi." Hắn xua tay ra hiệu cho hai người đi nghỉ.
Tiếp theo hắn còn phải dựa vào hệ thống để tính chuyện nâng cấp đường ống thông gió, việc này tốt nhất vẫn là một mình hắn xử lý.
Sau khi cho hai người về phòng, Trần Chước vào phòng phân phối điện kiểm tra máy phát điện trước.
Thời gian phát điện đã cài đặt trước đó do quạt hút gió chạy hết công suất nên giờ buộc phải khởi động lại.
"Hệ thống, tôi muốn nâng cấp hệ thống thông gió của hầm." Trở về phòng, để tránh bị hai người phát hiện, Trần Chước trầm giọng cất lời.
[Đang quét môi trường hiện tại của Ký Chủ.]
[Đinh, dưới đây là hai phương án nâng cấp hệ thống cung cấp cho Ký Chủ, mời Ký Chủ xem qua.]
[Phương án một: Gia cố độ ổn định kết cấu của đường ống thông gió, đồng thời nâng cấp vật liệu để chống độc khí ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đường ống.]
[Trang bị bộ lọc không khí hiệu suất cao và lớp lọc than hoạt tính, dùng để lọc bụi cùng các loại khí độc hại (như chất phóng xạ, chất ô nhiễm hóa học).]
[Phương án hai: Tăng số lượng và kích thước đường ống thông gió nhằm nâng cao hiệu suất thông gió.]
Đọc xong hai phương án, Trần Chước không cần nghĩ ngợi, chọn ngay phương án một.
Bản thân hầm trú ẩn đã có hiệu suất thông gió thừa đủ, lúc này Hắc Vụ đang hoành hành, chọn phương án hai chẳng phải là tự tìm cái chết vì chê chưa hít đủ khí độc sao?
[Đinh, lần này tiêu hao 260 Điểm Hạnh Phúc.]
Lần nâng cấp đường ống này về cơ bản là trang bị thêm bộ lọc không khí hiệu suất cao và các lớp màng lọc vào bên trong đường ống.
Khung thông gió tổng thể không thay đổi, quạt hút gió và quạt cấp gió vẫn được giữ nguyên.
Nhìn nồng độ Hắc Vụ trong tầm quét liên tục giảm xuống cho tới khi gần như xả sạch, Trần Chước lập tức tắt chế độ hút xả khí.
Đồng thời hắn quay sang mở cửa cấp gió vừa được nâng cấp.
Điều khiến hắn nhíu mày là trong không khí tràn vào hầm vẫn còn khoảng năm phần trăm Hắc Vụ.
Cứ ngỡ lắp thiết bị lọc không khí hiệu suất cao này là có thể ngăn chặn hoàn toàn Hắc Vụ xâm nhập.
Giờ xem ra hắn đã nghĩ quá đơn giản.
Nhưng tổn hại do một phần trăm này mang lại gần như có thể bỏ qua, dẫu sau này độc tính của Hắc Vụ có thực sự mạnh lên đến mức hắn từng tưởng tượng.
Nó cũng không đủ để đầu độc chết hắn trong vòng bốn tuần.
Nhưng đây chỉ là tình trạng lý tưởng, về sau hắn không thể cứ ở mãi trong hầm mà còn phải ra ngoài thu thập vật tư.
"Đành đi bước nào tính bước nấy thôi." Khủng hoảng tạm thời được hóa giải, Trần Chước ngả lưng xuống giường.
Chuyện hôm nay lại giáng cho hắn một đòn cảnh tỉnh.
Dựa vào không khí trên mặt đất để duy trì dưỡng khí cho hầm vẫn chỉ là kế hoãn binh.
Đường ống thông gió có xây tốt đến đâu thì sau này chỉ cần Hắc Vụ có chút biến động là vẫn có nguy cơ đe dọa.
Trước đây hắn còn tính để hầm trú ẩn dưới lòng đất dùng không khí mặt đất để thông gió.
Giờ nghĩ lại, lúc đó mình đã tính toán quá nông cạn.
Nằm trên giường ngẫm kỹ, thực ra có rất nhiều cách giải quyết vấn đề dưỡng khí.
Chẳng hạn như điện phân nước tạo oxy, hoặc tận dụng quang hợp của thực vật, các biện pháp này chỉ cần triển khai trên diện rộng dưới hầm là hoàn toàn có thể tuần hoàn dưỡng khí nội bộ, tự cấp tự túc.
Mang theo suy nghĩ đó, Trần Chước dần chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng tại nơi Trần Chước không nhìn thấy, một âm mưu nhắm vào hắn đang âm thầm diễn ra.
"Sao rồi, điều tra rõ chưa, đám người đó rốt cuộc có lai lịch thế nào?"
"Đừng có nói với tao là mấy đứa tụi mày qua ngần ấy ngày rồi mà ngay cả tình hình hàng xóm mới ở gần đây cũng không tra nổi đấy."
Trong căn phòng khói thuốc lượn lờ, một gã đầu trọc gạt tàn điếu thuốc lá cuốn rẻ tiền trên tay, ánh mắt khinh nhờn cất tiếng hỏi.
"Đại ca cứ yên tâm, tụi em làm việc mà anh còn sợ không đủ nhanh gọn sao?"
"Thằng nhãi đó ngày nào ra ngoài cũng lái xe ô tô, muốn không phát hiện cũng khó."
"Tuy bọn em chưa mò được vào trong hầm của nó, nhưng cơ bản đã xác định được số lượng người bên trong."
Gã đàn ông trông chừng gần bốn mươi tuổi xun xoe giải thích, đồng thời giơ ba ngón tay lên: "Tính cả hai con bé xinh đẹp bên cạnh nó thì tổng cộng chỉ có ba mạng."
"Rầm!" Một tiếng vang lớn chấn động căn phòng.
"Ý mày là sáu thằng đàn em tao cử đi thu tiền bảo kê còn không đánh lại ba đứa, trong đó lại có hai đứa đàn bà?"
Gã đầu trọc tiện tay dí tàn thuốc tắt ngấm lên bàn trà bằng gỗ, trừng mắt nhìn kẻ vừa nói.
Rõ ràng lời giải thích này không thể khiến gã tin phục.
"Em... em thực sự chỉ thấy hầm của nó đi ra có ba người, tuyệt đối không có ai khác nữa."
"Còn việc bọn họ làm sao xử lý sáu anh em... đại ca, anh đừng quên đến xe ô tô nó cũng có."
"Hạng người này mà thực lực yếu thì mới là chuyện lạ chứ?"
......
