Chương 278
Chương 278: Phân chia Khu Sinh Hoạt
Đăng ngày 29/09/2026
19
Nằm trên ghế sofa suy nghĩ một lát, Trần Chước lại đứng dậy.
Dù những phỏng đoán đáng sợ đó không phải không có khả năng xảy ra, hắn vẫn nghiêng về phương án sau hơn.
Dù sao tính từ lúc nhóm người Lam Tinh như Trần Chước bị kéo vào Thế Giới Phế Thổ, nhìn thì tưởng đã trôi qua rất lâu.
Nhưng thực tế còn chưa đầy ba tháng.
Theo lời giọng nữ bí ẩn trên Cầu Sinh Bình Đài, Thiên Tai phía sau còn rất nhiều.
Hắn đoán Hắc Vụ tuy độ khó cao hơn, nhưng khả năng lớn sẽ không tuyệt đường sống đến mức đó.
Nếu thật sự đến bước ai nấy đều bị Tang Thi Hóa, hắn cũng chẳng ngăn cản nổi.
Sống tốt chuỗi ngày phế thổ trước mắt đã là việc hữu ích nhất hắn có thể làm.
Nghĩ thông tình hình Hắc Vụ, Trần Chước quyết định không suy diễn thêm những phỏng đoán rối ren kia nữa.
Hắn vỗ vỗ hai má, lấy lại tinh thần.
Đi thang máy, Trần Chước xuống tầng hầm một.
Nơi này là khu trồng trọt của nơi trú ẩn, cây trồng bên trong đã được Trần Chước gieo xuống từ vài ngày trước nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực.
Hiện tại, ngoại trừ vài cây ăn quả sinh trưởng hơi chậm, phần lớn nông sản thông thường đều sắp chín.
Những loại như khoai tây, cà chua, cà tím, dưa chuột, ngô, súp lơ và bắp cải hiển thị trên màn hình thiết bị nhà kính là ngày mai có thể thu hoạch.
Nói ra thì ba trăm mét vuông không gian trồng trọt thực chất không quá rộng.
Ở Lam Tinh, nông dân canh tác tính đất theo mẫu.
Quy đổi ra, một mẫu đất đã hơn sáu trăm mét vuông, diện tích canh tác chưa đầy nửa mẫu của hắn quả thật hơi ít ỏi.
May là trước đây khi thiết kế bản vẽ nơi trú ẩn, hắn đã tính đến vấn đề không gian trồng trọt.
Vì thế giữa các khu vực đều được bố trí so le tầng.
Sau này nếu thiếu diện tích canh tác, việc mở rộng khu trồng trọt cũng tương đối thuận tiện.
Còn mấy cây cam, táo, đào trồng đợt trước, ít nhất cũng phải mất một tháng mới ra quả.
Dù sao mấy ngày tới hắn cũng chẳng trông mong được ăn mấy loại trái cây xa xỉ này.
Trước đây do tính đến chuyện trồng cây thân gỗ, trần khu trồng trọt tầng một được làm cao hơn các tầng dưới một chút.
Độ cao tầm sáu mét nhằm tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của cây ăn quả.
Nhìn những cây ăn quả chỉ cao ngang tầm người mình, Trần Chước thở dài một tiếng.
"Hay là dùng phân bón cao cấp trong Hệ Thống Thương Thành để ép chúng lớn nhanh hơn nhỉ?" Trần Chước lẩm bẩm một mình, rồi lại lắc đầu.
Điểm Hạnh Phúc trong tay hắn còn nhiều chỗ phải dùng, bỏ ra lúc này chỉ để thỏa mãn miệng lưỡi thì hơi lãng phí.
Bản thân Trần Chước cũng không vội, thực ra mục đích chính khi trồng cây ăn quả không phải để ăn trái.
Ý định của hắn là dựa vào lượng cây xanh đủ lớn để duy trì nguồn oxy dồi dào bên dưới.
Thực tế chứng minh suy nghĩ này hoàn toàn đúng đắn.
Sau khi độc tính của Hắc Vụ trở nên biến thái hơn, Trần Chước càng thêm tâm đắc với quyết định trước đó của mình.
Điểm bất cập duy nhất là lượng khí CO2 cần cho thực vật quang hợp tạo oxy đang là một nan đề.
Ban đầu hắn định dẫn không khí đã qua lọc từ bên trên xuống cho cây quang hợp.
Nhưng nghĩ lại, trồng cây vốn nhằm cách ly triệt để ô nhiễm từ không khí bên ngoài, làm vậy chẳng phải là đảo ngược mục đích ban đầu sao.
Suy đi tính lại, Trần Chước chuyển tầm mắt xuống khu chăn nuôi ở tầng dưới.
Mấy Cầu Sinh Giả bọn họ thở ra không đủ CO2, nuôi thêm vài con gia súc cũng cho hiệu quả tương tự.
Thế nhưng chuyện này lại rơi vào một vòng lặp bế tắc, bởi đã rất lâu rồi hắn không thấy sinh vật bình thường nào ngoài tự nhiên.
Càng không nói tới chuyện tìm nguồn cung cấp gia súc ở đâu.
Đến mức ngoài gà ra, mấy con gia súc khác nuôi bên dưới hắn đều không dám đụng đến.
Chỉ sợ những cá thể gia súc cuối cùng của Thế Giới Phế Thổ sẽ tuyệt chủng trong tay mình.
Tư Nguyên Điểm hắn muốn gặp nhất lúc này, thứ nhất là nguồn dầu máy, xăng nhớt, thứ hai là Tư Nguyên Điểm sinh vật.
Gạt những suy nghĩ viển vông đó ra sau đầu.
Hắn lại đi thang máy xuống Khu Sinh Hoạt ở tầng hầm bốn.
Đây cũng là mục đích chính trong chuyến đi xuống lần này.
Hiện tại mỗi ngày tích lũy được 500 Điểm Hạnh Phúc, đủ để hắn tiến hành một đợt cải tạo thích hợp.
Nhìn vào Khu Sinh Hoạt hiện còn trống trải.
Nơi này được hắn chia thành bảy phòng lớn nhỏ, hai phòng khách lớn, một gian bếp và hai nhà vệ sinh.
Trong đó có ba phòng rộng ba mươi mét vuông và bốn phòng rộng hai mươi mét vuông.
Ba phòng lớn đương nhiên là phòng ngủ của hắn, Đỗ Hân và Hạ Thiển Thiển.
Hiện tại không gian bên dưới rất dư dả, hắn không định để hai cô gái tiếp tục chen chúc trong một phòng.
Còn bốn phòng nhỏ để trống là không gian dự phòng của Trần Chước.
Phòng chiếu phim và phòng chơi cờ bài hứa với Hạ Thiển Thiển trước đó đã chiếm mất hai phòng.
Hai phòng còn lại dùng làm gì thì Trần Chước chưa tính tới.
Còn chuyện dùng làm kho chứa đồ linh tinh như tầng trên thì hắn hoàn toàn không nghĩ tới.
Bởi tầng hầm năm cuối cùng của nơi trú ẩn chính là khu chứa đồ do hắn thiết kế chuyên dụng cho việc lưu trữ.
Các ô chứa đồ của kho do Lãnh Thổ Cơ Thạch cung cấp thực tế đã đầy từ lâu.
Nhiều vật tư khó hỏng hóc, lâu hết hạn đã được Trần Chước dọn bớt ra ngoài.
Những thứ như gỗ, đá, kim loại đều được chất đống ở tầng cuối cùng.
Quay người lại, hắn bước tới vị trí phòng khách mà mình thích nhất.
Diện tích ở đây không chênh lệch nhiều so với tầng trên, chỉ nhỉnh hơn mười mét vuông, đạt mức năm mươi mét vuông.
Điểm khác biệt duy nhất là so với bên trên, chỗ ăn cơm được ngăn riêng thành phòng ăn, nối liền với bếp.
Ba khu vực này cộng lại chiếm khoảng một trăm mét vuông.
Cuối cùng là hai phòng vệ sinh tiện nghi, bố trí lần lượt ở phòng khách và phòng ngủ của Trần Chước.
Dù bên trong chưa lắp đặt thiết bị gì, nhưng không gian để trống rất rộng.
Độ rộng gần bằng một căn phòng nhỏ, lên tới mười lăm mét vuông.
Rộng rãi như vậy, sau này phân chia khu khô ướt, lắp đặt khu tắm vòi sen lẫn bồn tắm ngâm mình đều dễ dàng, lại còn dư dả khoảng trống di chuyển.
Còn vì sao phải cố tình làm nhà vệ sinh to gần bằng phòng ngủ.
"Ừm..."
Trần Chước chẳng buồn giải thích, nhìn phòng tắm nhướng mày, chỉ nở một nụ cười có phần mờ ám.
Thấy kế hoạch đã tạm ổn, Trần Chước lập tức gọi hệ thống.
"Hệ thống, đưa ra phương án hệ thống sưởi ấm cho tầng này."
Ở Lam Tinh, một người miền nam như Trần Chước vẫn còn khá xa lạ với thứ như máy sưởi.
Không rành về mảng này, Trần Chước thấy cứ giao thẳng cho hệ thống đưa ra giải pháp là xong.
[Đinh, dưới đây là hai phương án sưởi, mời Ký Chủ xem qua.]
[Phương án một: Hệ thống sưởi thông thường.]
[Nguyên lý hoạt động: Sử dụng bộ tản nhiệt truyền nhiệt lượng từ nước nóng hoặc hơi nước vào không khí. Phương thức cấp nhiệt: Nồi hơi tạo ra nước nóng hoặc hơi nước, dẫn qua đường ống đến bộ tản nhiệt ở từng phòng, sau khi tỏa nhiệt sẽ quay về nồi hơi để làm nóng lại.]
[Vị trí lắp đặt: Tường hoặc sàn. Nguồn nhiệt: Nước nóng hoặc hơi nước. Phân bố nhiệt độ: Trên nóng dưới lạnh. Chi phí vận hành: Trung bình. Độ thoải mái: Chênh lệch nhiệt độ rõ rệt.]
[Lắp đặt theo diện tích tầng hiện tại của Ký Chủ, tiêu hao vận hành mỗi ngày: Khoảng 15 mét khối khí thiên nhiên và 1 số điện. Giá bán: 490 Điểm Hạnh Phúc.]
......
