Chương 421
Chương 421: Tình thế hiểm nghèo
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trần Chước cẩn thận giữ lại một nước cờ, chưa vội ra tay giải quyết con Tang Thi này.
Lúc ở tầng năm tìm kiếm tung tích Tang Thi, hắn đã thấy sào huyệt của nó trong một phòng bệnh lớn.
Tương tự sào huyệt dưới lòng đất của đám Tang Thi khác, con quái vật này cũng nhờ hút chất dinh dưỡng mới tiến hóa lên Truyền Thuyết Cấp.
Còn lý do vì sao nó lại dựng tổ và tiến hóa sớm hơn đồng loại nhiều đến thế thì Trần Chước không rõ.
Hiện tại điều cơ bản có thể khẳng định là, một khi bệnh viện đã trở thành tổ của nó, sau khi chém chết khả năng cao sẽ kích hoạt cột sáng di tích.
Trước khi giết, hắn phải xuống lầu kiểm tra xem xung quanh có ai phát hiện hay không.
Tránh rước lấy phiền toái không đáng có.
......
Phía bên kia, tầng một bệnh viện.
Hai cô gái vừa thiêu rụi đội hình hai mươi người của Hoàng Sa Tị Nạn Sở cách đây không lâu, lúc này đang cận chiến giằng co với Lâm Hướng Tùng.
Trong tính toán của Lâm Hướng Tùng, Thể Chất của hai ả này cùng lắm chỉ tầm bốn, năm mươi điểm, bản thân dư sức thu phục nhanh gọn.
Nào ngờ càng đánh, hắn càng kinh hãi.
Hai bên giao thủ đến nay đã qua năm sáu phút, một thủ lĩnh tị nạn sở như hắn không chiếm được chút lợi thế nào trước phụ nữ.
Ngược lại còn bị hai cô gái phối hợp đánh cho liên tục lùi bước.
Thậm chí trên mặt còn dính đòn, rách một vết thương.
Phải biết rằng sau khi thâu tóm di sản của Hàn Sương Tị Nạn Sở, Tứ Duy Thể Chất trung bình của hắn đã đạt tới khoảng 68 điểm.
Mức Thể Chất này đặt ở đâu mà chẳng đi ngang về tắt, vậy mà đụng phải hai con nhóc ngẫu nhiên trên đường, hắn lại chẳng có cơ hội phản đòn.
Không chỉ riêng hắn nghĩ vậy.
Đám đàn em mới thu nạp hai ngày gần đây thấy lão đại đối phó với hai người phụ nữ mà chật vật đến thế, bắt đầu xì xào bàn tán phía sau.
Vừa mới quy phục, bọn chúng vốn chẳng có chút lòng trung thành nào.
Lực chiến kém cỏi mà Lâm Hướng Tùng thể hiện hôm nay tự nhiên khiến bọn chúng nảy sinh dị tâm.
Sắc mặt Lâm Hướng Tùng đanh lại.
Nếu đám này vì chuyện này mà bỏ chạy, sau này muốn quy phục các Cầu Sinh Giả khác trong khu vực sẽ càng khó hơn.
Thấy tình hình bất lợi, nét mặt Lâm Hướng Tùng hơi dịu đi.
Hắn cố nặn ra nụ cười mà bản thân cho là thân thiện, nói với hai cô gái đang ra tay dữ dội phía đối diện:
"Hai vị, chúng ta không oán không thù, Y Viện Tư Nguyên Điểm này cũng không phải của riêng hai vị, tôi chỉ cho người vào thu gom vật tư, hai vị cần gì phải dồn ép vào đường cùng?"
"Anh ngu hay tôi ngu thế? Coi bọn tôi bị điếc à, không nghe thấy mấy lời anh vừa sủa sao? Chẳng phải đòi trói bọn tôi lại à? Giờ sao đổi giọng nhanh thế?"
"Hay là anh muốn lạy lục van xin bọn tôi tha cho một mạng?"
Lâm Hướng Tùng thấy thế trận không ổn, vốn định thăm dò thương lượng, ai ngờ Hạ Thiển Thiển chẳng thèm nể mặt, không chỉ móc mỉa mỉa mai mà còn bồi thêm vài câu chửi thề thô tục.
Sống ở Thế Giới Phế Thổ ngần ấy thời gian, cô đã sớm không còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc thời Lam Tinh, mở miệng chửi người chẳng cần nghĩ ngợi.
Bị tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt, vẻ mặt Lâm Hướng Tùng hoàn toàn sầm xuống.
Trước đó vì tiếc, không nỡ làm hai con mồi này bị thương nên hắn mới chưa dùng át chủ bài, giờ thì chẳng màng nhiều như thế nữa.
Hắn lùi mạnh một bước lớn, kéo giãn khoảng cách với Đỗ Hân và Hạ Thiển Thiển, một mảnh vỡ màu đỏ lập tức xuất hiện trong tay rồi bị hắn nuốt chửng vào bụng.
Món đồ này chẳng phải thứ gì mới mẻ, chính là Mảnh Vỡ Tinh Hồng xuất hiện từ thời kỳ đầu của phế thổ.
【Mảnh Vỡ Tinh Hồng: Lam, sử dụng có thể tạm thời tăng 5 điểm cho mỗi chỉ số Tứ Duy, duy trì trong 2 phút, gom đủ mười mảnh có thể ghép thành Tinh Hồng Bảo Châu.】
Bản thân thứ này sau khi Sinh Vật Tinh Hồng biến mất đã gần như tuyệt tích.
Nhưng hai ngày qua tiếp quản gia tài của Hàn Sương Tị Nạn Sở, hắn đã moi ra được không ít bảo bối giấu đáy hòm kiểu này.
Mảnh vỡ vừa vào bụng, quanh người Lâm Hướng Tùng liền tỏa ra huyết khí nhàn nhạt, tương tự như kỹ năng Tự Chủ Cuồng Hóa của Trần Chước.
Ngoài việc tăng năm điểm chỉ số, Mảnh Vỡ Tinh Hồng thực chất còn có tác dụng làm tê liệt cảm giác.
Lúc này, đôi mắt Lâm Hướng Tùng đỏ ngầu, hoàn toàn vứt bỏ vẻ giữ thể diện và e dè trước mặt đám đàn em ban nãy.
Thanh võ sĩ đao Sử Thi Cấp trước đó không nỡ rút ra giờ đã vung lên, hắn thậm chí lười gạt bỏ đòn trường đao của hai cô gái đánh tới thân mình, điên cuồng vung vũ khí chém về phía đối phương.
"Keng!"
Hai người biết lúc này Thể Chất rõ ràng không bằng đối phương, chỉ có thể chật vật chống đỡ.
Cùng lúc đó, đám người của Hoàng Sa Tị Nạn Sở đứng ngoài xem kịch nãy giờ cũng lục tục ùa vào.
Tên nào tên nấy lăm lăm vũ khí, ánh mắt đầy vẻ thèm muốn và hung hãn.
Hai cô gái không chỉ phải chống lại một Lâm Hướng Tùng đang cắn thuốc mà còn phải đề phòng 80 Cầu Sinh Giả đang vây kín xung quanh.
Ban đầu hai người định đỡ lấy đòn tấn công của Lâm Hướng Tùng, sau đó tìm một kẽ hở trong đám người vây bắt để phóng lên lầu trốn thoát.
Dù sao đánh không lại thì chạy lên lầu tìm Trần Chước cũng chẳng thành vấn đề.
Thế nhưng khi Đỗ Hân đỡ lấy những nhát chém dồn dập từ thanh võ sĩ đao, toàn thân cô chấn động kịch liệt, lùi liền mấy bước.
Đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, điểm mấu chốt là thanh vũ khí hợp kim trong tay Đỗ Hân dưới đòn tấn công liều mạng dồn dập của đối phương lại gãy vụn ngay tại chỗ.
Nguy hiểm hơn, vũ khí trên tay đối phương dường như có năng lực cộng dồn tốc độ.
Mỗi nhát đao sau lại nhanh hơn nhát đao trước, uy lực cũng theo đó mà tăng lên.
Hạ Thiển Thiển lao lên chắn đỡ thay cũng chỉ dùng vũ khí hợp kim chống đỡ được ba đao, vũ khí liền gãy đôi.
......
