Chương 74
Chương 74: Xây dựng lò sưởi
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Vẫn phải tính trước. Thiết bị sưởi ấm như lò sưởi phải giải quyết ngay trong hôm nay, lỡ đâu đợt Thiên Tai này lên cơn hạ vài chục độ thì toi."
Hắn kéo chặt áo khoác ngoài, nhìn quanh gian phòng. Ngoài những bức tường và sàn nhà xám xịt, phòng khách chỉ có một chiếc ghế sô pha cùng bộ bàn ghế.
Chiếc sô pha bọc vải màu xanh là nơi hắn thích nán lại nhất ngoài chiếc giường. Đa phần sau khi xong việc, hắn đều nằm nghỉ trên chiếc ghế tương đối êm ái này.
Giờ cần chọn vị trí xây lò sưởi, hắn không chút do dự chọn bức tường đối diện ghế sô pha.
"Hệ thống, lên cho tôi một phương án xây lò sưởi."
[Ting, dưới đây là phương án xây dựng lò sưởi chi tiết.]
[Lựa chọn vị trí: Lò sưởi nên đặt ở khu vực trung tâm hoặc khu vực sinh hoạt chính của hầm trú ẩn để nhiệt lượng phân bổ đồng đều. Đồng thời, cần đảm bảo xung quanh lò sưởi có đủ không gian đi lại, tránh nguy cơ hỏa hoạn.]
[Yếu tố thông gió: Lò sưởi cần hệ thống thông gió tốt để khói thoát ra ngoài thuận lợi. Khuyến nghị Ký Chủ lắp đặt ống thoát khói phía trên lò sưởi, nối với hệ thống thông gió của hầm trú ẩn nhằm tránh hiện tượng khói tràn ngược.]
[Vật liệu cần thiết: Gạch chịu lửa dùng cho kết cấu chính của lò sưởi, có khả năng chịu nhiệt cao, khó hư hại; xi măng dùng để cố định gạch chịu lửa, đảm bảo độ vững chắc; vỉ lò để xếp củi, đảm bảo củi cháy triệt để; cùng với tấm chống cháy bảo vệ tường và sàn xung quanh lò sưởi, ngăn tàn lửa bắn ra gây cháy.]
[Kích thước lò sưởi: Căn cứ vào diện tích hầm trú ẩn của Ký Chủ, hệ thống đề xuất xây dựng lò sưởi có chiều rộng và chiều cao 1,5 mét, chiều sâu 0,8 mét. Đảm bảo vừa sưởi ấm cho hầm trú ẩn vừa không chiếm quá nhiều diện tích.]
Đọc kỹ phương án đưa ra, hắn xoa mũi: "Phương án này giúp hầm trú ẩn đạt nhiệt độ phòng khoảng bao nhiêu, phạm vi bao phủ thế nào?"
Đã cất công làm lò sưởi, hắn đương nhiên mong hơi ấm bao phủ toàn bộ hầm trú ẩn, chẳng ai rỗi hơi lại thích chịu rét.
[Ting, phương án này khi đốt lò sưởi, nhiệt độ phòng khu vực gần lò dự kiến sẽ tăng lên trên 20 độ C trong vòng mười mấy phút. Về phạm vi bao phủ khoảng 100 mét vuông. (Lưu ý: Đây là phạm vi ước tính, nếu có vách tường chắn đường tản nhiệt, thực tế sẽ không bao phủ trọn vẹn.)]
Ban đầu hắn ngỡ cái lò sưởi nhỏ bé này hiệu quả đến mức sưởi ấm được toàn bộ hầm trú ẩn, trong lòng còn thấy mừng thầm, ai ngờ lời nhắc phía sau lại dội cho hắn một gáo nước lạnh.
Không đợi hắn hỏi tiếp, hệ thống đã chủ động phản hồi:
[Nếu Ký Chủ cần nhiệt lượng từ lò sưởi bao phủ toàn bộ hầm trú ẩn, có thể thiết kế đường dẫn khí nóng chuyên dụng trên tường hoặc trần nhà, dẫn luồng khí nóng tới mọi ngóc ngách của căn phòng. Các đường dẫn này có thể là ống thông gió hoặc lỗ lưu thông khí đặt sẵn để đảm bảo nhiệt lượng phân bổ đồng đều.]
"Khỏi cần nói, phương án này chắc chắn tốn bộn Điểm Hạnh Phúc đúng không?"
[Ting, xây dựng đường dẫn khí nóng chuyên dụng toàn bộ hầm, Ký Chủ tự chuẩn bị vật liệu, dự tính tiêu hao 100 Điểm Hạnh Phúc.]
"Xì, thế này thì ngang ngửa Điểm Hạnh Phúc làm đường ống thông gió rồi, tiền đâu ra lắm thế." Hắn mở giao diện hệ thống lên xem, thấy trong túi chỉ còn hơn 80 Điểm Hạnh Phúc.
Thực ra lúc này tốc độ tích lũy Điểm Hạnh Phúc của hắn đã khác xưa một trời một vực. Mỗi ngày chỉ riêng Giá Trị Hạnh Phúc quy đổi ra Điểm Hạnh Phúc đã lên tới 75 điểm, cộng thêm ba bữa ăn, một ngày có thể thu về con số ba chữ số.
Thế nhưng dường như chẳng giải quyết được gì, lúc cần tiền sửa hầm thì vẫn cứ thiếu.
Hắn gãi đầu, có phần đau đầu: "Tính cho tôi xem chỉ xây riêng lò sưởi thì tốn bao nhiêu trước đã."
[Xây riêng lò sưởi dự kiến tiêu hao 60 Điểm Hạnh Phúc.]
"Ủa, giá lò sưởi có vẻ ổn nhỉ? 60 điểm mà đã bao gồm cả vật liệu rồi cơ à."
Hắn vừa thấy hơi lạ thì sực nhớ ra thể tích lò sưởi chỉ có vỏn vẹn 1,8 mét khối, lập tức vỡ lẽ. Thậm chí tính ra như vậy còn khiến hắn thấy hơi đắt.
[Phương án này bao gồm việc xây dựng lò sưởi và đấu nối ống thoát khói, Ký Chủ có muốn xây dựng không?]
Vật tư xây dựng trong kho không còn nhiều. Với số lượng sinh vật bên ngoài hiện nay, việc trông cậy vào săn bắn để kiếm vật liệu cũng không thực tế.
Tuy nhiên, giữ vững phương châm tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy, hắn vẫn mở chợ giao dịch đã lâu không đụng tới, tìm mua được một vài vật liệu xây dựng cần thiết.
Sau khi đảm bảo mức tiêu hao Điểm Hạnh Phúc cho vật liệu đã bị ép xuống thấp nhất, hắn mới từ tốn phẩy tay: "Xây đi, xây đi."
[Điểm Hạnh Phúc -46]
Hắn lười biếng ngả người trên ghế sô pha, trong mắt thoáng nét bất lực, tay phải chống má lặng lẽ đợi lò sưởi hoàn thành.
Bên trong hầm trú ẩn không hề tối tăm, ánh đèn sáng rực chập chờn nhưng lại có phần quạnh quẽ. Hắn khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra, đưa chân phải lên gãi gãi chân trái.
Ánh sáng trắng lóe lên, như thể có một bàn tay vô hình đang bận rộn khuân vác vật liệu, đặt gạch, lắp ống khói... Đủ thứ âm thanh đan xen vào nhau nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ thong thả của hắn.
Thỉnh thoảng hắn lại ngẩng đầu nhìn tiến độ thi công lò sưởi. Mỗi lần chứng kiến thứ sức mạnh phi thường này của hệ thống, đáy lòng hắn luôn dâng lên một cảm giác an tâm.
Kết cấu chính của lò sưởi dần thành hình. Bức tường đối diện ghế sô pha chỉ trong chớp mắt đã bị khoét thành một hốc lớn, phía trên có một đường ống màu bạc vươn thẳng lên trần hầm trú ẩn, nối vào cửa thông gió.
Cách đấu nối cụ thể ra sao hắn cũng chịu, chỉ biết ít nhất hệ thống sẽ không hại chết mình.
Cuối cùng, sau một hồi bận rộn, lò sưởi đã xây dựng xong.
Sức mạnh thần bí lặng lẽ rút đi, để lại một chiếc lò sưởi kiên cố và đẹp mắt.
Bề mặt lò sưởi được mài nhẵn bóng, những viên gạch chịu lửa màu đỏ tỏa ánh sáng ấm áp dưới ánh đèn.
Khẽ chạm vào mép lò sưởi để cảm nhận chất liệu, trong lòng hắn dâng lên một niềm vui khó tả.
"May mà món này đủ thô sơ, không cần cắm điện vẫn dùng ngon ơ." Hắn vừa thầm may mắn vừa đưa mắt quan sát tổng thể diện mạo lò sưởi.
Ngoài phần lớn diện tích là gạch chịu lửa, xung quanh lò sưởi còn khảm các tấm chống cháy. Hệ thống còn khá tinh tế khi ốp thêm một viền đá cẩm thạch bao quanh mép ngoài để trang trí.
Lấy vài thanh củi khô từ trong kho ra, hắn xếp gọn gàng lên vỉ lò rồi châm lửa.
Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng trong lò, phát ra những tiếng lách tách giòn giã. Luồng hơi ấm lập tức lan tỏa, xua tan cái lạnh giá bên trong hầm trú ẩn.
Trở lại ghế sô pha ngồi, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt, tăng thêm vài phần ấm cúng và khoan khoái.
Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự dễ chịu mà ngày thường chỉ khi rúc trong chăn mới có được.
"Reng reng reng~" Một hồi chuông vang lên có phần không đúng lúc.
Hắn day day thái dương, mở đôi mắt hơi vàng do thiếu các loại vitamin.
Vốn đang bực mình vì cuộc gọi cắt ngang giấc ngủ ngắn, nhưng khi nhìn rõ người gọi tới là ai, sắc mặt hắn lập tức thay đổi 180 độ.
