Chương 81
Chương 81: Tấm pin năng lượng mặt trời
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trong Chợ Giao Dịch, ngón tay Trần Chước liên tục lướt trên màn hình, khi thì nhíu mày, lúc lại gật đầu.
Đôi mắt sáng phản chiếu hình ảnh đủ loại đồ gia dụng: "Ừm, nói đi cũng phải nói lại, sau khi chủng loại vật tư phong phú hơn, chất lượng đồ đạc trong Chợ Giao Dịch cũng tăng lên hẳn."
Lướt lâu như vậy, ít nhất hắn vẫn chưa thấy những giao dịch ngớ ngẩn kiểu lấy cát đổi thức ăn như trước kia.
Lần này vào chợ không vì mục đích nào khác, chính là để tăng điểm đánh giá tổng thể cho hầm trú ẩn của mình.
Gõ từ khóa "đồ gia dụng" vào ô tìm kiếm, vô số món hàng bắt mắt lập tức ùa vào tầm mắt.
"Đã là đồ gia dụng dùng để tăng độ thoải mái thì ghế nằm với sofa chắc chắn là tốt nhất." Ánh mắt Trần Chước lướt qua từng món hàng, cuối cùng dừng lại ở một trang giao dịch.
Bởi lẽ mấy trang trước toàn là đồ gỗ, dù cũng tăng điểm thoải mái, nhưng giữa mùa đông thế này mà nằm lên ghế gỗ thì lạnh thấu xương.
Còn món đồ trước mắt, trừ giá hơi đắt một chút thì cơ bản chẳng có điểm nào để chê.
Còn về chuyện tại sao không mua bản vẽ để tự làm, Trần Chước thấy giá bản vẽ chẳng rẻ hơn đồ làm sẵn là bao, mua về lại còn phải tốn nguyên liệu chế tạo.
Hắn đâu có kiếm sống bằng nghề mộc, hơi đâu ném tiền qua cửa sổ.
Kể cả số đồ gia dụng trước mắt, phần lớn đều do những Cầu Sinh Giả thông minh thu mua vật liệu rồi gia công lại để đổi lấy thức ăn.
Nhưng nhìn lượng tiêu thụ ảm đạm là đủ hiểu, chẳng mấy ai chịu bỏ thức ăn quý giá ra đổi lấy thứ đồ có cũng được mà không có cũng chẳng sao này.
Hắn tiện tay kết bạn với vài Cầu Sinh Giả bán đồ, dùng mức giá chấp nhận được mua về ba món:
[Ghế bập bênh bọc vải X1: Chất liệu vải cotton mềm mại, êm ái, mang lại cảm giác ngồi bồng bềnh như mây, chân ghế làm từ gỗ sồi, phù hợp cho những Cầu Sinh Giả hay bồn chồn.]
[Thảm nylon X4: Thảm nylon giữ nhiệt tốt, chống bẩn và bền màu, kết cấu mềm mại, chạm vào rất dễ chịu, nhưng độ đàn hồi kém, dễ biến dạng.]
[Giường đôi X1: Giường đôi khung gỗ thịt, đệm cao su thiên nhiên, đàn hồi và thoáng khí tốt, êm ái, giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ.]
Hắn lấy thảm và ghế bập bênh từ balo ra đặt ở phòng khách. Còn chưa kịp đi vào phòng ngủ duy nhất để kê giường mới, âm báo hệ thống đã bất ngờ vang lên trong đầu.
[Chúc mừng Ký Chủ đã nâng cao đánh giá tổng thể của hầm trú ẩn, Giá Trị Hạnh Phúc của hầm tăng 100 điểm, phần thưởng: Túi Quà Nâng Cấp Hầm Trú Ẩn X1.]
Trần Chước chưa vội nhận túi quà mà mở chức năng phân tích kết cấu hầm trú ẩn trước. Quả nhiên, điểm thoải mái đã thay đổi.
[Hầm trú ẩn thô sơ: Đánh giá tổng thể: C-]
[Độ thoải mái: Đánh giá: D, hầm trú ẩn đã có một số đồ gia dụng đơn giản, giảm tỷ lệ trầm cảm khi sinh sống lâu dài.]
[Đánh giá của hệ thống: Chuồng chó loại lớn.]
"Mẹ kiếp, không phải ổ chuột thì là chuồng chó, tao thấy cái hệ thống nhà mày mới đúng là chó, chỉ giỏi chọc tức người khác." Trần Chước càu nhàu chửi một câu, nhưng trong lòng vẫn không nén nổi sự mong đợi với túi quà nâng cấp.
Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh: "Mở túi quà nâng cấp ra xem nào."
[Đinh, chúc mừng nhận được:]
[Gói vật liệu cách nhiệt bảo ôn X1: Dùng để tăng cường hiệu quả cách nhiệt và giữ ấm cho hầm trú ẩn, giảm thất thoát nhiệt, duy trì nhiệt độ trong phòng ổn định, đặc biệt thích hợp với điều kiện thời tiết cực đoan.]
[Hộp dụng cụ đa năng X1: Gồm nhiều loại dụng cụ sửa chữa và thiết bị khẩn cấp như cờ lê, tua vít, kìm, túi cứu thương, thuận tiện cho Cầu Sinh Giả tự sửa chữa và cứu hộ trong tình huống khẩn cấp.]
[Tấm pin năng lượng mặt trời 300W X3: Lắp đặt trên nóc hầm trú ẩn, có thể chuyển hóa quang năng thành điện năng, cung cấp nguồn điện ổn định cho hầm, giảm phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên hữu hạn.]
"Tấm pin năng lượng mặt trời!!!"
Không ai hiểu được Trần Chước kích động đến mức nào khi mở ra món đồ này. Nhìn việc mỗi ngày hắn chỉ dám bật đèn nửa ngày là thấy ngay hắn luôn dè xẻn từng chút điện năng ra sao.
Chưa kể đèn kích thích sinh trưởng cho cây trồng bật mỗi ngày đã ngốn hơn nửa lượng điện tiêu thụ của hầm.
Với hơn mười lít dầu diesel còn lại, lượng điện tối đa hắn có thể dùng chỉ vào khoảng hơn một trăm số.
Các thiết bị dùng điện khác hắn còn chẳng dám cắm dây nguồn, ngay cả quạt thông gió cỡ nhỏ tích hợp trong hệ thống thông khí cũng chưa từng bật lần nào, đủ thấy tình cảnh eo hẹp đến mức nào.
Tấm pin năng lượng mặt trời từ trên trời rơi xuống này giống hệt thỏi vàng nện thẳng vào đầu, bảo sao hắn không phát cuồng.
Có nó đồng nghĩa với việc lò sưởi, bình nóng lạnh — những tiện nghi từng xa vời vợi — giờ đây đều có thể đưa vào sử dụng. Thậm chí thắp đèn suốt 24 giờ cũng chẳng cần lo cạn điện.
Kìm nén nỗi phấn khích, Trần Chước ôm trán tính toán xem ba tấm pin có thể tạo ra bao nhiêu điện cho hầm trú ẩn.
"Theo hiệu suất chuyển đổi của tấm pin 300W, nếu mỗi ngày có năm tiếng nắng, lý tưởng nhất có thể cung cấp 1,5 đến 2 số điện cho hầm." Tốc độ nói của Trần Chước rất nhanh, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Lần này thưởng hẳn ba tấm pin 300W, tính sơ qua thì mỗi ngày được 4,5 đến 6 số điện."
Bình tĩnh lại, hắn mới nhận ra sản lượng điện cũng không cao như mình tưởng: "Lượng điện này chạy bình nóng lạnh thì hơi gượng ép, nhưng dùng đệm điện với duy trì đèn chiếu sáng hàng ngày thì thừa sức." Hắn lẩm bẩm.
"Vấn đề bây giờ là mặt trời trong đợt rét cực hạn này quái dị vô cùng, chỉ sáng chứ không có nhiệt, liệu có phát điện được không?" Trần Chước gãi đầu, hắn không rành nguyên lý của pin năng lượng mặt trời.
[Đinh, Ký Chủ không cần lo lắng, pin năng lượng mặt trời chủ yếu chuyển đổi quang năng thành điện năng, không trực tiếp chuyển hóa từ nhiệt năng.]
[Nguyên lý hoạt động là quang điện, lợi dụng hiệu ứng quang điện để biến trực tiếp quang năng của ánh sáng mặt trời thành điện năng.]
[Còn loại Ký Chủ vừa nhắc tới là nhiệt điện mặt trời, công nghệ đó mới chuyển quang năng thành nhiệt năng rồi mới dùng nhiệt năng để phát điện.]
"Ngon rồi, thế thì không vấn đề gì nữa, giờ chỉ cần tìm chỗ thích hợp để lắp pin thôi."
"Vị trí này phải hứng đủ ánh sáng, nhưng không được quá lộ liễu, kẻo mấy tên Cầu Sinh Giả chơi bẩn đến gỡ mất thì khóc không ra nước mắt."
Trần Chước cẩn thận lấy một tấm pin năng lượng mặt trời ra khỏi túi quà, ngón tay nhẹ nhàng miết lên bề mặt kính cường lực.
Đây là tấm pin 300W tiêu chuẩn hình chữ nhật, kích thước khoảng 1650 x 990 mm, độ dày chỉ 35 mm, trông vừa mỏng nhẹ lại vừa chắc chắn. Bề mặt màu xanh thẫm hơi phản quang dưới ánh đèn, như thể ẩn chứa nguồn năng lượng vô tận.
Vừa định mở cửa ra ngoài, hắn mới sực nhớ bây giờ đã là ban đêm. Trong hầm không có cửa sổ, muốn biết thời gian chỉ có thể dựa vào thông báo trên Cầu Sinh Bình Đài.
Ngày 1 tháng 1, nhiệt độ -30 độ C, thời gian hiện tại: 23:59...
