Chương 387
Chương 387: Diệp Thiên Tâm bi thảm
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nghe Trần Sơn nói vậy,
Chẳng biết Diệp Thiên Tâm nghĩ tới điều gì, trong mắt chợt lóe lên một tia sợ hãi!
Hiện giờ hắn tuy có thể đánh thắng gã tóc vàng mắt xanh, nhưng so với bang Saint Laurent đứng sau gã thì vẫn kém xa vạn dặm!
Bang Saint Laurent là thế lực hùng mạnh đủ sức lọt vào top năm ở trấn này!
Thực lực cực kỳ hung hãn!
Rất hiếm kẻ dám chủ động trêu chọc,
Qua chừng ấy thời gian, người của bang Saint Laurent chắc chắn đã đang trên đường kéo tới!
"Bốp!"
Diệp Thiên Tâm lại hung hăng đạp một cước vào người gã tóc vàng mắt xanh.
"Thằng chó con, hôm nay tha cho mày một mạng! Sau này đừng để tao thấy mặt, không thì tao gặp lần nào đánh lần đó!"
Để lại một câu dằn mặt tàn nhẫn xong.
Diệp Thiên Tâm vội vàng cùng Trần Sơn cắm đầu tháo chạy ra ngoài trấn!
Đã đánh người của bang Saint Laurent,
Thị trấn này tuyệt đối không thể ở lại được nữa, phải chuyển đến thành Aden lớn hơn mới xong,
Bởi vì thành Aden có những thế lực mạnh mẽ hơn, ngay cả bang Saint Laurent tới đó cũng không dám quá mức càn rỡ!
Còn về việc giết gã tóc vàng mắt xanh?
Không phải Diệp Thiên Tâm chưa từng nghĩ tới, mà là không dám!
Gã tóc vàng mắt xanh tên là Martin, là em họ của bang chủ bang Saint Laurent Mark. Nếu giết gã, e rằng dù có trốn thoát khỏi trấn cũng chẳng có tác dụng gì!
Thế nhưng ngay lúc này.
"Vút vút vút..."
Một đám người bỗng nhiên giáng xuống hiện trường,
Chặn đứng đường đi của Diệp Thiên Tâm và Trần Sơn.
"Hỏng rồi!"
Hai người thót tim một cái, lập tức muốn lùi về phía sau, kết quả phát hiện đằng sau cũng đã có người đứng chặn!
Hai bên trái phải lại càng không phải bàn,
Đã sớm bị hơn chục gã đàn ông vạm vỡ vây kín!
"Đánh người của bọn tao mà còn muốn chạy?"
Gã đàn ông trung niên đi đầu cất giọng đầy trêu tức.
Gã mặc một bộ đồ bó sát màu đen, cơ bắp cuồn cuộn, thân hình cao tới hai thước, hệt như người khổng lồ Hulk, chỉ đứng đó thôi đã tỏa ra cảm giác áp bách tột cùng.
Kẻ này chính là nhân vật nòng cốt của bang Saint Laurent, sở hữu chiến lực Võ Thánh trung kỳ - Johnson.
"Tôi nói vừa rồi tôi chỉ đùa giỡn với Martin một chút, anh có tin không?"
Diệp Thiên Tâm rặn ra một nụ cười gượng gạo.
Đừng nhìn bây giờ hắn rất mạnh, nhưng cũng chỉ có thể so kè với cường giả cấp Võ Hồn, chứ cường giả cấp bậc Võ Thánh tuyệt đối không phải thứ hắn lúc này có thể đối phó!
"Không tin!"
Johnson trêu ngươi đáp lại.
"Không tin thì đi chết mẹ mày đi!"
Diệp Thiên Tâm đột nhiên bộc phát, tung một quyền hung hãn đấm thẳng về phía Johnson!
Ưu thế duy nhất của hắn chính là thể chất mạnh mẽ!
Khoảng cách gần như thế này,
Nếu có thể đánh lui Johnson, có lẽ sẽ tìm thấy một tia hy vọng trốn thoát!
Thế nhưng,
Đối mặt với đòn tấn công của hắn,
Johnson chỉ hờ hững đưa tay phải ra.
"Bịch!"
Sau một tiếng trầm đục,
Johnson dễ dàng tóm chặt lấy nắm đấm của Diệp Thiên Tâm.
"Con cào cào con, thể chất của mày khá đấy, nhưng so với tao thì còn non lắm..."
Johnson cười gằn một tiếng, nắm chặt nắm đấm của Diệp Thiên Tâm rồi nhấc bổng hắn lên, mặc cho Diệp Thiên Tâm giãy giụa thế nào cũng chẳng có tác dụng!
"Xoẹt..."
Lúc này, Trần Sơn thấy tình hình nguy cấp, bèn rút một con dao găm từ bên hông hòng nhân cơ hội đánh lén!
"Rắc!"
Con dao găm chế tạo bằng thép tinh luyện đâm mạnh vào bụng Johnson,
Kết quả lại như đâm vào một ngọn núi kim cương, mũi dao lập tức bị bẻ cong thành chín mươi độ...
"Mẹ kiếp, cứng thế này!"
Trần Sơn cảm thấy da đầu tê rần, lập tức định lùi lại,
Kết quả lại bị Johnson vung tay kia tóm gọn lấy!
"Hai con cào cào Đại Hạ, rốt cuộc ai cho chúng mày lá gan dám đánh người của bang Saint Laurent tao ở trấn Bobo này?"
Johnson như một con hung thú hình người, liên tục cười gằn.
Chứng kiến cảnh tượng này,
Rất nhiều người vây xem xung quanh đều lộ rõ vẻ kinh hãi!
Thể chất của Diệp Thiên Tâm đã đủ mạnh rồi, thế mà đứng trước mặt Johnson lại chẳng khác nào một con gà con!
Johnson thực sự quá đáng sợ!
Bất kỳ ai bị gã tóm được gần như đều không thể chạy thoát, chắc chắn phải chết!
"Johnson, khoan hãy vội giết chúng nó, để tao!"
Đúng lúc này,
Gã tóc vàng mắt xanh Martin lảo đảo bò dậy từ dưới đất.
Gã lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tâm bằng ánh mắt ngập tràn oán độc.
"Bịch!"
"Bịch!"
Nghe vậy, Johnson lập tức ném mạnh hai người xuống đất.
Cả hai chỉ cảm thấy cơ thể như bị búa tạ nện trúng, không kìm được mà phun ra một ngụm máu lớn...
Diệp Thiên Tâm thì còn đỡ, dù sao trước kia cũng bị đánh quen rồi,
Trần Sơn thì có phần không chịu nổi, sắc mặt trong khoảnh khắc trắng bệch như tờ giấy, trông vô cùng chật vật.
Ngay lúc đó.
Martin lao tới, giáng thẳng một cú đá tàn nhẫn vào người Diệp Thiên Tâm!
"Uỳnh!"
Diệp Thiên Tâm lập tức bị gã đá bay xa mấy chục trượng, trượt dài trên mặt đất tạo thành một vệt dài...
"Hai con súc sinh!"
Martin cười gằn, lại chuyển ánh mắt về phía Trần Sơn.
Trần Sơn lộ vẻ hoảng sợ tột độ.
"Đồ chó đẻ, có giỏi thì nhắm vào tao này!"
Diệp Thiên Tâm từ dưới đất lồm cồm bò dậy, giận dữ gầm lên.
Hắn cảm thấy máu trong cơ thể mình đang bốc cháy, dường như sôi trào cả lên!
Đó là thể chất đang được kích phát!
Nhưng đối mặt với tình cảnh này, kích phát thế nào cũng vô dụng, chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn...
"Diệp Thiên Tâm, tao biết mày rất chịu đòn! Nhưng kế tiếp tao không chỉ đánh mày, tao còn muốn..."
"Muốn cái gì?"
Diệp Thiên Tâm có chút căng thẳng.
"Mày đã từng nghe qua rết người chưa? Tao muốn nối mày và Trần Sơn thành một con rết người!"
Khuôn mặt Martin lộ rõ vẻ khát máu.
Lời này vừa thốt ra,
Mọi người xung quanh đều hít sâu một hơi khí lạnh.
Chỉ thấy người Mỹ quá mức biến thái, quả thực còn biến thái hơn cả người Oa quốc, hở một chút là lại giở mấy trò tởm lợm này ra...
Đúng lúc này.
Một giọng nói nhàn nhạt bỗng truyền vào tai mọi người.
"Bang Saint Laurent tuy mạnh, nhưng ở khu vực Trung Á này cũng chỉ co cụm một góc, các người ức hiếp võ giả Đại Hạ chúng ta như vậy, chẳng phải hơi quá đáng rồi sao?"
Nghe tiếng, mọi người liền nhìn qua,
Chỉ thấy trên con phố cách đó không xa, có hai người đang cất bước đi tới!
Một nam một nữ!
Người đàn ông phong độ ngời ngời, mặt đẹp như ngọc, dáng người cao ráo mảnh khảnh, toát ra phong thái vô cùng nho nhã thanh cao!
Cô gái thì khoác trên mình một chiếc váy dài màu đen, không hề thoa son trát phấn nhưng lại tràn trề sức sống thanh xuân, làn da trắng như tuyết lại ửng lên từng vệt hồng nhuận, khiến người ta không kìm được muốn cắn một miếng!
"Hít... là cường giả Lý Dương và tiểu sư muội Lý Như của anh ta!"
"Thực lực của Lý Dương này cực kỳ hung hãn, từng có người tận mắt thấy anh ta một đòn giết chết một cường giả cấp Võ Thần sơ kỳ!"
"Thân phận người này khó lường vô cùng, nghe đồn đến từ một tông môn đỉnh cấp nào đó của Đại Hạ, nhưng chưa bao giờ được chứng thực!"
"Đồng hương gặp đồng hương, nước mắt lưng tròng, Lý Dương và Diệp Thiên Tâm đều là người Đại Hạ Quốc, nay trông thấy ắt sẽ không khoanh tay đứng nhìn, lần này bang Saint Laurent khó giải quyết rồi!"
......
