Chương 1388
Chương 1388: Khinh khí cầu, chuẩn bị
Đăng ngày 01/10/2026
19
Từ rất sớm trước đây, Quan Ninh đã không ngừng dò thám quân tình nước Lương, phái ra lượng lớn thám mã. Là đạo quân át chủ bài của Lương Quốc, Thiên Hùng Quân tự nhiên là đối tượng được chú ý trọng điểm.
Nhờ dốc công sức trong thời gian dài, hắn nắm bắt được không ít quân tình của đối phương, nên khi dùng kế khích tướng lần này mới có thể đánh trúng chỗ hiểm.
Những tướng lĩnh chủ chốt bên cạnh Chu Trấn không một ai thoát khỏi, tất cả đều nhờ vào lượng tình báo đã nắm chắc trong tay.
Thực ra, có một kẻ đã phát huy tác dụng cực lớn, chính là Đại tướng quân An Biên Quân bị bắt làm tù binh — Nhiễm Đằng!
Đường đường là Đại tướng quân của một trong năm đại quân đoàn, dẫu chỉ là người kế nhiệm, hắn vẫn thuộc hàng ngũ võ quan đỉnh cấp của Lương Quốc, mức độ hiểu rõ quân tình tự nhiên không ai sánh bằng.
Tình hình các tướng lĩnh thân cận bên người Chu Trấn đều do hắn khai ra. Đây cũng là lý do vì sao Quan Ninh viết ra những điều sinh động và có độ tin cậy đến vậy, kỳ thực đều dựa trên chuyện thật mà cải biên lại.
Nhiễm Đằng sau khi bị bắt, thoạt đầu bị giải đến Bắc Lâm Thành, sau lại theo quân rút về Bá Thành.
Hắn chịu đủ mọi cực hình không kham nổi, nên phối hợp vô cùng thuận lợi.
Cũng chính từ miệng Nhiễm Đằng, Quan Ninh mới biết được bí mật của Thiên Hùng Quân, hóa ra đằng sau kỵ binh hạng nhẹ lại ẩn giấu một đội trọng kỵ binh.
Vì sớm có chuẩn bị, hắn chẳng hề hoảng loạn mà trái lại đã tính trước mọi bề.
Đáng nói là, viên tướng lĩnh hai ngàn quân Chu Phác từng bắt sống Nhiễm Đằng năm xưa nay đã thăng lên hàng vạn nhân đại tướng; còn giảng độc nhân Yến Mặc bày mưu tính kế cho hắn cũng có một bước ngoặt rực rỡ, từ giảng độc nhân chuyển thành quân sư, kề cận bên người Chu Phác.
Còn võ quan quân Lương phụ tá cho Chu Phác khi ấy là Ngô Tử Minh cũng được trọng dụng, trở thành phó tướng của Chu Phác.
Một con người đã thay đổi số phận của biết bao kẻ, đồng thời cũng xoay chuyển cục diện giao tranh giữa hai quân.
Quan Ninh đối với chuyện này không hề bất ngờ.
Dưới đòn bức bách, khích tướng đầy dụng tâm của hắn, Chu Trấn tất nhiên không thể tiếp tục cố thủ không ra, khi đã nhẫn nhịn tới cực hạn ắt sẽ mở thành nghênh chiến.
Chu Trấn sẽ làm thế nào đây?
Định kế tác chiến thực chất chính là suy diễn thế trận.
Nếu đổi lại là hắn ở vào thân phận và lập trường của Chu Trấn thì sẽ làm gì?
Nghĩ như vậy thì mọi chuyện trở nên vô cùng đơn giản.
Trong cơn thịnh nộ, Chu Trấn nhất định sẽ điều động chiến lực mạnh nhất, vừa có thể trút cơn giận dữ, vừa tranh thủ tung ra đòn sát thủ dứt điểm, giành thắng lợi chỉ trong một trận.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Chu Trấn ắt sẽ xuất động Thiết Phù Đồ. Cục diện chiến trường lúc này đã không còn cần thiết phải giấu giếm, mà Chu Trấn cũng không thể dám chắc khinh kỵ Thiên Hùng Quân thực sự đánh thắng được Trấn Bắc Quân.
Theo tính toán ấy, Quan Ninh đã đoán biết quân địch sẽ hành động ra sao, việc tiếp theo hắn cần cân nhắc là làm thế nào để ứng phó.
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự hy sinh.
Đánh trận nào có chuyện không đổ máu, lại làm sao tránh khỏi việc liều mạng giao phong?
Quan Ninh dự tính tập hợp binh lực thành lập cảm tử đội, dùng phương pháp phá trận của các bậc tiền nhân như danh tướng Nhạc Phi!
Nhưng ngay vài hôm trước, một lô vũ khí sát thương hạng nặng mà hắn mong mỏi từ lâu đã được chuyển tới... đó chính là khinh khí cầu!
Thuở ban đầu khi nhận được tin tức, khinh khí cầu vẫn chưa hoàn thiện, vấn đề chủ yếu nằm ở chỗ bay lên thì dễ nhưng hạ xuống rất khó, không thể đáp xuống đúng ý muốn; vừa mất kiểm soát lại vừa dễ phát sinh đủ loại trục trặc.
Nói cách khác, thứ này rất có thể chỉ dùng được một lần. Sau một lượt sử dụng, cả chiếc khinh khí cầu có giá thành cực đắt lẫn những nhân sự dày công đào tạo đều sẽ hao tổn.
Nó còn chưa hoàn thiện, đương nhiên không thể đưa vào chiến trường, song dưới mệnh lệnh của Quan Ninh, đoàn xe vẫn vận chuyển nó đến đây.
Hắn không dám đoan chắc kế khích tướng của mình nhất định thành công, vạn nhất Chu Trấn nhất quyết cố thủ không ra thì còn cách nào khác?
Nếu cứ dây dưa tiếp, đừng nói ba đến năm tháng, kéo dài nửa năm hay một năm cũng hoàn toàn có thể xảy ra.
Hắn không thể chờ nổi, dẫu phải trả giá đắt cũng chẳng từ.
Nay kế khích tướng đã thành, Thiết Phù Đồ của quân địch xuất kích, khinh khí cầu lại càng có đất dụng võ tốt hơn, đây sẽ là một sự bất ngờ lớn dành cho Chu Trấn!
