Chương 1535
Chương 1535: Quân Bắc Di
Đăng ngày 02/10/2026
19
Chạy!
Mau chạy!
Ngột Lương Mộc kỵ thuật tinh thông, một ngựa vượt lên trước, theo sau hắn là Hoàng Kim Vệ và Đoá Nhan Vệ, rồi mới đến đại quân Bắc Di đang tán loạn.
Sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt đan xen đủ loại cảm xúc từ sát ý đến oán hận!
Ngột Lương Mộc rất có tự biết mình, trận đánh thành ra nông nỗi này hoàn toàn là lỗi của một mình hắn, nếu có được vẻ dũng mãnh như phụ hãn Ngột Lương Bảo, nghĩ lại hẳn cũng không đến mức này...
Rất tiếc, hắn không có.
Nếu tiền đề để chiến thắng là có khả năng phải trả giá bằng tính mạng, hắn thà không cần loại thắng lợi ấy.
Trận chiến này sẽ là vết nhơ cả đời của hắn, rất có thể ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của hắn trên cương vị Bắc Di vương.
Ngột Lương Mộc hiểu rõ điều này sẽ mang lại hậu quả tồi tệ ra sao, nhưng cũng không phải không có cơ hội vãn hồi...
Ngay từ lúc nhận được chiến thư, Ngột Lương Mộc đã để tâm lưu ý, hắn cho rằng nếu Hoàng đế Đại Ninh cùng Hắc Bào Vương dám gửi chiến thư như vậy, ắt phải có sự chuẩn bị.
Ngột Lương Mộc có phần lo lắng, mà thứ có thể xoá bỏ mối lo ấy, chỉ có thêm nhiều binh lực và một đạo quân hùng mạnh hơn.
Do đó, Ngột Lương Mộc liền sai người dùng tốc độ nhanh nhất quay về vương đình, điều động Bắc Di Vệ tới, đây là lực lượng mạnh nhất mà hắn có thể trực tiếp sai khiến!
Vương đình Ngột Lương bộ có tam vệ, phân biệt là Hoàng Kim Vệ, Đoá Nhan Vệ và Bắc Di Vệ.
Hoàng Kim Vệ là đội thị vệ trực thuộc Đại Hãn, bất luận Đại Hãn đi đâu đều phải đi theo hộ giá, binh lực gồm năm ngàn người.
Đoá Nhan Vệ được thành lập sau đó, Ngột Lương Bảo vì quá đỗi sủng ái con gái, từ khi nàng chào đời đã tuyển chọn tinh nhuệ lập nên Đoá Nhan Vệ, thực chất là để bảo vệ Đoá Nhan vương nữ, về sau cũng được xếp vào hàng ngũ tam vệ.
Mà đội quân lập ra sớm nhất chính là Bắc Di Vệ, khi mới thành lập còn có một cái tên khác; từ thuở vương đình mới dựng, Đệ nhất đại Đại Hãn hạ lệnh yêu cầu các bộ lạc Bắc Di đưa con tin vào vương đình, lập nên Bắc Di quân, nhằm đạt mục đích khống chế toàn bộ Bắc Di.
Về sau Bắc Di trải qua bao phen biến thiên loạn lạc, việc nộp con tin được đổi thành dâng chiến sĩ.
Từng bộ lạc tuyển chọn những dũng sĩ mạnh nhất đưa vào Bắc Di quân!
Đến sau này, vì thuận miệng nên người ta mới gọi là Bắc Di Vệ!
Kỳ thực, chi Bắc Di Vệ này mới là đội quân mạnh nhất của Bắc Di, lấy tên Bắc Di đặt cho quân đủ thấy sự lợi hại!
Bắc Di quân có tất cả một vạn người, khác với Hoàng Kim Vệ và Đoá Nhan Vệ, họ hiếm khi xuất hiện trước mắt người đời...
Huyền bí, ẩn mật.
Rất ít người từng gặp qua họ, đối với người bình thường, thậm chí còn không rõ họ có thực sự tồn tại hay không!
Bắc Di Vệ là lực lượng phòng thủ cuối cùng của vương đình, cũng là lực lượng mạnh nhất!
Họ tinh thông hợp kích chi thuật, một vạn người có thể lay chuyển mười vạn quân.
Người đời chỉ biết Hoàng Kim Vệ hùng mạnh, lại không hay thống lĩnh Hoàng Kim Vệ là A Nhĩ Tư Lăng cũng chỉ từng là một kỵ trưởng thống lĩnh trăm người trong Bắc Di Vệ.
Đó chính là sự đáng sợ của Bắc Di Vệ!
Trong cuộc chiến tiến quân vào Trung Nguyên lần này, Ngột Lương Mộc đã lưu Bắc Di Vệ lại vương đình, hắn biết Hoàng đế Đại Ninh và Hắc Bào Vương lắm mưu nhiều kế, khi tác chiến thường xuyên bôn tập đường dài luồn ra sau lưng tập kích.
Năm xưa vương thành A Tốc Đặc bộ cũng vì thế mà gặp nạn, Ngột Lương Mộc lo sợ sẽ xảy ra chuyện tương tự nên mới để Bắc Di Vệ ở lại vương đình!
Nhưng hiện tại, không thể không dùng đến!
Bắc Di Vệ tuy trung thành với Đại Hãn, song không thể dễ dàng điều động, từ thời Đệ nhất đại Đại Hãn đã có di huấn, Bắc Di Vệ chỉ dùng để giữ vững sự ổn định của vương đình, là tuyến sức mạnh cuối cùng, tuyệt đối không được lệnh cho Bắc Di Vệ tham gia nội chiến.
Nói cách khác, ngay cả Đại Hãn cũng không thể tùy tiện sai khiến Bắc Di Vệ đi tiêu diệt bộ lạc nào đó...
Trừ phi vương đình gặp phải nguy cơ trọng đại, đến bờ vực sụp đổ.
Nhưng giờ đây đối mặt là ngoại địch xâm lấn, Khắc Liệt bộ lạc vốn là bộ lạc bị lưu đày, huống hồ lại thêm quân đội Đại Ninh, Bắc Di Vệ đã đến lúc phải xuất động!
Tính theo thời gian, với tốc độ hành quân của Bắc Di Vệ, hẳn là sắp đến nơi này.
Lúc tháo chạy, Ngột Lương Mộc đã phái người đi đón Bắc Di Vệ, lệnh cho họ mai phục ở phía trước, đợi địch quân truy kích sẽ lập tức đánh úp tiêu diệt!
Cho nên, Ngột Lương Mộc không đơn thuần là tháo lui, mà là kế dụ địch!
Hắn không hề ngốc!
Bất chiến mà tháo chạy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí, đẩy quân đội vào cục diện không thể cứu vãn...
Chính vì còn toan tính khác, hắn mới tháo lui một cách dứt khoát đến vậy.
Ngột Lương Mộc quay đầu nhìn lại, tình cảnh hỗn loạn y như lúc vừa khai chiến, hắn biết đại quân Bắc Di phen này lại tổn thất nặng nề.
Hắn xót xa vô cùng!
Dẫu là Bắc Di cường đại cũng không chịu nổi sự tiêu hao dường này.
Nhưng chỉ cần kế dụ địch thành công, liền có thể chuyển bại thành thắng!
Lúc này truy kích hẳn là toàn bộ quân đội của Đại Ninh và Khắc Liệt bộ lạc... chỉ cần tiêu diệt sạch sẽ là có thể giành được thắng lợi!
Ngột Lương Mộc nghĩ đến đây, không khỏi cười lạnh.
Kế dụ địch nhất định sẽ thành công, trông thấy quân ta tan rã, bọn chúng ắt sẽ truy đuổi không buông, đâu ngờ rằng bản thân sắp rơi vào vực sâu!
"Quan Ninh, ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình!"
Ngột Lương Mộc sa sầm nét mặt, thúc ngựa lao nhanh!
Dưới sự dẫn dắt của hắn, đại quân Bắc Di khổng lồ ồ ạt rút lui, trên mảnh đất bao la này, đâu chỉ có vạn ngựa phi nước đại?
Khiến cho bụi mù tung bay, mặt đất rung chuyển.
Sau cơn hỗn loạn, đại quân Bắc Di rốt cuộc cũng khôi phục đôi chút trật tự, nhưng cái giá phải trả là xác người la liệt khắp chốn...
Phía sau, Quan Ninh dẫn hai lộ quân truy kích, ánh mắt hắn lạnh lùng, chiến ý sục sôi.
Thừa cơ ngươi suy, đoạt lấy mạng ngươi.
Kỵ binh phía sau thỉnh thoảng lại giương cung bắn tỉa, còn địch kỵ dần lấy lại bình tĩnh cũng bắt đầu quay người bắn trả.
Hai bên bám rất sát, tên bay dày đặc qua lại, song với tư cách là bên bị truy kích, đại quân Bắc Di rơi vào thế bị động rõ rệt, không ngừng có kỵ binh bị bắn chết hoặc chém ngã rớt khỏi lưng ngựa.
Cuộc truy kích vẫn tiếp diễn, ngay phía trước, qua khỏi vùng giáp ranh giữa Bắc Di và Nam Man, có một đội quân đang dừng chân nghỉ ngơi, đó chính là đạo quân mạnh nhất của Bắc Di... Bắc Di quân!
