Chương 1947
Chương 1947: Giấc mộng đẹp của Ngột Lương Mộc
Đăng ngày 02/10/2026
19
Đức Nhĩ Kim, Tể tướng của vương đình Ngột Lương, thủ lĩnh của bộ lạc Nhan Cát thượng đẳng. Con gái ông ta là Ô Nhật Na gả cho Bắc Di Vương Ngột Lương Mộc, bản thân ông ta còn là A Oa của Ngột Lương Mộc. Trong tiếng man tộc, A Oa nghĩa là phụ thân, hàm ý Đức Nhĩ Kim ngang hàng với phụ hãn của Ngột Lương Mộc.
Thân phận ông ta tôn quý, địa vị hiển hách, thế lực chống lưng phía sau cũng cực kỳ lớn mạnh.
Sau khi Ngột Lương Mộc kế thừa hãn vị, khó tránh khỏi việc phải lôi kéo người khác để củng cố vương đình, Đức Nhĩ Kim rõ ràng là kẻ thích hợp nhất.
Trên cương vị Tể tướng vương đình, Đức Nhĩ Kim xử lý mọi chính vụ, cũng là mưu sĩ thân cận nhất của Ngột Lương Mộc. Giữa hai người không chỉ có quan hệ trên dưới, mà còn có thêm tầng quan hệ A Oa này.
Ngột Lương Mộc dành cho Đức Nhĩ Kim sự tin tưởng tuyệt đối, nhưng hắn chưa từng phát hiện Đức Nhĩ Kim giảo quyệt, gian trá đến mức nào...
Sau thất bại của cuộc chiến tiến công Trung Nguyên, toàn cõi Bắc Di bước vào mùa đông gian nan nhất.
Chiến tranh khiến việc chăn thả chăn nuôi bình thường bị đình trệ, lượng lớn chiến sĩ bỏ mạng nơi sa trường, sức lao động trai tráng vì thế mà thiếu hụt, trâu bò súc vật đều giảm sút do không người nuôi dưỡng, để duy trì tiêu hao cho chiến sự, trong kho thậm chí chẳng còn nửa phần tích trữ.
Bất kể là ở Trung Nguyên hay nơi man tộc, hoặc ở bất cứ chốn nào, hễ chiến thắng thì ai nấy đều vui mừng, bại trận rồi thì tranh chấp không dứt.
Các đại bộ lạc đều kéo đến vương đình đòi bồi thường.
Thế nhưng vương đình lúc này căn bản không gánh vác nổi. Ngột Lương Mộc kế vị hãn vị vấp phải thách thức, bày ra trước mắt hắn có hai việc hệ trọng.
Một là, an phủ cứu trợ các bộ lạc.
Hai là, phục hưng Bắc Di, chuẩn bị cho việc báo thù.
Đức Nhĩ Kim với thân phận Tể tướng đã dâng lên kế sách, đề xuất phỏng theo các quốc gia Trung Nguyên tiến hành biến pháp cải cách, tức là sửa đổi các tệ nạn đang tồn tại ở Bắc Di, thay đổi cựu chế, đổi mới luật pháp... thay đổi tất cả những điều bất hợp lý, làm cho Bắc Di trở nên hùng mạnh.
Ban đầu Ngột Lương Mộc không hề bằng lòng, bởi bản chất của cuộc cải cách biến pháp này là đụng chạm đến lợi ích của giới quý tộc, làm sao có thể thành công?
Hắn đâu phải kẻ ngốc, sơ sẩy một chút là sẽ xảy ra đại họa.
Nhưng hắn không chống đỡ nổi tài ba hoa tấc lưỡi của Đức Nhĩ Kim, điều thực sự khiến Ngột Lương Mộc hạ quyết tâm chính là sự "vô tư" của Đức Nhĩ Kim.
Bản thân Đức Nhĩ Kim là quý tộc có địa vị tôn quý, bộ lạc Nhan Cát sau lưng ông ta là bộ lạc thượng đẳng.
Để phối hợp biến pháp cải cách, ông ta đã nghĩ ra một khổ nhục kế, tự đem thân mình ra chịu đao!
Ông ta nguyện ý làm "gà" để Ngột Lương Mộc giết gà dọa khỉ: phế bỏ tướng vị, giao nộp bộ lạc... Sự vô tư và khẳng khái của Đức Nhĩ Kim quả thực có thể sánh ngang với Trường Sinh Thiên.
Hãy nhìn xem, uy thế của Đại Hãn khiến ngay cả Đức Nhĩ Kim quyền thế ngập trời cũng phải cúi đầu khuất phục, những kẻ khác liệu còn dám phản kháng chăng?
Điều này tất sẽ giúp biến pháp cải cách thuận lợi thành công.
Ngột Lương Mộc đã nếm được vị ngọt, trong mùa đông khó khăn đầu tiên sau khi bại trận, nhờ Đức Nhĩ Kim nhượng lại bộ lạc Nhan Cát, vương đình có được rất nhiều lương thực, cứu trợ được nhiều nạn dân, nhờ đó Ngột Lương Mộc cũng vãn hồi được phần nào danh dự.
Và từ khi hắn thi hành cải cách biến pháp đến nay, cũng chẳng ai dám dị nghị điều gì.
Hắn biết nhờ có sự hy sinh của Đức Nhĩ Kim, bước khó khăn nhất đã có người làm thay, chặng đường tiếp theo sẽ là một dải bằng phẳng.
Biến pháp cải cách bắt những kẻ quý tộc hủ bại kia phải trả giá, lại còn thi hành sách lược cường quân, phỏng theo hoàng đế Đại Ninh mở Giảng Võ Đường mới, tuyển chọn những kẻ thiện chiến...
Đức Nhĩ Kim ngoài mặt bị bãi chức Tể tướng, nhưng thực chất vẫn là tướng ẩn, đứng sau màn bày mưu tính kế.
Ngột Lương Mộc đã bắt đầu mơ mộng, thông qua biến pháp cải cách giúp Bắc Di trở nên cường thịnh, sau đó tiến quân vào Đại Ninh báo thù!
Thế nhưng đó chỉ là giấc mộng đẹp của hắn!
Bản chất của biến pháp cải cách là đụng chạm đến lợi ích của quý tộc, nói cho cùng là đập vỡ chế độ đẳng cấp thâm căn cố đế của man tộc, việc này làm sao có thể dễ dàng làm được?
Rất nhanh sau đó đã vấp phải sự phản đối và bài xích. Ban đầu Ngột Lương Mộc rất cứng rắn, Đức Nhĩ Kim từng nói với hắn rằng, sở dĩ Hắc Bào Vương có thể nói một không hai ở bộ lạc Khắc Liệt, dù lời đồn đại y chính là lão Trấn Bắc Vương Quan Trọng Sơn, thì vị thế của y vẫn vững như bàn thạch.
Nguyên nhân nằm ở chỗ, y sát phạt quyết đoán!
Chỉ có sát phạt mới có thể kiến lập uy thế!
Ngột Lương Mộc vốn không phải người lương thiện, bộ lạc nào không phục tùng, hắn liền phái quân đội vương đình đi tiêu diệt, nhưng dần dà cách này cũng không còn tác dụng.
Chặn đường tài lộ của người khác, chẳng khác nào giết cha mẹ người ta!
Số người chống đối quá đông, toàn bộ Ngột Lương bộ vốn được xây dựng trên tầng lớp quý tộc đẳng cấp nghiêm ngặt, hành động này là muốn đập vỡ bát cơm của tất cả mọi người, cuối cùng chỉ có thể tự đập vỡ bát cơm của chính mình!
Ngột Lương bộ vốn dĩ thống nhất, nay bắt đầu tan rã chia năm xẻ bảy, bộ lạc Niết Cổ Tư đi đầu tuyên bố rút khỏi Ngột Lương bộ để độc lập.
Bộ lạc Niết Cổ Tư là bộ hạ cũ của A Tốc Đặc, trong cuộc chiến tiến công Trung Nguyên chịu tổn thất nặng nề, thủ lĩnh Tang Lạc đã liên kết các cựu bộ của A Tốc Đặc lại, cùng nhau đối kháng Ngột Lương bộ.
Tiếp đó, các đại bộ lạc vốn thuộc về Ngột Lương bộ cũng lần lượt rút lui... Những bộ lạc này quy tụ lại với nhau, bọn họ muốn lật đổ vương đình!
Cùng lúc đó, nội bộ Ngột Lương bộ cũng nảy sinh vấn đề, trong quá trình biến pháp cải cách, rất nhiều người trong vương tộc Ngột Lương cũng bị liên lụy, bọn họ dĩ nhiên không chịu nghe theo.
Cục diện ngày càng căng thẳng, mắt thấy sắp không thể thu dọn tàn cuộc!
Lúc này Ngột Lương Mộc đã giận lây sang Đức Nhĩ Kim, nhưng... hắn hết lần này đến lần khác lại bị Đức Nhĩ Kim thuyết phục.
Nào là bỏ dở giữa chừng thì công cốc, ngươi là Đại Hãn, là Bắc Di Vương, sao có thể dễ dàng thỏa hiệp?
Nếu ngươi thỏa hiệp?
Còn ai phục ngươi nữa?
...
Những lời ấy đều đâm trúng tim can Ngột Lương Mộc, mỗi khi hắn định dừng lại, đều vì thế mà do dự không quyết.
Để dẹp yên, hắn thu nạp đám con em quý tộc vào "Giảng Võ Đường", nơi vốn dĩ để bồi dưỡng chiến tướng nay lại biến thành bữa tiệc thao túng quân quyền, danh ngạch bị đám "con em phế vật" này chiếm cứ, để những kẻ này đánh trận thì làm sao thắng nổi?
Con đường thăng tiến của những kẻ bình dân cũng vì thế mà bị chặn đứt, tầng lớp dưới đáy sẽ nghĩ sao?
Cuối cùng chẳng nên trò trống gì, muôn vàn mâu thuẫn bùng phát, mối đại loạn của Bắc Di từ đó nổ ra!
Những chuyện này ngay cả Quan Trọng Sơn cũng không ngờ tới, y muốn đưa một Bắc Di Nữ Vương lên, vì thế đã vạch ra kế hoạch chặt chẽ.
Tiền đề của kế hoạch này chính là phải làm cho Bắc Di loạn lên!
Hỗn loạn gia tăng, nếu có một người có thể đứng ra cứu vãn, thì người đó tất sẽ được tôn sùng... Trấn Bắc Vương muốn để Đoá Nhan trở thành người đó, như vậy việc bước lên ngôi Nữ Vương cũng là lẽ thuận theo tự nhiên.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Đến cả một cựu Trấn Bắc Vương như y còn có thể trở thành thủ lĩnh Khắc Liệt Bộ nhất thống Nam Man, Đoá Nhan cớ sao lại không thể?
Mà giờ đây, bước đầu tiên này đã xuất hiện một cách hoàn mỹ... Ngay giữa lúc hỗn loạn này, tin tức Vương nữ trở về càn quét khắp toàn cõi Bắc Di, nhất định phải tạo thế trước, trước hết phải là Vương nữ, sau đó mới có thể trở thành Nữ Vương!
Điều này càng khiến Ngột Lương Mộc thêm phần bất an, Bắc Di đại loạn, không còn nghi ngờ gì nữa Nam Man tất sẽ thừa cơ xâm lấn, đây cũng là điều hắn lo lắng nhất.
Một Bắc Di thống nhất tựa như hoa phù dung sớm nở tối tàn, lại rơi vào cảnh chia năm xẻ bảy, thậm chí còn thua xa lúc trước, các đại bộ lạc liên minh lại quyết tâm lật đổ sự thống trị của hắn, lúc này ngay cả việc an phủ cũng chẳng thể an phủ nổi!
Dưới cảnh thù trong giặc ngoài, vương đình dưới sự thống trị của Ngột Lương bộ đã lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Đến lúc này, giấc mộng đẹp của Ngột Lương Mộc rốt cuộc cũng đã tỉnh...
