Chương 2211
Chương 2211: Ra mắt sách mới 《Nhất Phẩm Khí Tử》
Đăng ngày 02/10/2026
19
Đúng như tiêu đề, sách mới đã phát hành với tên gọi "Nhất Phẩm Khí Tử". Đây cũng là tác phẩm cuối cùng trong bộ ba tác phẩm về đề tài đế quốc, kể về một câu chuyện hoàn toàn mới.
Trước khi vào chuyện chính, xin được cúi đầu bái tạ chư vị huynh đệ.
Vốn dĩ định viết ngoại truyện, nhưng vì chuẩn bị mở sách mới nên đành gác lại, rồi chuyện mở sách mới cứ lần lữa kéo dài mãi đến tận bây giờ.
Thực ra sách mới đã bắt đầu đăng tải từ ngày mùng một tháng mười, đến nay đã cập nhật được mười sáu vạn chữ, mọi người đã có thể bắt đầu đọc được rồi.
Mở một cuốn sách mới thực sự rất gian nan.
Chỉ riêng phần mở đầu đã phải xóa bỏ bảy, tám bản, ngót nghét hơn mười vạn chữ.
Có lẽ đây sẽ là bộ truyện lịch sử giá không cuối cùng mà tôi chấp bút.
Bộ thứ nhất tôi viết "Đế Quốc Bại Gia Tử", bộ thứ hai là "Trấn Bắc Vương". Nhân vật chính khi vừa sinh ra đều đã mang thân phận phi phàm, không ngoại lệ, phụ thân của họ đều dốc lòng nâng đỡ họ rất nhiều.
Trong "Đế Quốc Bại Gia Tử", Vương Đỉnh Xương - phụ thân của Vương Khang - cưng chiều con trai một cách vô điều kiện, dẫu con có là một kẻ phá gia chi tử cũng chẳng hề bận lòng, ông có thể vì con mà làm mọi chuyện, đắc tội với bất kỳ ai.
Trong "Trấn Bắc Vương", Quan Trọng Sơn - phụ thân của Quan Ninh - đã khắc họa sâu sắc thế nào là tình phụ tử tựa thái sơn. Ông mai danh ẩn tích nơi đất man tộc chỉ để trấn giữ biên cương bờ cõi cho con trai, làm chỗ dựa vững chắc nhất để con không phải lo lắng phía sau.
Tôi đã viết về hai người cha hiền từ, đã viết về hai vị công tử xuất thân vương công quý tộc, nay đã đến lúc phải đổi thay, mà chư vị độc giả cũng nên đổi khẩu vị rồi.
Thế nên mới có bộ "Nhất Phẩm Khí Tử" này!
Lần này là một người cha ở ngôi cao quyền trọng, một người cha vì quyền lực mà không từ thủ đoạn, một người cha có thể rũ bỏ tất cả chỉ vì thanh danh lông cánh của chính mình.
Nói một cách nghiêm túc, cuốn sách này thuộc thể loại quan trường.
Quan trường là thể loại tôi yêu thích nhất, cũng là điều tôi hằng ấp ủ bấy lâu.
Đứa con bị ruồng bỏ chỉ là ngòi nổ khơi nguồn, nội dung thực sự nằm ở chốn quan trường. Nhân vật chính bị người cha làm quan tới chức Thủ phụ vứt bỏ, ngay từ đầu hắn đã lập chí phải lật đổ gã cha cặn bã kia để chính mình bước lên ghế Thủ phụ.
Hắn dấn thân vào đảng tranh, can dự vào cuộc đoạt đích.
Hắn trước sau luôn biết rõ điều mình muốn, hắn muốn từng bước, từng bước trèo lên đỉnh cao nhất.
Đối với kẻ thù, hắn ra tay tàn nhẫn, tuyệt đối không lưu tình.
Hắn ẩn mình nơi màn tối sau lưng, bày mưu tính kế điều khiển toàn cục.
Triều đình gian tướng lũng đoạn, hoạn quan lộng quyền.
Dị tộc mài đao kiếm bén, hổ thẹn rình rập dòm ngó thiên hạ.
Bách tính chịu đói chịu rét, dân chúng lầm than oán thán.
Hắn biết mình cần phải làm gì. Nếu bề tôi hiền không cứu được nước thì làm quyền thần, nếu hoàng đế hôn dung vô đạo thì phế bỏ hoàng đế, hắn sẽ thâu tóm quyền bính, khống chế hoàng đế để làm kẻ nắm quyền định đoạt giang sơn.
Vãn hồi sóng dữ lúc ngả nghiêng, nâng đỡ đại hạ giữa cơn sụp đổ.
Hắn là quyền thần, nhưng trong lồng ngực lại mang một tấm lòng vì nước vì dân.
Đó chính là những gì cuốn sách mới này sẽ truyền tải.
Nhân vật chính tên là Tống Trì. Hắn bị phụ thân vứt bỏ nơi "ao cạn", nhưng hắn há lại là vật trong ao, ngày sau ắt sẽ hóa rồng ngự trị thiên hạ!
Câu chuyện của Vương Khang, Quan Ninh đã lùi vào quá khứ, thiên chương mới của Tống Trì xin được mở ra!
Ra mắt sách mới, lòng tôi bồn chồn lo lắng khôn nguôi, ăn không ngon miệng, đêm chẳng an giấc, đây hoàn toàn là tâm cảnh chân thật của tôi, không hề khoa trương nửa lời.
Hai cuốn sách trước đều gặt hái được thành tích khá tốt, tôi không rõ liệu cuốn này có thể tiếp nối được chặng đường ấy hay chăng.
Tôi không biết phong độ của mình còn giữ vững hay không, càng không biết câu chuyện mình viết chư vị có còn yêu thích nữa hay chăng, nhưng tôi sẽ dốc hết sức mình để viết cho thật tốt.
Đã tận tâm tận lực, dẫu kết quả không như ý nguyện thì lòng này cũng chẳng thẹn!
Khi vừa mở sách, tôi đã thấy nhiều người bạn cũ xuất hiện, thấy những cái tên quen thuộc trong khu bình luận. Từng lời nhận xét của chư vị tôi đều đọc, dù khen hay chê tôi đều sẽ ghi nhớ.
Những góp ý của mọi người đôi khi tôi không kịp hồi đáp, nhưng tôi sẽ tiếp thu và chỉnh sửa vào trong tác phẩm.
Sách mới đã phát hành, tôi muốn nhờ cậy các huynh đệ cũ chung tay nâng đỡ một phen. Các huynh đệ của Bình Tây Quân, Trấn Bắc Quân, xin hãy tề tựu lại đây.
Tôi thấy mình thật may mắn khi được làm một tác giả, và càng may mắn hơn khi có được sự đồng hành của chư vị.
Độc giả chính là cha mẹ nuôi cơm áo của tôi, không có chư vị thì tôi chẳng là gì cả.
Xin đa tạ mọi người, cảm ân vì cuộc đời đã cho tôi có được chư vị.
Thiên Hương Đồng
Đêm ngày 8 tháng 11 năm 2024
