Chương 295
Chương 295: 'Thần Binh Chi Trì', quy tắc Thần đạo tăng phúc trăm lần
Đăng ngày 30/09/2026
19
Bên trong Thần Vực đã mở rộng tới phương viên trăm vạn trượng.
Khắp nơi trống trải thênh thang, chỉ duy nhất một tòa ngộ đạo đài cao ba ngàn trượng sừng sững ngay chính giữa.
Thần đạo pháp tắc phiêu đãng, hóa thành từng sợi sương mù lưu chuyển.
Toàn bộ Thần Vực tựa như chốn thần tiên, trong trầm hậu mang vài phần mờ ảo, trong uy nghiêm lại có chút thảnh thơi.
Lý Việt ngồi xếp bằng.
Hắn khẽ phất tay áo.
Trước mặt đã xuất hiện một chiếc đỉnh đồng ba chân hai tai.
Chính là Thiên Quân Đỉnh.
Thế nhưng Thiên Quân Đỉnh lúc này vẫn chỉ ở Thần Giai tòng lục phẩm, chưa tấn thăng chính lục phẩm.
"May mà..."
"Mình đã mua ba trăm phần Vạn Bảo Thủy ở Vạn Cổ Thần Thành."
"Thiên Quân Đỉnh chỉ còn thiếu một chút là đủ tấn thăng chính lục phẩm, ba trăm phần Vạn Bảo Thủy này hẳn là đủ rồi."
Lý Việt vươn tay phải.
Tức thì từng đạo lưu quang bay vụt tới, hóa thành ba trăm giọt Vạn Bảo Thủy trên lòng bàn tay hắn, tựa như ba trăm vì sao lấp lánh ánh lam.
Ngay sau đó...
Ba trăm giọt Vạn Bảo Thủy rơi thẳng vào Thiên Quân Đỉnh.
Thiên Quân Đỉnh lập tức bộc phát ánh sáng thanh đồng nồng đậm.
Theo từng giọt Vạn Bảo Thủy hòa tan, ánh sáng thanh đồng bùng lên từ đỉnh ngày càng rực rỡ.
Đến cuối cùng...
Nó tựa như một vầng liệt nhật bằng đồng thau chiếu rọi mười phương, nhuộm toàn bộ Thần Vực thành một màu thanh đồng cổ kính.
Cổ phác.
Trầm hậu.
Tựa như đã đi tới tận cùng của dòng sông lịch sử, cội nguồn của một trang cổ sử ngút ngàn.
Một lát sau.
Ánh sáng thanh đồng trên đỉnh thu liễm lại.
Toàn bộ Thiên Quân Đỉnh tỏa ra khí tức đáng sợ hơn trước gấp bội, rõ ràng đã tấn thăng chính lục phẩm.
"Một món thần chỉ chi khí tầng thứ chính lục phẩm."
"Lại còn là cấp bậc thiên quân."
Khóe môi Lý Việt nở nụ cười hài lòng.
Nhưng thế này vẫn chưa đủ.
Hắn nâng tay phải chỉ một cái.
Bản 'Ngũ Hành Luân Chuyển Thần Quang Pháp' hoàn toàn mới lập tức dung nhập vào trong Thiên Quân Đỉnh.
Ánh sáng ngũ sắc chìm nổi bên trong đỉnh, chẳng khác nào một thế giới ngũ hành thu nhỏ.
"Thế này mới tính là đạt tới thực lực mạnh nhất."
"Dùng Thiên Quân Đỉnh thi triển Ngũ Hành Luân Chuyển Thần Quang Pháp, có thể bộc phát thực lực Thánh Chủ Cảnh thập tam giai cực hạn."
"Nếu thi triển thêm Mệnh Vận Thăng Hoa Thuật và Nguyên Minh Thần Khu, đủ sức bộc phát thực lực Đại Năng Cảnh thập tứ giai trung vị."
"Đây là tầng thứ mà ngay cả Cơ Huyền Niết cũng chưa từng chạm tới."
"Cũng là tầng thứ mà hắn khao khát vô cùng."
Lý Việt khẽ lẩm bẩm.
Ánh mắt hắn dời sang góc đông nam của Thần Vực.
Nơi đó xuất hiện một hồ nước đặc biệt.
Đáy hồ đúc bằng kim ngọc, khắc đầy thần văn dày đặc phức tạp tới cực điểm.
Bên trong hồ là một làn nước màu bạc trắng, dập dềnh tỏa ra ánh sáng thuần khiết.
"Thần Binh Chi Trì..."
"Biến hóa lớn nhất của Thần Giai chính lục phẩm, thực chất chính là Thần Binh Chi Trì này."
Ánh mắt Lý Việt lấp lánh.
Bất kỳ thần linh nào đạt tới Thần Giai chính lục phẩm đều có thể sở hữu một tòa Thần Binh Chi Trì!
Tiên Tộc có tiên binh.
Đạo Tộc có đạo binh.
Thiên Tộc có thiên binh.
Còn thần linh như bọn hắn thì có thần binh.
Đây không phải binh khí, mà là 'binh lính'!
Nói đúng hơn...
Đây là một loại tạo vật.
Thần binh vô cùng quan trọng.
Đây là nền tảng chống đỡ Thần Vực, củng cố thần đạo pháp tắc.
Thần binh càng nhiều, phẩm chất thần binh càng cao thì Thần Vực của thần linh sẽ càng vững chắc, thậm chí cuối cùng đạt tới cảnh giới bất hủ bất diệt.
Thậm chí còn có thể phái thần binh ra ngoài chinh chiến.
"Không biết Thần Binh Chi Trì của mình sẽ thai nghén ra thần binh tầng thứ nào."
Trong mắt Lý Việt tràn ngập vẻ mong đợi.
Bất kể là thần binh,
hay tiên binh, đạo binh, thiên binh, địa binh... đều chia thành sáu tầng thứ.
Tầng thứ Lăng Vân, tầng thứ Tinh Vũ, tầng thứ Vô Song, tầng thứ Trụ Hải, tầng thứ Thần Thánh, tầng thứ Bất Diệt.
Thông thường mà nói,
Thần Binh Chi Trì của thần linh chỉ thai nghén ra thần binh tầng thứ Lăng Vân.
Chỉ số ít cực kỳ hiếm hoi mới thai nghén ra thần binh tầng thứ Tinh Vũ.
Điều này được ghi chép trong tin tức mà nữ thần Tần Thiên Y thời đại thần linh trước truyền lại cho hắn.
Ở các tộc đàn đỉnh phong như Tiên Tộc, Đạo Tộc, Thiên Tộc, Địa Tộc cũng vậy.
Đại để họ cũng chỉ luyện chế ra tiên binh, đạo binh, thiên binh tầng thứ Lăng Vân hoặc Tinh Vũ.
Muốn có tiên binh, đạo binh, thiên binh tầng thứ Vô Song?
Cần phải bồi dưỡng qua năm tháng dài đằng đẵng.
"Thần binh tầng thứ Lăng Vân vừa ra đời đã là thất giai cực hạn, cực hạn trưởng thành là thập nhất giai cực hạn."
"Thần binh tầng thứ Tinh Vũ vừa ra đời đã là cửu giai cực hạn, cực hạn trưởng thành là thập tam giai cực hạn."
Lý Việt lẩm bẩm.
Nếu có một đội quân gồm toàn thần binh tầng thứ Tinh Vũ, thực lực tuyệt đối sẽ vô cùng khủng khiếp.
Dù sao thần binh tâm ý tương thông, rất dễ ngưng tụ thành chiến trận kinh hồn bạt vía.
Thuộc Thần phụ trách quản lý Tín Sĩ trong Hạt Khu.
Còn thần binh dùng để chinh phạt nam bắc!
Nếu sau này lập nên thần đình,
thần binh chính là hộ vệ canh gác thần đình!
Trước kia ở Thời Quang Bí Cảnh, sở dĩ hắn không thấy thần binh xuất hiện,
là vì các thần linh đều thu thần binh vào trong Thần Vực để củng cố Thần Vực tới mức tối đa.
Thần Vực vững chắc,
thần linh mới có thể bộc phát chiến lực vượt hạn đáng sợ hơn bản thân vài phần.
Ví dụ như...
Một vị thần linh chính lục phẩm thông thường có thực lực thập nhất giai cực hạn.
Nắm giữ thần thuật dung hợp có thể phát huy thực lực thập nhị giai hạ vị hoặc trung vị.
Nhưng nếu Thần Vực vững chắc,
họ có thể vượt hạn phát huy thực lực, đạt tới chiến lực thập nhị giai trung vị, thậm chí thượng vị!
Thế nhưng...
Muốn phát huy thực lực vượt hạn, chỉ dựa vào Thần Vực vững chắc thì còn lâu mới đủ.
"Còn cần phối hợp với thần thuật Hương Hỏa Duy Nhất Thuật mà Tần Thiên Y đã truyền cho mình..."
"Hương Hỏa Duy Nhất..."
"Mượn sức mạnh của toàn bộ Tín Sĩ cấp Ất trở lên trong Hạt Khu để ngưng tụ thần khu, từ đó vượt hạn."
"Nhưng mượn lượng lớn sức mạnh Tín Sĩ sẽ khiến thần đạo pháp tắc chấn động kịch liệt, do đó cần thần binh ổn định Thần Vực."
"Cả hai thiếu một thứ cũng không xong."
"Đây là một trong những thần thuật quan trọng nhất của thần đạo."
"Trọng điểm của môn thần thuật này nằm ở phẩm chất của thần binh."
"Phẩm chất thần binh càng cao, Thần Vực càng vững chắc, sức mạnh Tín Sĩ có thể mượn dùng cũng càng nhiều."
Lý Việt sải bước, đã đứng ngay bên cạnh Thần Binh Chi Trì.
Hắn khẽ giơ tay.
Tức thì...
Một tòa thần chỉ chi trì rơi thẳng vào trong Thần Binh Chi Trì.
Một tôn thần binh,
cần tiêu hao Thần Lực của cả một tòa thần chỉ chi trì mới thai nghén thành công.
Tuy giá trị không nhỏ,
nhưng so với tiên binh của Tiên Tộc, đạo binh của Đạo Tộc, thiên binh của Thiên Tộc thì đã tiện lợi hơn quá nhiều.
Tiên binh, đạo binh, thiên binh đều cần đủ loại thiên tài địa bảo để luyện chế, lại còn phải tốn công nuôi dưỡng linh hồn.
Không như Thần Binh Chi Trì,
có thể trực tiếp thai nghén ra ngoài.
Đây chính là một trong những điểm đặc biệt của thần đạo.
Phù...
Thần Lực từ tòa thần chỉ chi trì vừa trút vào Thần Binh Chi Trì,
làn nước màu bạc trắng lập tức cuộn trào sóng sánh.
Kế đó...
Một bóng chiến sĩ mặc ngân giáp, tay cầm ngân thương, dáng vẻ anh vũ bất phàm chậm rãi ngưng tụ thành hình.
Chiến sĩ này tỏa ra sát khí khủng khiếp của kẻ vạn trận không chết, giết chóc vô số.
Khí tức cửu giai cực hạn ầm ầm bộc phát, không hề thua kém thần linh chính thất phẩm.
"Thần binh tầng thứ Tinh Vũ."
Lý Việt hơi tiếc nuối.
Hắn còn tưởng,
mình là kẻ đầu tiên tấn thăng Thần Giai chính lục phẩm, thần linh đầu tiên thai nghén ra thần binh trong thời đại thần linh này,
thần binh sinh ra sẽ vượt qua tầng thứ Tinh Vũ, đạt tới đẳng cấp thứ ba là tầng thứ Vô Song chứ.
Thế nhưng ngay khắc sau...
Trước mắt hắn bỗng hiện lên một dòng chữ:
[Thần Binh Chi Trì thai nghén ra thần binh tầng thứ Tinh Vũ: 'Triệu Tử An'.]
[Quy tắc thần đạo đang tăng cường.]
[Thần binh tầng thứ Tinh Vũ 'Triệu Tử An' do Thần Binh Chi Trì thai nghén nhận được quy tắc thần đạo tăng gấp trăm lần.]
['Triệu Tử An' lột xác thành thần binh tầng thứ Trụ Hải.]
