Chương 402
Chương 402: Bốn trăm ức Thần Đình Tích Phân, bảo địa chí cao Tam Thập Lục Thiên
Đăng ngày 30/09/2026
19
[Thần Đình Tích Phân: Bốn trăm hai mươi lăm ức sáu nghìn ba trăm hai mươi hai vạn bốn nghìn năm trăm hai mươi điểm]
"Hơn bốn trăm hai mươi lăm ức Thần Đình Tích Phân."
Khóe môi Lý Việt nhếch lên.
Rất nhiều thần linh thậm chí không có quá mười điểm Thần Đình Tích Phân.
Thậm chí có những kẻ còn chẳng kiếm nổi lấy một điểm.
Tình huống này cũng chẳng hề hiếm gặp.
Còn hắn——
Có trọn vẹn hơn bốn trăm hai mươi lăm ức Thần Đình Tích Phân!
Số tích phân của một mình hắn gần như sắp bắt kịp tổng số điểm của toàn bộ thần linh khác cộng lại.
"Không biết có thể đổi được những gì..."
Lòng hắn thoáng rạo rực.
Hắn lập tức mở ra [Thần Đình Bảo Khố].
Mọi vật phẩm trong này đều thuộc về 'Tam Thập Lục Thiên'.
Vù——
Một bảng giao diện hiện lên trước mắt hắn.
...
[Đại La Thiên Đệ Nhất Thần Sơn: Ngọn núi của đại đạo, đứng trên đó có thể nhìn thấy nơi bản nguyên đất trời, là một trong ba thánh địa tu hành hàng đầu chư thế. Tu hành: Một trăm vạn Thần Đình Tích Phân/ngày; Giá bán: Một trăm vạn ức Thần Đình Tích Phân]
[Đại La Thiên Hỏa Chi Thần Sơn: Do đại đạo hệ hỏa ngưng tụ thành, tu hành trên đó có thể lĩnh ngộ rõ ràng đại đạo hệ hỏa, là một trong ba thánh địa đại đạo hệ hỏa hàng đầu chư thế. Tu hành: Một trăm vạn Thần Đình Tích Phân/ngày; Giá bán: Năm mươi vạn ức Thần Đình Tích Phân]
[Đại La Bất Diệt Hoa: Kỳ trân đại đạo bất hủ bất diệt, sinh linh cấp bậc Đại Đế nuốt vào có thể đánh vỡ mọi gông cùm, thắp lên hy vọng bước vào cảnh giới cao hơn. Giá bán: Một vạn ức Thần Đình Tích Phân]
...
[Ngọc Thanh Thiên Đệ Nhất Thần Trì: Nơi hội tụ quy tắc đất trời, ngâm mình lâu dài có thể khiến thể xác cùng thần khu lột xác, là một trong mười hồ sen lột xác hàng đầu chư thế. Ngâm mình: Một trăm vạn Thần Đình Tích Phân/ngày; Giá mua: Mười vạn ức Thần Đình Tích Phân]
[Thượng Thanh Thần Thụ: Thần thụ số một Thượng Thanh Thiên, ngồi xếp bằng tu hành dưới tàng cây sẽ được thần quang Thượng Thanh bao phủ, ngộ tính tăng vọt. Tu hành: Năm mươi vạn Thần Đình Tích Phân/ngày; Giá bán: Mười vạn ức Thần Đình Tích Phân]
...
Nhìn từng món vật phẩm cùng từng nơi bảo địa hiển hiện ở trên cùng, khóe miệng Lý Việt giật giật.
Vốn dĩ——
Hắn còn ngỡ hơn bốn trăm ức Thần Đình Tích Phân của mình đã là con số trên trời.
Nhưng mức giá động một tí là vạn ức Thần Đình Tích Phân của những món này khiến hắn phải trợn mắt há mồm.
"Cũng may——"
"Nếu chỉ tu hành thì cũng không phải không kham nổi..."
Hắn hít sâu một hơi.
Một trăm vạn Thần Đình Tích Phân là có thể tu hành một ngày tại 'Đại La Thiên Đệ Nhất Thần Sơn'?
Hắn thực sự tò mò.
Rốt cuộc 'Đại La Thiên Đệ Nhất Thần Sơn' thần kỳ đến mức nào.
Lại có thể lọt vào top ba bảo địa tu hành đỉnh tiêm của chư thế.
Chư thiên vạn giới mênh mông bực nào?
Nơi đó có quá nhiều bảo địa phi phàm.
Xếp thứ ba giữa vô vàn bảo địa, đủ thấy sự kinh khủng đến mức nào.
E rằng đại đa số Cổ Chi Đại Đế cũng chẳng có cái phúc phận được tu hành ở bảo địa cấp bậc này.
Sau đó——
Hắn kéo thẳng giao diện xuống tận đáy, xem ngược từ dưới lên.
Hắn cần những món đồ dưới đáy để xoa dịu tâm hồn vừa tổn thương của mình.
[Linh vật bát giai: Ngẫu nhiên nhận được một món linh vật thần đạo cấp bát giai. Giá bán: Một điểm Thần Đình Tích Phân. Ghi chú: Mọi tài nguyên do Thần Đình trú địa sản sinh đều là linh vật thần đạo, linh vật thần đạo không thể bán cho "Thần Kỳ Điếm Phố"]
[Linh vật cửu giai: Ngẫu nhiên nhận được một món linh vật thần đạo cấp cửu giai. Giá bán: Mười điểm Thần Đình Tích Phân.]
[Linh vật thập giai: Ngẫu nhiên nhận được một món linh vật thần đạo cấp thập giai. Giá bán: Một trăm điểm Thần Đình Tích Phân.]
[Linh vật thập nhất giai: ... Giá bán: Một nghìn điểm Thần Đình Tích Phân.]
[Linh vật thập tứ giai: ... Giá bán: Một trăm vạn điểm Thần Đình Tích Phân.]
[Linh vật thập lục giai: ... Giá bán: Một ức điểm Thần Đình Tích Phân.]
"Thế mà toàn là linh vật thần đạo."
Lý Việt nhướn mày.
Thế nào là linh vật thần đạo?
Linh vật ẩn chứa khí tức quy tắc thần đạo cực kỳ nồng đậm chính là linh vật thần đạo.
Ví như trong "Thần Vực" của hắn, năm nơi quy tắc đông tây nam bắc trung đều thai nghén ra một số linh vật, đó chính là linh vật thần đạo.
Mấy thứ linh vật thần đạo này hắn đã thử từ lâu.
"Thần Kỳ Điếm Phố" không thu mua.
Về nguyên do thì hắn không rõ.
Có lẽ do quy tắc thần đạo quá mức nồng đậm.
Cũng giống như việc "Thần Kỳ Điếm Phố" không nhận thi thể nhân tộc vậy.
"'Tam Thập Lục Thiên' này đúng là thánh địa Thần Đình trời sinh."
"Quy tắc thần đạo bên trong nồng đậm vô cùng."
Lý Việt cảm thán.
Ngay khi vừa đặt chân tới đây, hắn đã nhận ra điểm này.
Dù sao thì——
Hơn mười ức thần linh bọn họ tiến vào mà thực lực chẳng hề bị suy giảm chút nào.
Mà đây mới chỉ là tầng trời thứ nhất, thấp nhất trong 'Tam Thập Lục Thiên'.
Càng lên cao——
Rõ ràng quy tắc thần đạo sẽ càng thêm nồng đậm.
Tới tầng 'Đại La Thiên' cao nhất, hắn khó mà tưởng tượng nổi quy tắc thần đạo sẽ kinh khủng đến mức nào.
Quy tắc thần đạo nồng đậm như thế, linh vật sinh ra tự nhiên đều là linh vật thần đạo.
[Trụ sở Thần Đình đã được xác nhận.]
[Toàn bộ thần linh Thần Đình có thể tự do ra vào trụ sở Thần Đình.]
[Hiện tại chỉ mở ra 'Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên', thực lực chư thần tăng lên sẽ mở khóa các tầng trời cao hơn của 'Tam Thập Lục Thiên'.]
[Dùng Thần Đình Tích Phân đổi địa điểm tu hành không chịu hạn chế.]
[Địa điểm tu hành đã mua có thể mang về "Hạt Khu".]
Lại một bảng giao diện nữa bật ra.
Ánh mắt Lý Việt hơi sáng lên.
Địa điểm tu hành mua được có thể mang về "Hạt Khu"?
Đại La Thiên Đệ Nhất Thần Sơn, Ngọc Thanh Thiên Đệ Nhất Thần Trì, Thượng Thanh Thần Thụ, Thái Thanh Bảo Hà... mấy thánh địa tu hành ở các tầng trời cấp cao kia dĩ nhiên hắn không mua nổi.
Thế nhưng vẫn có không ít bảo địa tu hành mà hắn đủ sức mua!
Ví như——
[Chân Long Động Thiên: Động thiên đệ nhất của Thanh Minh Hà Trọng Thiên, bên trong có ba mươi sáu tòa huyết trì chân long, sinh linh có thể vào trong tu hành, tu hành một năm nhận được Cửu Long Thánh Khu, sở hữu tiềm lực 'Giáp đẳng'. Giá bán: Ba mươi ức Thần Đình Tích Phân]
[Niết Bàn Chi Địa: Thánh địa tu hành số một của Thất Diệu Ma Di Thiên, bên trong có chín tòa phượng sào niết bàn, có thể vào trong lĩnh ngộ niết bàn chi đạo, tu hành một năm nhận được 'Niết Bàn Thần Hỏa', có thêm một cơ hội niết bàn. Giá bán: Năm mươi ức Thần Đình Tích Phân]
[Đạo Chân Động Thiên: Động thiên đệ nhất của Hư Vô Việt Hành Thiên, đạo vận bên trong nồng đậm, tu hành tại đây có thể cảm ngộ đạo vận trời đất, tăng mạnh tốc độ tu hành cho thập tứ giai Đại Năng Cảnh, thập ngũ giai Ánh Chiếu Cảnh, thập lục giai Á Thánh. Giá bán: Tám mươi ức Thần Đình Tích Phân]
[Thần Ma Chi Sơn: Ngọn thần sơn số một Huyền Minh Cung Hoa Thiên, bên trong ẩn chứa linh cơ của Tiên Thiên Thần Ma, Thuộc Thần bước vào có thể tăng vọt ngộ tính và bản chất. Giá bán: Một trăm ức Thần Đình Tích Phân]
...
Ngoài ra còn hàng loạt thánh địa tu hành khác, tất cả đều mang giá trị kinh người, công hiệu phi phàm.
"Mua!"
"Chân Long Động Thiên có thể giúp Tín Sĩ dưới trướng mình mỗi năm tăng thêm ba mươi sáu người có tiềm lực 'Giáp đẳng'."
"Tiềm lực Giáp đẳng——"
"Nắm chắc hơn phân nửa khả năng đột phá thập ngũ giai 'Ánh Chiếu Cảnh', thậm chí còn có chút hy vọng bước lên thập lục giai Á Thánh, một tia cơ may chạm tới thập thất giai Thánh Nhân."
"Tín Sĩ như vậy đương nhiên càng nhiều càng tốt."
"Dán một tấm Thời Gian Thần Phù xuống là ra ba trăm sáu mươi người."
"Còn cả Niết Bàn Chi Địa, có thể cho những Tín Sĩ trọng yếu thêm một cái mạng."
"Đạo Chân Động Thiên lại giúp các Tín Sĩ đỉnh tiêm nâng cao tu vi nhanh hơn, tiến triển vượt bậc."
"Chưa kể còn có 'Thần Ma Chi Sơn' giúp tăng cường toàn diện cho Thuộc Thần."
Ánh mắt Lý Việt lấp lánh.
Mấy thứ này——
Đều có thể khiến Tín Sĩ, Thuộc Thần của mình mạnh hơn.
Hơn nữa toàn bộ đều có thể hưởng lợi từ hiệu quả gia trì của 'Thời Gian Thần Phù'.
Cứ thế mười năm, hai mươi năm trôi qua.
Tín Sĩ cùng Thuộc Thần dưới trướng mình nhất định sẽ lột xác kinh thiên động địa.
