Chương 1829
Chương 1829: Lần theo manh mối, niềm vui bất ngờ
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Người này tên là August, cựu thượng tá lực lượng hỗn hợp thuộc Binh đoàn Lê dương..."
Lý Đại Vĩ vừa nói, vừa đặt từng tấm ảnh lên bàn.
Lâm Huy quan sát tỉ mỉ, toàn bộ ảnh chụp đều là cùng một người, từ quân hàm đại úy đến thượng tá, cùng với diện mạo hiện tại của hắn, cơ bản đều đã gom đủ.
Lý Đại Vĩ trầm giọng: "Chín năm trước, hắn rời quân đội, sau đó làm việc cho một doanh nghiệp đa quốc gia không rõ danh tính. Cụ thể làm gì không ai biết, mạng lưới tin tức tình báo của chúng ta cũng không truy xét ra được."
Lâm Huy cười nhạt, tuy hắn luôn ở trong quân đội huấn luyện binh sĩ, nhưng trong các chiến dịch trước đây cũng từng tiếp xúc với hạng người tương tự.
Kẻ như August căn bản chẳng khác gì bóng ma U Linh, Lâm Huy hoàn toàn có thể hình dung ra hiện tại hắn đang làm những chuyện gì.
Lý Đại Vĩ nói tiếp: "Chín năm qua, kẻ này chưa từng dùng thẻ tín dụng, không có bất kỳ tiền án tiền sự nào, thậm chí thông tin liên quan đến hắn gần như là một tờ giấy trắng."
"Nhưng." Hắn tiếp lời: "Chúng tôi dựa vào đối chiếu nhận dạng của August, phát hiện trong suốt chín năm qua, hắn từng xuất hiện ở nhiều quốc gia, toàn bộ đều dùng tên giả."
Lâm Huy gật đầu: "Thân phận giả."
"Đúng." Lý Đại Vĩ lạnh giọng: "Hơn nửa năm trước, August từng đến nước Hoa Anh Đào một chuyến..."
Mắt Lâm Huy bỗng sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào hắn.
Bởi ở lần trước, Lý Đại Vĩ từng dặn dò hắn phải lưu tâm nhiều hơn đến nước Hoa Anh Đào.
Điều này đồng nghĩa với việc, nếu tổ chức của Tụng Phách còn hoạt động, rất có thể đang ẩn náu bên phía bọn giặc lùn.
"Cho nên, hắn mới phái sát thủ tới Hoa Anh Đào, mà giờ đây..." Lý Đại Vĩ khẽ mỉm cười với Lâm Huy: "Hiện tại cậu rốt cuộc cũng nhận ra, tin tình báo tôi cung cấp cho cậu không hề sai rồi chứ?"
Hắn chỉ vào tấm ảnh tiếp tục nói: "Tên này sau khi tới chỗ bọn giặc lùn liền lập tức sang Hắc Châu, ngay sau đó không lâu, người của chúng ta đụng phải cuộc tập kích của Mặt Trận Nhân Dân, những việc phía sau cậu đều đã rõ cả rồi."
"Nếu xâu chuỗi toàn bộ thời gian lại, quỹ đạo hành động của hắn vừa vặn tạo thành một vòng khép kín."
Trong mắt Lâm Huy tức thì bắn ra hàn mang lạnh lẽo: "Ý của anh là... tên August này đã móc nối được với tổ chức của Tụng Phách, đồng thời mua thuốc từ kẻ kế thừa của Tụng Phách."
"Sau đó tìm đến Mặt Trận Nhân Dân, dùng người của bọn chúng ra làm vật thí nghiệm..."
Lý Đại Vĩ gật đầu thật mạnh: "Không sai, xét theo tình hình hiện tại, đây là phân tích hợp lý nhất."
"Tôi có thể tiết lộ thêm cho cậu một điểm." Hắn lạnh giọng: "Sau khi Tụng Phách chết, chúng tôi vẫn luôn theo dõi động tĩnh tổ chức của hắn."
"Tuy không ngông cuồng như trước, nhưng cũng có rất nhiều nguồn tin cho thấy, tại địa bàn cũ của Tụng Phách, có rất nhiều thế lực đang dần khôi phục."
"Hơn nữa, chúng còn mở rộng quỹ đạo hoạt động ban đầu sang đất nước Mặt Trời Mọc phát triển hơn. Do đó, chúng tôi mới đặt trọng tâm trinh sát sang phía bọn giặc lùn."
Lý Đại Vĩ lạnh lùng nói: "Tụng Phách tuy đã chết, nhưng tổ chức của hắn vẫn còn, các công trình nghiên cứu cũng hẳn đang tiếp tục. Thế nhưng muốn nghiên cứu thì buộc phải có kinh phí, cho nên chúng mới tuồn thuốc ra bán."
"Mà tên August này nhiều khả năng chính là lớp khách mua đầu tiên, không rõ liệu có phải duy nhất hay không."
Lúc này Lâm Huy tựa như nhìn thấy ánh sáng của niềm hy vọng.
Bất kể Tụng Phách còn sống hay đã chết, chỉ cần tổ chức của hắn vẫn tiếp tục nghiên cứu, Vương Ức Tuyết nhất định sẽ có hy vọng khôi phục như xưa.
"Vậy tiếp theo các anh định làm thế nào, cần tôi làm gì?" Lâm Huy sốt ruột hỏi.
Lý Đại Vĩ khẽ cười: "Chúng tôi không giống như Đại Phiêu Lượng thích quản chuyện bao đồng khắp nơi, tự coi mình là cảnh sát thế giới. Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ sự yên bình quanh biên cương Tổ quốc, bảo đảm an toàn cho Tổ quốc và nhân dân."
"Bởi vậy, chuyện xảy ra ở đây không liên quan gì đến chúng ta, bọn chúng có làm loạn long trời lở đất thì việc chúng ta cần làm vẫn phải làm."
"Sở dĩ tới đây," Lý Đại Vĩ trầm giọng: "Là vì bên phía giặc lùn chúng tôi không tra được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Thuộc hạ của Tụng Phách tổ chức nghiêm mật, cơ cấu vô cùng phức tạp."
"Bọn chúng hành sự quá mức cẩn trọng, căn bản không cách nào truy vết tiếp. Cho nên chúng tôi mới tìm đường vòng, muốn tới đây lần theo manh mối từ August, tra ra tổ chức mà Tụng Phách để lại."
"Cách này hiệu quả hơn nhiều so với việc trực tiếp truy xét tổ chức của Tụng Phách, thế nên tôi mới mời cậu qua đây."
Lâm Huy gật đầu: "Hiểu rồi, anh cứ nói hiện tại phải làm thế nào, bắt hắn về phải không?"
Lúc này hắn đã vô cùng kích động. Hắn hiểu ý tứ của sĩ quan tình báo, Tụng Phách và bộ hạ đều xuất thân từ vùng Đông Nam Á, bọn chúng tạo thành uy hiếp lớn nhất với ai, chỉ cần nghĩ qua là rõ.
Đối với Lâm Huy, đây là việc nước.
Còn việc tìm ra nghiên cứu mới nhất của bọn chúng để chữa khỏi cho Vương Ức Tuyết, đó cũng là tâm nguyện lớn nhất lúc này của hắn.
Vì vậy, hành động lần này, hắn quyết không chùn bước, cũng không thể chối từ!
Lý Đại Vĩ lại lấy ra một tập tài liệu: "Đây là hồ sơ chúng tôi truy tìm August bấy lâu nay, bao gồm quỹ đạo hành động, những nơi thường lui tới, và cả chỗ ở của hắn."
"Chỗ này, chỗ này, và chỗ này nữa." Hắn chỉ ba địa chỉ: "Đều là nơi ẩn náu của August. Có điều sau khi hành động lần trước thất bại, chúng tôi vẫn luôn ém quân ở đây, cũng không rõ ba nơi này liệu hắn có còn dùng tới hay không."
"Xét theo sự xảo quyệt của August, nhiều khả năng đã bị bỏ phế rồi."
Lý Đại Vĩ liền lấy thêm một tờ giấy, bên trên chỉ ghi duy nhất một địa chỉ.
"Chỗ này," hắn nói: "Đây là địa chỉ khả nghi mà chúng tôi tra ra được. Trong ba năm, hắn chỉ tới hai lần, nhưng mỗi lần đều ở lại hơn một tuần."
"Nơi này chúng tôi vẫn chưa kịp tới thăm dò."
Lý Đại Vĩ nhìn chằm chằm Lâm Huy: "Bây giờ, chỉ có thể trông cậy vào cậu."
Không cần nói nhiều, Lâm Huy đã hiểu trọn vẹn ý của Lý Đại Vĩ.
Bắt được August, ắt có cơ hội cạy miệng hắn, biết được hắn làm thế nào sang bên giặc lùn tiếp xúc với người của Tụng Phách, thậm chí nắm được cơ cấu hiện tại và các bí mật sâu hơn của tổ chức Tụng Phách.
Lâm Huy không chút do dự gật đầu: "Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tóm cổ tên khốn này về!"
