Chương 2031
Chương 2031: Phối hợp thiên y vô phùng, ăn ý đến phát sợ
Đăng ngày 02/10/2026
19
Đoàn đoạn!
Tiếng súng trong chớp mắt càng thêm dữ dội, thêm nhiều thể thí nghiệm từ chỗ ẩn nấp lao ra, bất chấp tất cả đuổi theo Lâm Huy.
Phía sau Lâm Huy, dường như tụ lại một dòng lũ người cuồn cuộn mang theo tử khí ập tới.
Cửa khoang ngày một gần, cự ly chỉ còn mười mấy mét.
"Cho các ngươi thêm một cơ hội." Lâm Huy khẽ mỉm cười, thân hình đột ngột nhoài về phía trước, hoàn thành một động tác nằm bắn chiến thuật vô cùng đẹp mắt.
Nhưng ngay khoảnh khắc cơ thể chạm vào mặt boong, hắn đột ngột xoay người một trăm tám mươi độ, đồng thời thân mình vẫn trượt chuẩn xác về phía cửa khoang.
Họng súng của hắn đã nhắm thẳng vào đám thể thí nghiệm đang điên cuồng truy đuổi.
"Hử?"
Những thể thí nghiệm chạy phía trước chỉ cách Lâm Huy mười mấy mét, lúc này nhìn thấy họng súng đen ngòm, phản xạ mau lẹ khiến chúng lập tức muốn tạt sang hai bên.
Thế nhưng đám thể thí nghiệm xông lên phía sau căn bản không thấy được biến hóa của Lâm Huy, vẫn đồng loạt dồn tới, hất đám đồng bọn đi đầu chen lấn về phía hắn.
"Đừng chen, đừng chen mà..." Mấy tên đi đầu cuống đến mức sắp phát khóc.
Song mọi chuyện đã quá muộn!
Đoàng đoàng đoàng...
Lâm Huy bóp cò, trong lúc cơ thể đang trượt đi, đầu nòng súng phun ra từng luồng lửa nóng rực.
Từng viên đạn lạnh lùng bắn chuẩn xác vào đầu hàng truy binh đi trước cùng.
Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!
Từng cái đầu lập tức toác máu, máu nóng đỏ tươi bắn tung tóe lên mặt những thể thí nghiệm khác, thi thể nặng nề đổ rạp xuống sàn.
Cảnh tượng dọa cho đám thể thí nghiệm bám theo phía sau kẻ thì lập tức nằm rạp, kẻ thì tản ra tìm chỗ ẩn nấp.
Xoạt một tiếng, Lâm Huy trượt vào sau cửa khoang vô cùng mượt mà, toàn thân nằm sấp trên bậc thang.
"Rắc", hắn nhanh chóng thay băng đạn mới, lên đạn, nhắm vào đám thể thí nghiệm đang tìm chỗ né mà bóp cò lần nữa.
Đoàng đoàng đoàng!
Đoàng đoàng đoàng!
Từng viên đạn xé toạc màn đêm rít lên từng hồi.
Lâm Huy hạ thấp họng súng, lúc này đạn chỉ cách mặt đất chừng ba mươi phân, gần như bay là là mặt sàn.
Đám địch nhân đang nằm rạp xuống chẳng khác nào giơ trán ra đón lấy làn đạn.
Đoàng đoàng đoàng...
Từng viên đạn bắn vỡ toang đỉnh đầu bọn chúng, người còn chưa kịp nằm hẳn xuống đã bị động năng của viên đạn xô ngược ra sau.
"Ẩn nấp, ẩn nấp mau!"
"Dạt ra, dạt ra..."
Đám thể thí nghiệm tụ tập một chỗ lúc này mới hoàn hồn, gần như dốc hết toàn lực cuống cuồng né tránh.
Sau khi bị Lâm Huy hạ gục sáu bảy tên đồng bọn, những thể thí nghiệm khác rốt cuộc cũng lăn được sang một bên.
Khóe môi Lâm Huy khẽ nhếch lên, đám này quả nhiên tương tự những kẻ tiêm thuốc mà hắn từng đụng độ ở châu Âu, khả năng phản xạ và tốc độ ứng biến đều rất cao.
Dù là hắn cũng không thể một mồi chém gọn toàn bộ bọn chúng như chém dưa gọt rau.
Song, mục đích của Lâm Huy đã đạt được.
Đoàng đoàng đoàng đoàng!
Đoàn đoạn...
Ngay lúc này, trên boong tàu.
Từ sau từng chiếc hòm, từng bóng người đột nhiên vọt ra, chính là Chu Trung Nghĩa và những người khác vừa nãy bắn lén xong liền ẩn nấp.
Phần lớn thể thí nghiệm đang bận né đạn của Lâm Huy nên đều quay lưng về phía bọn Chu Trung Nghĩa, chẳng khác nào phơi trọn tấm lưng cho đối phương.
Đạn bắn xối xả từ ba phía đan thành một lưới lửa dày đặc không một kẽ hở giữa không trung.
Dưới sự phối hợp di chuyển qua lại nhịp nhàng của nhóm Chu Trung Nghĩa, lưới lửa ấy càng thêm dày đặc, tựa lưỡi hái tử thần vung qua không gian, căn bản không cách nào né tránh!
Đoàng đoàng đoàng đoàng...
Từng thể thí nghiệm bị bắn xuyên lưng ngay tại chỗ, trước ngực nở bung từng đóa huyết hoa, thảm thiết đổ gục xuống sàn.
Đến khi những thể thí nghiệm khác kịp định thần thì Chu Trung Nghĩa cùng Hứa Đạt đã nhanh chóng lùi lại, đồng loạt lao về phía một cửa khoang khác trên boong.
"Giết sạch chúng cho tao, giết sạch chúng!" Hà Khôn tức đỏ mắt, gầm lên thịnh nộ.
Vừa rồi toàn bộ sự chú ý của gã đều bị Lâm Huy cuốn hút, chỉ muốn lập tức xử tử Lâm Huy, thêm vào đó bản lĩnh của hắn quá sức ghê gớm, khiến gã quên bẵng trên boong tàu vẫn còn những mối nguy hiểm khác.
Lúc này gã mới vỡ lẽ, Lâm Huy sở dĩ một mực tháo chạy, mãi tới sau cửa khoang mới phản công.
Không phải vì hắn thực sự muốn chạy trốn, mà là tạo thời cơ cho đám tập kích kia ra tay.
Nhưng giờ nhận ra thì đã muộn, người của gã vừa toan quay đầu đánh trả thì tiếng súng bên phía Lâm Huy lại vang lên lần nữa.
Năm sáu thể thí nghiệm lập tức bị bắn nát đầu, dọa những kẻ còn lại vội vàng né tránh.
Còn bên phía Chu Trung Nghĩa, hơn hai mươi người tản ra khắp nơi, thoạt nhìn như nổ súng hỗn loạn không theo quy củ, đan xen chạy qua chạy lại giữa trận địa.
Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra, họ phối hợp khăng khít đến mức hoàn mỹ, ăn ý đến mức khiến người ta phải rợn người!
Hai người khi giao nhau, một người chẳng cần ngoái đầu cũng tự giác khom lưng, hỏa lực của đôi bên nhờ đó đan chéo qua nhau.
Ba người khi giao nhau, người ở giữa chỉ cần chùng chân xuống là tạo thành một mạng lưới hỏa lực giao thoa chuẩn xác.
Hơn hai mươi con người cứ thế chạy luân chuyển qua lại, hiệu quả hỏa lực áp chế tương đương cả một đại đội!
Không chỉ đè bẹp hoàn toàn đám truy kích Lâm Huy, ngay cả những thể thí nghiệm từ các hướng khác muốn tới chi viện cũng bị hỏa lực dày đặc của họ đánh dạt trở về.
Khóe mắt Hà Khôn giật liên hồi, đến lúc này gã mới thực sự nhận ra quân đội Viêm Quốc mạnh tới nhường nào.
Quân đội thực thụ so với đám thể thí nghiệm chỉ qua huấn luyện quân sự sơ sài dưới trướng gã rốt cuộc chênh lệch một trời một vực ra sao.
Đám thể thí nghiệm của gã có năng lực tổng hợp nhảy vọt về chất, cường hãn hơn người bình thường quá nhiều.
Nhưng nghiệp dư vẫn cứ là nghiệp dư, đứng trước mặt quân chính quy, hơn nữa lại là quân chính quy tinh nhuệ.
Năng lực cá nhân bọn chúng dù có mạnh đến đâu cũng chẳng thể địch lại sự phối hợp ăn ý của một đội quân tinh nhuệ.
"Ông chủ, bọn họ sắp rút vào trong rồi." Tên thuộc hạ đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.
Thân hình Hà Khôn chấn động mạnh, lập tức ngoắt đầu nhìn về hướng Lâm Huy.
Lâm Huy vẫn nằm sấp trên bậc thang, liên tục tìm kiếm mục tiêu nổ súng.
Hà Khôn lại quay sang nhìn bọn Chu Trung Nghĩa, đội hình của đám người này đang không ngừng thu hẹp, rõ ràng muốn rút vào một cửa khoang khác.
Gã lập tức siết chặt nắm đấm, một tên Lâm Huy đã đủ khó đối phó, nay lại lòi ra một đám như thế này...
Nếu để họ rút hết xuống dưới, muốn tiêu diệt toàn bộ rồi mang mục tiêu số Không đi thì khó hơn lên trời!
Hà Khôn đỏ mắt cầm lấy bộ đàm: "Toàn bộ, tất cả... xông lên hết cho tao, không cần phải giấu giếm nữa."
"Bằng mọi giá phải giữ toàn bộ bọn chúng lại đây, một tên cũng không được thoát!"
