Chương 2420
Chương 2420: Chúng ta... lại làm Sư trưởng rồi?
Đăng ngày 02/10/2026
19
Tô Thần còn muốn khuyên thêm, nhưng tất cả sĩ quan đã phấn khởi đứng dậy, hướng về phía Lâm Huy vỗ tay nhiệt liệt.
"Đồng chí Hổ Thần, có ngài chỉ huy, chúng tôi yên tâm rồi!" Carik hào hứng nói.
Enzam cười ha hả: "Đồng chí Hổ Thần, chúng tôi chỉ chờ ngài nói câu này thôi. Chỉ cần ngài chịu ra tay, trận chiến lần này chắc chắn nắm chắc phần thắng!"
Lâm Huy cười xua tay: "Yên tâm, yên tâm... Đã có tôi cùng chiến hữu tới đây, tuyệt đối sẽ không để các vị phải đơn thương độc mã. Chúng ta cùng nhau chiến đấu!"
"Tốt!" Tiếng vỗ tay vang dội như sấm dậy.
Sắc mặt Tô Thần đắng chát.
Trước khi đi, Lưu Vệ Quốc đã ngàn dặn vạn dò, nhất định phải trông chừng Lâm Huy, tuyệt đối không được manh động.
Vì việc này hắn còn lập cả quân lệnh trạng, phen này xong rồi, trở về chắc chắn ôm trọn án cấm túc, thêm một án kỷ luật, thậm chí còn bị giáng chức.
Tô Thần lúc này dở khóc dở cười, nghĩ đến ban đầu mình còn chủ động xin đi theo Lâm Huy, chỉ vì nghe nói Lâm Huy từng kề vai chiến đấu với các đồng chí bên Bộ Tình báo, tiếng tăm vô cùng tốt.
Giờ ngẫm lại, ruột gan hắn đã hối hận tới xanh mét.
Theo tổ nào cũng được, duy chỉ không thể theo Lâm Huy.
Đúng là bị hại thảm rồi!
Lâm Huy phất tay, mọi người lập tức im lặng.
Lâm Huy thu lại nụ cười, lạnh giọng nói: "Trận chiến này, chúng ta xuất sư có danh, là bên chính nghĩa. Nhưng, tuyệt đối không được lấy việc chiếm lĩnh đất đai của đối phương làm mục đích tác chiến."
"Cho nên, giờ tôi tuyên bố rõ với các vị."
Thần sắc Lâm Huy trở nên nghiêm nghị: "Tác chiến lần này, chúng ta phải đánh nhanh rút gọn, lấy việc nhanh chóng đánh tan chủ lực địch, đập tan phòng tuyến của chúng làm mục tiêu hàng đầu."
"Đánh nát các đợt tiến công của lính đánh thuê, bao vây bắt sống làm thứ yếu, cuối cùng lấy răn đe làm phụ trợ. Chỉ cần đạt được mục đích, chúng ta lập tức rút quân."
"Suốt quá trình hành quân tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ hành vi vi phạm quân kỷ nào, cũng không được chiếm đoạt một tấc đất nào của họ. Đã rõ chưa?"
"Rõ!" Mọi người đồng thanh gật đầu.
Enzam nghiêm sắc mặt nói: "Đồng chí Hổ Thần, quân kỷ của chúng tôi và quân kỷ của các ngài gần như tương đồng."
"Chúng tôi cũng có ba đại kỷ luật, tám điều chú ý, trong quá trình chiến đấu tuyệt đối không đốt phá giết chóc, cướp bóc của cải, càng không làm nhục phụ nữ, không tơ hào một cây kim sợi chỉ của quần chúng."
"Chúng tôi chỉ nhắm vào quân đội của đối phương, đối với dân chúng quyết không phạm mảy may!"
Carik lạnh giọng nói: "Trên chiến trường, nếu có bất kỳ hành vi vi phạm quân kỷ nào, nhẹ thì lập tức giam cấm túc, nặng thì có thể xử bắn tại chỗ."
"Đồng chí Hổ Thần, điểm này xin ngài cứ yên tâm, quân đội của chúng tôi cũng là quân đội có tín ngưỡng."
Lâm Huy gật đầu, từ tinh thần toát ra lúc duyệt binh, hắn đã biết đội quân này không tầm thường.
Nếu không có chút tín ngưỡng, tuyệt đối không thể có khí thế như vậy.
Lâm Huy chỉ nhắc nhở một chút, một đội quân chính nghĩa muốn có sức chiến đấu thì ắt phải có kỷ luật nghiêm minh.
"Lần này là tác chiến đại binh đoàn, kỷ luật nhất định phải nghiêm khắc." Lâm Huy trầm giọng nói: "Hi vọng các vị phổ biến cặn kẽ, lặp đi lặp lại với các đơn vị tham chiến, nhất định phải truyền đạt tới từng người lính."
"Không thành vấn đề!" Carik và Enzam cùng gật đầu.
Lâm Huy nói tiếp: "Bố trí quân lực của các vị, đại khái tôi đã nắm rõ. Có điều, lần tác chiến này không cần dùng nhiều người đến thế, hai sư đoàn là đủ."
"Hai sư đoàn?" Enzam nhíu mày: "Đồng chí Hổ Thần, một sư đoàn của chúng tôi chỉ có chừng sáu ngàn quân, trong đó đã bao gồm cả lực lượng hậu cần."
"Thế nhưng một sư đoàn của Kim Quả lại có tới hơn một vạn người. Huống hồ, chẳng phải ngài nói đối phương còn thuê lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm chiến đấu hay sao?"
Gã khó xử nói: "Hay là... điều thêm chút binh lực đi?"
Lâm Huy nhạt cười: "Hai sư đoàn đã dư dả, mang thêm một đội đặc nhiệm Ma Quỷ của các vị nữa. Số còn lại, tôi còn việc khác cần dùng..."
Hắn nhìn mọi người, nghiêm túc nói: "Binh cốt ở tinh, không cốt ở đông. Thời xưa ở nước chúng tôi, các bậc đại gia binh pháp dẫu chỉ nắm trong tay hơn nghìn quân, hễ chiến thuật thỏa đáng, vẫn có thể tiêu diệt kẻ địch gấp mười lần, thậm chí nhiều hơn."
"Trong quân sử của chúng tôi, những chiến tích huy hoàng như vậy không biết bao nhiêu mà kể. Các trận đánh lấy ít thắng nhiều nhiều vô số kể."
"Huống chi." Lâm Huy cười nói: "Binh lực hai sư đoàn đã là rất nhiều rồi... Ban nãy tôi chẳng đã nói rồi sao, sức chiến đấu của các vị vượt trội hơn đối phương quá nhiều, đây đâu phải lấy ít thắng nhiều, rõ ràng là ỷ mạnh hiếp yếu."
Nghe Lâm Huy nói vậy, Carik và Enzam đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Huy là người trong nghề, bọn họ tin tưởng hắn!
"Đồng chí Hổ Thần, đều nghe ngài!" Carik và Enzam đồng thanh nói.
Lâm Huy gật đầu, hỏi: "Hai sư đoàn thiện chiến nhất là những đơn vị nào?"
Carik lập tức chỉ tay vào một sĩ quan trung niên phía sau: "Sư trưởng Sư đoàn 1 Đỏ, Kubanda."
Tiếp đó lại chỉ vào một sĩ quan khác đứng sau gã: "Sư trưởng Sư đoàn Lợi Kiếm, Tuwala."
"Hai cánh quân này chính là hai lực lượng tinh nhuệ nhất của chúng tôi." Enzam nói.
Khóe mắt Lâm Huy giật giật, đến đặt tên cũng đậm chất Viêm Quốc, quả đúng là nhất cử nhất động đều học theo nước mình...
"Được." Lâm Huy gật đầu: "Vậy chọn hai sư đoàn này, còn đội Ma Quỷ đâu?"
"Thủ trưởng, có tôi." Một sĩ quan sải bước tiến lên, hướng về Lâm Huy dập gót chào nghiêm trang.
"Đại đội trưởng Đại đội Đột kích Đặc chủng Ma Quỷ, Isang." Carik giới thiệu: "Dưới quyền có hai trung đội, tổng cộng sáu trăm năm mươi chín người, là tinh nhuệ bậc nhất trong quân đội chúng tôi."
Enzam chỉ vào Isang cười nói: "Isang không chỉ là bạn học cùng trường với ngài, mà cậu ấy còn từng sang lực lượng đặc chủng của các ngài huấn luyện nửa năm, kinh nghiệm tác chiến rất phong phú."
Ánh mắt Lâm Huy sáng lên: "Ồ? Anh từng sang đơn vị nào?"
Isang nghiêm trang đáp: "Đại đội đặc chủng Tu La, Chiến khu Tây Nam."
Mắt Lâm Huy càng thêm sáng rỡ, mỉm cười hỏi: "Anh từng tới Tây Nam?"
Isang gật mạnh đầu, ánh mắt sùng kính nhìn Lâm Huy: "Đúng vậy, cho nên tôi hiểu rõ về các ngài hơn những người khác."
Lâm Huy hài lòng cười: "Trận chiến này, Ma Quỷ các anh cũng tính một phần."
"Rõ!" Isang nghiêm nghị chào.
Lâm Huy thu lại nụ cười, nhìn quanh tất cả mọi người: "Phương án tác chiến cụ thể ra sao, tấn công từ hướng nào, trưa mai tôi sẽ công bố."
Nói đoạn, hắn nhìn sang hai người Carik và Enzam: "Ngày mai phiền hai vị triệu tập toàn bộ sĩ quan cao cấp tới, tôi sẽ bố trí nhiệm vụ chi tiết cho từng người."
"Được, không thành vấn đề!" Hai người Carik cùng gật đầu.
Sau đó Lâm Huy lại nhìn sang Kubanda và Tuwala: "Khi tác chiến, tôi sẽ là tổng chỉ huy, hai người bọn họ sẽ thay thế các vị đảm nhận vị trí Sư trưởng, có vấn đề gì không?"
Kubanda và Tuwala nhìn sang Vương Dũng và Trần Nhị Hổ, rồi cùng dứt khoát gật đầu: "Không thành vấn đề!"
Trên mặt Vương Dũng và Trần Nhị Hổ lập tức lộ vẻ mừng rỡ tột độ.
Không ngờ... chúng ta lại được làm Sư trưởng rồi?
Hai người đưa mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt càng lúc càng rạng rỡ!
