Chương 985
Chương 985: Siết chặt vòng vây, tất cả giết không tha!
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Động thủ!"
Lâm Huy gầm lên một tiếng, tay trái rút đoản đao, tay phải siết cò súng, nã thẳng vào mấy tên phiến quân còn đang ngơ ngác.
Năm tên phiến quân bị bắn xuyên thủng ở cự ly gần, máu tươi phun trào, thân người ngã bật ra sau.
Phập! Phập!
Gần như cùng lúc đó, thanh đoản đao trong tay Lâm Huy vạch ra một vệt hàn mang giữa không trung.
Lưỡi đao sắc bén lập tức cứa đứt cổ họng hai tên phiến quân còn lại, máu bắn tung tóe.
Lực chém cực mạnh suýt chút nữa đã tiện đứt đầu cả hai tên.
Hai cỗ thi thể đổ gục xuống đất mất kiểm soát, máu tươi phun xa như suối tới vài mét.
Tiếng súng bất ngờ nổ ra làm kinh động toàn bộ phiến quân và lính đánh thuê, tất cả đồng loạt quay đầu lại.
Đầu óc Dao Cạo ong lên một tiếng, cả người như bị sét đánh trúng, theo phản xạ đứng thẳng dậy.
Nhưng giây tiếp theo, gã liền chết sững.
Chỉ thấy trên mặt đất bốn phía, từng mô đất và hòn đá đột nhiên như sống dậy, phun ra những luồng hỏa lực tử thần rực lửa.
Mưa đạn kinh hoàng từ bốn phương tám hướng trút xuống.
Đám phiến quân không hề phòng bị trong chớp mắt như cỏ rác bị gặt, ngã rạp từng mảng lớn.
"FUCK!!!"
"Có phục kích!" Dao Cạo sốt ruột gào lớn: "Mau đánh trả, đánh trả!"
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Binh lính của Trung đoàn Lão Hổ đã ra tay trước chiếm trọn tiên cơ.
Sau khi hạ gục một loạt mục tiêu, lập tức có một nửa số người hạ thấp trọng tâm nửa quỳ trên đất, xả đạn dữ dội vào đám phiến quân và lính đánh thuê đang hoảng loạn tứ phía.
Bố trí phục kích của họ thoạt nhìn ngẫu nhiên, lộn xộn, nhưng đến thời khắc này mới thực sự bộc lộ uy lực.
Lâm Huy cố ý bố trí họ rải rác khắp nơi, cốt để người của Trung đoàn Lão Hổ trà trộn vào giữa đám lính đánh thuê và phiến quân, phá vỡ đội hình của đối phương, không cho chúng có cơ hội phản ứng.
Binh lính Trung đoàn Lão Hổ đều nổ súng ở cự ly gần, phiến quân và lính đánh thuê dù muốn đánh trả cũng nhất thời không thể xác định được mục tiêu.
Bởi lẽ khắp nơi đều là hỏa lực hung hãn, khắp nơi đều là họng súng đang khạc lửa.
Đội ngũ phiến quân và lính đánh thuê vốn dĩ bị cưỡng ép chia cắt thành từng mảng rời rạc, chẳng khác nào tấm gương vỡ tan tành.
Trong thời gian ngắn, chúng căn bản không thể tập hợp nhân lực, càng không thể tập trung hỏa lực phản kích vào một điểm.
Đằng đằng đằng đằng...
Hơn hai mươi khẩu súng máy M249 đồng loạt nhả đạn.
Tiếng súng đinh tai nhức óc vang dội khắp chiến trường.
Chỉ trong chớp mắt, số lượng phiến quân ngã xuống ngày một nhiều.
Nếu tác chiến có tổ chức và quy mô, chúng vẫn có thực lực nhất định, dẫu sao cũng từng trải qua huấn luyện quân sự.
Thế nhưng bị đánh úp bất ngờ ở cự ly gần, lại thêm cảnh tượng đồng đội bên cạnh liên tục bỏ mạng thảm khốc.
Trong nháy mắt, đám tàn quân hoàn toàn vỡ trận, điên cuồng tháo chạy về phía đoàn xe.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Đám lính đánh thuê nấp sau hai bên thân xe nổ súng phản kích về phía Trung đoàn Lão Hổ.
Nhưng đám phiến quân chạy loạn xạ đã che khuất tầm nhìn và đường đạn của chúng.
Phần lớn đạn bắn ra đều găm thẳng vào người phiến quân, căn bản không chạm tới được lính của Trung đoàn Lão Hổ.
Dao Cạo sốt ruột nép sau thân xe, gào thét thất thanh: "Tướng quân, bảo người của ông nằm xuống, đừng có chạy loạn..."
Bằng! Bằng! Bằng!
Một tràng đạn bắn thẳng tới, hất bay chiếc mũ tai bèo của gã.
Sợ đến mức gã vội vàng chui tọt xuống gầm xe.
Bốn phía đều là hỏa lực, dù nấp bên cạnh xe cũng vẫn trúng đạn như thường.
"Nằm xuống, tất cả nằm xuống, đừng có chạy lung tung!" Cổ họng Dao Cạo gần như gào đến khản đặc.
Oành! Oành! Oành!
Đúng lúc này, từ mấy sườn đất vốn yên ắng đột nhiên bùng nổ hỏa lực toàn diện.
Từng quả đạn rocket rít lên những tiếng xé gió tử thần, lao thẳng về phía đoàn xe.
Trong nháy mắt, ba chiếc xe chiến đấu bộ binh đi đầu bị bắn trúng, phát nổ bốc cháy dữ dội.
Đám lính đánh thuê bên trong căn bản không kịp thoát thân, lập tức bị nổ chết tươi, thiêu rụi cùng đống xác xe bọc thép.
Cùng lúc đó, mấy chiếc xe địa hình bị rocket hất tung lên không trung.
Cuồn cuộn khói đen mù mịt rơi huỵch xuống mặt đất.
Lính đánh thuê và phiến quân ẩn nấp bên cạnh đều thét gào thảm thiết rồi tan xác trong biển lửa, đến một mẩu xương vụn cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Dao Cạo hoảng sợ vội vàng trườn ra khỏi gầm xe, gã không muốn nổ tan xác cùng chiếc xe này.
Đoàng đoàng đoàng...
Đằng đằng đằng...
Hỏa lực của Trung đoàn Lão Hổ càng lúc càng dữ dội.
Đánh cho toàn bộ phiến quân và lính đánh thuê phải chật vật tìm chỗ ẩn nấp.
Lâm Huy mỉm cười lạnh lùng, trầm giọng hạ lệnh: "Thu hẹp vòng vây! Toàn bộ mục tiêu... giết không tha!"
"Rõ!"
Từng tiếng đáp dứt khoát vang lên trong tai nghe.
Toàn bộ binh lính Trung đoàn Lão Hổ lập tức bật dậy, yểm hộ lẫn nhau, siết chặt vòng vây vây quét đám phiến quân và lính đánh thuê.
Trên sườn đất, người của Giao Long cũng hất bỏ lớp ngụy trang, ai nấy đều hừng hực khí thế, phấn chấn tột độ.
"Đã tay thật đấy, giết sạch bọn chúng!"
"Giao Long, đánh mạnh tay cho tôi!"
"Rõ!"
Đằng đằng đằng đằng...
Từng khẩu súng máy M249 vào lúc này xả đạn hết công suất.
Số đạn rocket Lâm Huy để lại cho họ cũng được đem ra sử dụng triệt để.
Vút! Vút! Vút!
Từng quả rocket dồn dập lao thẳng về phía đoàn xe ở đằng xa.
Trên những chiếc xe đó đều có trang bị súng máy hạng nặng.
Phá hủy xe cộ cũng đồng nghĩa với việc tiêu diệt các hỏa điểm của đối phương.
Chỉ trong chốc lát, hết chiếc xe này đến chiếc xe khác liên tiếp phát nổ, tạo nên những tiếng ầm vang long trời lở đất.
Đầu óc Dao Cạo ong ong, màng nhĩ gần như muốn rách toạc.
"Ngài Dao Cạo!" Ngải Long kinh hãi bò về phía gã, cuống cuồng la hét: "Không phải ngài nói người của chúng ở điểm rút lui sao, sao chúng lại ở đây?"
"Lời này không phải tao nói, là do thằng khốn nạn mày nói..."
Dao Cạo gầm lên vào mặt hắn: "Là mày nói bọn chúng không thể xuất hiện ở đây, còn bảo nơi này tuyệt đối không có phục kích!"
Ngải Long phẫn nộ quát lớn: "Bớt nói nhảm đi, mau nghĩ cách, không thì tất cả chúng ta đều phải chết ở đây! Người của tao chết quá nửa rồi..."
Mắt Dao Cạo đỏ ngầu, nước bọt văng tung tóe: "Còn cần mày phải lắm lời à, mắt tao mù chắc?"
Gã vội vã rút bộ đàm, chỉnh đúng tần số rồi gầm lên vào bên trong: "Trực thăng! Trực thăng! Mau tới chi viện cho chúng tôi, mau tới chi viện, không thì chúng tôi chết sạch mất..."
