Chương 263
Chương 263: Tiên phát chế nhân
Đăng ngày 29/09/2026
19
Mấy người Từ Phi chỉ kịp há hốc mồm.
Một vật đen sì liền nhảy vọt lên đỉnh đầu họ, rồi ầm một tiếng nổ tung.
Oành...
Một đám bột trắng bung ra, xối xả trút thẳng xuống đầu đám người Từ Phi.
Mấy người trong nháy mắt từ trên xuống dưới trắng toát!
Tô Thần hớn hở chạy tới: "Sư trưởng, vũ khí kiểu mới của tôi thế nào? Có phải hoàn toàn không ngờ tới không?"
Từ Phi dùng ánh mắt muốn giết người trừng hắn, trong miệng ho ra một đám bột trắng lớn.
"Tô Thần, mẹ kiếp cậu đúng là đồ khốn nạn. Cậu nói thẳng với tôi là có thứ này không được sao, cứ nhất thiết phải bắt ông đây tới chịu nổ?"
Những người khác lúc này đều không ngừng ho sặc sụa, trong miệng và mũi toàn là bột trắng.
Tô Thần cười ha hả phủi lớp vôi trắng trên người Từ Phi: "Chỉ nghe tôi nói thì sao thấy hết uy lực của vũ khí mới này được. Phải để ngài đích thân trải nghiệm, như thế mới cảm nhận được rõ ràng sức mạnh và sự lợi hại của nó chứ!"
Cả người Từ Phi giận đến mức sắp nổ tung.
"Vũ khí quỷ quái gì chứ, chẳng phải chỉ là một quả mìn nhảy thôi sao?" Từ Phi chỉ tay vào mặt hắn: "Tô Thần, thằng nhóc cậu cố tình nổ tung tôi đúng không?"
Tô Thần vội vàng xua tay: "Sư trưởng, ngài oan cho tôi quá!"
"Vừa rồi không phải mìn nhảy thông thường đâu, các ngài có giẫm phải dây bẫy nào không?"
Nghe hắn nói vậy, mấy người Từ Phi mới theo bản năng cúi đầu nhìn xuống.
Quả nhiên không thấy sợi dây bẫy nào!
"Vậy... vậy chúng tôi..." Từ Phi vẻ mặt mờ mịt nhìn Tô Thần.
Tô Thần mỉm cười: "Là cảm ứng trọng lực!"
"Cảm ứng trọng lực?" Đám người Từ Phi đều kinh ngạc há to miệng.
Đây rốt cuộc là phương thức kích hoạt quái quỷ gì?
Bọn họ chưa từng nghe nói bao giờ!
Tô Thần cười cười: "Quả duy nhất vừa rồi đã bị các ngài kích hoạt rồi. Cho nên tôi chỉ có thể giảng giải đại khái cho các ngài thôi!"
Hắn ho khan một tiếng rồi nói: "Tôi đã cải tạo lại bộ phận kích hoạt mìn ban đầu, nếu mặt đất phụ cận sinh ra chấn động mạnh, mìn sẽ tự động kích hoạt."
Tô Thần mỉm cười: "Giống như vừa rồi, các ngài căn bản không cần giẫm lên, nó đã tự động nhảy lên. Hơn nữa còn tự động phát nổ về phía phát ra âm thanh!"
Tô Thần chỉ xuống mặt đất: "Các ngài nhìn xem, chỉ có chỗ của các ngài bị nổ, những chỗ khác đều rất sạch sẽ. Vừa rồi nếu bên trong nhét mấy chục viên bi thép, các ngài lúc này đã thành thịt nát rồi!"
Nghe Tô Thần nói vậy, mấy người Từ Phi tức thì rợn tóc gáy.
Cú nổ vừa rồi thực sự quá bất ngờ.
Dù bọn họ có chuẩn bị kỹ càng bước vào chiến trường, nhưng ai mà ngờ được, đang đi bỗng nhiên ở cách mình mấy mét lại nhảy vọt lên một quả mìn.
Lúc này, cho dù là lính đặc chủng phản ứng nhanh nhạy cũng khó lòng né tránh.
Tần Thiên nuốt một ngụm nước bọt: "Thứ vũ khí này, quả thực lợi hại!"
Hắn giơ ngón tay cái về phía Tô Thần: "Khá lắm Tiểu Tô, lại còn biết tự nghiên cứu chế tạo vũ khí, thứ này đủ cho bộ binh địch nếm đủ cay đắng rồi!"
Tô Thần cười cười: "Phó sư trưởng, vậy ngài nhầm to rồi. Thứ này tôi vốn không định dùng để đối phó bộ binh, lãng phí quá!"
"Thứ tôi muốn đối phó chính là xe tăng của bọn họ!"
"Cái gì?" Mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn hắn: "Đối phó xe tăng?"
"Đúng vậy!" Tô Thần gật đầu: "Đến lúc đó các ngài sẽ biết thế nào mới là sát thủ diệt tăng thực thụ!"
Hắn hít sâu một hơi: "Có điều, hiện tại tôi không đủ nhân lực, thời gian còn lại cũng không nhiều. Tôi hy vọng có thể mượn toàn bộ các đại đội sửa chữa của cả sư đoàn!"
Từ Phi ngẩn ra một thoáng, lập tức nhìn sang Tần Thiên cùng mọi người để trưng cầu ý kiến.
Chu Vinh là người đầu tiên gật đầu: "Tôi thấy được... nếu có thể cải tạo thêm nhiều loại mìn này, quân địch nhất định không ngờ tới, đến lúc đó bọn họ tất nhiên sẽ tổn thất không nhỏ!"
"Tôi cũng thấy khả thi!" Tần Thiên nói: "Sư trưởng, cho cậu ta mượn đi!"
Từ Phi lại nhìn về phía Tô Thần: "Đã mọi người đều đồng ý thì giao hết cho cậu!"
"Cảm ơn Sư trưởng!" Tô Thần phấn khởi chào theo điều lệnh.
Từ Phi chỉ vào mũi hắn: "Tôi có thể cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn, nhưng thằng nhóc cậu đừng có làm bừa. Đừng để tôi phải thót tim thêm lần nào nữa, bệnh tim của ông đây sắp bị cậu ép phát tác rồi!"
Tô Thần cười lớn: "Rõ!"
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, toàn bộ các đại đội sửa chữa trong cả sư đoàn đều tập trung lại chỗ Tô Thần.
Tô Thần cũng không chậm trễ, lập tức hạ đạt mệnh lệnh cho tất cả mọi người.
Việc tháo dỡ lắp ráp để bọn họ làm, còn những khâu tinh vi tỉ mỉ thì chỉ có mình hắn mới xử lý được.
Dù sao đó cũng là tri thức do Hệ thống ban cho, chỉ tồn tại trong tiềm thức của hắn.
Cho dù hắn muốn dạy, trong thời gian ngắn cũng không thể dạy nổi.
Có thời gian đó, chi bằng hắn tự mình ra tay.
Thời gian trôi qua từng ngày, Lam Quân đang dốc toàn lực, phía Hồng Quân cũng không chịu kém cạnh.
Tô Triết gần như đã điều động toàn bộ tài nguyên có thể huy động.
Không chỉ trang bị mười chiếc oanh tạc cơ H-6, mà còn bổ sung thêm sáu chiếc tiêm kích J-10 cùng mười chiếc máy bay vận tải.
Đây là đội hình khổng lồ chưa từng xuất hiện trong các cuộc diễn tập từ trước đến nay.
Tô Triết còn đặc biệt thành lập ba đơn vị bảo đảm hậu cần, cộng thêm vận tải đường không, tổng cộng là bốn mũi vận tải.
Đây cũng là đòn đánh nhắm thẳng vào Tô Thần!
Tô Thần chẳng phải thích đánh hậu cần sao, Tô Triết liền chuẩn bị hẳn bốn mũi cho hắn.
Cậu đánh một mũi, tôi còn ba mũi.
Cậu đánh hai mũi, tôi còn hai mũi.
Nhưng Lam Quân không thể dồn toàn bộ sức lực vào việc đánh hậu cần của đối phương mãi được.
Cắt đứt đường lương thảo đều là mưu mẹo bất ngờ.
Bắt buộc phải hoàn thành trong thời gian ngắn và gây ra hậu quả nghiêm trọng cho đối phương.
Nếu không tạo được hậu quả nghiêm trọng, quân địch sẽ nhân lúc phân tán binh lực mà chớp thời cơ nuốt chửng một bộ phận của quân mình.
Phương án tác chiến của Tô Triết nhằm đối phó Tô Thần vô cùng đơn giản và thô bạo.
Đó là ỷ thế thực lực hùng hậu hơn, ỷ thế quân đông vật tư nhiều hơn.
Đồng thời, ông còn liên hệ với bên ngành đường sắt.
Trước khi diễn tập bắt đầu, đặc biệt có hai tuyến đường sắt được dọn trống nguyên một ngày để chuyên phục vụ việc chuyển quân cho Tô Triết.
Tuy chỉ có thời gian một ngày, nhưng hai tuyến đường sắt vận hành cùng lúc đã đủ để Tô Triết chuyển lực lượng hạng nặng tới bên ngoài Căn Cứ Côn Luân của Lam Quân trong vòng một ngày.
Lần này, ông muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh tan mọi chuẩn bị của Tô Thần.
Hai bên đều đang khẩn trương chuẩn bị, và bên nào cũng tràn đầy tự tin.
Một bên tác chiến trên sân nhà, chiếm trọn địa lợi và nhân hòa.
Một bên chiếm hết ưu thế về vật tư cùng nhân lực, lại có thêm ba viên mãnh tướng cùng lượng lớn máy bay trợ chiến.
Hai bên đều dồn hết sức lực, chỉ chờ đợi khoảnh khắc đại chiến bùng nổ.
Thoáng chốc hơn một tuần đã trôi qua, khoảng cách tới lúc bắt đầu diễn tập chỉ còn vỏn vẹn hai ngày.
Tô Triết đột nhiên hạ lệnh, toàn quân xuất phát trước thời hạn, men theo đường sắt nhanh chóng tiến về căn cứ Lam Quân.
Ban Chỉ Đạo lập tức thông báo tin tức này cho Lam Quân.
Nước cờ này của Hồng Quân thực sự khiến Lam Quân không kịp trở tay.
Bởi vì Hồng Quân trước đây đều làm việc theo khuôn phép.
Ban Chỉ Đạo khi nào tuyên bố diễn tập bắt đầu thì bọn họ mới bắt đầu chuyển quân.
Thường là lúc Lam Quân đã chuẩn bị xong xuôi thì quân số của đối phương mới được đưa tới nơi.
Thế nhưng lần này, Hồng Quân rõ ràng muốn tiên hạ thủ vi cường.
Đợi đến khi quân lực của bọn họ tới nơi đầy đủ, cuộc diễn tập vẫn chưa chính thức bắt đầu.
Lam Quân dù có muốn giở trò gì thì cũng đều rơi vào tầm mắt của đối phương.
"Không được, chúng ta phải đổi phương án tác chiến!"
Từ Phi trầm ngâm giây lát rồi nói với Tần Thiên: "Mau gọi Tô Thần tới đây!"
