Chương 511
Chương 511: Xôn xao náo động, toàn mạng đấu khẩu
Đăng ngày 29/09/2026
19
Kim Chính Minh nhìn vẻ mặt đầy ẩn ý của đám tai to mặt lớn, rõ ràng là muốn đồng ý nhưng chẳng ai chịu mở lời trước.
Hắn thầm cạn lời: Vừa muốn làm điếm vừa muốn lập đền thờ trinh tiết, đúng là một lũ khốn già.
Song chuyện này lại càng quan trọng đối với hắn, một khi thông tin được công khai, toàn dân sẽ biết chính Kim Chính Minh hắn là người dẫn dắt quân đội đánh trận diễn tập này.
Đợi đến khi thắng lợi, ắt hẳn hắn sẽ nhận được sự tôn kính của toàn dân, trở thành anh hùng dân tộc.
Sau này bất kể hắn muốn thăng quan hay thậm chí tranh cử tổng thống, cũng sẽ có vô số người ủng hộ.
Cho nên, hắn mới là người hưởng lợi cuối cùng trong việc này.
Kim Chính Minh lập tức hắng giọng: "Các vị trưởng quan, để toàn dân được biết, cá nhân tôi nhận thấy vô cùng quan trọng. Một khi chúng ta thắng lợi, tỷ lệ ủng hộ của dân chúng dành cho chúng ta sẽ tăng vọt theo đường thẳng..."
Câu nói này của hắn đã đánh trúng tim đen, toàn bộ đám quan lớn lập tức bật cười.
"Được, vậy thì công khai đi!"
"Thế nhưng, phải đợi đến ngày mai mới được công bố, không nên quá sớm!"
"Rõ!" Kim Chính Minh hưng phấn giơ tay chào: "Vậy tôi sẽ lấy danh nghĩa của Ban Chỉ Đạo diễn tập để công bố tin tức với dân chúng. Tốt nhất là để cả thế giới đều biết, như vậy càng nâng cao uy vọng của chúng ta!"
"Tốt, tốt, cứ làm theo ý cậu!" Đám quan chức cấp cao cười ha hả.
Kim Chính Minh đắc ý ngẩng cao đầu, hắn dường như đã nhìn thấy thời khắc thắng lợi kéo đến, bản thân đang đón nhận sự sùng bái của muôn người.
"Được lắm, lần này ta sẽ giẫm lên đầu người Long Quốc để bước lên đỉnh cao nhân sinh!" Kim Chính Minh phấn khích siết chặt nắm đấm.
............
Sáng sớm hôm sau, dưới sự chỉ thị của Kim Chính Minh.
Một mẩu tin tức mang tính bùng nổ đã được tài khoản chính thức phát tán lên mạng.
Tiêu đề viết: Cách biệt nhiều năm, cờ Thái Cực lại một lần nữa nghênh chiến Long Quốc!
Nội dung tin tức rất ngắn gọn, chỉ công bố hai bên tham chiến cùng địa điểm và thời gian của cuộc diễn tập lần này.
Cuối cùng, ở phần kết bài, còn cố ý viết thêm: Không biết sau ngần ấy năm cách biệt, cờ Thái Cực liệu có thể cắm lên trận địa của kẻ địch một lần nữa hay không!
Bài đăng này vừa xuất hiện, lượt đọc lập tức chạm đỉnh, lượt chia sẻ lại cũng đạt đến con số kinh người.
Chỉ trong vỏn vẹn nửa ngày, trên mạng đã dấy lên một làn sóng chấn động dữ dội.
Đồng thời, các cơ quan truyền thông cũng tới tấp đưa tin lại.
Thậm chí còn rêu rao đây là một thời khắc lịch sử, là thời khắc cờ Thái Cực sắp sửa tung bay khắp thế giới.
Một vài blogger trơ trẽn thậm chí bắt đầu reo hò, nói rằng tám nghìn năm quốc vận của Tây Bát có lẽ sẽ lấy chiến thắng trước phía Long Quốc làm bước ngoặt để quay trở lại thời kỳ huy hoàng thuở trước.
Cũng có blogger đăng bài, hết lời ca ngợi sự bá khí của chính quyền khi dám đặt bãi diễn tập tại Cương Thiết Lĩnh, lại còn mời phía Long Quốc sang tham gia. Đây là biểu hiện của sự tự tin, là lòng trắc ẩn và sự chiếu cố của kẻ mạnh dành cho kẻ yếu, bọn họ mới chính là nơi lễ nghĩa chi bang thực thụ.
Lại có blogger bắt đầu đoán già đoán non, lần này sở dĩ đặt bãi diễn tập ở Cương Thiết Lĩnh là vì cuộc chiến tranh mấy chục năm trước vốn luôn bị đồn là giả. Thế nên, bọn họ muốn mượn cơ hội lần này để chứng minh cho toàn thế giới thấy rằng cuộc chiến năm đó, chính họ mới là bên thắng trận.
Trong phút chốc, đủ loại bài viết ùn ùn kéo đến như thủy triều trên khắp cõi mạng.
Mọi lời đồn đại cũng nổi lên ầm ĩ.
Không gian mạng vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên hỗn tạp mịt mù, khắp các diễn đàn ngập tràn những kẻ tán tụng và reo hò.
Toàn bộ cảnh tượng này đều lọt vào mắt Kim Chính Minh cùng những nhân vật quyền thế ngấm ngầm thao túng phía sau.
Nhìn dân chúng hoan hô, ca công tụng đức, thậm chí còn ví bọn họ như bậc thánh nhân.
Tất cả những kẻ tham gia vào kế hoạch lần này đều cười ngoác cả mồm.
Còn chưa đánh đấm gì mà bọn họ đã biến thành thánh nhân rồi.
Nếu như đánh thắng, chẳng phải tập thể bọn họ chắc chắn sẽ trở thành anh hùng dân tộc hay sao.
Sẽ giống hệt như Lý Thuấn Thần mà bọn họ tung hô, được thờ phụng tế bái đời đời kiếp kiếp.
Thế nhưng đến chiều cùng ngày, tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Đám cư dân mạng tự sướng đến cực điểm liền tràn vào các diễn đàn trang mạng nước ngoài.
Bắt đầu đem tin tốt này đi chia sẻ cho toàn thế giới!
Hành động này chẳng khác nào chọc phải tổ ong vò vẽ.
Đặc biệt là khi thấy đám Tây Bát rêu rao sau trận này châu Á sẽ không còn đối thủ, cờ Thái Cực của bọn chúng sẽ tung bay khắp hoàn cầu.
Trên mạng lập tức nổ tung như chảo dầu sôi!
Đầu tiên là cư dân mạng Ngưu Phấn xuất trận: Các người chỉ là một tiểu quốc bị đô hộ suốt cả ngàn năm, lãnh thổ còn chưa rộng bằng một tỉnh của người ta. Cỡ như các người mà cũng đòi đánh thắng họ, chúng tôi chỉ cần tùy tiện phái chút người sang là chật kín cả nước các người, giẫm chết sạch toàn bộ.
Cư dân mạng Nam Việt lập tức phản bác: Năm xưa Tây Bát các người suýt nữa bị đánh dạt xuống biển làm mồi cho rùa, may nhờ Môi Quốc ra tay mới giữ được mạng tàn. Sau đó cũng bám đuôi theo chân bọn họ sang nước chúng tôi cướp bóc đốt phá, nhưng bị dân quân của chúng tôi đánh cho chạy tháo thân tứ tán. Các người giữ được cái mạng là may lắm rồi, đừng ở đó mà nói khoác.
Cư dân mạng Anh Hoa cũng không chịu thua, lập tức tham chiến: Tây Bát là quốc gia không có tôn nghiêm và vô văn hóa nhất thế giới, suốt ngày mạo danh người Anh Hoa chúng tôi, hơn nữa quốc kỳ của các người còn là bắt chước đồ hình bát quái của Long Quốc, đã vậy còn chắp vá chẳng ra giống ôn gì, rơi đúng vào quẻ tượng trưng cho cái chết trong bát quái. Thế nên lời các người nói ra, mọi người cứ xem như một lũ tâm thần đang tập thể xả hơi thối là được.
Cư dân mạng Tây Bát vạn lần không ngờ tới, bọn chúng vốn định khoe khoang, chẳng những không nhận được lời chúc phúc của mọi người.
Mà giờ đây còn bị cả đám xúm vào chế giễu!
Ngay lập tức, trái tim thủy tinh của đông đảo cư dân mạng Tây Bát vỡ vụn tan tành, liền xông lên mạng chửi bới đáp trả.
"Ngưu Phấn là bại tướng dưới tay Long Quốc, vừa mới bị đánh thua chạy trối chết về nước, có tư cách gì mà hoa chân múa tay chỉ trỏ. Các người quên rồi sao, các người từng bị người Aryan, người Hồi giáo, rồi Đại Anh cai trị qua hết lượt, các người chỉ là một lũ tạp nham."
"Anh Hoa là lũ biến thái nhất quả đất, con gái các người đi lấy chồng còn phải tắm chung với bố, khắp nơi toàn là phường nhìn trộm. Phải là các người mạo danh chúng tôi mới đúng, tởm lợm vô cùng!"
"Chúng tôi có tám nghìn năm lịch sử, cả Long Quốc bây giờ từng là lãnh thổ của chúng tôi. Sự thật rành rành là nơi này đào ra rất nhiều văn vật mà bên họ cũng có. Chữ Hán chúng tôi viết, bọn họ cũng đang viết theo, bọn họ đều là hậu duệ của chúng tôi."
Cư dân mạng Ngưu Phấn lại tiếp tục lên tiếng: Sự thật là chúng tôi đã đuổi sạch toàn bộ lũ thực dân. Còn trên đất các người hiện vẫn có quân đội đồn trú, các người vẫn chỉ là một xứ thuộc địa. Bọn họ thích thì tùy tiện đánh người của các người, các người còn phải dẫn theo vợ đến tạ lỗi xin tha.
Kết quả là cả một bầy cư dân mạng Tây Bát nhao nhao đáp lại: "Giữa chúng tôi là đồng minh tốt nhất của nhau, bọn họ chỉ là vệ sĩ do chúng tôi thuê về, chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ xua đuổi họ!"
Câu nói này vừa tung ra, lập tức khiến toàn mạng cạn lời.
Liếm gót đến mức độ này thì đúng là làm mới lại tam quan của tất cả mọi người.
Ngay sau đó, cõi mạng bắt đầu chia làm hai phe.
Một phe là liên minh cư dân mạng nhiều nước, đồng loạt khẳng định cuộc diễn tập lần này Long Quốc tất thắng, đám tiểu Tây Bát sẽ lại một lần nữa bị san phẳng.
Phe còn lại dĩ nhiên là cư dân mạng Tây Bát, bọn chúng khăng khăng rằng quân đội của mình ngoại trừ Môi Quốc ra thì trên đời chẳng còn đối thủ, lần này nhất định sẽ cho mọi người thấy rõ thực lực chân chính.
Trên mạng tranh cãi không dứt, truyền thông nhiều nơi cũng nhảy vào cuộc chiến dư luận này.
Diễn tập còn chưa chính thức mở màn đã thu hút sự quan tâm cao độ chưa từng có.
Ánh mắt của toàn thế giới đều đổ dồn về mảnh đất Cương Thiết Lĩnh.
Thậm chí rất nhiều cơ quan thông tấn đã điều động trực thăng cùng đông đảo phóng viên, muốn nắm bắt tình hình cuộc diễn tập này ngay từ giây phút đầu tiên.
Mà lúc này, Sư đoàn Chiến Long trên thảo nguyên vẫn hoàn toàn chẳng hay biết gì về những chuyện đó.
Tất cả mọi người vẫn đang mải miết huấn luyện, căn bản không hề biết bên ngoài đã ầm ĩ đến mức độ nào.
