Chương 1
Chương 1: Goblin Lâu La, Cây Thiên Phú
Đăng ngày 28/09/2026
19
Đã là cuối hạ, gió chiều không còn quá oi bức,
nhưng con Goblin nằm rạp trong bụi cỏ lại chỉ thấy một nỗi sợ hãi mãnh liệt liên tục dâng trào trong tim.
Đột nhiên, cảm giác bất an lên đến đỉnh điểm, khiến nó cảm nhận rõ mồn một như có thứ gì phía sau đang chằm chằm nhìn mình,
nó theo bản năng nhích sang bên một bước, đồng thời ngoái đầu nhìn lại,
cuồng phong đã ập tới,
một cây chĩa ba vung ra từ góc khuất tăm tối, đâm thẳng vào hông nó.
Vùng bụng trào ra một dòng máu xanh, Goblin chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát, cơ thể không còn rút ra được chút sức lực nào.
"Phù... phù..."
Còn người cầm chĩa ba — Lâm Ân, sau khi cơn hưng phấn adrenaline tan biến, cũng cảm thấy một đợt rã rời ập tới.
Hắn kiểm tra thông báo trong đầu.
"Giết chết một Goblin Lâu La, nhận được Điểm Thiên Phú (Goblin)*1"
Con thứ ba rồi...
Nỗ lực đã có hồi báo thấy rõ bằng mắt thường, Lâm Ân khẽ mỉm cười.
……
Mới vài phút trước,
khi đang làm đồng, Lâm Ân đột nhiên phát hiện giữa ruộng không biết từ bao giờ đã lù lù xuất hiện ba bốn tên lùn da xanh.
Đây là lần đầu tiên Lâm Ân nhìn thấy hình dạng Goblin rõ ràng đến thế,
tuy thấp bé nhưng dữ tợn, bẩn thỉu,
Goblin chỉ cao tầm một mét hai, vừa chạm đến thắt lưng Lâm Ân,
nhưng chính lũ lùn tịt ấy, dưới sự gia trì của khí thế hung hãn, lại mang tới cho Lâm Ân áp lực không kém gì một con chó dữ phát cuồng.
Lâm Ân tuyệt đối không nghi ngờ rằng, nếu bị chúng làm tổn thương, ở vùng thôn quê với trình độ y tế cực kỳ thấp kém này, hắn hoàn toàn có thể mất mạng vì vết thương nhiễm trùng biến chứng.
Nhưng gần làng sao lại có Goblin được?
Dù trải nghiệm hơn mười năm sau khi xuyên việt đã cho hắn biết nơi này không phải thời Trung Cổ thông thường, mà là một thế giới kỳ ảo nơi kiếm và ma pháp cùng tồn tại.
Nhưng khi Lâm Ân thực sự bị lũ ma vật này vây ở giữa, adrenaline trong cơ thể vẫn vì hoảng loạn mà tăng vọt.
Ý nghĩ xoay chuyển như chớp, Lâm Ân thầm hạ quyết tâm.
Ưu thế lớn nhất của hắn lúc này là đám Goblin vẫn chưa chú ý tới hắn.
Đám Goblin ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, vậy là vẫn còn cơ hội!
Lâm Ân siết chặt cây chĩa ba, dưới tác dụng của adrenaline, hai tay hắn run lên bần bật,
hắn hạ thấp bước chân, dựa vào sự quen thuộc địa hình mà lặng lẽ áp sát một tên lùn da xanh gần đó,
đâm!
Không một dấu hiệu báo trước, Lâm Ân bỗng bạo phát, một đòn đâm thẳng tắp, nhắm thẳng tên lùn da xanh trong gang tấc,
không có bất kỳ chiêu thức màu mè nào,
dù sao Lâm Ân cũng chẳng phải chiến thần kiếm thuật của cung thiếu nhi.
Nhưng ngoài dự liệu của Lâm Ân, hiệu quả cực kỳ xuất sắc,
con Goblin gần như chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn đâm thủng ngực từ phía sau, bỏ mạng tại chỗ!
Nhưng con Goblin vẫn dùng chút sức tàn cuối cùng để gọi đồng bọn,
may mắn thay, bị đâm thủng ngực, con Goblin vừa định há mồm thì bọt máu trào ra liên tục đã chặn đứng âm thanh,
mà vị trí của lũ Goblin lại khá tản mát, thành ra Goblin nghe thấy tiếng cầu cứu chỉ có đúng một con.
Sau khi giết chết con Goblin đầu tiên, trong đầu hắn vang lên một giọng nói, nhưng Lâm Ân đã chẳng còn tâm trí để bận tâm,
lỗ tai giật giật, hắn liền nghe thấy sau lưng có động tĩnh khác.
Một con Goblin khác cầm dây quăng đá đã áp sát lại gần.
Sau lưng một luồng kình phong ập đến, né tránh đã không còn kịp,
Lâm Ân chỉ có thể lăn lộn về phía trước, cố gắng giảm thiểu tối đa tổn thương từ đòn tấn công phía sau.
Bùm ——
Hòn đá to bằng nắm tay bị dây quăng đá phóng ra bay vút về phía Lâm Ân,
nhưng nhờ Lâm Ân kịp thời né tránh, hòn đá không nện trúng đích, chỉ sượt qua lưng hắn trong gang tấc.
So với việc bị dao đá tẩm uốn ván cứa trúng, chỉ ăn một đòn ném đá đối với một thôn dân không giỏi chiến đấu như Lâm Ân đã là kết quả tốt nhất.
Phản công!
Đánh nhanh thắng nhanh!
Nỗi hoảng sợ trong lòng Lâm Ân đã bị huyết tính đè bẹp hoàn toàn,
hắn nhanh chóng áp sát con Goblin mới tiến tới, lặp đi lặp lại động tác đâm chĩa ra, thu về, rồi lại đâm ra......
Cách này rất vụng, nhưng hiệu quả.
Lũ Goblin vóc dáng thấp bé, vũ khí lạc hậu, dưới sự áp chế về thể hình và cây chĩa ba của Lâm Ân gần như không có bao nhiêu sức chống cự.
Sau khi đâm tới ba bốn lần, con Goblin sơ suất một cái liền bị chĩa sắt đâm trúng giữa ngực,
nông cụ bằng sắt không hề bị cản trở, xuyên thủng lớp da xanh, xuyên qua khe xương sườn cùng trái tim đang đập thình thịch, trồi ra từ sau lưng con Goblin, kéo theo vệt máu xanh ngắt.
Xác con Goblin ngã vật ra đất.
Dần dần bình tĩnh lại sau cơn căng thẳng, Lâm Ân mới nhận ra, Goblin tuy mang danh ma vật nhưng cũng chẳng quá đáng sợ.
Trong tình huống đối đầu một chọi một, con Goblin cao chừng mét hai mét ba, nặng chỉ chừng ba bốn mươi cân, không thể nào thắng nổi một người đàn ông trẻ tuổi.
Cả hai con Goblin đều đã bị giết, xung quanh tạm thời không còn động tĩnh gì, dường như rốt cuộc đã an toàn.
Hiệu quả giảm đau của adrenaline vừa hết, một cơn đau rát bỏng lập tức truyền tới từ sau lưng.
Lâm Ân sờ ra sau lưng,
cũng may, áo còn chưa rách, chắc chỉ là vết thương ngoài da.
Lần này, Lâm Ân mới rảnh tay kiểm tra thứ vừa đột ngột xuất hiện trong đầu.
Hình như là một cuốn sách?
Trên bìa đề chữ 《Quái Vật Giám Định Thủ Sách》
Theo ý niệm của Lâm Ân khẽ động, cuốn sổ tay lật mở,
trang đầu tiên là bảng thông tin cá nhân của hắn ——
[Nhà mạo hiểm Lâm Ân · Không nghề nghiệp]
[Sức mạnh: 5]
[Thể chất: 4]
[Mẫn tiệp: 5]
[Cảm tri: 7]
[Trí lực: 8]
[Mị lực: 5]
...
Thuộc tính bình thường không có gì nổi bật, chỉ có trí lực và cảm tri tương đối cao, có lẽ là phúc lợi do chuyến xuyên việt mang lại.
Nếu chỉ xét riêng chỉ số trí lực, Lâm Ân đúng là người thi pháp trời sinh!
Lật thêm một trang,
"Giết chết một Goblin Lâu La, nhận được Điểm Thiên Phú (Goblin)*1"
"Giết chết một Goblin Lâu La, nhận được Điểm Thiên Phú (Goblin)*1"
Là nội dung tương tự như nhật ký chiến đấu, liếc qua một cái rồi bỏ qua.
Lật tới trang thứ ba ——
Nội dung trong sách bỗng nhiều hơn hẳn,
trang thứ ba vẽ một nhánh cây rẽ nhánh như cây phả hệ, từng cấp từng cấp vươn rộng ra.
Trên cây treo đủ loại thiên phú của Goblin, nhưng đại đa số đều đang ở trạng thái không thể thao tác.
Cây thiên phú?
Lâm Ân tập trung tinh thần vào phần gốc của cây thiên phú,
【Có kích hoạt thiên phú "Goblin Lâu La" hay không, tiêu hao Điểm Thiên Phú (Goblin)*1, Điểm Thiên Phú hiện có: 2】
·
·
·
【Goblin】: Quái vật yếu ớt có Cấp Độ Khiêu Chiến là 1/8, ngay cả một người bình thường đang giận dữ cũng có thể dễ dàng giết chết chúng trong trận chiến chính diện một chọi một, quân sĩ trang bị đầy đủ giáp trụ càng có thể cùng lúc đối phó vài con. Tuy trong tộc có một vài biến chủng mạnh mẽ, nhưng tiềm năng khai thác của huyết mạch không cao.
(Ghi chú: Phân chia Cấp Độ Khiêu Chiến —— 1/8 xấp xỉ chó săn cỡ vừa, 1/4 xấp xỉ thường dân cầm vũ khí, 1/2 xấp xỉ quân sĩ mặc toàn thân giáp chưa có kinh nghiệm tác chiến, người có nghề nghiệp chính thức cấp 1 mạnh hơn một chút so với quân sĩ tinh nhuệ trăm trận)
