Chương 109
Chương 109: Đến tay, Khô Lâu Cấu Trang Thể
Đăng ngày 28/09/2026
19
Được rồi, dù tiểu khô lâu này tỏ vẻ rất thành khẩn, nhưng Lâm Ân tuyệt đối không đời nào nhảy xuống bơi cùng nó.
Có điều, đã cảm nhận được suy nghĩ của tiểu khô lâu thì theo lẽ thường, nó cũng có thể hiểu được ý của Lâm Ân.
Lâm Ân dùng linh năng truyền đạt suy nghĩ của mình:
"Ngươi có thể giúp ta hái bụi cây giữa dòng dung nham kia lại đây không?"
Tiểu khô lâu nhìn Lâm Ân, quai hàm "cạch cạch" hai tiếng như biểu thị đồng ý. Dung nham lập tức theo xương hàm tràn vào trong, rồi lại từ chỗ đốt sống cổ chảy tuôn ra ngoài.
Dưới sự điều khiển của Lâm Ân, tiểu khô lâu nổi lên mặt dung nham, tiến tới bên cạnh Hắc Diệu Thạch Hoa Hồng, cẩn thận nắm lấy phần rễ, bứng luôn cả mảng dung nham bên dưới lên.
Hai người Thác Mạc nhìn thấy tiểu khô lâu đột nhiên xuất hiện thì có vẻ khá căng thẳng.
Nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Lâm Ân, bọn họ liền hiểu ngay.
Con tiểu khô lâu đang hái Hắc Diệu Thạch Hoa Hồng kia chắc chắn có liên quan đến Lâm Ân.
Trong lòng Thác Mạc phát điên lên được.
Đây chính là pháp sư!
Cận chiến đánh thắng một chiến sĩ như gã, hỏa lực đủ sức ngạnh kháng bóp chết ma vật cấp 2, xong xuôi lại còn đủ loại thủ đoạn phụ trợ kỳ lạ!
Sao ngày trước mình không đi làm pháp sư cơ chứ?
À, hóa ra không phải mình không muốn làm, mà đơn thuần là không có thiên phú.
Thế thì thôi vậy.
......
Dưới sự chỉ huy tầm xa bằng linh năng của Lâm Ân, tiểu khô lâu hái Hắc Diệu Thạch Hoa Hồng vô cùng thuận lợi.
Cầm Hắc Diệu Thạch Hoa Hồng, tiểu khô lâu bơi về phía Lâm Ân.
Vì thân thể chỉ còn lại bộ khung xương, nó bơi trong dung nham cực kỳ tốn sức.
Lên đến bờ, tiểu khô lâu bò lên nhưng không đưa ngay Hắc Diệu Thạch Hoa Hồng cho Lâm Ân.
Nó hớn hở cầm Hắc Diệu Thạch Hoa Hồng cùng mảng dung nham dính bên dưới, cắm thẳng vào hốc mắt của chính mình.
Dung nham nơi rễ cây chảy qua khe xương dưới đáy hốc mắt rồi trào ra khỏi miệng, nhưng tiểu khô lâu lại cười toe toét, vỗ vỗ đôi bàn tay chỉ còn trơ đốt xương.
Xem ra nó rất thích thứ nhỏ bé này.
Dù vậy, Lâm Ân vẫn đưa tay ra:
"Đưa thứ đó cho ta."
Ý nghĩ vừa truyền qua, miệng tiểu khô lâu lại cạch cạch hai tiếng.
Lâm Ân cảm nhận được nó có chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn rút Hắc Diệu Thạch Hoa Hồng khỏi hốc mắt, đưa sang cho hắn.
Dùng chiếc hũ gốm chuẩn bị sẵn cất Hắc Diệu Thạch Hoa Hồng vào, Lâm Ân lấy pháp trượng gõ nhẹ lên đầu tiểu khô lâu:
"Ngươi đi kéo xác con Cốt Xà kia lại đây, ta lắp cho ngươi vài món đồ."
Tiểu khô lâu ngơ ngác nhìn Lâm Ân, chẳng rõ có hiểu hay không.
Dù vậy nó vẫn nhận ra điều gì đó, quay người bước vào tầng nham thạch.
Lát sau, tiểu khô lâu lại trồi đầu lên, đẩy tàn tích Cốt Xà ra ngoài rồi quẳng lên mặt đất cho nguội bớt.
Lâm Ân nhìn chằm chằm vào tàn tích Cốt Xà một hồi lâu.
Kỹ năng "Khô Lâu Cấu Trang" cấp 2 đại khái có thể chia làm hai phần năng lực.
Một là chế tạo "Cốt Chất Cấu Trang" mới.
Thế nhưng cấu trang ở đây không giống loại tượng ma do các pháp sư chế tạo bằng ma thạch hay linh năng.
Những cấu trang thể kia thường sở hữu linh hồn riêng, có thể coi là một dạng sinh vật khác.
Còn "Cốt Chất Cấu Trang" thì giống một vật phẩm vô tri hơn.
Chúng chỉ là đạo cụ ghép từ hài cốt, hoặc những cỗ máy ráp lại từ xương khô.
Chẳng hạn như Lâm Ân có thể tự chế tác cho bản thân một bộ cấu trang tương tự giáp động lực, tăng tốc độ, phòng ngự, thậm chí giúp hắn có được năng lực bay lượn nhất định.
Hoặc tạo ra một bộ cấu trang gắn ngoài mang đủ loại công năng.
Giới hạn trên của năng lực này cực cao, nhưng đòi hỏi lượng lớn linh năng cùng bộ hài cốt thích hợp để làm nguyên liệu.
Còn năng lực thứ hai của kỹ năng "Khô Lâu Cấu Trang" là dùng vật liệu hài cốt để cải tạo những sinh vật vong linh thuộc hệ khô lâu sẵn có.
Thứ Lâm Ân định dùng lúc này chính là năng lực thứ hai.
Hắn muốn dùng các bộ phận của Cốt Xà để cải tạo tiểu khô lâu, xem như thù lao cho việc nó giúp hắn hái Hắc Diệu Thạch Hoa Hồng.
Trầm ngâm thiết kế trong đầu một lúc, Lâm Ân lấy ra ba phần từ bộ hài cốt Cốt Xà đã nguội lạnh.
Một cặp răng nanh, một đốt sống đoạn trên và phần xương đuôi thon dài ở chóp đuôi.
Chuẩn bị xong nguyên liệu, Lâm Ân lập tức phát động kỹ năng "Khô Lâu Cấu Trang".
Linh năng trong cơ thể Lâm Ân tiêu hao nhanh chóng, hóa thành từng luồng bạch quang kỹ năng phủ lên các bộ phận của Cốt Xà.
Bạch quang không nhiều, kéo dài ra cũng chỉ vừa đủ bọc lấy đám vật liệu.
Bạch quang mỏng manh lập tức vặn xoắn theo ý niệm của Lâm Ân, kéo theo vật liệu bên trong biến đổi theo.
Một lúc sau, bạch quang tan biến, nguyên liệu từ Cốt Xà đã biến dạng hoàn toàn.
Cặp nanh trở nên thon dài hơn, hệt như hai thanh trường đao; xương đuôi từ kích thước khổng lồ của Cốt Xà thu nhỏ lại rất nhiều, vừa vặn để gắn lên người tiểu khô lâu.
Đoạn xương sống phía trên biến đổi lớn nhất.
Ban đầu chỉ là một đốt sống, qua tay Lâm Ân cải tạo lại biến thành một đoạn cột sống hoàn chỉnh vừa vặn với vóc dáng con người, chỉ có điều các nhánh xương sườn ngắn hơn xương sườn người đôi chút.
Trông như một bộ ngoại cốt cách.
Hắn ngoắc tay một cái, tiểu khô lâu hiểu ý ngay, ngoan ngoãn bước tới rồi ngồi xếp bằng trước mặt Lâm Ân.
Lâm Ân rút bộ ngoại cốt cách làm từ xương sống Cốt Xà ra trước, áp vào lưng tiểu khô lâu.
Bộ ngoại cốt cách lập tức như một con rết sống lại, dựa vào bản năng thần kinh còn sót lại, từng đốt xương sườn ngắn khóa chặt vào cột sống của tiểu khô lâu.
Đây là điểm tựa của cấu trang, các bộ phận khác đều phải nối vào bộ ngoại cốt cách này.
Sau đó, Lâm Ân lần lượt gắn hai món nguyên liệu còn lại lên người tiểu khô lâu.
Một luồng bạch quang lóe lên, hình dáng tiểu khô lâu hoàn toàn thay đổi——
Cặp nanh của Cốt Xà được lắp vào khoảng trống giữa xương trụ và xương quay ở cẳng tay tiểu khô lâu.
Nhờ có ngoại cốt cách điều khiển, chỉ cần tiểu khô lâu động ý niệm, hai lưỡi đao răng nanh sẽ bắn vọt ra ngoài như rắn mổ mồi.
Còn phần xương đuôi được Lâm Ân nối vào ngoại cốt cách, giúp tiểu khô lâu có thêm một chiếc đuôi dài.
Vừa có thể dùng để quét ngang kẻ địch, vừa có thể mượn lực xương đuôi để bật nhảy.
Lắp ráp hoàn tất, Quái Vật Giám Định Thủ Sách đột nhiên liên tục truyền tới thông báo——
"Độ thuần thục 'Khô Lâu Cấu Trang' +12, hiện tại Cấp 2 (12/20)."
Đầu tiên là độ thuần thục kỹ năng tăng lên, điều này vẫn nằm trong dự liệu của Lâm Ân.
Thế nhưng thông báo phía sau......
"Tân Tinh Lịch năm 442, mạo hiểm giả Lâm Ân mở khóa mục mới trong Quái Vật Đồ Giám —— Khô Lâu Cấu Trang Thể · Nhất. Số lượng đồ giám đã mở khóa hiện tại: 28."
Thế mà lại mở khóa được một mục đồ giám hoàn toàn mới!
Hơn nữa loại đồ giám này không hề giống những quái vật khác, thậm chí chẳng có bất kỳ dòng giới thiệu nào.
Trang đồ giám đó chỉ in lại khuôn mặt của tiểu khô lâu, ngoài ra trống trơn.
Điều này khiến Lâm Ân không khỏi kinh ngạc.
Chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc hắn có thể liên tục chế tạo các loại cấu trang thể khác nhau để mở khóa thêm nhiều mục đồ giám, từ đó cày điểm thưởng phù văn hay sao?
