Chương 116
Chương 116: 【Pháp Sư】 cấp một, thuộc tính tăng vọt
Đăng ngày 28/09/2026
19
[Nhận chức thành công, Trí Lực +3, Cảm Tri +1, Mị Lực +1; mở khóa thiên phú chức giai — Tri Thức Cấp Lưu]
[Tri Thức Cấp Lưu: Ngươi học ma pháp không còn cần sách kỹ năng. Khi sử dụng cuộn trục kỹ năng, ngươi sẽ tự động hấp thu mô hình ma pháp ghi lại trên đó, đồng thời có thể thi triển miễn phí thêm một lần (Không thể học kỹ năng vượt quá cấp bậc chức giai, nhưng hiệu ứng thi triển miễn phí có hiệu lực với mọi ma pháp)]
Hạt giống ma lực rốt cuộc cũng nảy mầm, ma lực của Lâm Ân không còn chỉ giới hạn trong ao pháp lực nơi thức hải.
Ma lực cuồn cuộn tràn ra, thấm sâu vào từng tấc da thịt kinh mạch.
Dưới sự dẫn dắt của luồng bạch quang từ thế giới giáng xuống, ma lực bắt đầu lưu chuyển khắp thể xác, đưa tầng thứ sinh mệnh của hắn thăng hoa vượt bậc.
Trong quá trình này, Sức Mạnh, Cảm Tri và Thể Chất của Lâm Ân đều được tăng cường toàn diện.
Trên bảng Quái Vật Đồ Giám, những con số đại diện cho thuộc tính lặng lẽ tăng vọt...
Thế nhưng ma lực trong ao pháp lực chẳng mấy chốc đã cạn sạch.
Tốc độ tăng thuộc tính thân thể cũng dần chậm lại.
Dựa vào pháp lực để nâng cao thuộc tính thân thể?
Lâm Ân khẽ động tâm niệm, [Hộp Nước Trái Cây Pháp Sư] khẽ rung lên, ao pháp lực lập tức được rót đầy lần nữa.
Kết quả, tốc độ tăng thuộc tính quả nhiên lại tăng vọt thêm một lần.
Không ngờ phù văn này còn mang lại món hời bất ngờ đến thế!
Cuối cùng, đợt ao pháp lực thứ hai còn chưa kịp cạn hết, thân thể Lâm Ân đã đạt tới độ bão hòa, thuộc tính theo đó cũng dừng lại:
"Sức Mạnh +2, Thể Chất +1, Nhanh Nhẹn +1, Cảm Tri +1"
Hai lần cường hóa bằng pháp lực đã giúp Lâm Ân tăng thẳng năm điểm thuộc tính. Nếu không có [Hộp Nước Trái Cây Pháp Sư], hiệu quả chắc chắn sẽ kém đi đôi chút.
Hơn nữa, năm điểm thuộc tính này không phải do chức giai trực tiếp ban cho, mà là phúc lợi kèm theo trong quá trình ngưng tụ chức giai.
Chỉ khi ngưng tụ chức giai lần đầu tiên mới có thể hưởng thụ.
Xem ra, khoảng cách giữa chức nghiệp giả và học đồ vẫn vô cùng lớn.
Tính cả thuộc tính do chức giai cung cấp, chức nghiệp giả cấp một và học đồ bình thường có độ chênh lệch ngót nghét mười điểm thuộc tính.
Đó chưa hẳn là vực sâu không thể san lấp, nhưng đủ để kéo dãn khoảng cách thực lực rõ rệt giữa chức nghiệp giả và học đồ.
Quá trình ngưng tụ chức giai vẫn chưa kết thúc.
Luồng bạch quang kia vẫn chưa tan biến, tiếp tục cọ rửa thân thể Lâm Ân hết lần này đến lần khác.
Mối liên kết với thế giới dần trở nên sâu sắc trong quá trình gột rửa, khiến Lâm Ân nảy sinh cảm giác thân thiết chưa từng có với mảnh trời đất này.
Cảm giác thân thuộc ấy mang tính hai chiều.
Thế giới cũng dành nhiều ưu ái hơn cho Lâm Ân, giúp hắn dễ dàng câu thông với thế giới hơn trước.
Ma lực trong không khí dễ bị hắn dẫn động hơn, hiệu quả bẻ cong hiện thực của linh năng được cường hóa, trực giác của hắn cũng trở nên chuẩn xác hơn...
Thậm chí vận may của Lâm Ân cũng tốt hơn trước.
Toàn bộ những điều này bảng Quái Vật Đồ Giám không ghi chép, nhưng lại là sự nâng cấp chân thực rõ ràng.
Lâm Ân mở bảng thuộc tính:
[Tên: Lâm Ân]
[Chức nghiệp: Lv.1 "Pháp Sư"] (Giới hạn số lượng chức giai: 1/11)
[Thiên phú chức giai: Tri Thức Cấp Lưu]
[Sức Mạnh: 12.5 (12 + 0.53 hiệu quả Thịnh Yến)]
[Thể Chất: 13]
[Nhanh Nhẹn: 13]
[Trí Lực: 19.2 (16 + 0.26 hiệu quả Thịnh Yến + 3 chức giai)]
[Cảm Tri: 15 (14 + 1 chức giai)]
[Mị Lực: 14 (13 + 1 chức giai)]
Sau khi ngưng tụ chức giai Pháp Sư, Trí Lực của Lâm Ân vọt lên xấp xỉ mức hai mươi.
Ao pháp lực của hắn hiển nhiên cũng được mở rộng đáng kể.
Ao pháp lực vốn chỉ có 2.8 đơn vị, nay đã chạm tới ngưỡng gần sáu đơn vị.
Mức tăng vọt khủng khiếp này không đơn thuần nhờ ba điểm thuộc tính mang lại, mà còn cộng dồn lượng lớn chỉ số cộng thêm khi ngưng tụ chức giai.
Nâng cao thuộc tính chỉ là tăng theo cấp số nhân,
còn ngưng tụ chức giai lại nâng tầm chỉ số cơ bản, hiệu quả đương nhiên vượt trội hơn hẳn.
Ngoài ao pháp lực, việc ngưng tụ chức giai còn mang đến một năng lực then chốt, cũng là ranh giới rạch ròi phân tách chức nghiệp giả với người thường:
"Thiên phú chức nghiệp."
Thiên phú chức giai của [Pháp Sư] — "Tri Thức Cấp Lưu".
Đối với pháp sư bình thường, tác dụng lớn nhất của nó hẳn là rút ngắn thời gian học tập,
nhưng với Lâm Ân, giá trị mấu chốt nhất của thiên phú này lại là cắt giảm tối đa chi phí học ma pháp.
Cùng một môn ma pháp, giá sách kỹ năng và cuộn trục kỹ năng thường chênh nhau chừng ba lần.
Tiết kiệm được khoản tiền này có ý nghĩa cực lớn với một kẻ xuất thân bình dân như Lâm Ân.
Cứ lấy ma pháp nhất hoàn mà hắn định học sắp tới làm ví dụ, trước kia hắn chỉ đủ tiền mua một cuốn sách kỹ năng, nay nhờ có thiên phú này, hắn có thể mua ba cuộn trục để học ba môn ma pháp mới toanh.
Hơn nữa, hiệu ứng xài chùa một lần thi triển cũng rất ra gì, cuộn trục truyền tống của Lâm Ân giờ đã có thể dùng được hai lần.
Cuối cùng chính là giới hạn trên của ô chức giai...
Tình trạng ô chức giai hiện tại của Lâm Ân là "1/11".
Điều này dường như hơi khác với những người còn lại trong thế giới này...
Lâm Ân từng nghe nói có người có thể kiêm nhiệm thêm chức nghiệp thứ hai,
nhưng kiêm chức tới mười loại thì đúng là chưa từng nghe thấy!
Còn về lý do tại sao hắn có thể ngưng tụ tới mười một chức giai, khái niệm trong thức hải đã để lại vài manh mối.
Chức giai này... dường như không ngưng tụ trên bản thể Lâm Ân, mà ngưng tụ trên cây huyết mạch trong người hắn.
Nói cách khác...
Hắn cứ mở khóa một cây huyết mạch là có thể ngưng tụ thêm một chức giai!
Chưa kể, vì các chức nghiệp không ngưng tụ ở cùng một chỗ, Lâm Ân sẽ không phải chịu hình phạt kiêm chức như những người đa chức nghiệp khác trên đại lục này.
Húp trọn thuộc tính của nhiều chức nghiệp mà chẳng phải trả bất cứ cái giá nào!
Dĩ nhiên, việc kiếm chác này không phải là vô hạn.
Dù Lâm Ân có thể nhận chức không giới hạn,
nhưng không phải mọi chức nghiệp đều có thể kích hoạt cùng lúc.
Hai chức giai có cùng thuộc tính chính chỉ có thể kích hoạt một loại trong cùng thời điểm.
Chẳng hạn như [Đạo Tặc] và [Thiết Pháp Thích Khách] cùng thuộc hệ Cảm Tri,
Lâm Ân đều có thể nhận chức, song thuộc tính gia trì từ hai chức nghiệp này thì hắn chỉ được hưởng một bên.
Nhận gia trì từ chức giai nào, Lâm Ân phải tự tay lựa chọn,
sau khi chọn xong vẫn có thể chuyển đổi lại.
Tổng cộng có sáu loại thuộc tính, đồng nghĩa với việc chức nghiệp kích hoạt cùng lúc tối đa chỉ có sáu loại.
Dẫu vậy, hiệu quả này đã đủ kinh thế hãi tục.
Đây mới thực sự là toàn năng!
Lộ Mạt ở bên cạnh lúc này cũng nhận ra khí thế của Lâm Ân đã thay đổi:
"Lâm Ân, cậu... cậu thành chức nghiệp giả rồi ư!?"
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lộ Mạt, Lâm Ân mỉm cười: "Ừ, tới trấn cũng gần một tháng rồi, cuối cùng cũng có chút đột phá."
"Chúc mừng cậu!"
Lộ Mạt vừa vỗ tay vừa nở nụ cười tươi tắn.
Lâm Ân cười nhận lời, cũng mở miệng khích lệ: "Cậu cũng cố lên nhé, còn mấy ngày nữa là tới Thu Thú rồi, xem mấy hôm này có ngưng tụ được chức giai không."
Nghe câu đó, Lộ Mạt chỉ hận không thể cắn Lâm Ân một phát cho tên này biết đau mà tỉnh ra.
Cái gì mà còn mấy ngày, xem có ngưng tụ được chức giai không chứ?
Ngưng tụ chức giai là chuyện vài ngày là làm xong được chắc!
Tưởng ai cũng quái thai như cậu sao...
Lộ Mạt nhớ lại hơn hai mươi ngày qua của Lâm Ân, từ lúc gặp Địa Lao Sử Lai Mỗ còn phải tìm cách tháo chạy, đến khi nhẹ nhàng tiêu diệt Địa Lao Sử Lai Mỗ, thậm chí thảo phạt cả ma vật cấp hai Linh Năng Thi,
cho tới tận bây giờ, đã trở thành chức nghiệp giả...
Cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và Lâm Ân ngày càng bị nới rộng.
Trong lòng Lộ Mạt bỗng dâng lên chút mất mát khó tả,
rõ ràng Lâm Ân ngưng tụ chức giai là chuyện tốt mới phải.
Thế nhưng giây tiếp theo, Lâm Ân đã ngồi xuống bên cạnh cô.
Cảm giác kỳ lạ truyền đến từ phía sau lập tức xua tan nỗi hụt hẫng trong lòng cô nàng thú nhân nhỏ.
Đuôi... lại bị sờ rồi...
"Cậu làm cái gì đấy?"
Mặt Lộ Mạt đỏ bừng ngay tắp lự.
Giọng Lâm Ân tựa như lời thì thầm cám dỗ của ác ma: "Chung quanh đây làm gì có ai đâu?"
Vừa ngưng tụ chức giai, lại vừa được sờ đuôi, tâm trạng Lâm Ân khoan khoái vô cùng.
