Chương 130
Chương 130: Tình huống bất ngờ, Ma Dũng Kỳ Biến Goblin
Đăng ngày 28/09/2026
19
Nghĩ mãi không ra lời giải, Lâm Ân lắc đầu.
Kệ đi, ăn cơm trước đã.
Hắn kẹp thịt khô vào bánh mì, bẻ thêm một miếng phô mai mặn quết vào trong,
Cắn một miếng lớn, "Cao Tốc Tiêu Hóa" lập tức kích hoạt, dạ dày tức thì cảm nhận được luồng nhiệt lượng tràn vào.
Ở nơi hoang dã mà được ăn một bữa thế này, Lâm Ân cũng đã thấy mỹ mãn.
Bên cạnh, Đạt Cách Na không vội ăn mà bắt đầu kiểm đếm thu hoạch cả buổi sáng,
Chỉ mất hai ba phút, cô đã tính toán xong xuôi:
"Sáng nay thảo phạt hơn hai trăm sáu mươi con ma vật, trong đó tám phần là goblin. Quy đổi ra tích điểm chắc tầm bốn trăm điểm nhỉ? Tương đương với một con ma vật cấp năm rồi đấy?"
Con số tính ra khiến chính Đạt Cách Na cũng phải giật mình.
Thấy Đạt Cách Na tính ra số lượng ma vật nhanh như vậy, Lâm Ân cũng có chút bất ngờ.
Không ngờ nữ mục sư người lùn trông hào sảng, thô kệch này lại có chút thiên phú tính toán.
Hai trăm sáu mươi con.
Thật ra con số này còn ít hơn đôi chút so với dự tính của Lâm Ân.
Có những nơi rõ ràng được đánh dấu có ma vật, nhưng khi đến lùng sục một vòng lại chẳng thấy đâu, không biết do ma vật đã trốn mất hay đã bị nhóm mạo hiểm giả khác thanh trừng.
Dù vậy, số lượng này đã cực kỳ khủng khiếp.
Nếu để các mạo hiểm giả khác biết có người một ngày giết tới vài trăm con ma vật, e rằng cả giới mạo hiểm giả ở Trấn Ôn Kim sẽ một phen dậy sóng.
Nghỉ ngơi một lát, thấy sắc mặt Bối Đế đã đỡ hơn đôi chút, Lâm Ân đứng dậy chuẩn bị tiếp tục lên đường.
Đúng lúc này——
"Cứu mạng!"
Từ trong bụi cây cách đó không xa, vài mạo hiểm giả hớt hải lảo đảo chạy vọt ra.
Kèm theo tiếng kêu cứu là một luồng ma lực mạnh mẽ từ gần đó ập tới, áp sát cực nhanh.
Nhờ chuyên trường [Chân Thực Thị Vực], khi mấy người đồng đội còn đang cảnh giác nhìn quanh, Lâm Ân đã là kẻ đầu tiên phát hiện ra ma vật.
Nơi rừng sâu u tối, một gã lùn da tím toàn thân phát tán ma quang đang thoắt ẩn thoắt hiện.
Thông báo từ Quái Vật Giám Định Thủ Sách đồng thời vang lên——
"Tân Tinh Lịch năm 442, mạo hiểm giả Lâm Ân mở khóa mục mới trong Quái Vật Đồ Giám —— Ma Dũng Kỳ Biến Goblin. Số lượng đồ giám đã mở khóa hiện tại: 32."
Thấy con ma vật xuất hiện, Lâm Ân thoáng lộ vẻ mừng rỡ.
Hắn vốn ngỡ phải đợi đến tối mới gom đủ tám trăm điểm huyết mạch goblin để mở khóa huyết mạch [Ma Dũng Kỳ Biến Goblin],
chẳng ngờ một con ma vật cấp hai lại xuất hiện ngay trong khu rừng phía đông vốn được mệnh danh là thôn tân thủ,
thậm chí còn được mấy tên mạo hiểm giả này dẫn thẳng tới tận cửa!
Vì ngay khi biến cố xảy ra nhóm Lâm Ân đã kịp ẩn nấp, nên nhóm mạo hiểm giả kia không hề phát hiện ra bọn họ mà tiếp tục tháo chạy theo hướng khác.
Con goblin kỳ biến cũng bị bọn họ dẫn dụ đuổi theo.
Nhưng miếng mồi dâng tận miệng thế này, Lâm Ân đời nào chịu buông tha.
Lâm Ân lập tức tròng lên người một lớp "Hộ Thuẫn Thuật", tiếp đó bật "Tiềm Hành", bám sát gã lùn da tím.
Dưới chỉ số nhanh nhẹn lên tới mười bảy điểm, khoảng cách giữa goblin kỳ biến và Lâm Ân bị thu hẹp trong chớp mắt.
Lúc này, gã lùn da tím cũng đã đuổi kịp nữ mạo hiểm giả rớt lại cuối hàng ngũ.
Ma lực cuồn cuộn trào ra từ lòng bàn tay con goblin kỳ biến,
một xúc tu màu tím đen nhúc nhích thành hình rồi phóng vút tới, quấn chặt lấy bắp chân của nữ mạo hiểm giả.
Cô tức thì cảm thấy một cơn lạnh thấu xương truyền lên từ cẳng chân, hai chân tê dại, ngã nhào xuống đất.
Goblin kỳ biến toét miệng cười, nhe ra hàm răng nanh hôi thối.
Nó vươn tay về phía người phụ nữ, một luồng sáng màu tím ngưng tụ nơi đầu ngón tay.
Chiêu thức tên này dùng lại chính là pháp thuật Lâm Ân quen xài —— "Ma Năng Bạo"!
Nếu đòn này trúng đích, đầu người phụ nữ chắc chắn sẽ nổ tung như trái dưa hấu.
Nhưng ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một nam mạo hiểm giả đang chạy phía trước phát hiện đồng đội lâm nguy,
hắn nghiến răng quay ngoắt lại, tung người nhảy tới, vung khiên tròn chặn đứng pháp thuật của con goblin kỳ biến.
Xèo xèo——
Chiếc khiên gỗ sồi bọc sắt cháy đen kịt, chớp mắt thủng toác một lỗ lớn, cánh tay của tên mạo hiểm giả cũng bị thiêu cháy bỏng rát một mảng lớn.
Thấy thêm một tên nhân loại tự đâm đầu vào lưới, goblin kỳ biến cười đắc ý, ma lực trong tay lại cuồn cuộn dâng lên.
"Chạy mau!"
Nam mạo hiểm giả quát lớn về phía đồng đội.
Nhưng nữ nhân lại mếu máo: "Chân tôi... bị pháp thuật làm tê liệt rồi!"
Chết tiệt!
Nam mạo hiểm giả còn chưa kịp nói thêm câu nào,
đã thấy động tác ngâm xướng pháp thuật của con goblin kỳ biến chợt khựng lại.
Ma lực như bị tắc nghẽn giữa chừng, khiến nó không thể hoàn tất việc thi pháp.
Một bóng người thình lình hiện ra ngay sau lưng con goblin kỳ biến.
Là mạo hiểm giả khác!
Trong lòng nam mạo hiểm giả lập tức bùng lên hi vọng.
Ở bên kia, Lâm Ân dùng "Bối Thích" khống chế goblin kỳ biến, không cho nó lấy nửa nhịp thở dốc.
Đòn nối tiếp "Thận Kích" đã lập tức phát động!
Dưới uy lực của chuỗi đòn liên hoàn, nháy mắt eo của goblin kỳ biến đã bị đâm thủng toác, để lại một vết thương hình xoắn ốc.
Dưới hiệu quả thiên phú chức giai [Thiết Pháp Giả], lượng lớn ma lực bị cưỡng đoạt tràn vào cơ thể Lâm Ân.
Lâm Ân thầm tặc lưỡi, lượng ma lực dự trữ trong cơ thể con ma vật cấp hai này suýt chút nữa đã đuổi kịp mình!
Cần biết rằng với chỉ số trí tuệ đạt mốc hai mươi điểm, giới hạn pháp lực của Lâm Ân chẳng hề thua kém pháp sư cấp ba bình thường.
Không chỉ vậy, điều ngoài dự liệu của Lâm Ân là:
Goblin kỳ biến bị thọc một lỗ lớn ở eo mà vẫn có thể tiếp tục chiến đấu!
Gần như trong tích tắc, nó trở tay chỉ thẳng về phía Lâm Ân.
Nó muốn dùng "Ma Năng Bạo" nhắm vào Lâm Ân!
Nhưng con quái vật còn chưa nhận ra ma lực của bản thân đã bị chuyên trường [Pháp Sư Sát Thủ] của Lâm Ân phong tỏa.
Trong tuyệt vọng, nó liên tục chỉ tay về phía Lâm Ân, nhưng bàng hoàng nhận thấy ma lực hoàn toàn không nghe theo điều khiển.
Lâm Ân không bỏ lỡ cơ hội, đoản kiếm trong tay lóe lên ánh sét, "Oanh Lôi Kiếm" phát động!
Sau khi tấn thăng pháp sư, năng lực thi pháp của Lâm Ân đã được nâng tầm toàn diện, bao gồm cả tốc độ ngâm xướng pháp thuật.
Nhờ chuyên trường [Chiến Địa Thi Pháp Giả] gia trì, hiện tại khi dùng hí pháp, thời gian ngâm xướng hoàn toàn có thể nén xuống dưới một giây.
Goblin kỳ biến kịp phản ứng, giơ tay toan chộp lấy đoản kiếm của Lâm Ân.
Ánh lôi nổ tung trong lòng bàn tay goblin kỳ biến, nhưng lại chẳng hề gây chút tổn hại nào cho con ma vật.
Tên này cũng có kháng tính ma pháp!
Nhưng con goblin kỳ biến đã quá chủ quan khinh địch.
Cây đoản kiếm Lâm Ân dùng chẳng phải loại mua ở tiệm rèn Lão Hanh Lợi, mà là "thôn hảo kiếm" đã theo chân hắn từ những ngày đầu dấn thân làm mạo hiểm giả.
Trước thanh "thôn hảo kiếm" từng chặt gãy cả vũ khí thép tinh luyện, bàn tay con goblin kỳ biến chẳng cứng hơn bông gòn là bao.
Hàn quang lóe lên, bốn đốt ngón tay của con goblin đứt lìa ngọt xớt, bay vút lên không.
Cùng lúc đó, thanh đoản kiếm thứ hai trên tay Lâm Ân đã từ một góc độ khác đâm thẳng về phía con goblin đang cuộn trào ma lực nhưng không thể phóng ra nổi một chiêu.
Vài giây sau,
trên người goblin kỳ biến đã chằng chịt vết thương, ma lực trong cơ thể gần như bị Lâm Ân vét sạch sành sanh.
Một con ma vật cấp hai đã hồi phục cho Lâm Ân tới bảy mươi phần trăm ma lực, giúp bể pháp lực trong cơ thể hắn tràn đầy trở lại.
Đến lúc này Lâm Ân mới "đại phát từ bi", vung một kiếm tiễn nó về cõi chết.
"Tiêu diệt một 'Ma Dũng Kỳ Biến Goblin', nhận được điểm huyết mạch (Goblin) * 800 (Vượt cấp nhân đôi x200%)"
"Tiêu diệt người thi pháp cấp hai, độ thuần thục 'Phá Ma Kích' +12, hiện tại Lv2 (2/20)"
"Số tầng 'Thịnh Yến' +15"
Dù cấp bậc chức nghiệp tổng thể của Lâm Ân hiện tại là cấp hai, nhưng trong kết toán của Quái Vật Đồ Giám chỉ tính theo cấp bậc chức nghiệp đơn lẻ cao nhất của hắn.
Lại thêm chiến kỹ chức nghiệp "Phá Ma Kích" của "Thiết Pháp Thích Khách" vậy mà phải dựa vào việc tiêu diệt người thi pháp mới tăng được độ thuần thục...
·
·
·
[Ma Dũng Kỳ Biến Goblin]: Ngay cả với loài goblin sở hữu đủ chủng loại phụ kỳ dị, sự xuất hiện của Ma Dũng Kỳ Biến Goblin vẫn chỉ là một tai nạn. Sau khi gánh chịu quá nhiều sức mạnh từ tà thần tông chủ, một bộ phận tế tư goblin không thể kiểm soát nổi ma lực trong cơ thể, từ đó biến thành nô lệ của ma lực và tràn ngập hận thù với vạn vật xung quanh.
Sự xuất hiện của một con Ma Dũng Kỳ Biến Goblin thường đồng nghĩa với sự hủy diệt của cả một bộ tộc goblin.
