Chương 137
Chương 137: Hình như nướng quá tay rồi
Đăng ngày 28/09/2026
19
Sau khi bật "Ma Lực Quá Tải", dù Lâm Ân không thi triển bất kỳ pháp thuật nào, ma lực trong cơ thể vẫn cuồn cuộn tuôn ra từ bể pháp lực.
Mới trôi qua hai ba giây ngắn ngủi, pháp lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao mất nửa thành.
Nhưng mức gia tăng mà trạng thái này mang lại cũng vô cùng khủng khiếp.
Dưới sự kích thích của ma lực, Lâm Ân cảm thấy toàn bộ thuộc tính cơ thể của mình đều được tăng lên.
Sức mạnh, thể chất và nhanh nhẹn tạm thời tăng khoảng hai đến ba điểm.
Hơn nữa, tác dụng quan trọng nhất của kỹ năng này lại không nằm ở việc cường hóa thể xác.
Dưới trạng thái "Ma Lực Quá Tải", ma lực trong cơ thể Lâm Ân trở nên hỗn độn và vô trật tự hơn, giúp hắn tạm thời nhận được đặc tính "Siêu Ma Thi Pháp".
Đặc tính này bao gồm trọn vẹn ba loại hiệu quả.
Thứ nhất, thời gian chuẩn bị pháp thuật được rút ngắn đáng kể.
Không cần dựa vào động tác và câu thần chú để dẫn dắt ma lực dựng mô hình pháp thuật nữa.
Thi triển hí pháp trong trạng thái "Ma Lực Quá Tải" gần như đạt tới đẳng cấp thuấn phát.
Ngay cả pháp thuật nhất hoàn cũng chỉ tốn chưa đầy một giây dẫn dắt.
Thứ hai, có thể tiêu hao linh năng để cường hóa uy lực pháp thuật;
Thứ ba, phạm vi ảnh hưởng của pháp thuật tăng gấp đôi.
Kích hoạt hiệu quả này, đường kính của Vân Vụ Thuật sẽ từ hai mươi mét tăng vọt lên bốn mươi mét, phạm vi sát thương của các pháp thuật tấn công như Viêm Tức Thuật cũng tăng gấp đôi tương tự.
Đương nhiên, đặc tính Siêu Ma Thi Pháp này không phải không trả giá.
Mỗi khi kích hoạt một hiệu quả Siêu Ma Thi Pháp, ma lực trong cơ thể Lâm Ân sẽ bạo tẩu thất thoát, từ đó rút ngắn thời gian duy trì trạng thái "Ma Lực Quá Tải".
Muốn kích hoạt đồng thời cả ba hiệu quả, lượng ma lực tiêu hao sẽ cực kỳ khủng khiếp.
Ở hướng khác.
Lúc này Cự Thực Thi Quỷ cũng phát giác ra sự hiện diện của tên pháp sư trên sân.
Con ma vật hơi do dự một thoáng.
Một bên là Goblin Núi Thịt vừa mới chết, độ tươi ngon đang ở thời điểm đỉnh cao.
Bên kia lại là tên pháp sư nhân loại thịt thà tươi non, chẳng hiểu sao trên người còn tỏa ra mùi hương nguyên liệu nấu ăn ngào ngạt.
Cuối cùng, nỗi khát khao máu thịt tươi sống đã đè bẹp bản năng gặm xác thối rữa.
Rõ ràng, đây chẳng phải câu hỏi trắc nghiệm một đáp án.
Nó có thể xé xác tên pháp sư nhân loại trẻ tuổi này trước, rồi khoan khoái hưởng dụng cả hai cái xác.
Còn chuyện có đánh không lại hay không?
Một con ma vật cấp 3 quen thói hoành hành bá đạo trong rừng rậm căn bản chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Cự Thực Thi Quỷ sải bước lớn, lao vùn vụt về phía Lâm Ân.
Trong chớp mắt, bụi đất tung bay mịt mù tựa như chiến xa càn quét.
Cự Thực Thi Quỷ là ma vật cấp 3 nổi tiếng về độ nhanh nhẹn, thế nên dù Lâm Ân đang ở trạng thái "Ma Lực Quá Tải" và được tăng cường tốc độ, hắn cũng chỉ miễn cưỡng ngang ngửa với nó.
Lũ thực thi quỷ bình thường đi theo Cự Thực Thi Quỷ cũng bâu tới, vây kín Lâm Ân vào giữa.
Cảm nhận ma lực trong cơ thể đang sụt giảm chóng mặt, Lâm Ân không thèm nghĩ ngợi, liên tục thi triển hí pháp kích hoạt "Cấp Bộ".
Mỗi lần đổi vị trí, hắn đều đáp chuẩn xác ngay sau lưng một con thực thi quỷ thông thường.
Đoản kiếm trong tay ong ong rung lên giữa luồng điện lưu.
"Oanh Lôi Kiếm" liên tiếp bùng nổ, lưỡi kiếm nung đỏ rực.
Mỗi kiếm chém ra là một con thực thi quỷ mang theo vết thương cháy khét ngã quỵ.
"Oanh Lôi Kiếm" bao phen lép vế trước đám ma vật, nay rốt cuộc cũng có đất dụng võ.
Chưa đầy mười giây, mười mấy con thực thi quỷ đã ngã gục la liệt trên mặt đất, ngủ vùi vĩnh viễn.
Lúc này Cự Thực Thi Quỷ cũng nhận ra điểm bất thường ở tên pháp sư nhân loại.
Tên pháp sư này sao lại còn linh hoạt hơn cả nó?
Cự Thực Thi Quỷ nghĩ mãi không thông.
Tốc độ của nó rõ ràng nhỉnh hơn tên pháp sư này một chút, nhưng mỗi lần sắp tóm được thì đối phương lại thoắt cái dịch chuyển ra xa vài mét.
Đúng là trơn tuột hơn cả trạch.
Chẳng mấy chốc, nhìn thấy đám đồng tộc bị diệt sạch bách, Cự Thực Thi Quỷ thẹn quá hóa giận, cảm thấy bản thân như đang bị đùa bỡn như khỉ.
Phản ứng của Cự Thực Thi Quỷ cực nhanh, lập tức sải chân lao thẳng về phía đồng đội của Lâm Ân.
Lúc này đám người Bối Đế đã trốn tít ngoài mấy chục mét, nhưng vẫn không thoát khỏi giác quan nhạy bén của con quái vật.
Thế nhưng Lâm Ân đã đạt được mục đích của mình...
Cùng với cái chết của mười mấy con thực thi quỷ thông thường, thanh tiến độ của "Hộp Nước Trái Cây Pháp Sư" trong đầu hắn lại một lần nữa được nạp đầy.
Pháp lực trong người lúc này chỉ còn khoảng sáu thành.
Lâm Ân bám sát phía sau Cự Thực Thi Quỷ, giơ cao pháp trượng trong tay, nhắm thẳng vào con ma vật khổng lồ trước mắt.
Mô hình pháp thuật của "Viêm Tức Thuật" hiện lên trong tâm trí.
Khi mô hình pháp thuật bắt đầu thành hình, Cự Thực Thi Quỷ gần như lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm từ đằng sau ập tới.
Không xử lý hắn, nó sẽ chết!
Không hề do dự, Cự Thực Thi Quỷ lập tức từ bỏ ý định giết đồng đội để ép pháp sư giao chiến, quay phắt người lại, bốn chân chạm đất chồm tới Lâm Ân tựa linh cẩu vồ mồi.
Nhưng dẫu Cự Thực Thi Quỷ có nhanh đến đâu cũng không tài nào chạm nổi vào góc áo Lâm Ân.
Pháp thuật của Lâm Ân lại thành hình nhanh hơn nhiều so với dự tính của con quái.
Dựa vào đặc tính Siêu Ma Thi Pháp của "Ma Lực Quá Tải", một môn pháp thuật nhị hoàn mà Lâm Ân chỉ mất chưa đầy bốn giây đã dựng xong mô hình.
Cự Thực Thi Quỷ chỉ có thể trơ mắt nhìn độ hoàn thiện của pháp thuật mỗi lúc một tăng cao.
Cuối cùng, pháp trận đỏ rực ngưng tụ ngay trước mặt Lâm Ân.
Ma lực trong cơ thể lúc này đã cạn sạch.
Nhưng hắn vẫn còn nguồn năng lượng dự phòng ẩn giấu.
"Hộp Nước Trái Cây Pháp Sư" kích hoạt, bể pháp lực lại một lần nữa được lấp đầy.
Linh năng dồn hết để cường hóa uy lực pháp thuật; pháp lực cũng đổ sạch vào việc mở rộng phạm vi sát thương của Viêm Tức Thuật.
Lần đầu đối đầu ma vật cấp 3, Lâm Ân không hề nương tay nửa phần.
Nếu một kích này còn không thể trọng thương Cự Thực Thi Quỷ, Lâm Ân sẽ lập tức từ bỏ ý định dây dưa, bẻ cuộn trục truyền tống chuồn ngay.
Không cần niệm chú, cột lửa đỏ rực trào dâng từ pháp trận, cuồn cuộn như hồng thủy rực lửa.
Lâm Ân lúc này mới nhận ra, luồng "Viêm Tức Thuật" này dường như to hơn lần đầu hắn thi triển "một chút".
Lần đầu dùng "Viêm Tức Thuật", Lâm Ân chỉ phóng ra một cột lửa đường kính chừng sáu mươi phân.
Còn lần này...
Đường kính này e là sắp đuổi kịp chiều cao của Đạt Cách Na rồi ấy chứ?
Thậm chí sau khi tung chiêu, "Viêm Tức Thuật" còn thăng cấp luôn tại chỗ.
"Viêm Tức Thuật độ thuần thục +4, hiện tại Cấp 2 (1/20)"
"Viêm Tức Thuật Cấp 2 - Hiệu ứng kỹ năng [Thiêu Đốt]: Khi pháp thuật trúng đích, gây hiệu ứng bỏng rát liên tục lên kẻ địch"
Luồng "Viêm Tức Thuật" khổng lồ như vậy, uy lực hiển nhiên cũng khủng khiếp tột cùng...
Dòng thác lửa tông thẳng vào người Cự Thực Thi Quỷ rồi tẽ ra bốn phía, nuốt trọn cả thân hình đồ sộ của nó vào trong.
Lâm Ân thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì vừa diễn ra.
Hắn chỉ thấy con ma vật ngập trong biển lửa liên tục gầm rú, thét gào thảm thiết.
Bóng đen của Cự Thực Thi Quỷ giữa ngọn lửa đang co rút lại với tốc độ mắt thường cũng thấy được.
Con quái vật còn chưa chết hẳn giãy giụa cắm đầu chạy thục mạng hòng dập tắt ngọn lửa bám trên người.
Nhưng chưa được hai bước, bắp thịt trên hai chân Cự Thực Thi Quỷ đã tan chảy sạch bách, chỉ còn trơ lại khung xương khô khốc.
Vỏn vẹn ba bốn giây trôi qua, "Viêm Tức Thuật" của Lâm Ân dần thu lại, pháp trận đỏ thắm biến mất.
Vị trí của Lâm Ân lúc này đã bị đẩy lùi về sau gần nửa mét.
Lực giật ngược dữ dội của pháp thuật khiến hắn cày sâu một vệt bùn dưới chân.
Còn Cự Thực Thi Quỷ làm bia ngắm...
Ách...
Hình như nướng hơi quá tay rồi thì phải?
Con ma vật cấp 3 xưng hùng xưng bá trong rừng rậm suốt mấy năm trời, giờ đã hóa thành một gò tro tàn tạo nên từ xương cháy đen và thịt carbon hóa, rải rác rơi trên nền đất.
Đường đường là ma vật cấp 3, vậy mà lại bị một phát "Viêm Tức Thuật" của Lâm Ân nướng chảy sống sượng...
Xem ra mình đánh giá gã này hơi quá cao rồi.
·
·
·
[Pixie]: Có những mạo hiểm giả mới vào nghề thường nhầm lẫn Pixie với Tiên linh, tuy nhiên dù cùng thuộc loài tinh linh nhưng giữa chúng lại có vô số điểm khác biệt. So với Tiên linh thích "ru rú" ở Yêu Tinh vị diện, Pixie lại chuộng ở lại Vật Chất vị diện hơn. Hơn nữa thân dài của Tiên linh cơ bản đều từ một mét trở lên, trong khi Pixie lại chưa đầy nửa mét.
Mấy nhóc tì tướng mạo ngọt ngào này bụng dạ rất lương thiện, nhưng cũng khoái trêu ghẹo những lữ khách đi ngang qua. Nếu ngươi đón nhận trò đùa của chúng bằng thái độ hòa nhã, chúng sẽ áy náy mà mang bảo vật của mình ra cho ngươi tha hồ lựa chọn.
