Chương 149
Chương 149: Thừa nước đục thả câu, dị tượng của quần thể Slime
Đăng ngày 28/09/2026
19
Ầm ầm ầm——
Trên không trung, từng phát quang đạn đỏ xanh lao thẳng xuống như sao băng rơi rụng, nện thẳng vào giữa bầy chất lỏng đang nảy tưng tưng.
Chớp mắt, mấy chục phát quang đạn nện xuống.
Mỗi phát nện trúng liền lập tức nổ tung, quét ra một khoảng đất trống có đường kính hai ba mét.
Chưa đầy một phút,
Cả tấm thảm nấm xanh thẫm gần như khuyết mất một góc thấy rõ bằng mắt thường.
Điểm huyết mạch Slime vốn đã cạn kiệt của Lâm Ân chỉ trong vòng một hai phút ngắn ngủi lại vọt lên ba bốn trăm điểm.
Độ thuần thục của "Ma Pháp Phi Đạn" cũng không ngừng tăng vọt...
Mãi đến khi "Ma Pháp Phi Đạn" của Lâm Ân tiệm cận cấp 5, thảm nấm Slime vốn đang di chuyển về hướng đàn Thủy Quỷ mới rốt cuộc phát hiện ra gã pháp sư đột ngột xuất hiện này.
Có kẻ đánh lén!
Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã giết chết hàng trăm đồng tộc!
Mối đe dọa này lớn hơn Thủy Quỷ nhiều.
Đúng lúc này, đàn Thủy Quỷ ngỡ như vô tận kia cũng chẳng hề báo trước mà ngừng xuất hiện.
Cuộc chiến giữa Slime và Thủy Quỷ đột ngột kết thúc.
Sử Lai Mỗ Vương nảy lên một cái rồi quay người lại, muốn tìm tên pháp sư nhân loại đáng hận để báo thù.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhận thấy tình hình bất ổn, nhóm Lâm Ân đã nhanh chóng lùi ra ngoài.
Loại sinh vật thể lỏng di chuyển chủ yếu bằng cách trườn bò và bật nảy như Slime vốn có tốc độ không hề nhanh, thành ra căn bản không thể đuổi kịp mọi người.
Chỉ có người lùn Đạt Cách Na chạy trốn hơi chật vật, đôi chân ngắn củn gần như lún sâu vào trong đầm lầy.
Lâm Ân có tốc độ nhanh nhất đành phải túm lấy kéo ả đi.
Đến lúc này hắn mới nhận ra lời Pixie bảo nữ mục sư người lùn giống hệt tảng đá hoa cương quả thực không sai chút nào.
Hắn thực sự không tài nào hiểu nổi, với thể hình nhỏ bé như vậy, làm sao Đạt Cách Na lại có được thể trọng nặng nề đến thế.
Xách ả theo, Lâm Ân cảm thấy kỹ năng "Địa Hình Thích Ứng" của mình cũng sắp mất tác dụng, suýt chút nữa thì sụt chân xuống đầm lầy.
May mà chẳng mất bao lâu, mọi người đã rút khỏi lãnh địa của đàn Slime.
Đứng ở vị trí tương đối xa, Lâm Ân đạp lên một thân cây cao phủ đầy rêu xanh, nhìn lại tình hình trong lãnh địa Slime——
Dưới đòn giáp công của Thủy Quỷ và mạo hiểm giả nhân loại, bầy Slime có thể nói là chịu thiệt hại nặng nề.
Chỉ vỏn vẹn vài phút, chúng đã mất đi khoảng một phần tư đồng tộc.
Sử Lai Mỗ Vương rõ ràng vô cùng giận dữ, nhảy nhót lung tung trong lãnh địa.
Thế nhưng những con Slime khác vẫn tiếp tục bò rạp tại chỗ, không hề có chút cảm xúc nào.
Cuối cùng, Sử Lai Mỗ Vương đành bất lực quay về ngai vàng của mình——một mạch nước bùn đang cuồn cuộn trào dâng.
Mạch nước cuốn theo đủ loại sinh vật nhỏ trong bùn lầy, sau đó dưới lực hút bay thẳng vào cơ thể Sử Lai Mỗ Vương, hóa thành năng lượng cần thiết cho hoạt động của nó.
Thấy cơn giận của Sử Lai Mỗ Vương đã nguôi ngoai, đám Slime nhỏ mới bắt đầu rục rịch hoạt động.
Chúng lăn đến bên xác đồng tộc, mở một khe nứt trên màng nhầy rồi nuốt sạch chất nhờn còn sót lại cùng ngưng súc hạch vào bụng.
Ngay sau đó, ngưng súc hạch được bổ sung chất nhờn lại bộc phát bên trong cơ thể Slime.
Ùng ục ùng ục——
Chất nhờn cuộn trào, Slime lập tức trở nên mập mạp hơn hẳn.
Những con Slime sống sót cơ bản đều tăng kích thước lên một vòng.
Không ít con trông đã gần bằng con Địa Lao Sử Lai Mỗ dạo trước.
Thế nhưng điều khiến Lâm Ân hơi khó hiểu là hắn không hề thấy cảnh tượng bầy Slime này phân liệt sinh sản.
Theo ghi chép trong tài liệu, thể hình của Slime không thể phình to vô hạn.
Đến một mức độ nhất định, chúng sẽ tự động phân liệt thành nhiều cá thể con.
Thế nhưng đám Slime trước mắt, dù từng con đều ăn đến mức bụng to như cái bồ hương, cũng nhất quyết không chịu phân tách cá thể con.
Cứ tiếp tục thế này, bầy Slime sớm muộn gì cũng nổ tung vì no ứ, chỉ một phần nhỏ dưới áp lực sinh tồn mới có thể tiến hóa thành cá thể cao cấp hơn, chẳng hạn như Địa Lao Sử Lai Mỗ.
Đang lúc Lâm Ân còn thắc mắc,
Một con Slime nằm ở rìa ngoài cùng của quần thể bỗng có dị động.
Vừa rồi, dưới hỏa lực ma pháp oanh tạc của Lâm Ân, rìa lãnh địa Slime vương vãi vô số ngưng súc hạch.
Tuy nhóm Lâm Ân đã mang đi một phần, nhưng số còn sót lại ở đây vẫn tương đối nhiều.
Những con Slime ở gần khu vực này đương nhiên là lũ được ăn no nhất.
Một con Slime do phán đoán sai sức chứa của bản thân nên đã nuốt liền mấy khối ngưng súc hạch.
Đến khi nhận ra và muốn nôn ra thì đã không kịp nữa rồi.
Lượng lớn chất nhờn sôi trào dữ dội bên trong cơ thể nó như nước sôi sùng sục, không ngừng nổi bọt khí rồi va vào lớp màng nhầy trên bề mặt biến mất.
Nhưng lớp màng nhầy cũng ngày càng bị kéo căng mỏng manh theo sự phình to của thể xác.
Cuối cùng, vào một khoảnh khắc nhất định, thể hình của con Slime đã căng đến cực hạn.
Thế nhưng thực lực của nó rõ ràng không đủ để tiến hóa thành cá thể cao cấp hơn.
Bất đắc dĩ, lượng lớn chất keo trong cơ thể nó co rút lại thành một khối, ngưng tụ thành một chiếc lõi mới màu xanh lục.
Lớp màng nhầy mở ra, nhổ thẳng bọc chất nhờn cùng chiếc lõi mới ra ngoài.
Một con Slime mới tinh ra đời.
Nhưng con Slime mới này rõ ràng có điểm khác biệt so với đồng tộc của nó.
Con Slime mới sinh mang sắc màu xanh nhạt vô cùng thuần khiết.
Chứ không hề mang màu xanh thẫm pha tạp đen đúa như đám đồng tộc kia.
Slime mới sinh có phần sợ hãi liếc nhìn cá thể mẹ, sau đó lăn tròn tháo chạy ra ngoài lãnh địa.
Cá thể lớn hơn kia vốn định đuổi theo để giết rồi nuốt chửng con non mới sinh.
Nhưng liếc nhìn Sử Lai Mỗ Vương ở chính giữa lãnh địa, nó vẫn không dám manh động.
Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến Lâm Ân bất ngờ xuất hiện——
Hàng chục con Slime màu xanh nhạt bỗng dưng xuất hiện ở rìa lãnh địa, nảy tưng tưng vây quanh con Slime mới sinh.
Cứ như đang chào đón người bạn mới.
Những con Slime mới sinh bị đồng tộc bài xích này, vậy mà lại tụ tập thành một quần thể mới!
Hơn nữa trong quần thể mới này không chỉ toàn ma vật non nớt mới chào đời.
Một khối chất lỏng khổng lồ tuy nhỏ hơn Sử Lai Mỗ Vương khá nhiều nhưng đường kính cũng vượt quá ba mét bỗng nhảy bổ ra ngoài.
·
·
·
【Sử Lai Mỗ Vương】: Cá thể tiến hóa từ Địa Lao Sử Lai Mỗ, thực lực thường đạt tới cấp 4, một số cá thể còn mạnh hơn. Dù sở hữu thực lực hùng mạnh nhưng trong quần thể, Sử Lai Mỗ Vương thường không đảm nhận việc ra quyết sách, bởi vì trí khôn của chúng cũng trong suốt và rỗng tuếch như chính cơ thể chúng vậy. Do đó, kẻ đưa ra quyết định của tộc Slime phần lớn thời gian đều do Sử Lai Mỗ Hoàng Hậu đảm nhiệm.
