Chương 153
Chương 153: Chiến Sử Lai Mỗ Vương, tốc độ kinh người
Đăng ngày 28/09/2026
19
Sử Lai Mỗ Vương lăn nhanh về phía Lâm Ân, chẳng màng đến đồng tộc dưới thân.
Giữa chừng, có con Slime nhỏ không chịu nổi sức nặng này, kêu "bẹp" một tiếng rồi nát bấy, bắn tung tóe chất keo nhầy nhụa.
Ách...
Lâm Ân cảm thấy bộ dạng này của Sử Lai Mỗ Vương sao giống như đang động dục thế nhỉ?
Slime chẳng phải là loài sinh sản vô tính sao?
Phía bên kia, Sử Lai Mỗ Vương chẳng thèm bận tâm Lâm Ân nghĩ gì.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy Khố Lợi Mỗ, Sử Lai Mỗ Vương đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng.
Lũ Slime nhỏ xung quanh không con nào dám chắn đường nó.
Ầm ầm —— Ầm ầm ——
Ngay cả đầm lầy mềm nhão cũng phải rung chuyển trước thể trọng của Sử Lai Mỗ Vương, bùn lầy bắn tung tóe khắp nơi.
Đám Slime nhỏ dọc đường bị hất văng sang hai bên, nảy tưng tưng lăn mấy vòng.
Sử Lai Mỗ Vương nảy mình lao đến, cự vật cao gần hai tầng lầu thẳng tắp ập tới, mang theo áp lực ngợp thở.
Lâm Ân cảm thấy khối thịt khổng lồ này e là nặng tới năm sáu mươi tấn mất...
Nếu để nó đè trúng một cú,
thì dù Lâm Ân có hơn hai mươi điểm thuộc tính kèm thêm một tầng "Hộ Thuẫn Thuật", e rằng cũng phải trọng thương.
Thậm chí bị Sử Lai Mỗ Vương tiễn thẳng xuống Minh giới cũng không phải điều không thể.
Mãi đến lúc này, nhóm Lộ Mạt mới hiểu rốt cuộc Lâm Ân đang muốn khiêu chiến quái vật bực nào.
Đứng từ xa trông lại Sử Lai Mỗ Vương và khi cự vật này thực sự áp sát trước mặt đem lại cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Hy Nhĩ Đát siết chặt thanh đại kiếm hai tay trong lòng bàn tay.
Cảm giác bất lực này...
Ngay khi Hy Nhĩ Đát dồn toàn bộ sự chú ý lên Sử Lai Mỗ Vương, cự kiếm trong tay nàng cũng lặng lẽ phát sinh cộng hưởng.
Chỉ là Hy Nhĩ Đát tạm thời vẫn chưa phát giác.
Trái lại, Lâm Ân đang trực diện Sử Lai Mỗ Vương, cõi lòng lại càng thêm bình tĩnh.
Cổ tay nhẹ vung pháp trượng, ba quả phi đạn đồng thời bắn ra, toàn bộ nện thẳng lên người Sử Lai Mỗ Vương.
Công kích ma pháp trước sau vẫn luôn hiệu quả với Slime.
Dù là "Ma Pháp Phi Đạn" dạng phân tán bị giảm uy lực thì vẫn gây được tác dụng lên Sử Lai Mỗ Vương.
Quang đạn màu xanh đỏ dễ dàng xé toạc lớp keo của Sử Lai Mỗ Vương.
Tiếc là uy lực của pháp thuật nhất hoàn cũng chỉ đến thế.
Sau khi chui vào lớp keo, phi đạn không thể xuyên thủng toàn bộ.
Quang đạn vốn tạo thành từ năng lượng lực trường như hóa thành thực thể, bị lớp keo dập dềnh bọc lấy rồi lắc lư đôi chút.
Bốp ——
Uy lực nổ đợt hai của "Ma Pháp Phi Đạn" lại càng không đáng kể.
Lọt vào cơ thể Sử Lai Mỗ Vương, nó chẳng khác gì ném một que pháo tép vào trong, ngay cả tiếng nổ cũng bị bóp nghẹt ngắn ngủn.
Rõ ràng, sát thương của "Ma Pháp Phi Đạn" đối với ma vật cấp 4 không mấy lý tưởng.
Nhưng Lâm Ân không hề sốt ruột.
Sau khi ném ra đòn này, trong đầu hắn lại hiện lên nhắc nhở mới:
"Độ thuần thục 'Ma Pháp Phi Đạn' +1, hiện tại đạt cấp 5."
"Hiệu ứng kỹ năng 'Ma Pháp Phi Đạn' cấp 5 · Tụ Lực: Khi thi pháp kéo dài thời gian ngâm xướng có thể tăng uy lực ma pháp phi đạn, có hiệu quả với cả dạng phân tán. Tiêu hao thêm tối đa 70% pháp lực, tăng 100% uy lực."
Hiệu ứng kỹ năng cấp 5 vừa vặn bù đắp khuyết điểm thiếu hụt uy lực của Ma Pháp Phi Đạn dạng phân tán.
Hiện tại nếu dồn hết uy lực, một đòn Ma Pháp Phi Đạn cần tiêu tốn tròn 1,3 đơn vị pháp lực, tăng hơn gấp đôi.
Đổi lại, uy lực đạt tới hơn bốn lần ban đầu.
Đó là còn chưa tính đến dư uy từ vụ nổ.
Phải biết "Ma Pháp Phi Đạn" của Lâm Ân, chỉ riêng uy lực bộc phá thôi đã vượt xa sát thương bản thể từ phi đạn của pháp sư bình thường.
Lúc này, Sử Lai Mỗ Vương đã xông đến sát bên, mắt thấy nó nhảy vọt lên cao rồi giáng thẳng xuống đầu Lâm Ân.
Mục sư Ải nhân thậm chí căng thẳng nhắm nghiền hai mắt.
Song Lâm Ân dĩ nhiên sẽ không để ma vật trước mắt chạm vào mình.
Tuy có Gia Hộ Của 'Trái Đồ',
nhưng nếu bị thứ này nện trúng một phát...
e là cơ hội sinh ra khoản nợ cũng chẳng còn.
Lâm Ân không chút do dự, lập tức kích hoạt "Ma Lực Quá Tải".
Gợn sóng tím bùng lên từ trong cơ thể, thực lực Lâm Ân rốt cuộc chạm tới đỉnh cao.
Thân thể được ma lực quá nhiệt kích hoạt toàn diện, lúc này nhờ ba tầng hiệu quả từ Chúc Phúc Thuật của mục sư, Dược Thủy Nhanh Nhẹn và Ma Lực Quá Tải, chỉ số nhanh nhẹn của hắn đã tiệm cận hai mươi lăm điểm.
Đây đã là trình độ của chức nghiệp giả hệ nhanh nhẹn cấp 3, thậm chí cấp 4!
Tới cảnh giới này, ngay cả tốc độ lướt đi của phù văn "Cấp Bộ" cũng không đuổi kịp tốc độ bình thường của hắn.
Thế nhưng "Cấp Bộ" lúc này vẫn phát huy tác dụng cực lớn trong chiến đấu.
Bởi hiệu quả lướt nhanh của phù văn không cần thời gian khởi động, cũng chẳng vướng quán tính.
Nhờ đó trong khi di chuyển, cú lướt từ phù văn có thể giúp Lâm Ân né tránh đòn công của kẻ địch một cách linh hoạt.
Trong khi Sử Lai Mỗ Vương vốn không phải ma vật sở trường về tốc độ.
Dựa vào hình thể đồ sộ, tốc độ di chuyển của nó không chậm, nhưng độ linh hoạt lại kém xa.
Lâm Ân điểm nhẹ mũi chân, tốc độ phù văn cộng dồn với tốc độ bình thường khiến cả người hắn như muốn bay vút lên, trong chớp mắt biến mất tại chỗ.
Sau lưng hắn thậm chí kéo ra một dải tàn ảnh.
Ầm!
Thể trọng hàng chục tấn đập thẳng xuống đầm lầy không chút giảm chấn, bùn sình văng tung tóe bao trùm phạm vi mấy chục mét.
Tầm nhìn bị che khuất, cả nhóm đều thót tim lo cho Lâm Ân.
Đợi bùn lầy rơi xuống,
mấy người đồng đội mới nhìn rõ Lâm Ân vẫn nguyên vẹn không tổn hại gì, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rất nhanh, họ lại nhận ra điểm bất thường.
Chỉ số nhanh nhẹn của Lâm Ân đã đạt tới đẳng cấp này từ bao giờ?
So với trận chiến với Cự Thực Thi Quỷ hôm qua, tốc độ của Lâm Ân dường như lại tăng vọt một mảng lớn.
Thực lực của mạo hiểm giả hóa ra có thể tiến bộ tính theo từng ngày hay sao?
