Chương 160
Chương 160: Phá Ma Kích Lv.5, Thâm Tiềm Giả giáng lâm
Đăng ngày 28/09/2026
19
Đám chiến sĩ nhìn bóng người đang nhẹ nhàng lướt đi giữa trùng vây ma vật, chốc chốc lại tung ra một đợt ma pháp ném bom lũ Thủy Quỷ, rồi lại ngoái nhìn đám pháp sư sắc mặt uể oải, thở hồng hộc phía sau...
Mấy người này thực sự làm cùng một chức nghiệp đấy à?
Nhưng các chiến sĩ lại liếc nhìn cuộn trục truyền tống trong tay, thầm nghĩ pháp sư cứ yếu ớt một chút vẫn tốt hơn.
Nếu tay pháp sư nào cũng như con rồng bơi lội giữa bầy Thủy Quỷ như gã kia, thì những kẻ thuộc chức giai khác như họ làm sao còn đường sống?
Lúc này, ba gã pháp sư vương thành nhìn Lâm Ân một mình đại sát tứ phương trong bầy Thủy Quỷ, tâm trạng lại càng phức tạp đến cực điểm.
Nếu đổi lại là họ, tuyệt đối không thể làm được đến mức này.
Dù sao phần lớn người thi pháp cấp thấp, dẫu có dựa vào trang bị và ma dược phụ trợ thì khả năng duy trì chiến đấu cũng chẳng ra sao.
Đổi khả năng duy trì lấy hỏa lực bộc phát mạnh nhất, đó mới là đặc trưng của người thi pháp.
Chỉ khi đạt đến cấp bậc cao, pháp sư mới có thể dựa vào đủ loại pháp thuật để từng bước bước lên con đường toàn năng.
Thế nhưng Lâm Ân lại hoàn toàn đạp đổ lẽ thường này.
Rõ ràng chỉ mới cấp 1, nhưng trên người hắn lại chẳng thấy chút điểm yếu nào...
Ở bên kia, một kiếm đâm xuyên con Thủy Quỷ đang lao về phía mình, Lâm Ân cảm thấy trận chiến với lũ ma vật này ngày càng trở nên dễ dàng——
"Tiêu diệt ma vật cấp ½ x1, độ thuần thục «Phá Ma Kích» +1, hiện tại Lv.4 (22/80)."
Có «Phá Ma Kích», Thủy Quỷ trước mặt Lâm Ân hoàn toàn không có chút phòng ngự nào đáng nói.
Dù không dùng đến pháp thuật, Lâm Ân cũng dễ dàng rạch toạc lớp da bọc ma lực của chúng, đâm thẳng đoản kiếm vào chỗ hiểm.
Pháp thuật được đính kèm «Phá Ma Kích» lại càng là khắc tinh nhân đôi đối với loại ma vật như Thủy Quỷ.
Chỉ cần lũ Thủy Quỷ không chạy thoát khỏi phạm vi nổ, năng lượng lực trường của Ma Pháp Phi Đạn sẽ lập tức xé xác chúng thành từng mảnh vụn.
Hơn nữa móng vuốt sắc nhọn vốn là niềm tự hào của bầy Thủy Quỷ lại chẳng thể mảy may đả thương được Lâm Ân.
Dù thỉnh thoảng có phá được phòng thủ, vết thương cũng nhanh chóng khép miệng dưới hiệu quả của «Tự Dũ Cường Hóa».
Bởi vậy đối với lũ Thủy Quỷ, Lâm Ân chẳng khác nào thiên địch.
Đến bao nhiêu, Lâm Ân dọn sạch bấy nhiêu.
Trong quá trình này, độ thuần thục «Phá Ma Kích» của hắn tăng vọt, mắt thấy đã sắp chạm đến ngưỡng Lv.5.
Để kiểm soát lượng tiêu hao pháp lực, Lâm Ân thậm chí còn cố ý giảm bớt số lần dùng pháp thuật.
Hắn chỉ cần thỉnh thoảng tung ra một chiêu «Chiểu Trạch Thuật», Thủy Quỷ áp sát liền lập tức lún sâu vào vũng bùn, mặc cho hắn tàn sát.
Dù vậy, tốc độ dọn dẹp Thủy Quỷ của Lâm Ân vẫn chẳng hề chậm đi là bao.
Một mặt, các thuộc tính sức mạnh và nhanh nhẹn của hắn hoàn toàn áp đảo lũ Thủy Quỷ này.
Mặt khác, thuộc tính trí tuệ cũng giúp hắn phát huy các thuộc tính thể chất một cách hoàn hảo hơn.
Sự liên kết giữa các thuộc tính này không thể hiện trên bảng thông số, nhưng độ cao thấp của một thuộc tính thường sẽ hạn chế hoặc tăng cường cho các thuộc tính liên quan.
Đạo lý rất đơn giản, nếu một chức nghiệp giả có nhanh nhẹn vượt xa trí tuệ, thì tốc độ tư duy sẽ không theo kịp phản xạ của cơ thể.
Thuộc tính của chức nghiệp giả có thể nổi trội, nhưng không được phép có điểm yếu.
Chính vì thế, rất nhiều chức nghiệp giả đều cộng điểm thuộc tính tự do vào phần yếu thế chứ không mù quáng dồn hết vào điểm mạnh.
Còn Lâm Ân...
Hắn là mẫu hình lục giác toàn diện không tì vết.
Cho nên khi săn giết những ma vật yếu ớt này, biểu hiện của hắn còn xuất sắc hơn cả chức nghiệp giả cấp cao.
Thực ra chỉ bàn về chiến lực, Lâm Ân chưa chắc đã bằng ba vị pháp sư vương thành liên thủ.
Thế nhưng khi săn giết loại ma vật cấp thấp như Thủy Quỷ, thực lực hắn thể hiện ra thì dẫu ba pháp sư vương thành có trói chung một chỗ cũng không đuổi kịp.
Giống như lúc này, ba vị pháp sư vương thành chỉ có thể vừa âm thầm hồi phục pháp lực, vừa trơ mắt nhìn Lâm Ân đại sát tứ phương ở trung tâm.
Mã Văn nhìn biểu hiện của Lâm Ân mà trong lòng càng lúc càng khó chịu.
Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc mình và Lâm Ân có ngưng tụ cùng một chức giai hay không...
Dẫu biết giữa các pháp sư cũng có chênh lệch, nhưng khoảng cách này cũng quá lớn rồi đấy!
Phía bên Lâm Ân, màn đè bẹp đối thủ thoải mái không kéo dài được bao lâu.
Khi lượng lớn Thủy Quỷ ngã xuống dưới tay Lâm Ân, cục diện lại bắt đầu biến hóa.
Thủy Quỷ rơi xuống từ bầu trời ngày càng ít đi, nhưng một luồng khí tức bất an lại bắt đầu lan tràn khắp chiến trường...
Chuyên trường «Chân Thật Thị Vực» của Lâm Ân phát huy tác dụng ngay lúc này, giúp hắn cảm nhận rõ ràng những dao động giữa các vị diện.
Lực nhiễu động lần này mạnh mẽ hơn bất cứ lần nào trước đó...
Lâm Ân ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy bầu trời vốn chỉ lờ mờ sáng nay lại ẩn hiện một sắc xanh thẳm ma quái.
Phải nhanh chóng dọn sạch đám ma vật xung quanh.
Vận dụng «Cấp Bộ» nhảy vọt lên cao, Lâm Ân vọt thẳng lên không trung bốn năm mét.
Dưới ánh mắt ngước nhìn của lũ Thủy Quỷ, chiêu «Ma Pháp Phi Đạn» đã tích tụ sẵn trên pháp trượng từ trên cao giáng mạnh xuống!
Uỳnh!
Ma vật xung quanh lập tức bị quét sạch sành sanh.
Sau khi lượng lớn Thủy Quỷ chết đi, độ thuần thục của chiến kỹ chức nghiệp «Phá Ma Kích» lại tăng vọt một lần nữa!
"Tiêu diệt ma vật cấp ½ x12, độ thuần thục «Phá Ma Kích» +12, hiện tại Lv.5."
Chưa đầy ba ngày, chiến kỹ chức nghiệp đã trực tiếp đạt cấp tối đa!
Lâm Ân không rõ tốc độ thăng cấp này thuộc đẳng cấp nào, nhưng chắc chắn chẳng thể thấp kém.
Hơn nữa sau khi chiến kỹ thăng lên Lv.5, hắn cảm nhận chức giai «Thiết Pháp Thích Khách» trong cơ thể nảy sinh một biến hóa kỳ diệu.
Sức mạnh đại diện cho «Phá Ma Kích» tích tụ rồi lột xác trong cơ thể, dường như có thể phun trào bất cứ lúc nào.
Cảm giác này là?
Thăng cấp ư!?
Tính ra từ lúc hắn ngưng tụ chức giai «Thiết Pháp Thích Khách» cũng mới trôi qua có ba ngày thôi mà...
Không đúng, dường như vẫn chưa thăng cấp...
Lâm Ân cảm nhận mình đã đặt một chân vào ranh giới cấp 2, nhưng vẫn còn thiếu một điểm tích lũy mấu chốt mới có thể giúp «Thiết Pháp Thích Khách» thực sự bước lên cấp 2.
Làm sao để hoàn thành bước tích lũy cuối cùng này?
Không ai trực tiếp cho Lâm Ân câu trả lời, nhưng trong cõi u minh lại có một sự dẫn lối.
Một tia gợi ý mờ ảo hiện lên trong tâm trí Lâm Ân: phải dùng «Phá Ma Kích» giết chết một người thi pháp mạnh mẽ có cấp bậc cao hơn hắn, như vậy mới có thể hoàn thành sự lột xác của sức mạnh chức giai để bước lên cấp bậc tiếp theo.
Cấp bậc cao hơn hắn?
Lâm Ân nhìn thấy gợi ý tấn thăng này, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Vậy chẳng phải chỉ cần một người thi pháp cấp 2 là xong sao?
Đối với một Thiết Pháp Thích Khách bình thường thì đây có thể là mục tiêu cực kỳ khó khăn, nhưng với Lâm Ân lại dễ như trở bàn tay.
Hôm qua hắn vừa giết một con Ma Dũng Kỳ Biến Goblin là người thi pháp cấp 2 xong, biết thế đã để dành đến hôm nay.
Nhưng cũng chẳng sao, sinh vật cấp 2 biết dùng pháp thuật ngoài kia còn đầy rẫy.
Trong lúc Lâm Ân còn đang thưởng thức cảm giác tuyệt vời khi sắp sửa thăng cấp, dao động vị diện trên chiến trường cũng bùng nổ cùng lúc——
Một vết rách màu lam sẫm có thể thấy rõ bằng mắt thường bị xé toạc giữa không trung.
Ngay sau đó, một quái vật khổng lồ dẫu đang bò rạp cũng cao gần ba mét rơi ầm từ khe nứt xuống đất.
Quái Vật Đồ Giám đồng thời truyền đến nhắc nhở——
"Tân Tinh Lịch năm 442, mạo hiểm giả Lâm Ân mở khóa mục mới trong Quái Vật Đồ Giám —— Thâm Tiềm Giả. Số lượng đồ giám đã mở khóa hiện tại: 43."
Sắc mặt Lâm Ân hơi ngưng trọng lại.
Lại là một con ma vật cấp 4.
Kẻ trước mắt này trông còn đáng sợ hơn cả Thủy Quỷ.
Rõ ràng mang vóc dáng dạng người, nhưng phần đầu lại như sự kết hợp giữa cá lục và cá răng nhọn, đôi mắt to lồi ra ngoài không hề có tròng trắng, khoang miệng mọc đầy răng nanh nhọn hoắt, nhìn như một con cá thây ma từ đáy biển sâu.
Hơn nữa con Thâm Tiềm Giả này còn giống sinh vật thủy sinh hơn hẳn Thủy Quỷ.
Không chỉ tay chân có màng, cổ mọc mang, da phủ vảy mà chi dưới còn giống như chân ếch, đúng chuẩn một quái vật mình người đầu cá còn sống sờ sờ.
·
·
·
«Thâm Tiềm Giả»: Ma vật xấu xí sinh sống nơi "Vô Quang Thâm Hải", là chủng tộc siêu phàm chỉ cần thuận lợi trưởng thành là đạt được thực lực cấp 4 và sở hữu tuổi thọ dài lâu, vì vậy rất hiếm khi có cá thể tử vong, nhân loại cũng biết rất ít về chúng.
Thâm Tiềm Giả sở hữu kháng tính nhất định đối với cả vật lý lẫn ma pháp, thực lực vượt trội hơn ma vật cấp 4 thông thường, điểm yếu duy nhất là khả năng cảm tri. Nếu chẳng may chém giết chúng, còn có khả năng bị Đạt Cống — thần linh tiên tổ mà chúng tín ngưỡng nhắm vào.
Bởi vậy một khi chạm trán loại ma vật này, kiến nghị lập tức rút lui.
