Chương 171
Chương 171: Thành tích ngày thứ hai, một ngày hai nghìn điểm?
Đăng ngày 28/09/2026
19
Lâm Ân có chút cạn lời nhìn cái tên vừa gặp đã làm như quen thân từ kiếp nào này.
Lúc này sau lưng Khắc Lâm cũng có mấy người đuổi tới, ba nam một nữ, đều còn khá trẻ.
"Đội trưởng, anh đi chậm một chút coi!"
Xem chừng mấy người này đều là đội viên của Khắc Lâm.
Hôm qua nghe võ tăng nói, thực lực mấy người đồng đội này của Khắc Lâm đều yếu hơn hắn rất nhiều, cơ bản đều là cấp bốn.
Thế nhưng dường như từ lúc mới vào nghề mạo hiểm giả họ đã lập thành một tiểu đội cố định, vì vậy cũng không tính là vi phạm quy tắc tổ đội của Thu Thú.
So với tay đội trưởng tưng tửng này, mấy người đội viên lại bình thường hơn nhiều, chí ít còn biết giữ lễ.
"Haha, mọi người tới làm quen chút đi, vị này chính là Lâm Ân, sau này chưa biết chừng sẽ cùng mạo hiểm với chúng ta đấy."
"Lâm Ân?"
Đối với gã mạo hiểm giả xa lạ có thể xếp trên cả đội trưởng nhà mình, đám đồng đội của Khắc Lâm hiển nhiên đều rất có hứng thú.
Thế nhưng thái độ của họ đối với Lâm Ân cũng chỉ dừng lại ở mức có hứng thú mà thôi.
Dù sao đám người này tuổi còn trẻ đã trở thành chức nghiệp giả cấp bốn, ở trấn Ôn Kim cũng được coi là thiên tài rồi.
Khó tránh khỏi có vài phần kiêu ngạo.
Hơn nữa cách nhìn của họ cũng tương tự như Khắc Lâm.
Đều cho rằng Lâm Ân nhờ chiếm được món hời từ ma pháp dò tìm trong ngày đầu tiên, mới có thể lấy thân phận pháp sư cấp một mà đoạt lấy vị trí đầu bảng ngày đầu.
Dù Lâm Ân có thể làm được bước này thì thực lực chắc chắn không tầm thường, tuyệt đối không phải loại pháp sư cấp một bình thường.
Thế nhưng cũng chưa tới mức thật sự khiến họ phải coi trọng.
Dù sao chênh lệch cấp bậc rành rành ra đó.
Khắc Lâm nói sau này có cơ hội cùng Lâm Ân đi mạo hiểm, họ cũng chẳng xem là thật.
Cấp bậc chênh lệch nhiều đến thế, mạo hiểm chung kiểu gì?
Chưa nói đến ma vật cấp sáu hôm nay bọn họ cùng nhau săn giết.
Dù chỉ tới một con ma vật cấp năm thôi, e rằng Lâm Ân cũng khó mà giữ nổi mạng.
Thế nên đám đồng đội của Khắc Lâm chỉ chào hỏi Lâm Ân theo phép lịch sự, rồi không tiếp tục lên tiếng nữa.
Mọi người đều đang chờ đợi thành tích hôm nay.
Bầu không khí xung quanh cũng nhiệt liệt hơn lúc nãy rất nhiều.
Rất nhiều mạo hiểm giả đều chú ý tới hướng của Lâm Ân và Khắc Lâm.
Lúc nãy phát hiện hiệu quả chỉnh sửa dung mạo của "Nghĩ Thái" dường như vô dụng với người quen, Lâm Ân dứt khoát hủy luôn hiệu quả kỹ năng.
Thế nên lúc này mọi người tự nhiên nhận ra hắn.
Thấy Lâm Ân và Khắc Lâm đứng cùng một chỗ, đám mạo hiểm giả đều hưng phấn hẳn lên.
Đánh nhau đi, đánh nhau đi!
Những mùa Thu Thú trước, chuyện vì tranh thứ hạng mà lao vào choảng nhau chẳng hề hiếm gặp.
Bởi vậy nhìn thấy hạng nhất và hạng nhì đứng cạnh nhau, mọi người đương nhiên lập tức nghĩ theo hướng đó.
Đáng tiếc màn kịch trước mắt chỉ khiến bọn họ thất vọng tràn trề.
Lâm Ân và Khắc Lâm không những không đánh nhau, ngược lại còn nói chuyện có vẻ rất vui vẻ.
Dù phần lớn thời gian đều là Khắc Lâm lải nhải, Lâm Ân chỉ thỉnh thoảng ậm ừ đối phó cho qua chuyện.
Rất nhanh sau đó, bảng xếp hạng hôm nay được công bố đúng hạn.
Liếc mắt nhìn sang:
Hạng nhất: Lâm Ân, Hy Nhĩ Đát... 3533 điểm.
Hạng nhì: Khắc Lâm... 2758 điểm.
Hạng ba: Y Lạc Văn... 2422 điểm.
Ừm.
Không ngoài dự liệu của Lâm Ân, vị trí đầu bảng vẫn giữ được.
Không uổng công nửa đêm nửa hôm hắn phải chạy ra ngoài trấn săn ma vật.
Còn Khắc Lâm ở vị trí thứ hai...
Khoảng cách với Lâm Ân lại bị kéo giãn ra thêm.
Hôm qua mới chỉ kém chưa đầy ba trăm điểm, hôm nay đã chênh lệch gần cả ngàn điểm.
Nhưng chuyện này cũng chẳng trách Khắc Lâm được, hắn đã đủ nỗ lực rồi.
Vượt cấp săn giết một con ma vật cấp sáu giúp Khắc Lâm gom thẳng một ngàn hai trăm điểm.
Con số này tương đương với số điểm Lâm Ân săn cả một đàn Slime lớn.
Ngay cả tiểu đội pháp sư vương thành cũng bị Khắc Lâm kéo giãn cách biệt điểm số.
Đủ thấy thực lực của Khắc Lâm tuyệt đối xứng đáng với danh hiệu quán quân Thu Thú.
Chỉ tiếc là hắn lại đụng phải Lâm Ân.
Các loại Chuyên Trường bị động của Lâm Ân khi liên kết với nhau quả thực quá mức lỗi.
Ma vật cấp thấp đối với Lâm Ân hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp nào, cứ chạm mặt là dâng điểm tận mồm.
Mà Lâm Ân lại vừa khéo đụng trúng bầy Slime, cùng với đàn Thủy Quỷ bị nhiễu động vị diện tống sang.
Số điểm mà hai đàn ma vật này mang lại quả thực quá khủng khiếp.
Nói thật lòng.
Nếu không nhờ nhiễu động vị diện đưa bầy Thủy Quỷ tới, tích điểm hôm nay của Lâm Ân chưa chắc đã cao hơn Khắc Lâm.
Pha này chỉ có thể nói, Khắc Lâm tuy không giành được hạng nhất, nhưng hắn là quán quân về mặt thực lực cứng.
Lâm Ân liếc xéo nhìn Khắc Lâm một cái.
Lúc này Khắc Lâm đang trừng trừng nhìn bảng danh sách, mắt chẳng thèm chớp lấy một cái.
Rõ ràng Khắc Lâm còn tưởng mắt mình có vấn đề.
Điểm số của Lâm Ân, sao chỉ trong một ngày lại tăng vọt hơn hai ngàn điểm thế này!?
Bản thân hắn vốn có một con ma vật cấp sáu cầm chắc trong tay, hôm nay tăng hơn một ngàn sáu trăm điểm, tuyệt đối có thể giật lại vị trí số một từ tay tên này.
Hạng nhất Thu Thú trấn Ôn Kim, để một tên pháp sư cấp một ngồi chễm chệ thì ra cái thể thống gì.
Người ở nơi khác nghe được, lại tưởng trấn Ôn Kim bọn họ không còn ai nữa chắc!
Kết quả Lâm Ân lại tăng hơn hai ngàn điểm!
Hôm nay hắn tới Vụ Vĩ Chiểu Trạch diệt chủng ma vật đấy à!
Nhưng sau khi xác nhận đi xác nhận lại mấy lần, cảnh tượng Khắc Lâm mong đợi vẫn không xuất hiện.
Thị lực của hắn vẫn tốt như mọi khi, khoảng cách ngắn thế này không thể nào nhìn nhầm được.
Vậy nên Lâm Ân thực sự vẫn đứng đầu...
Khóe mắt nhận thấy mấy gã mạo hiểm giả dần phóng tới những ánh nhìn trêu ngươi, mặt Khắc Lâm nóng bừng bừng.
Hắn tới tìm Lâm Ân vốn là muốn dựa vào con ma vật cấp sáu vất vả lắm mới săn được để tiện thể ra oai một phen.
Kết quả lại không ra oai nổi...
Cũng may là trời tối, không ai nhìn rõ được biểu cảm của hắn.
Khắc Lâm có chút chột dạ nhìn sang phía Lâm Ân.
Lại phát hiện ngay trong lúc mình đang xem bảng xếp hạng, Lâm Ân đã bỏ đi từ lúc nào.
Rõ ràng đối với chuyện có thể xếp trên đầu hắn, Lâm Ân chẳng hề bận tâm chút nào...
Đáng chết thật!
Khắc Lâm thầm nghiến răng nghiến lợi, dự tính ngày mai phải tìm thêm một con ma vật cấp sáu nữa.
Hắn không tin ngày nào Lâm Ân cũng có thể kiếm được nhiều điểm đến thế.
Làm sao, chẳng lẽ tên pháp sư này tính giết ma vật tới tuyệt chủng luôn chắc!
Còn ở phía bên kia, đám đồng đội của Khắc Lâm lúc này mới hoàn hồn lại.
Tên Lâm Ân này, có thực lực đấy chứ!
Tương lai chưa biết chừng thật sự có cơ hội hợp tác.
Người đâu rồi?
Đối với loại thiên tài thế này, nhất định phải giao lưu cho thật tốt mới được.
Nhưng nhìn quanh nhìn quất, cũng chẳng thấy bóng dáng Lâm Ân đâu nữa.
"Khụ khụ..."
Khắc Lâm hắng giọng một cái.
"Nhìn cái gì đấy, mấy cái đứa này. Đang tìm Lâm Ân chứ gì, đã bảo sớm với mấy người là phải giữ quan hệ tốt với người ta rồi, các người cứ không thèm nghe."
Mấy người đội viên dùng ánh mắt đầy oán trách nhìn hắn.
Còn không phải hôm qua anh cứ đứng đấy khoác lác suốt, nói Lâm Ân chỉ là hoa sớm nở tối tàn, sang ngày thứ hai nhất định sẽ giật lại vị trí đầu bảng từ tay Lâm Ân sao.
Thế mới khiến bọn tôi không thèm để mắt tới thực lực của Lâm Ân chứ bộ.
