Chương 43
Chương 43: Tăng cường cực lớn, nghề nghiệp ẩn?
Đăng ngày 28/09/2026
19
Theo lượng lớn điểm huyết mạch đổ vào, cây huyết mạch vốn ảm đạm bắt đầu bốc lên ánh đỏ từ tận gốc rễ,
Ánh đỏ từ gốc lan nhanh lên trên, chớp mắt đã phủ kín cả thân cây,
Hình đại diện của Sài Lang Nhân và Sài Lang Nhân Truy Lạp Giả cũng nối tiếp nhau bừng sáng.
Một luồng cảm giác bỏng rát trào dâng trong cơ thể Lâm Ân, bắt đầu cải tạo thân thể hắn một cách kịch liệt.
"Hít ——"
Đây là lần đầu tiên Lâm Ân cảm thấy kích hoạt huyết mạch lại khó chịu đến thế.
Trong lòng hắn thầm thấy may mắn, cũng may không kích hoạt trước mặt người khác, bằng không e rằng mất mặt to.
Cũng may cảm giác khó chịu này tan đi rất nhanh,
Chỉ vài phút sau, sự bức bối đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác sức mạnh tràn trề.
Lâm Ân bóp nhẹ vào vạt giường dưới thân, tấm gỗ cứng lập tức lõm xuống một dấu tay rõ mồn một.
Chính hắn cũng giật nảy mình trước uy lực này,
Đây thậm chí còn chưa tung hết sức, nếu không thì bẻ gãy luôn một mảng gỗ cũng chẳng phải chuyện khó.
Điều đáng tiếc duy nhất là bộ quần áo trên người,
Vốn dĩ sau khi kích hoạt huyết mạch Slime, những đường nét cơ bắp trên người hắn đã mềm mại hơn đôi chút, nhưng vừa kích hoạt liền hai loại huyết mạch Sài Lang Nhân, khối cơ bắp lập tức lại cuồn cuộn góc cạnh, chực nứt toạc cả áo xống.
Tình trạng này thì chẳng thể ra ngoài được, đành phải nhờ Áo La La mua giúp hắn hai bộ đồ vừa vặn hơn.
Lâm Ân sốt ruột mở bảng thuộc tính, muốn xem các chỉ số của mình rốt cuộc đã tăng lên bao nhiêu.
【Sài Lang Nhân: Thể chất +1 (dưới thuộc tính hiện tại), Sức mạnh +1 (dưới thuộc tính hiện tại)】
【Sài Lang Nhân Truy Lạp Giả: Thể chất +1, Nhanh nhẹn +2, Sức mạnh +1, Cảm tri +1, cấp độ「Bối Thích」+1】
Nói thật, khi nhìn thấy các chỉ số cụ thể của huyết mạch Sài Lang Nhân Truy Lạp Giả, Lâm Ân cũng phải giật mình,
Hèn chi hắn cảm thấy sức mạnh tăng vọt đến thế, hóa ra chỉ riêng một nhánh huyết mạch Sài Lang Nhân Truy Lạp Giả đã cộng thêm trọn vẹn năm điểm thuộc tính,
Lại còn có kỹ năng「Bối Thích」nữa,
Kỹ năng này thế mà lại vượt mặt「Tiềm Hành」vốn đã rất gần cấp 3, dẫn trước một bước đạt tới Lv.3.
"Hiệu ứng kỹ năng「Bối Thích」Lv.3 · Tập Kích 2: Đòn Bối Thích đánh trúng mục tiêu sẽ gây choáng 0,5 giây, thời gian kéo dài chịu ảnh hưởng bởi chênh lệch cấp độ giữa đôi bên."
Sau khi kỹ năng thăng cấp, hiệu ứng "Tập Kích" cũng được nâng cấp, kéo dài thời gian làm choáng,
Tác dụng lên kẻ địch cùng cấp đã đạt tới con số 0,5 giây khủng khiếp,
Dù đối đầu với kẻ địch cao hơn một cấp như ma vật có đẳng cấp, nó vẫn có hiệu lực 0,25 giây.
Không hổ là huyết mạch của ma vật có đẳng cấp.
Điều này khiến Lâm Ân không khỏi thèm thuồng Địa Lao Sử Lai Mỗ, một mục tiêu cũng thuộc hàng ma vật có đẳng cấp,
Khi chưa có cấp bậc nghề nghiệp, việc hắn hạ sát những ma vật có đẳng cấp này đều được hệ thống phán định là vượt cấp giết địch,
Chỉ cần giết được chúng, hắn liền có thể dựa vào lượng điểm huyết mạch nhân đôi để trực tiếp kích hoạt huyết mạch tương ứng!
Đây là một lỗ hổng cơ chế, mà cũng chẳng hẳn là lỗ hổng,
Bởi đổi lại là người bình thường, căn bản chẳng ai vượt cấp giết nổi những ma vật có đẳng cấp ấy.
Nói chung, gian lận nho nhỏ thì không tính là gian lận.
Lâm Ân lại chuyển về cây huyết mạch của Slime, hình đại diện của【Phấn Sử Lai Mỗ】và【Địa Lao Sử Lai Mỗ】vẫn đang lập lòe phát sáng chờ được kích hoạt,
Hắn tập trung tinh thần vào hình đại diện của Địa Lao Sử Lai Mỗ,
Nhờ đã mở khóa mục Địa Lao Sử Lai Mỗ từ trước nên hắn có thể nhìn thấy trước các chỉ số cụ thể (chuyện này trong huyết mạch "Goblin Chiến Sĩ" cũng từng có ghi chép)
【Địa Lao Sử Lai Mỗ: Thể chất +3, Sức mạnh +1,「Cao Tốc Tiêu Hóa」Lv.2 (bị động),「Tự Dũ Cường Hóa」Lv.1 (bị động)】
【Địa Lao Sử Lai Mỗ】lúc này chỉ có thể cộng cho Lâm Ân bốn điểm thuộc tính, không nhiều bằng【Sài Lang Nhân Truy Lạp Giả】, nhưng vừa khéo bù đắp được điểm yếu thể chất hơi kém của hắn.
Hơn nữa còn có thêm một kỹ năng Tự Dũ Cường Hóa, thứ khiến Lâm Ân vô cùng thèm muốn.
Đây là thứ có thể nâng cao năng lực bảo toàn tính mạng.
Tuy nhiên, mức cộng thuộc tính này lại hơi thấp hơn so với lần đầu Lâm Ân đụng độ Địa Lao Sử Lai Mỗ,
Trước khi kích hoạt mấy nhánh huyết mạch mới khiến thuộc tính tăng vọt, Địa Lao Sử Lai Mỗ từng cho tới hai điểm Sức mạnh và ba điểm Thể chất,
Giờ thì hụt mất một điểm Sức mạnh.
Quả nhiên, càng kích hoạt nhiều huyết mạch thì khi kích hoạt tiếp huyết mạch của những ma vật yếu ớt, mức cộng thuộc tính sẽ càng giảm đi.
Nhưng may là đám ma vật này có thể mang lại cho Lâm Ân đủ loại kỹ năng bị động, mà những kỹ năng bị động thì tuyệt đối không bị suy giảm,
Điểm này vẫn hời chán.
Hai ngày nay kịch chiến với Cự Dực Biên Bức cũng giúp Lâm Ân ngộ ra một đạo lý ——
Không phải cứ ma vật càng mạnh thì mức gia trì huyết mạch đem lại càng lớn,
Lấy thủ lĩnh Cự Dực Biên Bức làm ví dụ, thật ra loại ma vật này không hề mạnh, cấp độ khiêu chiến thậm chí còn chưa tới một phần hai,
Thế nhưng thiên phú chủng tộc của nó lại vô cùng đặc thù, có thể khống chế ma lực cực tốt,
Năng lực bị động「Tạc Năng Chưởng Khống」mà huyết mạch của nó mang lại đối với Lâm Ân có giá trị vượt xa vài điểm thuộc tính cỏn con kia.
Vì vậy, ma vật có đẳng cấp hùng mạnh phải giết, mà lũ ma vật yếu ớt sở hữu thiên phú đặc thù cũng phải giết, thế mới gọi là toàn diện!
Tổng kết xong kinh nghiệm thu hoạch được từ chuyến mạo hiểm lần này, Lâm Ân mở lại bảng thuộc tính của mình, so với bảy tám ngày trước lúc mới tới thị trấn thì nay đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất ——
【Tên: Lâm Ân】
【Nghề nghiệp: Không*】
【Sức mạnh: 9】(ảnh hưởng lực cơ bắp)
【Thể chất: 7】(sức bền và kháng tính dị trạng cơ thể)
【Nhanh nhẹn: 9】(ảnh hưởng tốc độ, độ phối hợp cơ thể, tốc độ phản xạ thần kinh)
【Trí tuệ: 9】(khả năng học hỏi, giới hạn ma lực cùng tốc độ hồi phục)
【Cảm tri: 9】(sức quan sát, độ nhạy bén của trực giác)
【Mê hoặc: 7】(tài ăn nói, sức thu hút, năng lực lãnh đạo, ý chí)
Trong sáu thuộc tính cơ bản thì bốn chỉ số đã tiệm cận mức tiêu chuẩn 10 điểm để người bình thường ngưng tụ chức giai.
Điều đáng tiếc duy nhất là ngoài kỹ năng bị động「Tạc Năng Chưởng Khống」ra, năng lực thi pháp của Lâm Ân trong thời gian qua chẳng tăng tiến được bao nhiêu.
Điều này cũng bắt nguồn từ việc hắn đang ở tầng đáy,
Ma vật không có đẳng cấp mà lại sở hữu năng lực thi pháp quả thực quá hiếm thấy, cỡ như thủ lĩnh Cự Dực Biên Bức hay Goblin dị biến đều thuộc dạng dị loại trong giới ma vật.
Có lẽ phải tới Hiệp hội Pháp Sư học thêm vài môn pháp thuật thì mới nâng cao được năng lực thi pháp của mình.
Lâm Ân vốn đã thèm thuồng các bài minh tưởng mà giới pháp sư tu luyện từ lâu, chỉ là lúc mới tới thị trấn rỗng túi nên chưa dám tính tới.
Bây giờ, chuyện học pháp thuật mới cùng với pháp minh tưởng đã đến lúc phải đưa vào lịch trình rồi.
Nhưng ngặt nỗi những thứ này đều cần tiền......
Lâm Ân siết chặt túi tiền của mình, bất giác cảm thấy từng đồng bạc trong túi dường như đang vơi dần đi......
Pháp sư quả nhiên vẫn là cái nghề đốt tiền bậc nhất.
Thôi thì cứ xem thử mấy nghề cận chiến trước mắt dễ kích hoạt hơn đã.
Lâm Ân bấm vào dấu sao ở mục nghề nghiệp,
Đã mở khóa thêm hai cây huyết mạch ma vật mới,
Phương án chuyển chức hiển thị hẳn là cũng tăng thêm hai nghề mới.
Thế nhưng vừa bấm mở ra, Lâm Ân mới sững sờ nhận ra có gì đó sai sai......
Khoan đã,
Cái【Thiên Giới Chiến Sĩ】này là cái quái gì?
Rồi【Hư Không Hành Giả】lại là cái giống gì nữa!?
【Đạo Tặc】với【Pháp Sư】của mình đâu rồi?
