Chương 51
Chương 51: Chuột khổng lồ? Giao dịch
Đăng ngày 28/09/2026
19
Trên bức tường ghép bằng gạch đá phía xa lộ ra một lỗ hổng vừa đủ cho dã thú cỡ vừa và nhỏ chui qua.
Trong hốc tối đen kịt, đột ngột hiện lên một đôi điểm đỏ.
Ngay sau đó, kèm theo tiếng chi chi the thé, một con chuột khổng lồ có chiều cao ngang đùi Lâm Ân chui ra khỏi hốc đá.
Con chuột khổng lồ toàn thân màu xám tro, ngoại trừ kích thước to lớn dị thường, trông chẳng khác gì chuột cống bình thường.
Điểm bất thường duy nhất là bộ lông của nó. Rõ ràng đang ở trong cống ngầm bẩn thỉu, lông nó lại chẳng dính một vệt bẩn, ngược lại còn mượt mà như thể được chăm chút cẩn thận.
Lâm Ân khẽ nhíu mày.
Năng lực Thanh Ba Định Vị thế mà không phát hiện ra con chuột này.
Không...
Chỉ khi con chuột khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt, Lâm Ân mới nhận ra trước đó mình vốn đã dò thấy nó bằng sóng âm.
Nhưng sự tồn tại của con chuột lại bị hắn vô thức bỏ qua...
Hiệu quả của Tiềm Hành?
Lâm Ân thầm đoán, lập tức giơ nỏ tay lên, nhắm thẳng vào con chuột khổng lồ trước mặt.
Bất kể nó dùng thủ đoạn gì, cứ giết đi là xong.
Nào ngờ hắn vừa siết chặt dây cung, con chuột đối diện bỗng đứng thẳng dậy bằng hai chân sau, vái hắn hai cái rồi giơ hai vuốt lên tỏ ý không có ác cảm.
Động tác này y hệt loài chồn trong truyền thuyết liêu trai kiếp trước đến tìm Lâm Ân mượn thọ.
Lâm Ân càng thêm cảnh giác, tạm thời chưa ra tay.
Sau khi đứng thẳng, cơ thể con chuột dần biến đổi, lông thu ngắn lại, xương cốt giãn ra, ngoại hình càng lúc càng giống con người.
Kế tiếp, nó thế mà cất tiếng nói, lại còn dùng ngôn ngữ thông dụng trên mặt đất!
"Đừng... tấn công... tôi."
Chuột khổng lồ biết nói?
Lâm Ân nhướn mày, quay sang nhìn Lộ Mạt bên cạnh.
Lộ Mạt ngơ ngác nhìn, rõ ràng cũng chẳng hiểu nổi cảnh tượng trước mắt.
Nhưng Lâm Ân dường như nhớ ra điều gì, lập tức tập trung tinh thần, mở Quái Vật Giám Định Thủ Sách trong thức hải ra.
"Tân Tinh Lịch năm 442, nhà mạo hiểm Lâm Ân mở khóa mục mới trong Quái Vật Đồ Giám — Thử nhân. Số lượng đồ giám đã mở khóa hiện tại: 12."
"Còn cần mở khóa 8 mục đồ giám nữa để nhận phần thưởng phù văn tiếp theo."
Quả nhiên là Thử nhân.
Một sinh vật mà Lâm Ân từng nghe kể từ khi còn ở trong thôn.
Tương truyền Thử nhân là những con người thời thượng cổ chịu lời nguyền biến thành hình dáng chuột khổng lồ, nếu trẻ con bị chúng bắt đi thì cũng sẽ biến thành Thử nhân giống chúng.
Nhưng sau khi đến trấn, lời đồn phổ biến trong giới mạo hiểm giả lại cho rằng chúng là loài chuột khổng lồ chịu ảnh hưởng từ ma lực của "U Ám Địa Vực" (tức thế giới lòng đất) nên có được năng lực biến hình.
Còn tên Thử nhân trước mặt này, sau khi Lâm Ân giết chết Địa Lao Sử Lai Mỗ mới đột ngột xuất hiện, chẳng biết có mục đích gì.
Trong lúc Lâm Ân tra cứu thông tin Thử nhân trong Quái Vật Giám Định Thủ Sách, con chuột khổng lồ đã hoàn toàn biến thành hình dạng á nhân.
Sở dĩ nói là hình dạng á nhân, bởi dù móng vuốt đã kéo dài thành tứ chi rõ nét, đầu nó vẫn giữ nguyên đặc trưng rõ rệt của loài chuột, lớp lông xám trên người cũng còn lại rất nhiều.
Không biết có phải do đặc điểm của loài chuột vốn trông non nớt hay không, Lâm Ân luôn cảm thấy tên Thử nhân này tuổi đời còn khá nhỏ.
Sau khi biến hình, nó nói chuyện lưu loát hơn hẳn, giọng nói cũng mang theo vài phần non nớt:
"Đại nhân thi pháp giả, tôi muốn giao dịch với ngài."
Ồ?
Lâm Ân không ngờ tên Thử nhân này lại nhắm vào thân phận thi pháp giả của hắn.
Lại còn muốn làm ăn với hắn.
Giao dịch với ma vật...
Lâm Ân tạm thời không tỏ thái độ, ra hiệu cho đối phương nói tiếp.
Thử nhân chỉ tay xuống đất, nơi rơi ra chiến lợi phẩm của Địa Lao Sử Lai Mỗ —
Đó là một khối tứ diện đều bằng kim loại, bốn phù văn bằng đồng thau khắc đầy minh văn cùng liên kết với viên tinh thạch tròn ở trung tâm.
Rõ ràng đây không phải thứ tự nhiên sinh ra trong cơ thể Địa Lao Sử Lai Mỗ.
Trông nó giống di vật còn sót lại của một học đồ pháp sư xui xẻo nào đó bị Slime nuốt chửng hơn.
"Thứ này chắc đại nhân pháp sư chưa biết dùng thế nào đâu nhỉ? Tôi có thể chỉ cho ngài, nhưng đổi lại, tôi muốn nhờ ngài trừ khử một con ma vật giúp tôi."
Lâm Ân hứng thú nhìn tên Thử nhân.
Con ma vật trước mắt lại ra giá nhờ hắn đi giết một con ma vật khác?
Dẫu vậy, Lâm Ân khá có hứng thú với vụ giao dịch này.
Dù sao chiến lợi phẩm rơi ra từ Địa Lao Sử Lai Mỗ trông giống một món đạo cụ ma pháp, hắn thực sự để tâm.
Lâm Ân liền mở miệng hỏi: "Tiêu diệt ma vật gì? Nói trước, cấp bậc quá cao thì ta không làm đâu."
Thấy Lâm Ân có ý đồng ý, mặt Thử nhân nở nụ cười:
"Chỉ là một con Yêu Linh thôi. Nếu không phải nó miễn nhiễm sát thương vật lý thì một mình Art tôi đã tự giải quyết xong rồi, đâu cần phiền đến đại nhân thi pháp giả ra tay?"
"Yêu Linh?"
Loại ma vật này Lâm Ân cũng biết.
Yêu Linh thường xuất hiện ở nghĩa địa.
Nếu người chết mang chấp niệm quá sâu nặng, linh thể có thể sẽ vùng dậy từ thi thể, điên cuồng trả thù mọi sinh vật sống không phân biệt.
Nghe thì ghê rợn, nhưng phần lớn thời gian Yêu Linh đều không có cấp bậc khiêu chiến, hoặc có thì cũng chẳng vượt quá cấp một.
Điểm phiền phức duy nhất là Yêu Linh được ngưng tụ từ [linh năng].
[Linh năng] khác với [ma lực], ma lực là sản vật kết hợp giữa tinh thần và vật chất, còn linh năng lại là sức mạnh tinh thần thuần túy nhất.
Điều đó khiến linh thể như Yêu Linh miễn nhiễm toàn bộ sát thương vật lý, thậm chí bao gồm cả lửa, chỉ có sấm sét và ma pháp mới tổn thương được chúng.
Có điều...
Lâm Ân nhìn quanh một lượt.
Dưới cống ngầm này cũng có Yêu Linh sao?
Có kẻ vứt xác dưới cống ngầm?
Thử nhân Art nhận ra vẻ ngờ vực của Lâm Ân: "Yêu Linh không ở đây đâu, thưa đại nhân pháp sư. Nó nằm ở nơi sâu hơn dưới cống ngầm, chính là chỗ ở của tôi."
"Ta có thể giúp ngươi,"
Xác định rõ mục tiêu cần tiêu diệt, sau khi nhận lời, Lâm Ân bỗng chuyển giọng:
"Nhưng ngươi phải nói cho ta biết thứ này là cái gì trước."
Lâm Ân nhặt chiến lợi phẩm rơi ra từ Địa Lao Sử Lai Mỗ lên.
Tách khỏi môi trường ăn mòn bên trong cơ thể Slime, chỉ trong chốc lát, vật này đã dần lấy lại vẻ rực rỡ vốn có.
Khối tứ diện đều tỏa ra vầng sáng nhạt, tự động trôi nổi ngay trên lòng bàn tay Lâm Ân.
Thử nhân Art ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn đồng ý với yêu cầu của Lâm Ân:
"Tôi có thể nói cho ngài, nhưng ngài là một pháp sư cao quý, không thể nuốt lời đâu đấy."
Lời này của Art khiến Lâm Ân trong lòng thầm sướng râm ran.
Nhưng ngoài mặt hắn không hề lộ vẻ gì, chỉ khẽ lắc khối tứ diện đều, ra hiệu cho Art bắt đầu nói.
·
·
·
【Thử nhân】: Ma vật có cấp bậc khiêu chiến cấp một, chủng loài dạng người tiến hóa từ chuột khổng lồ bình thường sau khi hấp thu bức xạ ma lực lòng đất tại "U Ám Địa Vực". Chúng thường xuất hiện ở khu vực giao thoa giữa U Ám Địa Vực và mặt đất, do ưa thích trao đổi buôn bán nên thi thoảng sẽ sắm vai thương nhân giữa lòng đất và mặt đất.
Đa số Thử nhân thích tuân thủ trật tự, có điều, trật tự chúng tuân theo chưa chắc đã là trật tự của con người.
