Chương 6
Chương 6: Tiềm nhập, thám thính tình báo
Đăng ngày 28/09/2026
19
Phía bên kia, Lâm Ân không hề hay biết phản ứng của mọi người,
Lúc này hắn đã lặng lẽ tiếp cận cửa hang.
Ở cửa có hai con Goblin ôm trường mâu canh gác, tai vểnh cao, chăm chú nghe ngóng động tĩnh bên trong hang.
Rõ ràng, tâm trí hai con ma vật này đã bị bữa tiệc cuồng hoan bên trong hút sạch.
Ôi chao, hai con Goblin tội nghiệp.
Lâm Ân thầm cảm thán trong lòng, quyết định lát nữa có cơ hội sẽ tiễn chúng xuống hoàng tuyền hưởng phúc.
Nhưng lúc này rõ ràng chưa phải lúc.
Dưới chân hắn hơi động, cố ý giẫm lên một cành cây khô, phát ra tiếng gãy giòn tan.
Hai con Goblin vốn đang thất thần lập tức bị tiếng động này thu hút,
xì xồ mấy câu tiếng Goblin mà Lâm Ân chẳng hiểu gì, rồi một tên lính gác giơ trường mâu tiến lại gần bụi rậm.
Nó cảm giác một luồng gió vừa lướt qua bên người.
Ngoảnh đầu lại, bốn phía trống không, chỉ có con Goblin kia đang thúc giục nó kiểm tra động tĩnh trong bụi rậm.
Goblin lính gác dùng mâu vạch bụi rậm ra,
chẳng có gì cả.
Hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió,
con Goblin lảo đảo trở lại vị trí gác.
Ở nơi hai tên lính gác không để ý tới, Lâm Ân đã thuận lợi lọt vào trong hang.
Trong bóng tối mịt mùng, Lâm Ân sử dụng kỹ năng "Tiềm Hành" như có thần trợ giúp, đám Goblin này căn bản không tài nào bắt được hành tung của hắn.
Dưới màn đêm, hiệu quả Tiềm Hành chẳng khác nào tàng hình, lại còn tự động xóa sạch mùi cơ thể.
Hang động không tính là lớn, Lâm Ân gần như liếc mắt một cái là thấy tận đáy,
ước chừng sơ bộ, độ sâu của hang không quá năm mươi mét.
Nơi sâu nhất trong hang, một bầy Goblin Lâu La vây quanh đống lửa trại, hưng phấn bàn tán về chiến lợi phẩm cướp được từ thôn trang lần này.
Trên đống lửa còn dùng cọc gỗ xiên nướng mấy con thú cỡ vừa và nhỏ, trong đó có cả gia súc cướp từ thôn làng.
Lâm Ân lạnh lùng quan sát, bắt đầu thu thập tin tức bên trong hang.
Một con... hai con... năm con...
Tính cả hai tên lính gác ngoài cửa, trong toàn bộ hang động Lâm Ân thấy tổng cộng mười chín con Goblin,
trong đó có năm con vạm vỡ hơn hẳn đồng loại, Lâm Ân suy đoán chúng chắc hẳn là "Cường Tráng Goblin".
Nhưng thứ thu hút sự chú ý của hắn nhất lại là một con ma vật đang ngồi sừng sững ở nơi sâu nhất trong hang.
Tận cùng hang động, lũ Goblin dùng xương trắng của đủ loại sinh vật chất thành một chiếc ghế dài rùng rợn,
một con ma vật da xanh cao chừng một mét tám chín đang im lặng ngồi ngay ngắn trên đó, chờ thủ hạ dâng thức ăn lên.
Trong lòng Lâm Ân cũng giật thót,
xem ra gã này chính là chủ nhân của mấy dấu chân khổng lồ kia.
Con Goblin này nếu đứng dậy e là còn cao hơn dân làng bình thường,
chưa kể cơ bắp cuồn cuộn trên người nó rõ ràng không phải để làm cảnh, nếu để dân làng bình thường tới, cản nổi một đòn của nó hay không còn chưa biết chừng.
Ngay khi nhìn thấy con ma vật này, "Quái Vật Giám Định Thủ Sách" trong đầu Lâm Ân liền có biến động,
lật mở cuốn sổ, trang nhật ký thứ hai lập tức hiện ra nội dung mới:
"Tân Tinh Lịch năm 442, mạo hiểm giả Lâm Ân mở khóa mục mới trong Quái Vật Đồ Giám —— Goblin Chiến Sĩ. Số lượng đồ giám đã mở khóa hiện tại: 3."
Mở đồ giám ra, hiệu ứng thiên phú của Goblin Chiến Sĩ hiện ra trước mắt:
[Goblin Chiến Sĩ: Tấn Tiệp Đào Dật (Chủ động) cấp +1, Sức mạnh +1, Cảm tri +1]
Dù tên con Goblin này là Chiến Sĩ, nhưng kỹ năng mở khóa lại khá thú vị,
Tấn Tiệp Đào Dật,
nghe như kiểu kỹ năng lăn lộn né đòn dành cho mấy tay chơi trò thả diều chạy việt dã, đến cạn lời.
Điểm thuộc tính cộng thêm phía sau cũng rất hay ho, đây là lần đầu tiên Lâm Ân thấy thiên phú tăng thuộc tính Cảm tri... dẫu cho hắn cũng chưa thấy được bao nhiêu thiên phú...
Lâm Ân khép Quái Vật Giám Định Thủ Sách lại, suy nghĩ kéo về thực tại.
Như vậy tình hình hiện tại trong hang đã rõ: ngoài cửa có hai con Goblin Lâu La, trong hang có mười ba con Goblin Lâu La, năm con Cường Tráng Goblin, và một con Goblin Chiến Sĩ.
Không rõ võ tăng Cam có biện pháp đối phó con Goblin Chiến Sĩ này không.
Hắn cảm thấy trước khi kích hoạt tầng thiên phú tiếp theo, mình chắc chắn đánh không lại con quái này.
Nếu mấy mạo hiểm giả kia cũng bó tay với Goblin Chiến Sĩ, thì bọn họ nên tính đường rút lui là vừa.
Thu thập xong tình báo, Lâm Ân men theo đường cũ lui về cửa hang,
dùng lại chiêu cũ, ném một viên đá ra ngoài để thu hút sự chú ý của lính gác.
Đợi nó vừa nhường chỗ, Lâm Ân lập tức lách người chuồn khỏi sào huyệt Goblin, lần mò trong bóng đêm lặng lẽ trở về chỗ mọi người.
"Lâm Ân về rồi."
Võ tăng Cam là người đầu tiên phát giác ra động tĩnh của Lâm Ân khi đang Tiềm Hành.
Bị phát hiện hành tung, Lâm Ân cũng không thấy bất ngờ,
thuộc tính Cảm tri của võ tăng ắt hẳn cũng chẳng thấp.
Lâm Ân thoát khỏi trạng thái Tiềm Hành, trầm giọng nói: "Trong sào huyệt Goblin có một con rất cường tráng, thoạt nhìn còn cao hơn người bình thường."
Nghe tin Lâm Ân cung cấp, võ tăng thấp giọng:
"Một con Goblin Chiến Sĩ sao..."
Kỵ sĩ Tác Luân lên tiếng hỏi: "Cam, huynh đối phó được không?"
Võ tăng gật đầu: "Chắc là không thành vấn đề, nhưng trong thời gian ngắn ta không thể hạ gục nó được. Đám Goblin còn lại, e là mọi người phải tự mình giải quyết."
Gã du hiệp lúc này đưa mắt nhìn Lâm Ân,
hắn không ngờ tên người rừng này lại thực sự dò la được tin tức trong sào huyệt Goblin.
Chẳng lẽ thằng nhóc này thật ra không phế như mình nghĩ?
Du hiệp bắt đầu tự hoài nghi,
chẳng lẽ thông tin mình thu thập được trước đó bị sai?
Lâm Ân đem toàn bộ tin tức thu thập được, bao gồm số lượng Goblin, địa hình hang động, nói hết cho mọi người biết.
Nghe đến số lượng Goblin, kỵ sĩ Tác Luân khẽ nhíu mày.
Nếu không có võ tăng hỗ trợ, thì bốn người còn lại mỗi người phải chọi với năm con Goblin,
chuyện này chẳng dễ dàng gì.
Giới mạo hiểm giả cấp thấp lưu truyền một câu ngạn ngữ: "Nếu lũ quái vật thực sự yếu nhược, thì việc kết bè kéo lũ sẽ mang lại niềm vui cho chúng."
Càng đông quái, độ khó nhằn càng tăng vọt theo cấp số nhân.
Lâm Ân thấy bầu không khí hơi chùng xuống, liền lên tiếng: "Có hai con Goblin gác cửa đứng lẻ loi, chúng ta có thể thịt hai con đó trước. Sau đó, chỉ cần mọi người kiềm chế được đám Goblin thông thường, ta có thể giúp võ tăng giải quyết con Goblin Chiến Sĩ kia."
Hắn nói lời này đương nhiên là có chỗ dựa của mình,
khoảng cách để kích hoạt tầng thiên phú tiếp theo chỉ còn một bước ngắn,
sau khi vào hang giết thêm vài con Goblin là có thể kích hoạt thiên phú mới, tới lúc đó chiến lực của hắn sẽ tăng vọt.
Du hiệp nghe Lâm Ân nói vậy vẫn có chút bán tín bán nghi.
Nhưng Bối Đế đã sáng mắt lên: "Thế thì còn chờ gì nữa, chúng ta mau xuất phát thôi!"
·
·
·
[Goblin Chiến Sĩ]: Bền bỉ tập luyện thể hình cùng với một "chút xíu" đột biến gen đã biến loài Goblin này thành kẻ mạnh nhất trong các sào huyệt Goblin cỡ nhỏ, một gậy giáng xuống có thể quật mạo hiểm giả cấp thấp mặc giáp da thừa sống thiếu chết. Trong số các ma vật có cấp độ khiêu chiến 1/2, Goblin Chiến Sĩ được coi là thuộc hàng xuất sắc, bởi vậy đối với những chức nghiệp giả tân thủ thì đây là loại ma vật tương đối khó nhằn.
