Chương 66
Chương 66: (Chương thêm) Làn sóng khô lâu, ma vật cấp hai!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Đám bạch cốt da thịt mục rữa gần hết, chỉ còn quấn vài sợi tơ máu phá đất chui lên.
Dưới tác động của linh năng tiêu cực, đống xương trắng rải rác này lăn vài vòng trên mặt đất rồi khẽ run rẩy.
Kế đó, tựa như có một bàn tay vô hình thao túng từ phía sau, bạch cốt lơ lửng bay lên, tự chắp nối lại với nhau tạo thành hình dáng đại khái của con người.
Sở dĩ nói là đại khái...
Là vì Lâm Ân trước giờ chưa từng thấy nhà ai lấy xương chậu chụp lên hộp sọ làm mũ,
Cũng chưa thấy ai gắn xương cụt vào tay để làm nhuyễn kiếm cả,
Khoan, cái vế sau hình như thấy rồi thì phải.
Thế nhưng việc lắp ráp sai lệch cũng chẳng ngăn nổi ma vật giáng sinh.
Từng cụm lửa linh năng màu xanh lục bùng cháy trong hốc mắt bạch cốt, khô lâu cứ thế ra đời.
"Tân Tinh Lịch năm 442, mạo hiểm giả Lâm Ân mở khóa mục mới trong Quái Vật Đồ Giám —— Khô Lâu, Khô Lâu Binh. Số lượng đồ giám đã mở khóa hiện tại: 16."
"Khoảng cách đến phần thưởng phù văn tiếp theo: cần mở khóa thêm 4 mục đồ giám."
Cách phần thưởng phù văn thứ hai chỉ còn thiếu vài loại ma vật, nhưng giờ không phải lúc để Lâm Ân thong thả xem thông báo của Quái Vật Đồ Giám.
Lúc này, toàn bộ nghĩa trang đã hoàn toàn sôi sục.
Dưới ánh trăng rọi, thứ ba người Lâm Ân nhìn thấy là vô số ngọn linh hỏa xanh lè.
Vũ tăng cau mày: "Sao lại có nhiều khô lâu thế này!?"
Nghĩa trang xuất hiện hiện tượng thi biến không phải chuyện ngày một ngày hai, ủy thác này đương nhiên cũng chẳng phải lần đầu được phát ra.
Dựa theo hồ sơ ủy thác trước đây, một đêm xuất hiện tối đa ba đến năm con ma vật đã là ghê gớm lắm rồi.
Thế nhưng lúc này...
Hàng chục bộ khô lâu trước mắt rậm rạp đứng dậy, chẳng khác nào một đợt thủy triều bằng xương trắng.
Trong đó thậm chí còn lẫn vào vài tên khô lâu binh mang theo trang bị.
Khô lâu binh chính là ma vật cùng cấp với cương thi.
Ngay cả Lâm Ân khi trông thấy ma vật dày đặc trước mặt cũng thấy da đầu tê rần.
Thế giới này cực kỳ xem trọng ưu thế số đông. Dù là người nắm giữ chức nghiệp pháp sư cấp 1, nếu bị vây giữa hàng chục ma vật cấp 1/4 cùng cấp 1/2 thì cũng chỉ có nước cạn kiệt ma lực rồi quỳ rạp tại chỗ.
"Chuẩn bị rút thôi."
Lâm Ân lên tiếng, giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh.
Trước mắt chưa rõ đã xảy ra biến cố gì, nhưng khi tình hình đã vượt ngoài phạm vi nhiệm vụ thì chuồn trước mới là thượng sách.
Dù là khô lâu hay khô lâu binh đều không giỏi tốc độ, chỉ cần nhóm Lâm Ân muốn rút thì chúng không cản nổi.
Huống hồ ngoài nghĩa trang vẫn còn phu xe chờ sẵn ứng cứu.
Vũ tăng gật đầu, siết chặt trường côn, bám sát sau lưng Lâm Ân.
Đến lúc phải chạy thì tuyệt đối không được do dự.
Mạo hiểm giả muốn sống thọ thì tuyệt đối không được mạo hiểm.
Thế nhưng tình thế biến chuyển còn nhanh hơn dự tính của ba người.
Họ còn chưa kịp tới gần cổng lớn, làn sóng khô lâu đã hoàn toàn thành hình, chắn ngang giữa ba người và lối ra.
Đường lui bị lượng lớn khô lâu bịt kín.
Lâm Ân dứt khoát giơ thương trượng, tung ra một phát Ma Năng Bạo, nổ thẳng vào đầu khô lâu, lập tức đánh tan xương trắng giòn rụm thành từng mảnh vụn.
Lửa linh hồn trong hốc mắt khô lâu cũng theo đó vụt tắt.
Mà Ma Năng Bạo sau khi oanh nát một con khô lâu thế đi vẫn chưa dứt.
Chùm tia tím đâm thẳng vào con khô lâu thứ hai mới nổ tung hoàn toàn.
Ma lực phát nổ xé toạc xương sườn nó, dư chấn cuộn dọc theo lồng ngực hất tung đầu lâu lên cao.
"Giết chết hai khô lâu thông thường, nhận được điểm huyết mạch (Khô Lâu) * 2."
Đám khô lâu chắn phía trước lập tức trống toác.
Vũ tăng cùng Lộ Mạt bám sát sau lưng Lâm Ân, giúp hắn gánh bớt áp lực từ hai cánh.
"Cút xéo!"
Vũ tăng xoay trường côn trong tay, một dải bạch quang lập tức phủ kín thân gậy.
Thiết côn gõ mạnh lên sọ khô lâu, dẫu chưa đập nát hoàn toàn nhưng cũng tiện tay đánh văng đầu lìa khỏi cổ, khiến nó tạm thời mất đi khả năng hành động.
Về phần Lộ Mạt, thủ đoạn lại càng đơn giản thô bạo.
Nàng đột ngột hạ eo khuỵu gối, rồi như sói đói vồ mồi nhảy vọt lên cao, chiếc tháp thuẫn trên tay ập xuống theo.
Đòn nện khiên!
Chiếc tháp thuẫn nặng hàng chục ký mượn đà giáng xuống, đập ầm một cú vào người khô lâu.
Chớp mắt, bộ xương không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn tại chỗ, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt cũng tan biến, đống xương tàn không còn cách nào ghép lại với nhau.
Bị đám khô lâu kìm chân mấy giây ngắn ngủi, mấy con khô lâu binh cấp 1/2 trên sân cũng nhận ra tình hình, bắt đầu chen lấn xô đẩy đám đồng loại ngơ ngác xung quanh, chặn kín đường rút lui của nhóm Lâm Ân.
Mấy con khô lâu bị ba người tiêu diệt chẳng thấm vào đâu, chớp mắt đã có những bộ xương mới thế vào chỗ trống.
Lâm Ân trầm lòng xuống.
Có phù văn 【Cấp Bộ】, bản thân hắn muốn thoát thân không khó.
Nhưng vũ tăng và Lộ Mạt thì nguy hiểm rồi.
Lâm Ân tất nhiên sẽ không bỏ mặc đồng đội mà chạy một mình.
Cứ liều một phen xem có đưa được họ ra ngoài không đã, nếu thật sự hết cách thì mới tính tiếp.
Lâm Ân điều động ma lực trong cơ thể, định dùng Ma Pháp Phi Đạn dọn ra một đường thoát thân.
Thế nhưng đúng lúc này, cục diện đột nhiên lại phát sinh dị biến ——
Những bộ khô lâu bạch cốt đang chìa tay toan giữ kẻ sống ở lại chôn cùng bỗng đồng loạt dừng bặt động tác.
Có điều, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt chúng không hề tắt lịm,
Trái lại còn bùng cháy dữ dội hơn,
Ngọn lửa nhảy múa chập chờn, kéo theo dải đuôi dài ngoằng, tất cả đều hướng về cùng một vị trí.
Từng đốm sáng xanh lục tách ra từ lửa linh hồn của đám khô lâu, bắt đầu ùa về hướng ngọn lửa chỉ định.
Mặt đất ngay chính giữa nghĩa trang nổ tung, bụi đất mù mịt.
Một cỗ thi thể khô quắt nhưng da thịt còn nguyên vẹn từ lòng đất trôi nổi bay lên.
Lớp da mặt của thi thể giật giật, đứng trước nguồn linh năng đang tụ lại về phía mình, trên mặt nó cư nhiên lại lộ ra nét tham lam đầy nhân tính.
"Tân Tinh Lịch năm 442, mạo hiểm giả Lâm Ân mở khóa mục mới trong Quái Vật Đồ Giám —— Linh Năng Thi · Thi Thể Phát Hỏa. Số lượng đồ giám đã mở khóa hiện tại: 17."
"Khoảng cách đến phần thưởng phù văn tiếp theo: cần mở khóa thêm 3 mục đồ giám."
Quái Vật Đồ Giám vừa mở khóa thêm một mục mới, nhưng trên mặt Lâm Ân chẳng có lấy nửa phần vui vẻ.
Ma vật cấp độ khiêu chiến 2!
·
·
·
【Khô Lâu】: Xương cốt mục rữa nghiêm trọng, chỉ còn sót lại lượng nhỏ huyết thịt, dưới sự triệu hồi của linh năng tự động chắp nối với nhau tạo thành thể tải mang nhiều hình thù, trên thực tế đã không thể coi là thi thể, mà chỉ là ma vật vong linh lấy bạch cốt làm vật chứa linh năng.
Cấp độ khiêu chiến ban đầu là 1/4, nhưng nếu khô lâu khi còn sống tinh thông võ nghệ, lại được trang bị một bộ giáp khí bồi táng thì có thể hóa thân thành khô lâu binh cấp 1/2.
