Chương 81
Chương 81: Huyết mạch ma vật cấp hai, bất ngờ do linh năng mang lại
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Ngươi đã gom đủ nguyên liệu rồi?"
Thấy bốn loại nấm xếp ngay ngắn trước mặt, Áo La La không kìm được há hốc mồm, đôi môi hồng nhuận dưới ánh đèn trong quán càng thêm bắt mắt.
"Ngươi tìm thấy Nguyệt Trần Khuẩn ở đâu thế?"
Áo La La tò mò hỏi:
"Tối qua ta mới nhớ ra, chuyện nam tước dùng Nguyệt Trần Khuẩn chiêu đãi khách khứa đã là mấy chục năm trước rồi. Giờ trong lãnh địa nam tước dường như đâu còn sản xuất Nguyệt Trần Khuẩn nữa."
"Tìm thấy ngay trong lãnh địa nam tước đấy."
Lâm Ân đáp ngắn gọn, không hề nói cho Áo La La biết sở dĩ lãnh địa nam tước không tìm ra Nguyệt Trần Khuẩn là vì có một tên trộm ma cà rồng ấu niên đã lén hái sạch toàn bộ từ trước.
"Vậy vận may của ngươi tốt thật đấy, Nguyệt Trần Khuẩn mấy chục năm không xuất hiện, ngươi vừa tới là tìm được ngay."
Áo La La che miệng cười khẽ, rõ ràng không tin lời Lâm Ân, còn tưởng hắn có bí mật nhỏ nào đó không tiện mở miệng.
Ừm... Dù rằng ở một góc độ nào đó, giao dịch với ma cà rồng quả thực cũng coi là bí mật.
Lâm Ân nghe ra ẩn ý trong lời Áo La La, nhưng chỉ nhún vai,
Tinh linh không tin, hắn cũng chịu.
Đoạn, hắn hơi phấn khích xoa xoa tay:
"Áo La La, khi nào thì nàng rảnh để làm Nguyệt Lượng Khuẩn Cáo?"
Áo La La lườm Lâm Ân một cái:
"Bây giờ làm luôn được."
Dứt lời, bà chủ tinh linh đứng dậy, treo tấm biển "Hôm nay tạm nghỉ" lên cửa quán:
"Các ngươi cũng không cần đợi ở đây, về phòng trước đi. Quy trình làm bánh khuẩn khá rắc rối, phải đợi đến tối mới xong, tới lúc đó ta lên gọi."
Lâm Ân gật đầu, cũng đứng dậy về phòng mình.
Ngoài Nguyệt Lượng Khuẩn Cáo, hắn còn một thứ đã mong chờ từ lâu——
Chính là huyết mạch 【Linh Năng Thi】.
Lên lầu, Lâm Ân theo lệ tắm rửa thay đồ, gột sạch mệt mỏi tích tụ sau đợt ủy thác.
Nằm trên giường, Lâm Ân lật mở Quái Vật Giám Định Thủ Sách.
Quái Vật Giám Định Thủ Sách lại dày thêm một trang.
Giờ đây trong sổ tay đã có hơn mười trang Quái Vật Đồ Giám, thực sự tính là một cuốn sổ nhỏ.
Không biết sau này có biến thành một cuốn sách dày cộp hay không.
Tới lúc đó, Lâm Ân có thể dùng ma pháp thác bản in ra, bán cho đám mạo hiểm giả tân thủ.
Trang mới nhất vẽ hình tượng một con quái vật hình người, da thịt khô đét, toàn thân màu xanh lam.
Chính là 【Linh Năng Thi】 mà Lâm Ân mong chờ bấy lâu.
【Linh Năng Thi】 cũng giống như 【Yêu Linh】, đều là ma vật tự thành một chủng tộc, không có bất kỳ nhánh phụ nào.
【Có kích hoạt huyết mạch "Linh Năng Thi" hay không, tiêu hao điểm huyết mạch (Linh Năng Thi) * 20 điểm, điểm huyết mạch hiện có: 20】
Ý niệm vừa động, con số sau phần điểm huyết mạch hiện có tụt nhanh như chớp.
20... 10... 5...
Không thừa không thiếu đúng hai mươi đốm sáng, toàn bộ rót vào huyết mạch 【Linh Năng Thi】.
Hình vẽ vốn mang màu đen trắng bị ý niệm nhấn xuống, lúc trồi lên lại như vừa ngâm qua thùng nhuộm, đã có màu sắc.
Đặc biệt là ba đốm lửa linh năng lượn quanh ma vật, tư thế bùng cháy sống động như thật, nhiệt độ phảng phất như muốn truyền thấu qua mặt giấy.
Còn Lâm Ân, cùng với huyết mạch được thắp sáng, trong lòng dần dâng lên một cảm giác kỳ dị.
Mối liên kết giữa hắn và thế giới này dường như càng thêm chặt chẽ.
Sự chặt chẽ ấy thể hiện trên mọi phương diện.
Chẳng hạn như ma lực trong không khí đã gia tăng độ thân hòa với hắn.
Hoặc là——
Lâm Ân khẽ nhấc đầu ngón tay, ấm nước đầy đặt trên bàn bắt đầu lảo đảo trôi nổi lên.
Sơ sẩy một chút, nước trong ấm còn sóng sánh văng ra ngoài.
Sau khi kích hoạt huyết mạch, ý niệm của hắn cư nhiên có thể can thiệp vào hiện thực!
Loại sức mạnh này khác hẳn với những hí pháp như "Bàn Tay Pháp Sư".
Lâm Ân không hề dựa vào ma lực để ngưng tụ ra vật chất gần như thực thể rồi nâng ấm nước lên bằng tương tác vật lý.
Mà là dựa vào ý chí của bản thân để sửa đổi hiện thực, khiến thuộc tính vật lý của ấm nước thay đổi, nhờ đó mà nâng bổng lên!
Nói cách khác, ấm nước lơ lửng không phải vì bên dưới có thứ gì nâng đỡ nó.
Mà là dưới sự can thiệp từ ý chí của Lâm Ân, nó vốn dĩ phải nổi lên!
Đây là lời ưng thuận của thần minh trong gang tấc.
Lâm Ân nhìn đôi bàn tay mình.
Thứ hắn vừa sử dụng là một hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác biệt với ma pháp.
Đây chính là "linh năng"!
Cảm giác can thiệp hiện thực như thể đấng tạo hóa này thực sự mang đến một sự kỳ diệu khó tả.
Hiện tại quy mô can thiệp hiện thực của hắn còn rất yếu ớt.
Nhưng theo đà tăng trưởng của thuộc tính mị lực, năng lực can thiệp hiện thực của hắn sẽ còn nâng cao hơn nữa, cuối cùng đạt tới cảnh giới gần như thần minh!
Song ở thời điểm hiện tại, năng lực can thiệp hiện thực chỉ phát huy tác dụng trong những tình huống có hạn.
Nhưng linh năng ngoài việc bẻ cong hiện thực thì vẫn còn công dụng khác——
Ví như giống Linh Năng Thi, đơn giản thô bạo dùng linh năng tấn công đại não kẻ địch.
Hoặc tiến hành giao lưu ý niệm với đồng đội, cường hóa năng lực phối hợp tác chiến nhóm.
Cùng với việc Lâm Ân có thể mượn mối liên hệ mật thiết giữa mình với thế giới để dự đoán biến chuyển sắp xảy ra ở một mức độ nhất định.
Dân gian gọi là dự ngôn.
Tất nhiên, hiện tại năng lực dự tri biến đổi này còn chưa khoa trương đến mức ấy, chỉ tương đương một dạng giác quan thứ sáu tương đối nhạy bén.
Thế nhưng năng lực này có thể hỗ trợ Lâm Ân học tập và sử dụng ma pháp thuộc Thiện Biến Học Phái tốt hơn.
Chẳng hạn như chiêu "Dự Báo Thời Tiết" trong cuốn 《Mười Sáu Loại Hí Pháp》.
Sau khi thức tỉnh linh năng, "Dự Báo Thời Tiết" của Lâm Ân so với các pháp sư khác có lẽ sẽ có đôi chút khác biệt.
Lại thao túng linh năng nghịch ngợm trong phòng một hồi lâu,
mãi tới khi khách thuê phòng bên gõ tường nhắc Lâm Ân nhỏ tiếng lại, hắn mới thu hồi tâm tính ham chơi.
Hắn mở lại Quái Vật Giám Định Thủ Sách, kiểm tra thuộc tính cụ thể của 【Linh Năng Thi】——
【Linh Năng Thi: Mị lực +4, Nhanh nhẹn +2, Cảm tri +1, Thức tỉnh linh năng, Kháng ma pháp Lv.1 (Bị động)】
Ma vật cấp 2 mang lại cho Lâm Ân tròn trẽn bảy điểm thuộc tính, nhiều hơn cả mức tăng phúc khi hắn kích hoạt ma vật cấp 1 lần đầu tiên.
Coi như khá phù hợp với kỳ vọng trong lòng Lâm Ân.
Còn về hiệu quả của Kháng ma pháp...
Lâm Ân cậy có các kỹ năng bị động như "Ngạnh Hóa", "Tự Dũ Cường Hóa" chống lưng, dứt khoát làm thí nghiệm ngay tại chỗ.
Nhờ vào khả năng khống chế do "Tạc Năng Chưởng Khống" mang lại, Lâm Ân giảm bớt lượng ma lực phát ra của hí pháp, tự giáng vào mình một đòn "Ma Năng Bạo" với khoảng ba mươi phần trăm công suất.
Ma lực thuần túy nện thẳng vào người liền bị một tầng bình chướng vô hình chặn đứng.
Chùm sáng ma lực vốn tập trung uy lực bị phân tán ra khắp nơi trên cơ thể, nhờ đó giảm bớt thương tổn của ma pháp.
30% công suất của "Ma Năng Bạo" hầu như không ảnh hưởng gì tới Lâm Ân, hắn chỉ cảm thấy chút hơi ấm vương lại.
Lâm Ân thử tăng dần mức giải phóng ma lực.
40%, 50%, 55%...
Khi công suất xuất ra đạt tới 70% mức tiêu chuẩn, trên người Lâm Ân rốt cuộc cũng lưu lại vết tích——hơi lộ vết máu, nhưng dưới tác dụng của Tự Dũ Cường Hóa, nó nhanh chóng biến mất tăm.
Lâm Ân không phải kẻ cuồng ngược, nên chẳng dại gì thử tăng uy lực lên cao hơn.
Thực nghiệm chứng minh, hiệu quả của Kháng ma pháp Lv.1 còn chưa đủ để Lâm Ân lấy mặt đỡ thẳng Ma Pháp Phi Đạn như Linh Năng Thi.
Nhưng lấy mặt đỡ "Ma Năng Bạo" thì chắc hẳn vẫn thừa sức.
