Chương 92
Chương 92: Lựa chọn phù văn, Tẩu Lộ Cô
Đăng ngày 28/09/2026
19
Đợt phù văn lần này xem ra là sân chơi riêng của pháp sư.
Điều này khá có lợi cho Lâm Ân, rốt cuộc hiện giờ chiến lực chủ yếu của hắn vẫn đến từ pháp thuật.
Còn về bốn phù văn nên chọn cái nào...
【Tiền Cơm Trưa】 có thể mang lại cho Lâm Ân một món tài sản kếch xù.
Ma vật cấp một phần tám, giá công hội đưa ra thường chỉ tầm 30 đồng thau, trong khi phù văn 【Tiền Cơm Trưa】 lại trực tiếp tăng gấp mười lần mức giá đó.
Đối với các nghề nghiệp khác, điều này đồng nghĩa với việc trên suốt chặng đường mạo hiểm gần như không bao giờ phải lo lắng chuyện tiền bạc.
Nhưng đối với pháp sư... e là có chút gân gà.
Giết ba mươi con ma vật, gom lại còn chẳng đủ mua một cuộn trục pháp thuật nhất hoàn.
【Tam Trọng Xạ Kích】 không chỉ tăng vọt năng lực tấn công của Lâm Ân, mà còn phối hợp được với 【Cấp Bộ】, kích hoạt một lúc ba lần 【Cấp Bộ】!
Đến lúc đó, dịch chuyển tức thời mười tám mét chỉ trong chưa đầy một giây...
Hiệu quả này, Lâm Ân quả thực không dám tưởng tượng.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, phù văn này sẽ gia tăng cực hạn chiến lực của Lâm Ân trước cấp ba.
Khuyết điểm duy nhất là giai đoạn sau hỗ trợ quá ít...
Một khi pháp thuật thường dùng của Lâm Ân đổi thành các phép nhị hoàn, thậm chí mạnh hơn, phù văn này coi như phế bỏ.
Còn nói dựa vào thăng hoàn thi pháp để nâng cao uy lực của 「Ma Pháp Phi Đạn」, biến nó thành pháp thuật chủ lực mãi mãi...
Chuyện đó không thực tế.
Bởi vì mô hình pháp thuật tương tự như một cỗ máy, có hiệu suất chuyển hóa năng lượng cố định.
Thăng hoàn thi pháp chỉ đơn thuần thay đổi lượng ma lực rót vào, chẳng khác nào nạp thêm nhiều nhiên liệu hơn cho cỗ máy. Công suất đầu ra tuy tăng, nhưng hiệu suất chuyển hóa năng lượng cốt lõi không hề biến đổi.
Cùng một lượng pháp lực đó, dùng để thúc đẩy một pháp thuật tam hoàn sẽ mang lại hiệu quả vượt trội hơn hẳn so với việc thăng cấp 「Ma Pháp Phi Đạn」 lên tam hoàn.
Còn về 【Xạ Thần Lão Luyện】 và 【Pháp Sư Quả Trấp Hạp】...
Lựa chọn đầu tiên, trong tình huống lý tưởng nhất — toàn bộ giao tranh và bắn trúng ngoài cự ly ba mươi mét — tương đương với việc gián tiếp kéo dài thanh mana lên 2,5 lần.
Nhược điểm là ở cấp độ thấp, Lâm Ân khó lòng duy trì toàn bộ giao tranh ở cự ly trên ba mươi mét, hiệu quả thực tế chắc chắn sẽ bị giảm trừ.
【Pháp Sư Quả Trấp Hạp】 mới là thứ khiến Lâm Ân động lòng nhất.
Phù văn này có độ tương thích cao nhất với một mạo hiểm giả như Lâm Ân.
Đơn thuần xét trên hiệu quả, phù văn này hơi giống 【Xạ Thần Lão Luyện】, đều thông qua việc hồi phục pháp lực để tăng cường khả năng tác chiến bền bỉ cho Lâm Ân.
Do cơ chế "thời gian hồi bình thuốc" tồn tại, hiệu quả của cả hai đều không thể bị thuốc ma lực thay thế.
Trong một trận chiến kéo dài bất tận, trần giới hạn của 【Xạ Thần Lão Luyện】 là 2,5 lần dung lượng mana, còn 【Pháp Sư Quả Trấp Hạp】 lại lên tới 4 lần.
Hơn nữa 【Pháp Sư Quả Trấp Hạp】 còn kèm theo hiệu quả trị liệu các vết thương từ nhẹ đến vừa.
Chỉ là nó yêu cầu phải tiêu diệt ba mươi con ma vật mới tích đầy mức tối đa, khởi động khá chậm.
Nếu chỉ đối mặt với một mục tiêu đơn lẻ, nó chỉ đạt mức gấp đôi lượng mana, kém hơn mức 2,5 lần của 【Xạ Thần Lão Luyện】.
Chưa kể 【Xạ Thần Lão Luyện】 còn có một ưu thế khác:
Giới hạn hồi phục của 【Pháp Sư Quả Trấp Hạp】 trong một ngày chỉ là ba lần lượng pháp lực.
Còn 【Xạ Thần Lão Luyện】 thì hoàn trả không giới hạn.
Dĩ nhiên, mức không giới hạn đó chỉ nằm trên lý thuyết.
Tính đến việc Lâm Ân cần khoảng ba tiếng minh tưởng để hồi mana, thì trong vòng mười tám tiếng, Xạ Thần cao nhất cũng chỉ hoàn trả được chín lần mana.
Tóm lại, nếu Lâm Ân vắt kiệt pháp lực nhiều lần trong ngày, khả năng duy trì của 【Xạ Thần Lão Luyện】 sẽ bền bỉ hơn.
Đắn đo hồi lâu, Lâm Ân rốt cuộc vẫn chọn 【Pháp Sư Quả Trấp Hạp】.
Điều này không có nghĩa là 【Pháp Sư Quả Trấp Hạp】 ưu việt hơn 【Xạ Thần Lão Luyện】.
Đơn giản là Lâm Ân khó lòng tưởng tượng nổi một mạo hiểm giả rơi vào hoàn cảnh nào mới cạn kiệt pháp lực nhiều lần trong một ngày.
【Xạ Thần Lão Luyện】 có vẻ hợp với một pháp sư quân đoàn theo đuổi hỏa lực tối đa hơn.
Đội ngũ pháp sư có biên chế chỉ cần đứng sau lá chắn pháp thuật tập thể xả sạch mana, sau đó rút về tuyến sau nghỉ ngơi đợi đợt công kích thứ hai.
Nhưng đối với mạo hiểm giả, rõ ràng một phù văn mang tính chất ứng cứu khẩn cấp, lại tăng cường khả năng giữ mạng như 【Pháp Sư Quả Trấp Hạp】 mới thực dụng hơn.
Đáng tiếc là không thể nhanh tay chọn hết.
Sau khi chọn lấy tấm thẻ đại diện cho 【Pháp Sư Quả Trấp Hạp】, ba tấm thẻ còn lại liền nhập về lại cọc bài.
Lâm Ân cảm thấy cọc bài này có lẽ không thay đổi.
Về sau rất có thể sẽ rút trùng phù văn cũ.
Ví dụ như 【Chuyên Gia Hậu Kỳ】 gặp lần đầu, hay 【Xạ Thần Lão Luyện】 của lần này.
Song nhìn độ dày của cọc bài, xác suất rút trúng phù văn trùng lặp xem ra cũng chẳng cao.
Ngoài ra, một chiếc bình nhỏ hình ngôi sao năm cánh cỡ chừng bàn tay, dung tích khoảng 75ml xuất hiện trong tâm trí Lâm Ân, bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Đây hẳn là Hộp Nước Trái Cây Pháp Sư rồi.
Dường như Lâm Ân không cần tự tay uống.
Chỉ cần thanh tiến độ đầy, dùng ý niệm chạm nhẹ một cái là toàn bộ sẽ lập tức rót thẳng vào cơ thể hắn.
"Khoảng cách đến phần thưởng phù văn kế tiếp: cần mở khóa thêm ba mươi mục ma vật mới~"
Sau khi hoàn tất lựa chọn phù văn, Quái Vật Đồ Giám cũng thông báo trước số lượng mục cần mở khóa cho phù văn thứ ba.
Lâm Ân suy đoán đồ giám phát thưởng dựa trên tổng số mục tương tự như "5, 20, 50...".
Số lượng mục cần mở khóa phía sau tuy có tăng lên.
Nhưng tốc độ mở khóa chắc chắn sẽ nhanh hơn.
Bởi vì cùng với sự gia tăng cấp bậc của Lâm Ân, chủng loại ma vật hắn chạm trán tiếp theo sẽ cực kỳ phong phú.
Đặc biệt là đợt Thu Thú sắp tới cùng làn sóng ma thú có thể bùng phát vào mùa đông.
Tất cả đều là cơ hội tuyệt vời để mở khóa phù văn mới.
Ý thức của Lâm Ân quay về thực tại.
Một cây nấm trắng cao chừng một mét cứ thế dùng mũ nấm ủi bung bụi rậm, lù lù bước ra ngoài.
Cây nấm này thoạt nhìn ngoài kích thước lớn hơn bình thường thì chẳng khác biệt gì những cây nấm khác.
Điểm duy nhất khác lạ là dưới chân thân nấm lại mọc thêm hai cây nấm nhỏ xíu, trông hệt như một đôi chân mang giày.
Hai cây nấm nhỏ dưới chân hiển nhiên không đỡ nổi thân hình đồ sộ của Tẩu Lộ Cô, khiến nó bước đi cứ lắc lư, nghiêng ngả.
Xem ra cây nấm này chính là "Tẩu Lộ Cô" trong truyền thuyết.
Lâm Ân đẩy Henry một cái: "Đi, cậu qua giải quyết con ma vật này đi."
"Tôi á?"
Henry tự chỉ tay vào mình.
"Ở đây còn người thứ ba chắc?"
Henry nhìn quanh một vòng, cuối cùng đành căng thẳng rút thanh trường kiếm Lão Hanh Lợi cho, lao thẳng về phía Tẩu Lộ Cô đang đờ đẫn đối diện hai người.
Nhìn thấy một con người cầm trường kiếm lao tới, Tẩu Lộ Cô không hề có chút hoảng loạn hay né tránh.
Bởi vì loại ma vật thực vật này căn bản không có cơ quan thị giác.
Cách duy nhất để nó thu thập thông tin ngoại cảnh là dùng hệ sợi nấm bắt lấy các chấn động và các loại tín hiệu hóa học.
Cảm nhận được pheromone mang tên "căng thẳng" toát ra từ người Henry, Tẩu Lộ Cô liền biết tên này mười phần thì chín phần là một kẻ yếu ớt.
Nhưng Tẩu Lộ Cô là sinh vật hoạt động theo bản năng thuần túy, không có tư duy, nên nó cũng chẳng thèm chủ động tấn công Henry.
Henry thấy mình lao đến sát sườn mà đối phương vẫn trơ trơ, bèn thở phào đôi chút.
Tiếp cận Tẩu Lộ Cô, Henry nhớ lại cách Lâm Ân đối phó đạo sư Đái Mông lần trước, thế là cũng bắt đầu đi vòng quanh Tẩu Lộ Cô, tìm kiếm điểm yếu của ma vật.
Tẩu Lộ Cô chẳng thèm bận tâm đến sinh vật nhỏ yếu này, cứ tự nhiên chậm rãi bước đi, lắc lắc mũ nấm để các bào tử trên phiến nấm rơi rụng xuống.
Nó đang gieo mầm.
Nhưng sau khi lượn quanh Tẩu Lộ Cô hai vòng, Henry mới nhận ra con quái này đến mắt còn chẳng có, từ trên xuống dưới tròn ủng như cái thùng tô nô, đào đâu ra nhược điểm.
À, chỗ lồi ra duy nhất của nó có lẽ là hai múi thịt nở nang như bờ mông dưới đáy thân nấm, trông vô cùng béo tốt.
Mất kiên nhẫn, Henry xông thẳng lên, vung trường kiếm chém vào thân Tẩu Lộ Cô.
Thế nhưng mũi kiếm còn chưa kịp chạm vào Tẩu Lộ Cô, tầm mắt Henry bỗng quay cuồng dữ dội.
Đến khi mở mắt ra, cả người hắn đã ngồi bệt trên mặt đất cách đó cả mét.
Lồng ngực nhói đau kịch liệt, nếu không có giáp da sư thứ bảo hộ, khéo hắn đã gãy xương rồi.
Mình bị một cây nấm húc bay?
Tẩu Lộ Cô sau khi tông văng Henry cũng chẳng buồn đuổi theo, tiếp tục ngồi thụp tại chỗ thả bào tử.
Người ta đang bận gieo mầm phát tán nòi giống, ngươi nhảy vào gây sự chẳng phải quấy rầy vô lối sao.
·
·
·
【Tẩu Lộ Cô】: Trông như một cây nấm cỡ lớn, mũ nấm ở phần chân giúp chúng di chuyển, khi gặp nguy hiểm thậm chí có thể chạy thục mạng. Phản xạ với môi trường ngoài rất chậm, nhưng sức mạnh kinh người cùng lớp vỏ dẻo dai giúp chúng được xếp vào hàng ma vật cấp một phần tư.
Thịt nấm ở phần "mông" và chân cực kỳ thơm ngon, song việc săn bắt tương đối phiền toái.
Ngoài ra, nghe đồn nội bộ Nấm Nhân đã thành lập "Hiệp hội Bảo vệ Tẩu Lộ Cô", kịch liệt lên án những kẻ ăn thịt loài nấm này.
