Chương 95
Chương 95: Goblin thi pháp giả, tiễu diệt
Đăng ngày 28/09/2026
19
Ở phía bên kia, Henry phát hiện Lâm Ân cứ thế đứng chắn ngay lối vào sào huyệt Goblin, trong một thoáng, không có lấy một con Goblin nào xông ra được.
Lâm Ân chặn cứng cửa hang, cây pháp trượng hình thù kỳ dị trên tay hắn bắn ma pháp ra gần như không có khoảng ngừng.
Cảnh tượng kéo dài suốt gần nửa phút, Henry chưa từng thấy ma pháp của Lâm Ân dừng lại lấy một giây!
Không phải chứ, đây là hỏa lực mà một học đồ pháp sư nên có sao?
Điều khiến Henry khó hiểu nhất chính là làm sao Lâm Ân có thể đứng yên ở cửa động mà vẫn bắn trúng kẻ địch bên trong chuẩn xác đến thế.
Henry nhờ hiệu quả nhìn đêm của Tiềm Hành mà còn chẳng nhìn rõ bên trong hang rốt cuộc có thứ gì.
Chẳng lẽ Lâm Ân bật hack nhìn xuyên thấu?
Trong hang đá, tiếng gào thét thảm thiết của lũ Goblin dần lắng xuống.
Đã dọn sạch rồi sao?
Henry thò đầu ra khỏi bụi cỏ, thấy Lâm Ân vẫn đứng ở cửa hang. Chỉ có điều tần suất thi triển ma pháp của hắn đang giảm dần, dáng vẻ cũng có phần uể oải, trông như đã cạn sạch pháp lực.
Nhưng may là bên trong hang gần như chẳng còn động tĩnh gì.
Chắc hẳn đã dọn dẹp xong xuôi.
Thế nhưng Henry vừa định bước ra khỏi bụi cỏ,
Mấy viên quang đạn đã bay vút ra với tốc độ mà mắt thường của Henry khó lòng bắt kịp.
Henry thậm chí còn chưa nhìn rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết trong hang động tối tăm bỗng lóe lên vài luồng sáng chói mắt.
Bên trong hang, ba tên Goblin thi pháp giả nhận thấy tên pháp sư nhân loại đáng chết đang chặn cửa kia rốt cuộc cũng giảm tần suất thi pháp, hẳn là đã cạn sạch ma lực.
Thừa dịp đám Goblin nơi tiền tuyến chưa chết hết, ba tên Goblin thi pháp giả đồng loạt thò đầu ra từ sau vách đá, phát động phản kích về phía Lâm Ân.
Ba quả cầu sáng nhắm chuẩn xác vào vị trí của Lâm Ân.
Đáng tiếc, đó chỉ là vị trí hắn đứng cách đây 0,25 giây trước.
Khoảnh khắc nhận thấy dao động ma lực trong hang, Lâm Ân đã kích hoạt "Cấp Bộ", chớp mắt lao vút ra xa mấy mét.
Ba quả cầu sáng nện thẳng xuống mặt đất, hất tung đất cát vụn đá.
Thấy chùm tia sáng ma năng dồn dập rốt cuộc cũng tắt, Goblin thi pháp giả thò đầu nhìn ra ngoài hang.
Có tác dụng rồi sao?
Khói bụi mịt mù che khuất tầm nhìn bên ngoài, đám Goblin thi pháp giả đưa mắt nhìn nhau, không rõ kết quả ra sao.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo,
Một viên quang đạn đã xé toạc làn khói bụi, lao thẳng về phía ba tên Goblin thi pháp giả.
Ầm——
Quang đạn bắn trúng tên Goblin thi pháp giả cắm lông vũ trên đầu đứng chính giữa, khoét ra một hố sâu hoắm ngay trước ngực nó.
Vụ nổ lập tức cuốn phăng cả hai tên Goblin đứng bên cạnh.
"Tiêu diệt một Goblin Tế Ty, nhận được Điểm Huyết Mạch (Goblin) *100 (Vượt cấp nhân đôi x200%)"
"Tiêu diệt hai Goblin Học Đồ, nhận được Điểm Huyết Mạch (Goblin) *20"
"Tầng 'Thịnh Yến' +5, số tầng hiện tại: 38"
Ồ?
Lâm Ân cũng thoáng bất ngờ.
Hắn còn tưởng ba tên thi pháp giả bị một đòn tiễn đi này đều là Goblin Học Đồ cấp một phần hai.
Không ngờ một trong số đó lại là ma vật có cấp bậc——Goblin Tế Ty.
Lúc mới vào thị trấn, ma vật có cấp bậc từng là thứ Lâm Ân mong mỏi săn lùng, vậy mà một tháng sau, chúng đã không chịu nổi một hiệp dưới tay hắn.
Nhưng cũng phải chịu thôi.
Goblin Tế Ty có chết cũng thấy oan uổng.
Thi pháp giả đối đầu bình thường không phải nên giấu kín vị trí, đợi đối phương lộ diện rồi mới dồn hỏa lực mạnh nhất để kết liễu trong một đòn sao?
Bọn chúng đã nấp rất kỹ, trơ mắt nhìn đồng tộc bị tàn sát gần hết, đợi đến khi đối phương cạn sạch pháp lực mới ra tay.
Lúc ra tay cũng đã khóa chặt vị trí đối phương rồi.
Sao cả ba tên thi pháp giả cùng xuất chiêu mà tên nhân loại đáng chết này vẫn chẳng mảy may trầy xước!
Chưa thèm nói đến chuyện tại sao hắn lại hồi phục pháp lực một cách vô lý, tên pháp sư chết tiệt này thậm chí còn xuyên qua cả làn khói để khóa cứng vị trí của bọn chúng!
Đây không phải nhìn xuyên thấu thì là cái quái gì nữa!?
Ba tên Goblin thi pháp giả ôm hận mà chết.
Bên ngoài hang, Lâm Ân vừa sử dụng "Hộp Nước Trái Cây Pháp Sư", nơi cổ họng lập tức dâng lên một ngụm chua ngọt.
Vị cũng được đấy.
Ngay sau đó, ma lực cuồn cuộn trào dâng từ biển tinh thần.
Lượng ma lực vốn đã cạn kiệt lập tức được lấp đầy, kéo theo cả cơ thể cũng hồi phục thêm vài phần sinh lực.
"Dò Tìm Bằng Sóng Âm" cho thấy trong hang chỉ còn sót lại duy nhất một con ma vật.
Lâm Ân cất bước đi vào trong hang.
Mà sâu trong hang động,
Con Goblin duy nhất còn sót lại,
Một con "Thủ Lĩnh Goblin" cấp 1, lúc này đang trơ mắt nhìn toàn bộ thuộc hạ ngã xuống, ngay cả ba tên Goblin thi pháp giả mà nó dày công bồi dưỡng cũng đều toi mạng.
Thủ Lĩnh Goblin tức giận đến mức suýt ngất đi.
Nhưng bộ não phát triển hơn đồng loại đôi chút mách bảo rằng, việc đầu tiên nó cần làm lúc này là mau chóng bỏ trốn.
Hệt như vô số lần nó từng làm trước đây quanh lãnh địa của loài người.
Chỉ cần trốn thoát, chẳng bao lâu nữa hang động sẽ lại lúc nhúc Goblin, nó vẫn còn cơ hội gầy dựng lại cơ đồ!
Đó chính là sự tự tin mà khả năng sinh sản mang lại cho nó!
Hơi thở của Thủ Lĩnh Goblin nặng nhọc hẳn, nó sải bước tháo chạy về sâu bên trong hang.
Nơi đó thông xuống lòng đất, rẽ ra vô số nhánh nhỏ, chỉ cần chui vào trong thì không ai có thể tìm ra nó.
Thế nhưng, đã quá muộn.
Một vệt điện quang lóe lên, Lâm Ân tay cầm đoản kiếm đã xuất hiện ngay trước mặt ma vật.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Ân, trong lòng Thủ Lĩnh Goblin lại dấy lên một tia hy vọng.
Tên nhân loại này... thế mà lại không có cấp bậc?
"Gào——"
Con Thủ Lĩnh Goblin vốn còn có phần kiêng dè, vừa thấy kẻ đến là một nhân loại thậm chí còn chưa vào cấp, dục vọng tàn sát trong lòng lập tức chiếm thế thượng phong.
Thủ Lĩnh Goblin vung một thanh trường kiếm hơi nhỏ so với vóc người nó, dường như cướp được từ một mạo hiểm giả xui xẻo nào đó, chém thẳng về phía Lâm Ân.
Đáng tiếc, tốc độ của nó quá chậm.
Keng——
Với thuộc tính cơ thể hoàn toàn áp đảo Thủ Lĩnh Goblin, Lâm Ân chẳng tốn chút sức lực nào đã dùng đoản kiếm chặn đứng đòn tấn công của nó.
Giây tiếp theo, tầm nhìn của Thủ Lĩnh Goblin liền đảo lộn điên cuồng.
"Oanh Lôi Kiếm", một kiếm chém bay đầu.
"Tiêu diệt một Thủ Lĩnh Goblin, nhận được Điểm Huyết Mạch (Goblin) *100 (Vượt cấp nhân đôi x200%)"
"Tầng 'Thịnh Yến' +3"
Một sào huyệt Goblin quy mô tầm trung đã bị dọn sạch chỉ trong vòng chưa đầy năm phút.
Lúc này Lâm Ân mới nhận ra, sau trận chiến với Linh Năng Thi ở nghĩa địa, thực lực của mình dường như mạnh hơn dự tính khá nhiều.
Hai con ma vật cấp 1 cùng hàng chục con ma vật thông thường gần như chẳng gây ra nổi chút phiền toái nào cho hắn.
Với thuộc tính trung bình chạm mốc mười hai điểm, Lâm Ân đã hoàn toàn vượt xa quy chuẩn của những sinh vật cấp 1 này rồi.
...
Bên ngoài hang, Henry thấy Lâm Ân bước ra.
Lâm Ân chủ động lên tiếng: "Dọn dẹp xong rồi, cậu vào cùng tôi thu dọn chiến lợi phẩm đi."
Henry: ?
Ý cậu là, một học đồ pháp sư như cậu, đứng chặn cửa sào huyệt Goblin suốt năm phút, đã quét sạch toàn bộ mấy chục con Goblin rồi sao?
Henry cảm thấy thế giới quan của mình đang sụp đổ.
Nghề pháp sư mạnh đến mức này sao? Một học đồ mà có thể tự mình quét sạch cả một bộ lạc Goblin?
Thế nhưng khi Henry bước vào cùng Lâm Ân, cảnh tượng bày ra trước mắt mới đẩy sự kinh ngạc trong lòng cậu lên đến tột cùng.
Hàng chục cái xác của lũ lùn da xanh chất đống lại một chỗ.
Hơn nữa bên trong dường như còn lẫn vào hai thứ kỳ lạ?
Mang trong mình niềm khao khát mạo hiểm, Henry nhớ rất rõ thông tin về ma vật được ghi chép trong công hội.
Hai cái xác nằm trên đỉnh đống thi thể kia rõ ràng là ma vật cấp 1, "Goblin Tế Ty" và "Thủ Lĩnh Goblin"!
Nói cách khác, thứ Lâm Ân quét sạch trong năm phút không chỉ là một bộ lạc Goblin thông thường, mà là một phân tộc Goblin quy mô tầm trung có tới hai con ma vật có cấp bậc!
Đây là thực lực của pháp sư sao?
Thậm chí nói chính xác hơn, hắn còn chưa phải là pháp sư, chỉ là một học đồ pháp sư!
Rõ ràng, màn thể hiện của Lâm Ân đã khiến Henry có một nhận thức hoàn toàn sai lệch về thực lực của học đồ pháp sư.
·
·
·
[Thủ Lĩnh Goblin và Goblin Tế Ty]: Trong một bộ lạc Goblin được gây dựng từ con số không, kẻ xuất hiện đầu tiên thường là Thủ Lĩnh Goblin tiến hóa từ Goblin Chiến Sĩ. Thực lực của chúng không tính là mạnh trong số ma vật cấp 1, nhưng đủ để chiếm cứ một phương.
Tiếp đó, Thủ Lĩnh Goblin sẽ dựa vào năng lực sinh sản của mình để "quay thưởng" vô số lần. Những Goblin Chiến Sĩ sinh ra sẽ bị nó đuổi khỏi bộ lạc, còn Goblin Học Đồ sẽ được giữ lại bồi dưỡng, cho đến khi Goblin Học Đồ nắm vững ma lực huyết mạch của bản thân và trở thành Goblin Tế Ty.
Khi trong tộc có đủ số lượng Tế Ty, Thủ Lĩnh Goblin mới có cơ hội tiến hóa thêm một bước nữa...
