Chương 231
Chương 231: Hôn Quân Hệ Thống
Đăng ngày 28/09/2026
19
Nhân gian thấm thoắt mấy mươi năm, đối với tiên thần chẳng qua chỉ như một cái búng tay.
Thuở trước Thiên Hoàng Phục Hy diễn toán vận mệnh nhân tộc, hiểu rõ trên đời xưa nay chưa từng có vương triều nào vĩnh viễn không đổi thay.
Để tránh hậu thế có quân vương tại vị quá lâu mà sinh hồ đồ, dẫn tới nhân tộc suy vong.
Tam Hoàng đã đặt ra quy củ Nhân Vương không được tu luyện.
Thánh nhân lời nói ra tức là pháp chỉ.
Trừ phi thoái vị, bằng không tuyệt đối không thể bước lên con đường tu luyện.
Thế nhưng bậc đế vương nơi nhân gian sau khi đã nếm trải hết vinh hoa phú quý, liệu có mấy ai không mưu cầu trường sinh?
Khắp đất Hồng Hoang, vương triều nhân tộc mọc lên như nấm.
Không ít Nhân Vương chẳng nỡ buông tay khỏi quyền lực, tìm cách lách kẽ hở quy củ của Tam Hoàng.
Họ nâng đỡ con cái lên ngôi Nhân Vương làm con rối, còn bản thân thì trốn sau lưng tu luyện thuật trường sinh.
Thậm chí có kẻ còn gom sạch khí vận cả một triều đại gia trì lên người mình.
Đáng tiếc thay, những triều đại như thế cuối cùng đều đi vào ngõ cụt. Các vương triều còn tồn tại ở Hồng Hoang ngày nay, các đời quân vương đều tự giác thoái vị.
Triều Ca, kinh đô nhà Thương.
Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày Nhân Vương Đế Ất thoái vị.
Thương quân hiện tại chính là Đế Tân, kẻ hậu thế vẫn thường gọi là Trụ Vương.
Trong vương cung.
Lúc này mặt mày Đế Tân ngơ ngác như người mất hồn.
Hắn xuyên không rồi, lại còn biến thành Trụ Vương Đế Tân, tệ hơn là ngày mai đã phải tới cung Nữ Oa dâng hương!
Nhận xong ký ức của nguyên thân, Đế Tân càng ngơ ngác tợn.
"Cái quỷ gì thế này, Văn Thái sư mà là Chuẩn Thánh á? Có vô lý quá không đấy!"
Đế Tân bắt đầu nghi ngờ không biết mình có xuyên nhầm vào một Hồng Hoang rởm hay không.
Theo ký ức lưu lại, từ sau khi Văn Trọng gia nhập Tiệt Giáo mấy mươi năm trước, mỗi lần xuống núi phò tá quân vương nhà Thương thì tu vi đều tăng vọt chóng mặt.
Cứ như thể ông ta không chỉ bái mỗi mình Kim Linh Thánh Mẫu làm sư phụ vậy...
Nhưng đây cũng là chuyện tốt, nếu Văn Thái sư một chưởng đập chết Viên Phúc Thông thì Phong Thần đâu còn lắm chuyện rắc rối như thế nữa.
Bản thân hắn chỉ cần cố gắng một chút, dốc lòng trị quốc làm một minh quân, đến lúc lưu danh sử sách chẳng phải xong chuyện rồi sao!
Đế Tân vừa tự an ủi vừa tự vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp.
Nhưng hắn hiểu rõ chuyện đó bất khả thi, toàn bộ Phong Thần đều là mưu tính của Thánh nhân!
Khoan đã...
Tam Hoàng ở đây hình như là Nhân Đạo Thánh Nhân, nói cách khác nơi hắn tới không phải Hồng Hoang mà thuần túy là Phong Thần?
Đế Tân chợt thấy mình còn cứu được!
Khác biệt giữa Phong Thần và Hồng Hoang lớn lắm chứ đùa!
Trong truyện Hồng Hoang, Nguyên Thủy với Hồng Quân là phản diện tuyệt đối, còn Thông Thiên là vị Thánh nhân muốn vì vạn linh mà đoạt lấy một tia sinh cơ.
Nhưng trong Phong Thần thì ngược lại hoàn toàn!
Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Tiệt Giáo toàn là lũ yêu ma quỷ quái, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới là bậc Thánh nhân biết che chở đệ tử.
Nhị Thánh phương Tây trong Phong Thần cũng chẳng phải kẻ ác gì, mà là những bậc đại từ đại bi chân chính.
Nói một cách đơn giản, chỉ cần hắn không đứng về phía Tiệt Giáo thì kiếp nạn Phong Thần này hoàn toàn có thể bình yên vượt qua!
Chỉ có một điều khiến hắn hơi khó hiểu.
Nếu là Phong Thần thì cớ sao Lão Tử lại lập Nhân Giáo? Chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm do hắn xuyên không mang tới?
Đúng lúc Đế Tân đang suy nghĩ miên man, một giọng cơ khí lạnh băng bỗng vang lên:
"Chúc mừng ký chủ kích hoạt Hôn Quân Hệ Thống, chỉ cần làm những việc một hôn quân nên làm là sẽ nhận được vô số phần thưởng!"
Với sự xuất hiện của hệ thống, Đế Tân cũng chẳng thấy lạ lẫm gì.
Thời buổi này có ai xuyên không mà không kèm theo hệ thống đâu cơ chứ?
Bắt hắn làm hôn quân ư...
Chẳng lẽ dòng thời gian tự thu về một mối, buộc Đế Tân hắn nhất định phải là hôn quân mới được?!
Đế Tân thấy cay vãi nồi.
Hôn quân thì hắn đã làm bao giờ đâu!
Hôn Quân Hệ Thống thấy Đế Tân còn mờ mịt liền dứt khoát dẫn dắt bằng nhiệm vụ:
"Ký chủ thân là Nhân Vương, hậu cung sao có thể chỉ toàn phàm nhân?"
"Mời ký chủ nghĩ mọi cách nạp Nữ Oa làm phi, có thể nhận được phần thưởng: ..."
Đế Tân vừa nhìn thấy nhiệm vụ liền giật bắn mình.
Mẹ ơi, nhiệm vụ này nguy hiểm quá mức rồi, thôi cứ xem thưởng cái gì đã.
"Hệ thống, phần thưởng có gì thì ngươi nói ra đi chứ!"
"Hệ thống?"
Đế Tân: "..."
Tình huống gì thế này, sao hệ thống tự dưng im bặt rồi?
Đế Tân cố liên lạc với hệ thống nhưng phát hiện dường như đối phương chưa từng xuất hiện ở đây bao giờ, hoàn toàn bặt vô âm tín!
Nhưng ngày mai đã phải đi cung Nữ Oa rồi...
Hắn không rõ vụ "đề thơ" trong Phong Thần rốt cuộc có bàn tay mưu tính của Nhị Thánh phương Tây hay không, chỉ đành cầu mong vận may của mình tốt một chút.
Nơi này nhất định phải là Phong Thần đấy nhé!
Trong lúc Đế Tân đang luống cuống không biết làm sao, cậu con trai cưng Ân Giao của hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Lúc này Ân Giao đang nằm vật trên sập mềm trong Đông Cung, đầu óc ong ong một hồi.
Hắn xuyên không rồi, còn thành con trai Trụ Vương - Ân Giao!
Ngay lúc hắn đang tiêu hóa sự thật kinh hoàng này, một giọng cơ khí lạnh lẽo bỗng đột ngột vang lên:
"Đinh! Phát hiện thân phận ký chủ: Con trai Trụ Vương - Ân Giao"
"Trói định Hôn Quân Hệ Thống thành công!"
"Bản hệ thống dốc lòng bồi dưỡng hôn quân mạnh nhất lịch sử, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chỉ định, phần thưởng lấy mỏi tay!"
Ân Giao: "???"
Cái quỷ gì thế này? Hôn Quân Hệ Thống?
"Ban bố nhiệm vụ tân thủ: Cưới Tô Đát Kỷ làm vợ"
"Miêu tả nhiệm vụ: Thân là hôn quân tương lai, sao có thể thiếu tuyệt thế yêu phi kề cận? Mời ký chủ tìm cách cưới con gái Ký Châu Hầu Tô Hộ là Tô Đát Kỷ, mở ra bước đầu tiên trên con đường gieo họa cho nước nhà!"
"Phần thưởng nhiệm vụ: Tu vi Đại La Kim Tiên sơ kỳ, Hồng Mông Lượng Thiên Xích x1"
"Hình phạt thất bại: Tước đoạt chức năng giống đực của ký chủ"
Ân Giao nhìn dòng chữ "tước đoạt chức năng giống đực" trên bảng thông báo, mặt méo xẹo.
Cái hệ thống này... độc ác thật đấy!
Nhưng hắn chuyển biến ý nghĩ, khoan đã...
Tô Đát Kỷ? Đó chẳng phải con hồ ly tinh lừng danh trong Phong Thần sao?
Theo nguyên tác, Đát Kỷ vốn dĩ phải vào cung làm phi tử của cha hắn mới đúng, cớ sao hệ thống lại bảo hắn đi cưới?
Chẳng lẽ hệ thống này muốn xem kịch luân thường bại lý?
Ân Giao lập tức cảm thấy đau đầu như búa bổ.
Hắn thử cất tiếng gọi trong đầu: "Hệ thống, ta hỏi chút được không, sao cứ nhất thiết phải cưới Đát Kỷ? Đổi nhiệm vụ khác được không?"
"Bản hệ thống dốc lòng bồi dưỡng hôn quân mạnh nhất, nhiệm vụ của ký chủ là quậy nát triều Thương, còn dùng cách thức gì thì bản hệ thống định đoạt!"
Giọng Hôn Quân Hệ Thống lạnh lùng ngạo mạn, không cho phép phản bác.
Khóe miệng Ân Giao giật giật, ráng trả giá:
"Nhưng Tô Đát Kỷ là dâng cho phụ vương ta mà, làm con như ta đi cướp đoạt thì..."
"Thế thì đổi nhiệm vụ."
Hệ thống dường như cũng nhận ra vấn đề luân thường đạo lý, dòng chữ nhiệm vụ trên bảng nhanh chóng nhạt đi rồi ngưng tụ lại dòng mới:
"Nhiệm vụ mới: Hút sạch toàn bộ pháp lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn"
"Miêu tả nhiệm vụ: Thân là hôn quân tương lai, phải có dã tâm cùng thực lực đè đầu cưỡi cổ Thánh nhân! Mời ký chủ tìm cách tiếp cận Nguyên Thủy Thiên Tôn, dùng bất kỳ phương thức nào hút cạn toàn bộ tu vi của ngài!"
"Phần thưởng nhiệm vụ: Tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn, một triệu Thiên Đạo công đức, Hỗn Độn chí bảo x1"
"Hình phạt thất bại: Hồn phi phách tán"
Ân Giao: "... Hệ thống, có phải ngươi hiểu sai gì đó về hai chữ 'hôn quân' rồi không?"
"Hút sạch pháp lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn? Đó là việc hôn quân nên làm hả? Đó rõ ràng là việc Bàn Cổ mới làm được chứ!"
"Một phàm nhân hoàng tử đến ngưỡng cửa tiên đạo còn chưa chạm tới như ta, ngươi bảo ta đi hút khô Thánh nhân?"
"Ta là hôn quân, chứ đâu phải thằng đần!"
Ân Giao gào thét phỉ báng trong lòng, nhưng nhìn vào hình phạt thất bại "hồn phi phách tán", hắn đành phải chịu hèn.
"Hệ thống, ta cưới Đát Kỷ vậy..."
So với việc hút khô Nguyên Thủy Thiên Tôn, việc nẫng tay trên một phi tử tương lai có là gì đâu?
Dù sao theo nguyên tác, sau khi Trụ Vương đề thơ ở cung Nữ Oa thì Đát Kỷ mới bị phái tới khuấy đảo triều cương, giờ hắn can thiệp từ sớm khéo lại cứu được một mạng người.
"Tiếp nhận nhiệm vụ thành công!"
Ân Giao thở dài thườn thượt.
Cái hệ thống này hại chết ta rồi!
Sau khi Ân Giao đưa ra lựa chọn, Hôn Quân Hệ Thống lại vội vàng liên lạc với Đế Tân.
"Ký chủ, còn sống không?"
Đế Tân nghe vậy sững sờ, ngay sau đó mừng rỡ khôn xiết: "Vãi chưởng, hệ thống ngươi chưa chết à!"
Hôn Quân Hệ Thống: "Chẳng có gì, nhớ ngày mai đề thơ dâm ô cho Nữ Oa đấy."
Đế Tân: "???"
