Chương 1004
Chương 1004: Đến hẹn đầy học vấn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cúp điện thoại, Đỗ Đại Dụng thấy người ấm ran như thể giữa mùa đông nhét cả chục túi sưởi vào người.
Đội ngũ nhỏ này bắt buộc phải tuyển thêm người, nếu không căn bản chẳng xoay xở nổi.
Tối hôm đó, chỉ có báo cáo của Trình Tuấn và Đồ Kỳ Quân mang về là có thứ Đỗ Đại Dụng quan tâm.
"Hai người đụng nhau ở cùng một chỗ à?"
Đồ Kỳ Quân và Trình Tuấn cùng gật đầu.
"Đã là tin cả hai cùng biết, Trình Tuấn nói chi tiết xem."
"Hôm nay tôi lái chiếc xe anh Đỗ mượn đi bám theo Tùy Miểu. Tùy Miểu tan làm rất bình thường, đến giờ cơm là về nhà. Lúc tôi bám tới khu nhà cô ta thì đã thấy Đồ Kỳ Quân, cậu ấy cũng thấy tôi."
"Lúc đó tôi với Đồ Kỳ Quân không trao đổi, ai nấy tự theo dõi mục tiêu của mình. Mãi tới khi hai vợ chồng họ đi ra, chúng tôi mới gọi điện cho nhau. Đồ Kỳ Quân bảo hai đứa thay phiên bám đuôi, cuối cùng chỉ giữ lại một xe theo sát. Tôi thấy hợp lý nên đồng ý."
"Tối nay Trương Lập Phong lái xe, chạy thẳng về hướng Đài Trang Khu, rẽ vào một khu nghỉ dưỡng tư nhân cỡ nhỏ. Đồ Kỳ Quân bám chặng cuối, nhưng không vào trong được vì bên đó đòi thẻ hội viên gì đó. Cậu ấy rút ngay rồi báo lại cho tôi. Tôi nghĩ mình là phụ nữ, thử xem có cơ hội vào không, nhưng cũng bị chặn ngoài cổng, không cho vào."
"Thế là tôi với Đồ Kỳ Quân mai phục trên đoạn đường họ đi qua, mãi tới hơn tám giờ gần chín giờ tối mới thấy xe của Trương Lập Phong chạy ra. Chúng tôi tiếp tục thay phiên bám theo về tận cửa nhà Trương Lập Phong, nhưng người lái xe về chỉ có Tùy Miểu, không có Trương Lập Phong. Thấy Tùy Miểu vào nhà, chúng tôi đợi gần nửa tiếng thì đèn tắt, đợi thêm hai mươi phút nữa không thấy ai ra mới đi tẩy trang rồi quay về đồn."
Đỗ Đại Dụng nghe xong là biết hỏng bét!
Tùy Miểu tuyệt đối không ở lì trong nhà!
Báo cáo theo dõi Kha Tuấn cho thấy tối nay hắn trực đêm hộ một người bạn ở Đại đội Tuần phòng phân cục. Đỗ Đại Dụng có cơ sở để nghi ngờ rằng, dù Tùy Miểu đang trong thời gian kiêng cữ sau sảy thai thì ả cũng sẽ không đời nào bỏ qua cơ hội này.
"Đồ Kỳ Quân, cậu lái xe cảnh sát đi ngay, tôi lấy chiếc Santana của cậu. Cậu vào phân cục, vờ tới Đại đội Tuần phòng tìm người hỏi xem tối nay bên đó đi tuần ở địa bàn mình có thấy ai mặc áo trắng quần đen không. Câu hỏi đó không quan trọng, cốt là xem Kha Tuấn có ở phân cục hay không."
"Trình Tuấn, cô dắt Vương Khiêm tới ngay lối ra của khu nghỉ dưỡng tư nhân kia mà mai phục. Từ giờ đến nửa đêm, hễ có xe nào chạy ra, bất kể là ai, đều phải tìm cách bám theo tới đích. Nhớ kỹ, có phải Trương Lập Phong hay không không quan trọng."
"Lát nữa tôi lái xe đến thẳng trước cửa nhà hai vợ chồng đó mai phục. Gọi Ngũ Thăng Ninh qua đi cùng tôi."
Đồ Kỳ Quân và Trình Tuấn biết có chuyện rồi.
Nhưng nhìn cách Đỗ Đại Dụng giao việc, họ hiểu hắn đang tìm cách vá lại lỗ hổng vừa phát sinh.
Rất nhanh, Đồ Kỳ Quân lái xe cảnh sát tới phân cục.
Những chiếc xe khác đều đỗ ven đường, cách Đồn công an đường Dân Sinh một đoạn.
Tìm được xe, Đỗ Đại Dụng lập tức kéo Ngũ Thăng Ninh chạy thẳng tới nhà Tùy Miểu.
Trình Tuấn dắt Vương Khiêm đi thẳng tới khu nghỉ dưỡng tư nhân.
Còn chưa tới gần nhà Tùy Miểu, Đỗ Đại Dụng đã nhận được điện thoại của Đồ Kỳ Quân.
"Sếp Đỗ, Kha Tuấn lấy xe máy cảnh sát phóng ra ngoài rồi. Hắn bảo đau đầu, về nhà lấy thuốc sẵn tiện tắm nước nóng, xin đội trưởng trực ban nghỉ hai tiếng. Giờ tính sao?"
"Cậu qua nhà Kha Tuấn xem hắn có thật sự chạy xe máy về nhà không. Địa chỉ lát tôi nhắn qua điện thoại. Nếu không thấy chiếc xe máy cảnh sát dưới chân nhà hắn, cậu cứ ở yên đó mai phục, xem bao giờ hắn về, nhất định phải ghi lại thời điểm hắn về nhà. Ngoài ra máy quay mang theo chưa?"
"Mang rồi! Giờ ra ngoài là bắt buộc phải cầm theo. Máy quay, máy ảnh tôi mang đủ cả."
"Tốt! Nhất định phải quay lại giờ hắn về nhà và rời nhà. Miễn là không thấy chiếc xe máy cảnh sát kia, cậu phải bỏ xe lại, tìm chỗ khuất dễ quay chụp mà mai phục."
Đỗ Đại Dụng cúp máy, đưa điện thoại cho Ngũ Thăng Ninh, đọc địa chỉ nhà Kha Tuấn bảo cậu ta nhắn cho Đồ Kỳ Quân.
Đầu óc Ngũ Thăng Ninh lúc này hoàn toàn mông lung, chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết răm rắp làm theo lời Đỗ Đại Dụng.
Đỗ Đại Dụng đạp lút ga chạy xe tới nhà Tùy Miểu.
Vừa tới gần khu nhà Tùy Miểu, hắn đã thấy một chiếc xe máy cảnh sát đỗ cách đó không xa.
"Ngũ Thăng Ninh, quay phim chụp ảnh đi."
"Rõ rồi, Đồn trưởng."
Ngũ Thăng Ninh lôi máy quay và máy ảnh từ trong ba lô ra bắt đầu thao tác.
"Nhớ kỹ, nhất định phải chụp rõ biển số xe máy cảnh sát, bối cảnh xung quanh cũng phải nằm trong khung hình."
"Tôi biết rồi, Đồn trưởng. Độ phân giải máy quay không cao, tôi ráng chụp bằng máy ảnh cho rõ."
Đỗ Đại Dụng gật đầu, trong đầu vẫn miên man nghĩ về những chuyện xảy ra tối nay.
Vì sao Trương Lập Phong cùng Tùy Miểu đi ra ngoài, rốt cuộc chỉ có Tùy Miểu về, còn Trương Lập Phong thì không?
Còn nữa, tối nay hai vợ chồng họ đến đó là để gặp ai?
Bởi một nơi để cán bộ cấp phó xứ phải đích thân chạy tới, chắc chắn ẩn chứa không ít thâm sâu.
