Chương 1006
Chương 1006: Các phân cục đều đang hành động
Đăng ngày 30/09/2026
19
(Thấm thoát đã viết được một nghìn chương. Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn những độc giả vẫn kiên trì theo dõi tới tận đây. Khiên Hổ không giỏi làm trò xúc động, chỉ biết cố gắng viết bộ này cho thật chỉn chu, để mọi người đọc thấy vừa lòng là được. Lúc rảnh rỗi các bạn có thể bấm like, để lại bình luận hay tặng hoa hối chương. Ai viết sách mà chẳng muốn kiếm thêm chút nhuận bút, đúng không? Thú thật, là tác phẩm đầu tay vượt mốc triệu chữ, tôi thấy khá tự hào. Nhưng cảm giác đó chỉ có được nhờ sự công nhận từ mọi người. Giữa tháng này tôi sẽ ra mắt truyện mới, hy vọng mọi người lại ủng hộ, viết song song hai bộ chắc chắn không làm giảm chất lượng, Khiên Hổ xin cam đoan. Thôi, nói thế thôi, kẻo bạn đọc ruột lại bảo: nói lắm làm gì, ra thêm chương nữa không sướng hơn à! Giờ tôi quay lại gõ chữ đây!)
Điều đầu tiên Đỗ Đại Dụng nghĩ tới là: Tại sao Kha Tuấn lại xuất hiện ở khu Trung Thành?
Tự mình dò la xong hắn mới vỡ lẽ. Hóa ra hết ca đêm, Kha Tuấn đi tìm Tư Lực Quân. Hai người đang ngồi ăn sáng ngay tại chỗ Đỗ Đại Dụng từng bị cướp thì bị Lưu Tứ Quý tấn công, sau đó họ nhanh chóng quật ngã khống chế gã.
Công an địa phương được báo tin lập tức tới khám nhà Lưu Tứ Quý. Tại đó, họ tìm thấy vết máu cùng sợi tóc dính trên một chiếc gậy khác. Kha Tuấn lập tức liên hệ với trung tâm giám định vật chứng của Phân cục Học Thành. Kết quả đối chiếu sơ bộ khẳng định mẫu máu và tóc đó chính là của Uông Sĩ Doanh.
Một vụ án tưởng như hóc búa lại được phá gọn gàng đến thế. Đỗ Đại Dụng thấy nực cười đến mức hoang đường. Nhưng Phân cục Trung Thành đã ra kết luận chính thức, hiện tại chưa nắm được bằng chứng mới, hắn không có cách nào lật lại.
Có điều, kết luận này càng khiến Đỗ Đại Dụng tin chắc đây là một cái bẫy được giăng sẵn. Uông Sĩ Doanh chỉ là viên cảnh sát vô tội bị kéo vào làm con tốt thí.
Đỗ Đại Dụng thở hắt ra một hơi nặng nề.
Dù Kha Tuấn, Tư Lực Quân hay Tùy Miểu có làm gì, hắn tin chắc chắn sẽ có sơ hở.
Hắn không vội vàng, lập tức liên lạc với Chu Trường Giang, Cục trưởng mới của phân cục, ngỏ ý muốn điều Uông Sĩ Doanh từ bên Đoàn ủy phân cục về Đồn công an đường Dân Sinh.
Chu Trường Giang thấy xin một người chẳng có gì to tát. Dù Đồn đường Dân Sinh có nhận người thì kịch kim cũng chỉ xếp chức tổ trưởng tương đương cấp đội phó, không ảnh hưởng gì tới cục diện nhân sự của ông ta. Ông ta sảng khoái gật đầu, còn bảo Đỗ Đại Dụng chiều nay cứ tổ chức họp phân cục để chốt luôn việc này.
Đỗ Đại Dụng từ chối. Hắn đang chờ thời cơ. Phân cục Trung Thành đang trống nhiều vị trí thực quyền như vậy, Cục thành phố chắc chắn sẽ rút người từ các phân cục và đồn khác sang để trám vào.
"Cục trưởng Chu, hôm nay sợ là chưa được. Thứ nhất, đồng chí Uông Sĩ Doanh vẫn đang nằm viện điều trị. Thứ hai, Cục thành phố nhất định sẽ còn đợt điều động khác, mình không thể đi trước cấp trên."
Đầu dây bên kia, Chu Trường Giang ngẫm nghĩ một lát rồi thấy Đỗ Đại Dụng nói có lý, bèn dặn nếu cần phối hợp gì thì cứ báo trước một tiếng.
Sắp xếp xong xuôi, Đỗ Đại Dụng bắt đầu gọi người vào phòng làm việc.
Hắn gọi từng người một.
Trương Nhạc, Vương Bân Bân, Trương Phong, Trương Hào Kiệt lúc bước vào đều thấp thỏm bất an, đến khi bước ra thì mặt mày ai nấy đều nghiêm lại.
Đỗ Đại Dụng bắt tất cả bọn họ ký cam đoan bảo mật. Nghe qua mức độ phức tạp của vụ án, ai nấy đều hiểu đây sẽ là một trận đánh vô cùng gay go.
Đỗ Đại Dụng không ngờ Cục thành phố lại ra tay nhanh đến vậy, nhanh tới mức xáo trộn cả kế hoạch của hắn.
Sáng hôm sau, người của Cục thành phố đã xuống Đồn công an đường Dân Sinh tiến hành thẩm tra tổ chức.
Bốn người vào diện thẩm tra gồm có Vạn Bằng, Nhậm Sâm Lâm, Trương Hào Kiệt và Trương Phong.
Sang ngày thứ ba, quyết định điều động chính thức được ban hành. Vạn Bằng từ phó đồn trưởng nhảy thẳng lên làm Đảng ủy viên Phân cục Trung Thành kiêm Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế. Nhậm Sâm Lâm được bổ nhiệm làm Đảng ủy viên Phân cục Trung Thành kiêm Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự. Trương Phong giữ chức Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Phân cục Trung Thành, còn Trương Hào Kiệt nhận chức Phó đội trưởng Đại đội Cấm độc Phân cục Trung Thành.
Đồng thời, một số cán bộ cơ sở từ Phân cục Trung Thành cũng được điều chuyển về Phân cục Học Thành.
Ban đầu Đỗ Đại Dụng nghĩ Cục thành phố cùng lắm chỉ rút của Đồn đường Dân Sinh chừng hai người, không ngờ một cú vét này đi đứt bốn người của hắn.
Chưa kịp tính toán lại nhân sự trong đồn, Cục thành phố đã thúc giục phân cục nộp danh sách đề xuất cho các vị trí còn trống.
Thế là vào thứ Tư, phân cục tiến hành họp bình bầu và điều chỉnh cán bộ cơ sở.
Với ghế phó đồn trưởng, Đỗ Đại Dụng chỉ đề cử một mình Trương Nhạc, vị trí phó đồn trưởng còn lại hắn để dành cho Cục trưởng Chu toàn quyền quyết định.
Đến ngày thứ Năm, toàn bộ Phân cục Học Thành bước vào đợt điều chuyển. Trương Nhạc chính thức lên làm phó đồn trưởng Đồn đường Dân Sinh, ngoài ra còn có một nữ phó đồn trưởng ba mươi hai tuổi tên là Đoạn Thư Hoa từ Ban Chính trị Cục thành phố được điều thẳng xuống.
Phân cục bổ sung cho Đồn đường Dân Sinh hai dân cảnh trẻ vừa chuyển biên chế chính thức hồi năm ngoái cùng ba cảnh viên thực tập mới.
Quan trọng nhất là Uông Sĩ Doanh cũng đã có quyết định chuyển về Đồn công an đường Dân Sinh.
Một chuỗi xáo trộn này quét qua toàn bộ các phòng ban cấp cơ sở của Cục thành phố Tảo Trang, kéo theo đợt điều động trên diện rộng ở khắp các phân cục và đơn vị trực thuộc.
Tính ra, Đồn công an đường Dân Sinh một lúc đón về bảy cán bộ, chiến sĩ mới.
Sáng thứ Sáu, phòng họp nhỏ của Đồn công an đường Dân Sinh chật kín người.
Đỗ Đại Dụng ngồi ở vị trí chính giữa, Hạ Miểu và Mao Hằng ngồi hai bên tả hữu.
Kế đó là Trương Nặc Kim, Trương Nhạc và Đoạn Thư Hoa.
"Hôm nay, Đồn công an đường Dân Sinh chúng ta tổ chức buổi gặp mặt đầu năm mới để chào đón các đồng chí gia nhập tập thể vẻ vang này. Thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ và công an phụ trách trật tự trong đồn, tôi xin gửi lời chào đón nhiệt liệt nhất tới các đồng chí."
Đỗ Đại Dụng vỗ tay trước.
Mấy cán bộ chiến sĩ mới nhận công tác đồng loạt đứng dậy, giơ tay chào điều lệnh.
"Mời các đồng chí ngồi! Tiếp theo, xin mời Chính trị viên Hạ giới thiệu qua về tình hình của đồn."
Tiếng vỗ tay vừa dứt, Hạ Miểu hắng giọng, mở tập tài liệu bắt đầu đọc.
