Chương 101
Chương 101: Án tình như lửa
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Cán bộ Đỗ! Chuyện này là tôi nghe được lúc đi vệ sinh ở quán bi-a trên thị trấn."
"Nói tiếp đi. Muốn hút thuốc thì bảo tôi."
"Giờ tôi chưa hút, để tôi nói chuyện trước đã."
Đỗ Đại Dụng gật đầu.
"Tết năm nay, hôm mùng hai, mẹ cho tôi mười tệ nên tôi mới lên quán bi-a trên thị trấn chơi. Đánh mấy ván với mấy người quen xong thì bụng dạ khó chịu, tôi mới tính đi vệ sinh."
"Sau quán bi-a có cái nhà vệ sinh khô, chỉ có một hố. Tôi vừa định bước vào thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo bên trong, thế là tôi đứng lại ngay cửa."
"Rồi tôi nghe người nghe máy bảo là chôn xong rồi, ở trong hầm trú ẩn chỗ thôn Tiểu Hà, còn nói mấy câu đại loại như tôi làm việc thì anh cứ yên tâm."
"Nghe hắn nói thế, tôi giật bắn cả mình, vội nép ra sau cái cây cạnh nhà vệ sinh. Lát sau mới thấy hắn bước ra, cao hơn tôi một chút, người đậm hơn tôi, tóc cắt rất ngắn, mắt nhỏ, lông mày rậm, môi dày, mặc áo bông màu xanh lam, quàng khăn len xám."
"Lúc đó tôi tưởng thằng này nói khoác nên cũng không để bụng, vả lại bụng đang quặn lên nên tôi vội vào giải quyết trước. Lúc quay lại quán bi-a thì không thấy người đó đâu nữa."
"Về sau tôi cũng quên bẵng đi! Có hôm sang thôn Tiểu Hà tìm bạn nhưng bạn không có nhà, tôi mới sực nhớ ra vụ đó. Thế là tôi tự mò đến hầm trú ẩn một chuyến, nhưng chưa vào trong đã ngửi thấy mùi thối nồng nặc, sợ quá nên thôi!"
"Cán bộ Đỗ, các anh có thể sáng mai đến đó xem thử. Nếu đúng là có chuyện này thật thì có tính là tôi lập công không? Còn nếu không có thì ngày mai các anh cứ tống tôi đi tiếp!"
Đỗ Đại Dụng lúc này làm sao đợi nổi đến ngày mai, lập tức báo cáo sự việc cho đại đội trưởng và hai phó đội.
Ngô Chính Bình, Từ Tuấn, Hoàng Cường đều có mặt khẩn cấp tại đơn vị.
Cuối cùng do Từ Tuấn dẫn đội, tổ 3, tổ kỹ thuật và pháp y xuất phát trên tổng cộng năm chiếc xe dân dụng.
Trương Đậu Đậu cũng ngồi trên một chiếc trong số đó.
Thôn Tiểu Hà cách đại đội khá xa nhưng vẫn nằm trong phạm vi quản lý. Có điều căn hầm trú ẩn kia dường như giáp ranh giữa hai đại đội, nhưng nguồn tin phát sinh ở Kim Điền, một khi án mạng xảy ra thật, Đại đội Hình sự Phân cục Kim Điền có quyền ưu tiên thụ lý điều tra.
Đêm hôm đường vắng xe, tốc độ di chuyển nhanh hơn ban ngày.
Dù vậy xe cũng chạy mất gần hai mươi phút, sau đó đi bộ thêm chừng mười phút nữa, Trương Đậu Đậu mới chỉ tay về phía trước bảo đến nơi rồi.
Căn hầm trú ẩn đã rất hoang tàn, dù sao cũng được đào từ mấy chục năm trước. Con sông nhỏ ở thôn Tiểu Hà nay đã cạn khô, dân cư trong làng cũng chẳng còn lại mấy ai.
Xung quanh tĩnh mịch đến rợn người, chỉ thỉnh thoảng mới có vài tiếng chó sủa vọng lại.
Miệng hầm sạt lở nham nhở. Mấy người trẻ của tổ 3 đều đã có mặt, cùng tổ kỹ thuật và pháp y trang bị đầy đủ bảo hộ, bật đèn pin và đèn hầm mỏ chuẩn bị tiến vào.
Mùi xộc ra nồng nặc ngoài dự tính, Lý Manh đã bắt đầu phát ra những tiếng nôn khan.
Đỗ Đại Dụng và La Tân mỗi người cầm một chiếc xẻng công binh đi trước mở đường.
Đi sâu vào trong khoảng hơn hai trăm mét, cả đoạn hầm bị đất đá chặn đứng.
Đỗ Đại Dụng và La Tân dùng xẻng xúc sập bức tường đất chắn lối, lập tức một luồng mùi thối rữa nồng nặc thốc thẳng vào mặt.
Tim Đỗ Đại Dụng chùng xuống.
Tường đất sập, tiến thêm chưa đầy mười mét, Đỗ Đại Dụng đã phát hiện dấu vết đất từng bị đào xới.
Mọi người đều nín thở, gom toàn bộ ánh đèn rọi vào một điểm.
Chỉ hơn ba phút đào bới, hài cốt người đã lộ ra.
Đó là hai thi thể phân hủy nặng. Ngay sau đó, mấy chùm sáng lập tức dời đi, Vương Tuấn Khôn, Lý Manh và Đô Vỹ của tổ 3 chạy vội về phía bức tường đất, mở túi nilon nôn thốc nôn tháo.
Nhận được điện thoại của Đỗ Đại Dụng, Từ Tuấn lập tức gọi cho Ngô Chính Bình báo cáo sơ bộ tình hình hiện trường, yêu cầu chi viện ngay máy phát điện và đèn pha công suất lớn để khám nghiệm.
Tất cả những ai vào hiện trường đều phải đổi sang giày cao su cùng một chủng loại từ trước. Khi bước vào bắt buộc phải bám sát vách hầm hai bên, tuyệt đối không đi vào giữa, nếu phát hiện dấu chân rõ ràng ở hai bên thì phải tránh ra kịp thời.
Từ Tuấn và Tiết Thiên Hàng lúc này vẫn ở bên ngoài cùng mấy tay bảo vệ dân phố canh chừng Trương Đậu Đậu, sẵn sàng ứng cứu bất cứ lúc nào.
Những người vào trong hầm ngoài Đỗ Đại Dụng, La Tân, tổ kỹ thuật giữ lại ba người, pháp y giữ lại ba người, toàn bộ số còn lại buộc phải rút ra ngoài.
